PRESENT IS PRESENT

(...)

Subscribe to RSS feed

NGAYHOM QUA

" Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lắng.

Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thề nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi!

Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra.

Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất- NGÀY HÔM NAY. Bất cừ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ- mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xãy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến". (trích Quà Tặng Của cuộc Sống - Tuổi Trẻ)

Hôm nay nhỏ buồn lắm, phải chăng vì chính những lời lẽ hôm qua nhỏ đã nói. Xét kĩ lại thì nhỏ thấy mình chẳng nói gì là quá đáng hay làm cho người ta buồn. Nghe người khác nòi mình phải kèm theo xem xét thái độ của người đó như thế nào chứ. Nhưng thái độ của nhỏ thì sao? Bình thường thôi mà. Khó hiểu quá. Nhỏ phải làm sao để vừa ý người ta chứ. Thật sự nhỏ đã vô cùng khó chịu, khó chịu đến khó thở vì nhận được thông điệp từ người ta. Hình như đang có một sự hiểu lầm nào đó giữa hai người và nhỏ biết nhỏ sẽ chẳng có cơ hội để giải thích nữa...! À, đúng ra là để tìm hiểu xem vì sao người ta lại đưa ra thông điệp đó chứ vì nhỏ có gì phải giải thích chứ. Một thông điệp buồn làm nhỏ như nghẹt thở và nhỏ đã khóc...! Vì sao như vậy chứ?! Nhỏ không muốn làm cho ai buồn vì mình cả và càng sợ bị hiểu lầm... Biết làm sao được, nhỏ luôn muốn mọi điều tốt đẹp, không ai phải buồn trong mối quan hệ với nhỏ nhưng nhỏ đã không thể rồi...

Hôm nay là một ngày nặng nề. Thật sự nặng nề với nhỏ. Nhỏ không muốn nói chuyện, không muốn cười....chỉ muốn chui vào một xó nào đó để khóc, khóc thật nhiều. "...Khóc cho lòng nhẹ ngàng hơn..." mà. Nhưng nhỏ không muốn mang tâm trạng buồn vào nơi làm việc. Nhỏ phải nói chuyện khi mọi người hỏi, phải toét miệng cười khi mọi người đùa giỡn, phải....làm nhiều việc mà chính tâm trạng lúc này nhỏ chẳng muốn làm tí nào...

Hôm nay, ngày dài thật...!!

...PHẬN NGƯỜI..!

“Hình ảnh lão đã in sâu đậm trong đầu mình như thế sao?” Nó tự hỏi như vậy và không thể nào tìm được cho mình lời giải đáp. Mới đây mà cũng đã gần một năm nó rời khỏi chốn ồn ào - hoa lệ ấy, cũng có nghĩa là chừng ấy thời gian nó không nhìn thấy lão…

Thật ra, bây giờ gương mặt lão rất mờ nhạt trong đầu nó nhưng hình dáng còm cõi của lão thì nó không thể quên.Nó làm sao quên được hình ảnh một ông lão gầy gò, xác xơ thường ngồi chỗ ngã tư SVH và 3/2 vào những buổi tan tầm mặc cho trời mưa hay nắng. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy lão là nó không thể nào nén được nước mắt… mà cách một ngày thì nó lại đi qua đó một lần. Thế nhưng, ngày nào không thấy lão nó lại đưa mắt tìm. “Không biết hôm nay lão đã chọn góc khác để ngồi hay lão đang cố lê từng bước trên một ngả đường nào đó…?”. Thấy lão là nó yên tâm vì nó biết rằng lão vẫn còn sống trên cõi đời này. Nhỏ sợ hãi khi tưởng tượng ra một ngày ai đó sẽ phát hiện một ông lão khắc khổ bỏ lại cuộc đời này để đi tìm một cuộc sống sung sướng hơn ở thế giới bên kia. Lão gục đầu lên chiếc xe đẩy với đủ thứ cái người đời bỏ đi nhưng với lão lại là cả một gia tài. Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên trong khi nó lại chẳng biết gì…!

Một lần đọc loạt bài về những người nghèo khó, vô gia cư trong đêm lạnh Sài Gòn trên báo Tuổi Trẻ mà nó mong sẽ được bắt gặp hình ảnh lão trên báo. Như vậy nó sẽ biết rằng lão vẫn còn sống và hơn hết lão đã nhận sự quan tâm nhiều hơn….

Nó thất vọng… Mà cũng phải, có bao giờ nó gặp lão trong đêm đâu. Không biết mỗi đêm lão trú ngụ ở đâu, chỉ biết đã nhiều buổi sáng nó thấy lão run run đẩy “gia tài” của mình đến từ hướng nhà hát Hòa Bình

Mỗi lần chờ xe buýt gần chỗ lão ngồi, nó vẫn thấy có khá nhiều người dừng lại chia sẻ với lão sự khó nhọc của cuộc sống nhưng nó biết không phải lần nào đi qua người ta cũng có thể dừng lại giúp lão được. Chính nó cũng vậy mà…!

Lão luôn mặc độc một chiếc áo cho đến khi nó ngả màu, tả tơi mới có một chiếc khác…Giữa cái lạnh của Sài Gòn năm rồi nó ấm lòng khi thấy một buổi sáng lão khoác lên người chiếc áo gió màu xanh. Mùa mưa đang đến. Không biết những ai có việc đi - về qua con đường ấy có còn thấy một ông lão co ro trong chiếc áo mưa “có cũng như không” nơi góc đường ấy nữa không….Không biết bây giờ lão như thế nào…???

DIEU CHUA NOI...

Ngay ay con that bim
Đay thi toc "mieng vua"
Hai đua cung choi đua
O, thi vui biet may!!

Ay chum chim mieng cuoi,
Tay hai mot bong hoa,
Roi cai len tren toc,
Noi:"Tap lam co dau!"
Day dat tay qua cau,
Long khong thi ron ra...!

Nhung thang ngay voi va
Nhu bong chim qua them,
Ay thoi khong that bim.
Đay thoi toc mieng "vua"
Hai đua thoi choi dua,
Chi nhin nhau lang le...

Roi dong doi buon te,
Chia doi dua doi duong
Kiep cau thuc tha huong,
Cuon day vao gio bui.
Tieng YEU chua kip noi
Chi manh giay vun ve,
Ngay ra di voi de:
"Hay cho anh, em nhe!"

Roi ngan ngay co le,
Chim ca van biet tam...
Noi que nguoi xa lam...
Ai co nho mot nguoi
Ngay qua ngay van doi?....

Nhung ma doi con gai
Tuoi xuan co bao nam.
Me thi tham khe day:
"Con hay chiu lay chong,
Lo co ve ben ay,
Cha me cung yen long..."

Roi chieu tren pho dong,
Tinh co ta gap lai,
Anh ao gam lua la,
Em lam vo nguoi ta
Xem anh nhu nguoi xa
Ma mat buon sau tham?

Chot anh nghe that trong long,
Biet anh sanh buoc ben chong co vui?!...
[/align]

KHOANG TROI...

Cung hoi lau lau roi nho khong vao "khoang troi " cua minh. Hom nay tro lai van khong co gi thay doi! Gia nhu co nhung khoang troi ma cuoc doi nho da di qua cung duoc giu nguyen nhu vay thi hay qua nhi...!!
Thoi, vay thoi gian di qua. Moi viec thay doi. Lam sao ngan duoc quy luat cua tu nhien. Chi mong sao ngay gap lai CON NGUOI khong thay doi la vui roi.( A, ma khong thay doi cung khong duoc... Thoi thi cung thay doi nhung theo chieu huong tich cuc ay. Nhu vay la tot nhat!!!)
[/FONT]

KHOI DOT DONG...

Thoi gian nay, cac cánh dong lua da vao mua thu hoach. Khoi dot dong cu lan toa khap dong moi chieu ve. Lau lam roi moi co dip song lai giua cai "khong gian day khoi" ay. Hoi nho, toi rat ghet cai mui ngai ngai kho chiu do. Moi chieu tan hoc ve, toi deu di that nhanh de khong phai bi thu mui kho chiu ay vay lay.
Vay ma bay gio, mui khoi dot dong "khong the chiu duoc" nam nao da tro thanh mui thom dac biet. Huong thom ay khong phai noi nao cung co. No tro thanh mui thom co le vi mang trong minh ki uc tuoi tho toi. Mui khoi dot dong ay mang toi ve qua qua khu. Nhung soi khoi mong manh ay mot thoi gang bo voi toi va nhung nguoi ban chung xom. Nhung dua nhoc den nhem, gay com vua chan vit, vua choi tran quanh nhung dong rom nghi ngut khoi tren dong. Ngay do, chung toi chua biet lo nghi ve cuoc song. Chang thay do la dieu kho. Chi thay do la niem vui, sung suong nhat tren doi. Mui khoi dot dong da len vao ca nhung giac mo non dai cua toi thoi do.
The nen, bay gio chieu nao ve tren dong co thoang "huong thom" ay la toi co hit that sau de lay cho minh that nhieu thu huong ay nhu mot ke tham lam so GIO mang di mat...
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30