Subscribe to RSS feed

Sticky post

SUNCAPKAS


CẮT BĂNG RÔN, KHUI CHAMPION KHÁNH THÀNH HOMEPAGE TẠI ĐỊA CHỈ : http://my.opera.com/SUNCAPKAS
BLOG NÀY LÀ TẤT CẢ TÌNH CẢM YÊU THƯƠNG NHẮN GỬI ĐẾN NGƯỜI SẼ ĐẾN TỪ GIẤC MƠ CỦA SUN VÀ CAP
YÊU THƯƠNG
MẾN TẶNG
16/11/2007
KÍ TÊN

SUNCAP

Giá mà tớ biết bay

Sau một ngày hoa mắt trên mạng search vé máy bay cho đợt tết với hi vọng mong mảnh mong manh là kiếm được 1 à 2 chứ cái vé rẻ rẻ chút để có thể bay vèo ra Hà Nội . Giờ mới thấy còn khó hơn hái sao trên trời nữa cry.

Tớ kiếm cho bạn thân còn Sun thì kiếm cho Sun --> 2 người cần , rất cần có vé để có thể ra thăm người nhà và bạn bè .

Tết , cái gì cũng đội giá đi lên . Vé càng sát tết càng đắt dã man .Một sinh viên và 1 người mới đi làm để mua đc cái vé đi và về ...awww awww
Đã tính đến nước đi từ Sài Gòn ra Hải Phòng rùi về HN sau mà vé mấy ngày đó cũng die lun . Còn toàn vé 1.2 Triệu . Cả đi cả về vị chi là đi mất hơn 2.5 Triệu cả phí sân bay . Chẹp , thế tiền đâu mà đi chơi Hà Thành + đi thăm bà con bi giờ .
Còn 2 tháng nữa thôi , 2 tháng worried awww

Đêm nay chắc mơ thấy bắt được cục tiền doh nếu không chắc là tớ bít bay lol

P/s : .... somebody help me cry

ĐẾN TỪ TRĂM NĂM

Cậu thân mến, cậu có biết rằng lúc đầu tớ làm blog này để làm j ko, tớ viết để dành cho cậu đấy, tớ viết tất cả những j tớ nghĩ về cậu, bất cứ cái j mà tớ có thể tưởng tượng ra . Rằng cậu sẽ như thế nào nhỉ, cao hơn tớ , đẹp trai hơn tớ ( dĩ nhiên rùi ), học giỏi hơn cả tớ nữa ( tại tớ thích as vậy lắm cậu bít ko, cậu mà giỏi thì sau này mới làm nhìu xiền nuôi đc đứa háu ăn as tằm ăn rỗi này mới đc chứ ).He he đùa tí thôi, chứ nếu có một ngày cậu đến thật mà lại thiếu một trong những điều tớ mong mỏi í thì tớ cũng cho qua tất, miễn cho cậu tất, cho cậu vào vòng gửi xe tiến thẳng đến chung kết luôn, ko có ý ới j cả .

Mà có đôi khi tớ nghĩ cậu đến làm quái j nhỉ, rằng tớ cứ như hiện h cũng đc, mỗi ngày sáng đi học chiều đi học tối đi học, cày mãi chỉ mỗi học, mệt as trâu mà ứ dám than mệt ( nếu than thì than j h, mệt as trâu í cày mãi, tự mình mắng mình, điên ko cậu....... )Mà bỗng dưng vào một ngày đẹp trời thì tớ lại mong cậu đến, uh tự dưng thôi, có lẽ là do cảm xúc của con người y as nụ thì sẽ có ngày thành hoa í, có một lúc nào đó, tớ chợt nghe một bài hát, vui cũng có buồn cũng có, nói chung là đủ loại cảm xúc, nó mún đến khi nào thì cứ việc.

Và ngày đó, đến, đến thực sự, lần đầu tiên tớ cảm thấy mong ngóng một người, thấy nhói trong lòng, ấm áp, vui tươi hạnh phúc mặc dù ko biết người đó là ai. Nhẹ nhàng ko, tớ bảo, tớ nghe bài hát : I knew i loved you đấy. Một cái flash cực kì dễ thương mà ko có tựa chỉ có mấy số oằn tà rằn, tại tớ down nó ào một lúc nên ko kịp xem là tên j . Thế là mở ra, flash dễ thương thật cậu ạ, đến tận h khi tớ ngồi viết blog cho cậu tớ vẫn nhớ rõ từng chi tiết ấy, từng lời từng chữ một nó hát rằng : i knew i loved you before i met you. Uh tớ nghĩ câu này đúng, đúng với tâm trạng của tớ hiện h, rằng tớ đang rất yêu mến một người ko rõ mặt, rằng tớ rất nhớ người đó, ngay cả khi tớ có một mình, nghe bài hát mà lòng hạnh phúc. Và tớ mún gọi tên người đó , một cái tên nào đó hay nhất mà tớ có thể nghĩ ra. Có thể đó là tên người yêu đầu lòng của tớ, hay là tên của cậu em trai yêu quý mà tớ chưa từng về thăm nó lần nào nhưng ko, tớ ko mún rằng tớ sẽ mặc định cậu với cái tên đó và ấn tượng vậy, nên tớ sẽ gọi cậu là cậu và chỉ là cậu mà thôi đơn giản thế. Và một ngày cậu sẽ đến, sẽ đến nhé ..........
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30