Skip navigation.

Lam Khê

Thanh Xuân và Đích Thực Nồng Nàn

Thời Nay Âm Thịnh Dương Suy

Phụ nữ thời nay cần có văn hoá để..."hãm phanh"

Ông thấy phụ nữ thời nay sống thế nào?

- Phụ nữ xưa đầy những mặc cảm, ràng buộc luân thường đạo lý. Phụ nữ thời nay rất tự tin, không mặc cảm, không bị ràng buộc bởi những luân lý cổ hủ, nhưng bên cạnh đó không phải không có những đua đòi. Tự tin rất tốt và cần có văn hoá để hãm phanh sự đua đòi khỏi rơi vào thái quá.

Còn đàn ông thời nay?

- Đàn ông thời nay khiến tôi thất vọng! Tôi có cảm giác thời nay âm thịnh dương suy. Những phụ nữ thông minh rất khó kiếm được bạn trai đáp ứng được mong đợi của mình

(Trích phỏng vấn Dương Tường)http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/01/650343/

Câu này chắc dành cho mình, quá đúng :smile:

GIAO THỪA....Nỗi Nhớ Ai, Như Một Nỗi Nhớ Nhà....

Comments

udtt 5. January 2007, 08:12

Câu trên hay câu dưới vậy bạn?

Câu "hãm phanh" hay câu "đàn ông đáng thất vọng" hả bạn?

Công nhận, nhà thơ có khả năng "cảm giác" khá tốt. Nhìn từ cái nhìn của một... nhà thơ, qua con mắt (thế giới quan) của riêng ông, nhận xét cả một xã hội bao la...

Saigoncool 5. January 2007, 15:15

Mỗi người có một góc nhìn, góc nhìn ấy xuất phát từ những cái họ thấy, những gì họ cảm nhận được khi đi qua.

Vả lại, một bài báo hay một câu phát biểu, nó chỉ là quan điểm của một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào đó thôi :smile:. Tuy nhiên, tôi thích sự thẳng thắn và góc nhìn lạ trong các phát biểu của Dương Tường, nó không dĩ hoà vi quý, không nhàn nhạt dễ quên, nhất là trong bài này

Hai tuần trước đi ăn với một chị bạn, chị ấy cũng nói câu này "đàn ông bây giờ nhiều lão nữ tính quá, kể cả bf của chị. Gía mà "chúng nó" nam tính bằng một nửa chị em mình thì dễ thở quá em ạ..

Riêng tôi, tôi thấy Dương Tường nói đúng ở chỗ phụ nữ thông minh khó kiếm được bạn trai đáp ứng được những mong đợi của mình :smile:. Thậm chí, chỉ cần một người đàn ông sống tử tế với đời, với người, vững chãi, biết sẻ chia còn khó nữa kia...

Câu trên của Dương Tường cũng không sai đâu bạn ạ :smile:

SmileWTW 5. January 2007, 15:56

Nhưng thường thì đàn ông không thích những phụ nữ thông minh.
...Chỉ là nhận xét từ những điều xung quanh em ...

Saigoncool 6. January 2007, 01:11

À, chị lại nghĩ khác

Đàn ông cực kỳ thú vị với những phụ nữ thông minh, em ạ. Thông minh, tinh tế và độc lập trong suy nghĩ thì họ lại càng rất thích trò chuyện, gần gũi(họ chỉ không thích các cô MỚi thông minh mà cứ nhất nhất cho mình là đúng hết, đúng nhất thôi :smile: )

Cái họ không thích là sự quyết liệt và sắc sảo trong cách nhìn nhận,giải quyết vấn đề :smile:,chính điều ấy mới làm cái tôi của họ bị đe doạ :smile:

Mà chị thì ghét nhất là cảm thấy người đàn ông của chị đang sợ hay lảng tránh, giấu giếm một vấn đề nào đó, nó làm chị bứt rứt không yên...Mà đàn ông không thích nhất là bị "bóc trần" ra ở những lúc như thế (dù cái "bóc trần" ấy đôi khi chỉ là sự nhận biết trong im lặng của người phụ nữ)

Mà để nhận biết tình trạng, suy nghĩ của họ thì nếu chỉ có sự thông minh thì theo chị, chưa đủ đâu em ạ :smile:

SmileWTW 6. January 2007, 14:30

Đôi khi sự nhạy cảm của mình làm mình bị tổn thương .
Có những điều mình cảm nhận được trong khi người khác thì không , và mình cảm thấy họ thật may mắn .
Chị có bao giờ gặp những điều như vậy trong cuộc sống chưa ?

udtt 7. January 2007, 07:18

Chào Lam Khê,

Hihi, công nhận đàn ông bây giờ cũng có nữ tính... Nhưng không phải tất cả, mà theo luật bù trừ thì nữ tính một chút lại hợp với chị em nam tính một chút. Còn nếu chị em nhiều nam tính, e hèm... hơi rắc rối!

Mình tuy cũng thuộc cái đám "dương suy" hoặc "dương không thịnh lắm" nhưng mình nghĩ là bạn kém may mắn thôi. Với cái số lượng một nhúm èo uột đàn ông bạn gặp trong đời tính đến thời điểm này và những gì bạn nhận được từ họ, quả là bạn chưa trúng giải khuyến khích. Gọi là "cái nhúm èo uột" vì giỏi lắm là 10-30 người. Nếu bạn có hơn 50 "người đàn ông của bạn", mình xin rút lời này và tin là bạn có dư kinh nghiệm đưa ra tuyên bố đáng tin cậy!

Mình không hiểu phụ nữ thông minh đòi hỏi những gì và có nhiều không, nhưng nếu yêu cầu "giản dị nhưng khó đạt được" thì vẫn là yêu cầu cao. Và khi yêu cầu không thỏa mãn sẽ làm mình không hạnh phúc, trăn trở bứt rứt không yên, khổ thân lắm bạn ạ.

Trong quan hệ người-người, có lý nào mình không tôn trọng cái tôi của người kia? Vì thế sắc sảo, quyết liệt của bạn nếu bạn thấy đe dọa cái tôi của họ thì sao không hướng nó đến với con đường tôn trọng cái tôi ấy? Nếu bạn nói là bản tính như vậy, không biết cách nào "đổi hướng" thì vẫn tự nhận là 1 người thông minh ư?

Những người con gái cứ sục sạo tìm hiểu, "bóc trần" hay đòi đối tượng phải phơi bầy hết ruột gan ra, mà không biết cách enjoy và chấp nhận điều đó, thì sống hạnh phúc được cũng là lạ!

90% phụ nữ lấy gia đình + tình yêu là đích sống. Được âu yếm chàng, được bế nhóc con trên tay nựng thì họ đã thỏa mãn. Càng về già càng thỏa mãn. Mình nghĩ họ thỏa mãn vì họ cho. Và đàn ông phải biết ơn họ suốt đời khi nhận. Từ đó, đàn ông mới học được thế nào là "tử tế với đời, với người, vững chãi và biết chia sẻ" để biết đường mà cho lại.

Đòi hỏi tất cả những phẩm chất ấy ở một chàng trai ở tuổi 20-30 đang còn đam mê sự nghiệp v.v... và nhất là... chưa vợ, quả khó thay! Nếu có thì những gã trai hoàn hảo ấy không đến lượt bạn. Vì vậy, những bài như "25 và 52" của bạn mình thấy bạn rất thật và xúc cảm rất tự nhiên.

10% phụ nữ còn lại, không quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến tình yêu đôi lứa cũng tìm được hạnh phúc. Có thể là một sự nghiệp lẫy lừng giàu có, có thể là hoạt động xã hội rộng lớn, có thể là một... cô bạn gái thông minh khác. Ơ, cuộc đời này có điều gì là không thể?

dnh 7. January 2007, 14:23

Mỗi người đều có một khoảng trời riêng, có những điều bí mật mà nếu giữ được thì họ sẽ giữ cho đến chết. Vì vậy, đàn ông hay phụ nữ , sâu sắc hay nông cạn, mạnh mẽ hay mềm yếu, thì vẫn không muốn bị ai "bóc trần" mình ra hết. Và, khi đã "thật sự" yêu nhau thì tại sao không "chấp nhận" ưu khuyết của nhau ? Sự sâu sắc chỉ dành để hiểu và cảm thông chứ không dành "dồn ép" đến độ "bùng nổ" mà.

"Phu phụ tương kính như tân" đã chỉ rằng "Vợ chồng càng thân lâu thì càng đối xử nhau như khách quí". Mà thường khách quí thì ai cũng cố làm "đẹp lòng đôi bên", nhờ vậy lại thân lâu. Cứ thế, nhờ vòng tuần hoàn đó mà mối quan hệ mới bền vững, keo sơn.


udtt 8. January 2007, 06:42

Oh, đối thoại với bạn rất thú vị, có lẽ bởi vì bạn hiểu rõ bản thân và diễn đạt tốt những điều muốn nói.

Nhưng cho mình comment thêm tí chút.

1. Biết yêu thương tất cả là tuyệt vời, nhưng tuyệt vời hơn là biết yêu thương cái cách mà người mình yêu muốn mà không có cảm giác hạ mình hay đánh mất cái tôi.

2. Cần phải yêu bản thân mình nữa. Không biết yêu bản thân, dành trọn cho những người khác thì không có lỗi với ai, nhưng có lỗi với chính bạn. Kể ra thì mọi thứ đều có giới hạn.

3. Vì bạn quá nhạy cảm, dễ bị tổn thương nên... biết nói thế nào nhỉ, khá khó để loại bỏ được những cảm nhận đớn đau kia đi. Có những thứ ta phải biết cách bỏ qua, đừng ôm hết vào trong lòng. Dù người đàn ông của bạn có khiến bạn cảm nhận thế nào, thì nếu quá bận tâm vào điều đó, bạn chẳng bao giờ thanh thản mà thưởng thức mối quan hệ. Dẫn chứng: bạn yêu ông ấy chỉ vì yêu (bạn nói thế) nhưng tâm khảm bạn thoáng qua vẫn nghĩ ông ấy không nghĩ thế, và bạn "cảm nhận" điều đó rất nhanh. Một khi có chút nghi ngờ đã gieo vào đầu thì khó thoát khỏi nó lắm. Mà còn nó thì bạn sẽ không bao giờ yên, bứt rứt và đớn đau.

Một mối quan hệ tốt đẹp, không bao giờ làm cho người ta đớn đau như vậy. Mà đã không tốt đẹp thì nó sẽ đầu độc cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta nếu ta không tự gạt bỏ nó đi. Cuộc đời là của bạn, không phụ thuộc vào mấy người không-thể-cho-bạn-cái-bạn-cần.

Saigoncool 8. January 2007, 06:55

Không phải mình nghĩ là ông ấy nghĩ thế, mà chắc chắn là ông ấy nghĩ như vậy, đó là sự thật đã bị cảm nhận, và đã được công nhận. Và đó chỉ là một ví dụ nhỏ thôi

Một ý nghĩ không làm một người như mình đau được, trừ khi nó là 1 sự thật. Mình không thuộc dạng tự kỷ ám thị, cứ ôm mãi một nỗi đau hay buồn chỉ vì "đóan là như thế" đâu

Thế nào là tốt đẹp? Mỗi người có một tiêu chí, riêng mình thì tốt đẹp là khi mình yêu và được yêu thực sự, không nghi ngờ, toan tính gì cả

Anonymous 8. January 2007, 08:23

Anonymous writes:

Chị Lam Khê ơi, có lẽ do csống ngày nay đã dành cho người phụ nữ đủ điều kiện để khẳng định cái tôi của họ. Mà nhìn lại thì lối sống thoáng, hiện đại của người phụ nữ cũng là điểm rất hấp dẫn cánh mày râu. Phụ nữ ngày nay tinh tế nhạy cảm mà khi thổ lộ tình cảm vẫn rất quyết liệt... Tuy nhiên dù gì phụ nữ vẫn là phụ nữ. Muôn đời không thể khác. Đàn ông dù có nữ tính dần trong mắt họ, đàn ông vẫn là người che chở vững chãi. Còn tử tế với đời ư? Vốn sinh ra đã chả ai tử tế, có chăng là những tốt lành họ học được trong cuộc đời này có thể hiện được ra không.

http://360.yahoo.com/young_strong_and_dangerous

Saigoncool 8. January 2007, 08:38

Chị chẳng bao giờ nghi ngờ về điều đó cả, cảm ơn em

Đàn ông là một phần quan trọng không thể thiếu của cuộc sống.Cuộc sống sẽ không là cuộc sống đúng nghĩa nếu không có họ

Còn sự tử tế, sinh ra có lẽ ai cũng tử tế, như tờ giấy trắng ấy mà. Nhưng từ đó cho đến khi trường thành, có tờ giấy trắng se thêm nhiều màu sắc tươi tắn, có tờ sẽ có nhữg vết đen, có tờ sẽ đen hòan tòan em ạ

Mà chị, chị không thích một người đàn ông ích kỷ, toan tính với bạn bè với bè và với ngay cả người mình yêu. Cái đấy chị gọi là thiếu tử tế em ạ

Anonymous 10. January 2007, 04:39

Anonymous writes:

Khi mới sinh ra, khi còn bé tí teo ... con người đã mang đủ thói hư tật xấu: tranh giành, đố kị, chiếm hữu và nói chung là ích kỉ. Hihi nhưng là để sống yên vui ta cần trải lòng ra với đời phải không chị gái.

http://360.yahoo.com/young_strong_and_dangerous

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.