Tuesday, May 18, 2010 3:07:39 AM
Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
Em: 1
Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
Em: Nhiều hơn 1
Anh: Và bao nhiêu lần?
Em:Nhiều hơn 1
Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
Em:Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!
Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?
Em:Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.
--------
Anh: Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?
Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả
Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?
Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất
Em:Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.
Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?
Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại
Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
Em:Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.
Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.
Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.
Anh: Đúng vậy!
Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!
Anh: Vì sao?
Em: VÌ ANH HÈN
-------
Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?
Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi!
Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn!..
Friday, November 13, 2009 2:21:34 AM
Hôm nay là sinh nhật Hà nhà mình. Nó bảo "sinh nhật em đúng ngày đen đủi nhất chị à". Cười đểu 1 phát, mình bảo " ừa, thì đó là quan niệm của phương Tây thui, còn ngày 13/11 là ngày cả nhà hạnh phúc vì có nhóc đấy". Nhanh thật, nhắm mắt cái mà nó đã 16 tuổi rùi, vẫn nghĩ nó còn bé lắm cơ nhưng mình phát hiện là nó cũng có rất nhiều suy nghĩ chẳng qua là nó ko nói ra thui. Mình với nó là 2 chị em gái mà ko giống nhau 1 tý nào ( bao gồm cả hình thức lẫn nội dung...). Con gái gì mà trông " đẹp zai" dễ sợ lun, tính cách cũng hệt con zai, chị có nói thế nào cũng ko chịu học làm nữ nhi. Pó tay chấm các thể loại....
Chúc đứa em gái duy nhất, chỉ có 1 ko 2 của chị thêm tuổi mới "nữ tính hơn 1 chút, học giỏi hơn nữa và mong cho những mơ ước của em sẽ trở thành hiện thực". Yêu em nhiều!
Thursday, November 12, 2009 3:11:15 AM
Lâu quá rùi ko viết lách gì cả, bởi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và viết như thế nào nữa? Con người thay đổi đến lạ kỳ, ngày lại ngày cứ tiếp tuc trôi đi mà mình thì vẫn thế. Cảm thấy cuộc sống ko có mục đích, ko có tương lai nên cũng chả thấy ý nghĩa. Chưa bao giờ thấy trong lòng mình phẳng lặng đến đáng sợ như lúc này. Cũng vẫn suy nghĩ, cũng muốn quyết tâm để vứt bỏ nhưng kết quả là vẫn ko làm được.
Ko biết trên thế giới này có bao nhiêu người vì bất kỳ 1 lý do nào đó mà từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình, từ bỏ đi hạnh phúc mà họ đã mất bao công sức kiếm tìm và tạo dựng? Chỉ biết rằng trong một góc nhỏ nào đó của cuộc sống này có người đang lặng lẽ, cố gắng từ bỏ hạnh phúc, chối bỏ tình yêu...
Tình yêu thì ko thể định nghĩa, nhưng có thể trong mỗi người lại có 1 định nghĩa về tình yêu. Người ta nói: " tình yêu thì ko có tội" và lại có thể nói " tình yêu tội lỗi"... cũng thật lạ.
Thursday, September 17, 2009 4:09:51 AM
Tình yêu chỉ có một nhưng những cái tương tự tình yêu thì có hàng nghìn. Đã nhiều lần em tự hỏi mình đã tìm thấy chưa một tình yêu đích thực. Lắm lúc, cứ ngân nga những câu thơ của Bùi Minh Quốc:
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta đã vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Em đã vô tình để anh bước qua cuộc đời rồi biến mất. Đã một lần em không níu giữ anh. Nhưng cuộc đời công bằng khi biết em yêu và đã để em lại được tìm thấy anh trên đường đời tấp nập.
Em cũng không biết nữa. Em không biết mình có nhau từ đâu, từ lúc nào, chỉ biết rằng gặp lại anh, yêu anh ... Tất cả như một định mệnh an bài. Giờ đây, em sẽ ko để cơ hội này vụt mất lần nữa, em sẽ giữ, giữ thật chặt anh nhé.Em sẽ không hững hờ trước tình cảm của anh, vì em tin rằng anh là hạnh phúc của em.
If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
Không chỉ mối tình đầu mới là đẹp, không chỉ những mối tình dang dở mới đáng để luyến lưu. Hãy cho em cơ hội, 1 cơ hội duy nhất được ko A?
Ai đó từng nói với em rằng cứ ném mình vào tình cảm thực sự, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tình yêu là rất thật và cuộc đời đáng yêu biết bao. Còn em, với những suy nghĩ ngây ngô, không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
Hãy giữ lấy em vì em không muốn mất anh.
Thursday, September 17, 2009 3:47:34 AM
Sinh nhật vui vẻ! Năm nay sinh nhật thật vui, vui hơn sức tưởng tượng của mình. Tất cả bạn bè, những người mình yêu quý và cả người mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cũng đến. Thật sự bất ngờ. Mình đã có 1 sinh nhật trọn vẹn về tất cả. Nói như nào nhỉ? Cảm ơn tất cả. Em cảm ơn A. Sáng, A.Trâm, A Thành, A. Mập những người A mà em yêu quý...cảm ơn A.Nam, A.Bình, A.Tuấn, A Tiêu, A.Hùng đã làm cho sinh nhật của em thêm phần hấp dẫn...cảm ơn C.Son, C.Dương, 2 Hường những người chị thân thiết nhất của em...cảm ơn Anh - người mà em nghĩ sẽ chẳng còn nhớ tới em vậy mà sinh nhật em Anh vẫn nhớ vẫn đến, em thật sự quá xúc động! Và làm sao có thể quên chúng mày, những đứa bạn chí cốt của tao, luôn ở bên động viên, chia sẻ những lúc tao vui hay buồn... Mình muốn nói 100 hay 1.000 lần lời cảm ơn, mình sẽ ghi nhớ tất cả. Xin cảm ơn tất cả!
Friday, September 11, 2009 7:49:54 AM
Mưa roài, mong mãi mới mưa. Đến cả tháng nay trời ko biết khóc 1 giọt nào, chắc tại ông ta có nhiều chuyện vui nên ko cho trần gian 1 giọt mưa nào cả. Chả bù cho con người ở dưới này, quá mệt mỏi, quá nhiều chuyện buồn và ngày nào cũng khóc. Hãy mưa thật lớn thật lớn đi, hãy để mưa cuốn phăng những phiền muộn, lo âu trong con người. Con người thật lạ lùng, luôn nói một đằng làm một nẻo, từ suy nghĩ cho đến hành động lại khác xa nhau đến thế. Cũng đúng thôi, có khi vợ chồng sống với nhau cả đời cũng chẳng hiểu hết về nhau nhỉ? Mình sẽ cố gắng sống đơn giản hơn 1 chút, suy nghĩ ít đi 1 chút may ra cuộc sống sẽ bớt buồn hơn. Thui cố gắng nhé!
Monday, September 7, 2009 9:43:05 AM
Gió
Khi bạn đang mong chờ tình yêu đến, những cơn gió luôn làm bạn se lòng. Và bạn muốn gửi lời tới người ấy theo gió.
Khi bạn đang yêu say đắm, những cơn gió luôn gợi nhớ đến những chuyến đi chung tới vùng đất mới.
Khi bạn không còn yêu, những cơn gió gợi đến những lá thư bị gió cuốn đi...
Nói chung, những cơn gió luôn làm rung động những trái tim yêu nhạy cảm, và nhắc nhở rất nhiều điều. Nó cũng làm bạn lo lắng mơ hồ, nhưng đừng sợ, đó là những phút giao cảm nhất mà bạn đừng bỏ lỡ.
Nắng
Khi tình yêu nồng cháy, bạn thấy tình yêu còn quan trọng hơn cả nỗi sợ nắng làm đen da hoặc mệt, và bạn thấy nắng dù gắt vẫn đẹp, chẳng phải là lý do để bạn không đi chơi cùng người ấy. Mọi chuyện càng thú vị khi hai người vừa qua một giai đoạn “xầm xì” và ngày đẹp trời như thế này thì hẹn hò là điều tuyệt diệu.
Thời tiết và tình yêu!, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Những tiếng sét có làm bạn nhớ đến những vất vả, những lần tranh cãi để rồi lại giảng hòa tay trong tay?
Tất nhiên, nắng chẳng có tác dụng gì dù là nắng thu quá đẹp, khi bạn không còn mặn nồng. Lúc ấy thì chỉ một việc nhỏ cũng khiến bạn “bận”...
Khi bạn đang mong chờ tình yêu đến, nắng làm bạn muốn đi ra khỏi nhà ngay, đến với nhóm bạn có chàng/ hoặc nàng mà mình thích.
Mưa
Nếu mưa làm bạn buồn vì nhớ người ấy phát khóc, và bạn ngồi ở nhà và nghĩ vì sao trời khóc, đó là khi bạn đã yêu quá mất rồi. Vậy tại sao bạn không điện thoại ngay cho người ấy để cùng nhau đi đến một quán quen ngồi trước ly cà phê ngắm mưa, tay trong tay.
Hai bạn sẽ thích thú khi chui vào trong chiếc áo mưa để xích lại gần nhau hơn.
Khi chia xa, mưa là lúc gợi lên nhiều kỷ niệm, hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp bạn nhé, nhưng đừng quá lệ thuộc quá khứ.
Nếu hai bạn đang giận nhau, và bạn nhớ, còn gì phải chờ nữa, hãy lấy điện thoại ra nhắn tin cho người ấy đi.
Cơn dông
Loại thời tiết này hiếm gặp nhưng lại khiến bạn dễ nhận ra tình cảm của mình.
Cơn dông thường khiến người ta vội vã và chống chếnh, lúc ấy nếu bạn cảm thấy lo lắng cho hình bóng của một ai, đó là sự mách bảo của trời đất.
Bão tố và sấm chớp
Khi run sợ, bạn có muốn nép vào lòng người ấy không? Bạn có lo cuống lên khi người ấy còn trên đường giữa mưa to gió lớn?
Thời tiết và tình yêu!, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Nếu bạn yêu, hãy lắng nghe trái tim mình, bạn nhé.
Những tiếng sét có làm bạn nhớ đến những vất vả, những lần tranh cãi để rồi lại giảng hòa tay trong tay?
Thật buồn là khi bão tố qua đi, bạn mới nhớ đến người ấy. Trước đó, bạn đang bận rộn với chiếc xe máy hoặc chiếc laptop, sợ mưa hắt vào...
Nói chung, không có gì trong thiên nhiên mà không liên quan đến tình cảm của bạn, kể cả một ngày không nắng, không gió, không mưa bão, không sấm sét. Nếu bạn yêu, hãy lắng nghe mình, bạn nhé.
Friday, August 28, 2009 8:50:50 AM
Quả này nhe răng, thi đến nơi roài mà chưa có chữ nào vào đầu, cũng chả thực hành được buổi nào. Mai thi bằng niềm tin hả? vật mất.Thế mà tối nay vẫn nhận lời đi chơi, đúng là " điếc ko sợ súng". Nhưng mà đi chơi có lý do.he he...thui đành phó mặc số phận vận. Hy vọng mai làm bài tốt, gặp may mắn...
Monday, August 24, 2009 7:16:22 AM
Dạo này cảm nhận thấy cuộc sống của mình phẳng lặng đến đáng sợ. Cố gắng làm cho mình bận rộn hơn để thôi nghĩ về một chuyện gì đó hay...một ai đó chăng? Sáng đi làm, tối về nhà...ngày nào cũng vậy. Con người thay đổi, suy nghĩ thay đổi, cảm xúc ko còn.....điều này có thật đáng sợ ko? Ko vui cũng chẳng thấy buồn, tâm hồn phẳng lặng thật chẳng giống như mình trước kia. Cuộc đời với những lần vấp ngã đã làm thay đổi 1 đứa như mình. Đi tìm niềm vui, đi tìm lại cảm xúc hay tìm lại con người mình trước k ia? Mình sẽ tìm...
Friday, August 7, 2009 7:30:28 AM
Sáng nay mình rất chi là buồn cười, chưa hôm nào hâm hâm như thế cả. Dậy rất sớm, làm mọi thủ tục vệ sinh cá nhân, vào phòng thay đồ. Lựa 1 lúc mới chọn được 1 bộ nói chung là được. Thế quái nào mà mặc vào rùi, thấy rất ổn nhưng ko hiểu nghĩ sao lại cởi ra thay bộ khác. Ối giời, thay đi thay lại đến 4 bộ, mệt hết cả người cuối cùng đành mặc tạm 1 bộ nói chung là thoải mái. Đúng là điên, đầu óc có vấn đề....khỉ gió. Hương ơi mày hâm lắm roài đấy!
1 2 3 4 5 Next »