Lớn cùng con...

SPS ngập nắng hè!


Đi học gần 1 tháng, nghỉ gần 1/2 tháng. Lý do: bệnh, rối loạn tiêu hóa, ho, sốt siêu vi, viêm kết mạc mắt...cứ lấy list bệnh trẻ con ra là nàng dính sạch.

Hiệu quả: nàng ăn được cháo nguyên hạt, lúc trước nàng chỉ măm cháo xay. lol
Hậu quả: bệnh quá nên nàng đã nhon lại càng minhon. knockout

Phán quyết: cho nàng nghỉ hè sớm khi nào ok tính tiếp. Người phán: Ngoại bà. Người chịu trách nhiệm cai quản nàng: Bà ngoại.

Image Hosting by PictureTrail.com Hè rồi, chơi thôi!

Image Hosting by PictureTrail.com

Image Hosting by PictureTrail.com


Nhất trên đời vẫn là Ngoại tổ

Hai thân sinh nàng: đổi địa chỉ email: potay.com

jester jester jester

Mái tóc anh và điều thiêng liêng nhất.Nếu...thì...

Comments

TRƯƠNG CÔNG KHÁNHsocvy Thursday, October 29, 2009 5:35:47 AM

Áo tím, yêu thế.
Vậy là Su đã tạm biệt trường mẫu giáo rồi hả?

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, October 29, 2009 5:44:26 AM

Ngất faint faint faint. Khi nào Pup cho con đi học lại, vẫn list bệnh trẻ con, nàng kinh qua hết thì sẽ quen lớp sad. Nhưng thông thường lớn hơn chút xíu nữa thì đề kháng vẫn tốt hơn nhưng lại ...cứng đầu hơn bigsmile. HIhi, bố mẹ Su sắp lại quay lại thời kì vợ chồng son hay honeymoon để làm nhà trẻ tại gia đây mà devil

P/S: váy yêu thế love

quianhlaluli Saturday, October 31, 2009 7:36:59 AM

đi học sớm thì cơ thể con chưa đủ đề kháng cũng bệnh nhiều lắm em. Mà sớm hay trể gì thì năm đầu tiên cũng te tua hết ớ! Bên chị lạnh mà ngày nào tụi nhỏ cũng "được" ra sân chơi đúng 1 tiếng trừ khi mưa nặng hạt còn rỉ rả hay tuyết rơi càng khoái thế là chúng ốm lăn quay. Nhưng rồi lên năm 2,3 sẽ khá hơn và quen dần

Vivianbebelle Monday, November 2, 2009 8:56:05 PM

Nhìn dáng Su lững thững chơi trong sân với cây cỏ sao mà yêu thế, không có thấy nàng mi nhon đâu nà. Mà Pup ơi, tóc của Su nhiều mà, sao Pup cột "cây chổi" cho con hoài vậy, kekekekek

Me3thangnhoc Saturday, November 7, 2009 3:33:05 AM

Sao nghe ai cũng than phiền thế này.. 3 đứa của chị đứa nào cũng đi học 9-12 tháng kg đó... khổ ghê vậy đã nói rồi... khi có thai mẹ phải thật khỏe,., ăn uống đầy đủ, dinh dưởng cho thật khỏe vào, mẹ khỏe, thai khỏe, con khỏe.....

Cám ơn Trời phật... con đi nhà trẻ... kg làm phiền khi mẹ đang cậm cụi... ''in check'' trả tiền nhà.... p

SurivanaSPSfamily Friday, November 13, 2009 6:43:09 AM

Báo cáo cả nhà em nghỉ học gần 2 tuần, tăng được 6 lạng. happy, nói như chèo bẻo, hết sức gian manh. Khì khì.

Ben: ko cột cây chổi thì cột cây gì bởi trình độ của mẹ nàng chị đến ngưỡng đó. bigsmile

Chị Thy: phước đức nhất đời vẫn là đại tỷ. up

Cảm ơn bà con làng xóm đã quan tâm nhà Su nhé. Chụt. Kiss. Bụp.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies