Skip navigation.

Who's not a liar?

Just... a lie...

STICKY POST

Dừng lại một chút trước khi đi tiếp nào ^^

Trước khi đi dạo một vòng quanh blog hoặc mang các bài viết trong đây đến nơi khác, mình tha thiết mong các bạn hãy ghé qua đây để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề bản quyền.

Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today!

Mời ghé thăm ổ rồng ^^v


Bạn là người ghé thăm thứ:



Thử đoán xem lần này là bài hát nào :D! Have fun P: !

Read more...

STICKY POST

Blog's Map

Lần đầu bạn ghé blog :smile: ? Bạn muốn tìm hiểu nhưng không biết phải đi như thế nào :confused: ? Đơn giản lắm, hãy vào bài viết này để xem hướng dẫn nhé :D .

Kho fiction
Truyện tự sáng tác :o:

Truyện ngắn và vừa
Bế tắc
Chia tay
Dark Night
Đồng cỏ lau
Eternal life (cont)
Give up [or] Love me
Miêu Miêu (cont)
Phong linh
Tale of Hyacinth (cont)
Tale of Snowflowers

Truyện dài
FANTASIA: Những câu chuyện về hòn đảo thần tiên (cont)
Legend of Black Seed: Sword and Rose (cont)
Tale of Dandelion (cont)
The five rings (cont)

Tạp bút
Tản mạn không đầu không đuôi viết trong lúc tưng tửng :drunk:

Truyện sưu tầm
Những truyện của các tác giả khác mà bạn Sea thích và đã xin phép post lên đây :o:
Mèo - Talavuadey (ACC)

Kho truyện tranh
(Truyện tự sáng tác) The Devil's Tears
(Truyện dịch) Natsume Yuujinchou - Midorikawa Yuki


Kho âm nhạc
Nhạc và lời :sing:

30 minutes
A time for us
Bring me to life (Wake me up)
Coming home - Stratovarius
Gate of dawn - Secret Garden
Scarborough Fair
Sleep song - Secret Garden
Song for a stormy night - Secret Garden
The temple of the king
Tomorrow will come
Under a violet moon
Unfaithful - Rihanna
Yesterday

STICKY POST

Những nơi đã post có bản quyền :)

===========
Tất cả các tác phẩm sau đây đều thuộc bản quyền của tôi (Seaside_Beach, hay Seaside, Beach). Nếu các bạn muốn post các truyện này ở bất cứ đâu, xin vui lòng nhắn tin cho tôi để được sự cho phép. Trường hợp chỉ trích dẫn một phần trong tác phẩm của tôi, cũng mong các bạn đừng quên phụ chú thêm dòng "Trích từ ... - Tác giả: Seaside_Beach". Xin cám ơn!
Nếu post các tác phẩm này ở bất kì nơi đâu mà không có sự cho phép của tôi và không ghi rõ tên tác giả, nguồn (Tác giả: Seaside_Beach. Homepage: http://my.opera.com/Seaside_Beach/blog hoặc trang web có đăng truyện đó) thì đều bị xem là hành vi xâm phạm bản quyền.


==================
Nếu các bạn thấy những tác phẩm này được post ở đâu khác ngoài những trang web trên, xin vui lòng thông báo cho mình nha :D, pleaseeeeee! Cần lắm đó! :smile:

Read more...

Gửi anh!

Gửi anh, người em không biết nên gọi là gì!

Chúng ta quen nhau đã mười năm rồi nhỉ, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Trong từng ấy năm đó, em đối với anh chỉ là tình cảm của một đứa em gái, một người bạn, vậy thì tại sao bây giờ, em thật không biết nên gọi nó là gì?

Anh không phải người cuối cùng em nghĩ đến trước khi đi ngủ, không phải người đầu tiên em nghĩ đến khi thức dậy. Đi bên anh, em không cảm thấy tim đập dồn dập hay nóng mặt hay bối rối gì cả, em chỉ cảm thấy rất thoải mái và,... ừm, bình yên? Hay tin anh có bạn gái, hoặc đã hôn một ai đó, em chỉ hơi ganh tỵ, vì anh đã biết yêu trước em rồi. Mỗi khi đi chơi với anh, chỉ ngồi nghe anh kể chuyện và cười nắc nẻ đã là quá đủ với em. Anh đi xa, thỉnh thoảng em mới nhớ tới anh, chỉ thấy hơi trống trải vì thiếu đi một người thân thiết. Lâu lâu, anh và em chat với nhau, dùng đầy những kí hiệu :o: thế này, với em là chuyện bình thường.

Tình cảm em đối với anh chỉ vậy thôi. Em thích anh, nhưng em có yêu anh không? Lúc trước, có lẽ là không, nhưng bây giờ, em không biết.

Mẹ và anh trai, ai cũng nói anh thích em, nhưng anh à, anh không nói.

Em không muốn một thứ tình cảm đơn phương không rõ ràng, nên em luôn tự nhủ, em và anh rốt cuộc chỉ có thể là bạn, là anh em, sẽ không thể nào là người yêu được đâu.

Vậy thì tại sao, dạo này anh cứ xuất hiện trong tâm trí em hoài vậy? Vụt đến, vụt đi, nhất là khi hay tin anh sắp về. Anh có mập lên được chút nào không, anh vẫn cao như thế chứ, và chúng ta sẽ còn thân thiết?... Em nôn nao chờ anh về để trả lời những câu hỏi ấy. Có thể đó là tâm trạng khi sắp gặp lại người thân xa nhau lâu ngày chăng?

Anh à, em là một kẻ thờ ơ, đối với những mối quan hệ mong manh, em không bao giờ níu giữ, cũng rất hiếm khi là người chủ động. Nhưng em biết, thật lòng em muốn giữ mối quan hệ giữa anh và em, có thể không là người yêu, chỉ cần là một người bạn, một người anh em, đã đủ rồi.

Anh à, về nhanh lên để em xác định lại một lần nữa, em có thể yêu anh hay không!

Teen?

Ầy, chắc chắn là mọi người biết sự kiện facebook bị chặn rồi nhỉ? Mình thì vì không có mạng nên sau hai tháng trời, đến bây giờ mới tìm được cách vào facebook, và bạn biết gì không? Mình đột nhiên nhận được một tin nhắn trên facebook thế này:

"mk, sao spam the ="= e muon chi remove e ko"



Ồ, mình có spam ai đâu, mà ban đầu mình cũng chả biết bạn ấy là ai (Sau này, mình mới biết đây là một bạn có nick Kyothu, một mem khá nổi tai tiếng trên diễn đàn Vnsharing), nên mình nhắn lại với bạn ấy:

"Gi co? Ban la ai? Hon hai thang nay minh khong len FaceBook, lay dau ra spam ma gui cho ban?"



Và sáng sớm nay, mình nhận được câu trả lời:

"sent to Karine, but I was wrong and sent it to the whole list. Ok?"



Vâng, mình nghe nói bạn ấy sinh năm 1992, nhỏ hơn mình 5 tuổi. Đây có được xem là hội chứng Teen-tiêu-cực không nhỉ? =_= Mình gửi cho bạn ấy tin nhắn cuối cùng luôn, quyết sau này không dính dáng đến bạn ấy nữa:

Ok, and it wouldn't actually hurt to say sorry, would it? Or can't you say sorry?



Những "Teen" kiểu này thật là khó đỡ quá, mà mình già rồi, không nên bon chen làm gì (_ _)'...

Ánh sáng văn minh!!! (AKA: Vật vã trong câm nín)

Tình hình là mình đã cực kỳ thấu hiểu tâm trạng của người đầu tiên thốt lên cái câu "điện đã về làng", bất quá mình sửa lại một chút cho nó hợp tình hợp cảnh:

"Mạng đã về kí túc xá!"

5 năm, mình ở kí túc xá 5 năm rồi đó, là người đầu tiên khai hoang cái phòng 12 người ở hiện giờ của mình, bây giờ mới được nếm trải cái niềm vui khi được lắp mạng, được online ngay trên com-chan của mình, được chat khuya với bạn bè, có thể tìm tài liệu vào buổi tối,... ;_; . Mình, đã hạnh phúc và sung sướng biết bao, khi ông quản lý kí túc xá và mấy ông bên bộ dưới quê mình suốt 5 năm qua, tìm mọi cách đạp đổ mọi cố gắng nỗ lực của gần 200 sinh viên khổ sở ngày ngày ngoi ngóp vì không có mạng, buộc mình phải bỏ ra hơn 200k mua một cục bắt mạng wireless về cài trên cửa sổ bắt trộm mạng nhà người ta ;_; (và mạng này thường tắt vào buổi tối, trong khi mình chỉ rảnh được có buổi tối /_\), chịu cho lắp đường dây mạng. Mình thấy tội lỗi lắm, lương tâm mình cắn rứt lắm, mình đã đi "chôm" mạng người khác, mình là "mạng tặc"! Mình chỉ muốn có mạng để có thể thuận lợi làm bài tập thôi mà... (mỗi khi làm bài tập nhóm, mình đều phải khăn gói rời xa phòng đến tá túc tại nhà đồng môn, khổ sở trăm bề TT^TT)

Cho nên, lúc ông quản lý vào một ngày trời đẹp nắng vàng, đi khắp một vòng kí túc xá lắp lắp ráp ráp cục phát mạng, mình đã sung sướng biết bao, đếm ngược ngày đợi chờ được cấp mạng. Hôm bắt đầu phát mạng, mình không chút chần chừ đã chạy như bay đi mua sợi dây cáp dài 10m nối tới tận giường, vô cùng sung sướng tận hưởng một cái mạng mà khi xài, mình có trả tiền đàng hoàng. Mình hết là "mạng tặc" rồi, mình có mạng xài đường đường chính chính rồi!

(Cái này mình nghe đồn từ một người mà theo lời nhận xét của anh mình thì hết 70% lời ổng nói ra là xạo: Có một con ông lớn nào đó trên bộ vào ở kí túc xá, than không có mạng nên ông lớn mới đầu tư lắp đường dây và cho phép kí túc xá nối mạng. Xin nhắc lại lần nữa, mình nghe đồn từ một người mà 70% lời ổng nói ra là xạo)

Vậy mà, niềm vui chỉ tày có gang tay... ó.ò...

Mình vốn biết với sự keo kiệt của ông quản lý, ổng chỉ cho lắp 1 đường dây tầm tầm thôi, nhưng thiệt tình mình không ngờ nó lại tồi đến như vậy :cry: ... Mạng lắc tới lắc lui, gần như không down được gì cả, vào được web đã là hay lắm rồi. Đã thế... có một gã tin tặc nào đó đã dùng một chương trình nào đó, giành quyền ưu tiên trên băng thông, mỗi khi gã vào mạng thì xem như mình chỉ có nước nuốt nước mắt vào tim mà nhìn cái mạng nó giật lên giật xuống, còn mỗi skype là trụ nổi, website YM gì đều văng tuốt luốt...

30k, mỗi tháng mình đóng 30k cho mạng. Nghe đồn có khoảng 5 phòng đăng ký, mỗi phòng 6-10 người, vị chi một tháng cũng đóng hơn 1tr5, mà cái mạng lại nghe đồn là chỉ trả có khoảng 1tr thôi, mình vật vã trong câm nín... ;__;

Mạng, tui muốn có mạng~~~ :cry:

Kết thúc khóa học AI

Hehe, hôm nay mới nộp bài kết thúc khóa học AI (Adobe Illustrator) xong, khoảng 22 sẽ nộp hình lấy bằng. Đây là kết quả của 2 khóa học:



"Người mẫu" là chú dế yêu của mình ^^v. Vẽ trong 3 tiếng, thầy nhận xét là bị thiếu chiều sâu (mà đúng thật). File AI nếu ai có hứng thú thì PM vào email smallcat872000@gmail.com, mình sẽ send cho XD.

Natsume Yuujinchou-Chap 2

,

Một vị thần lớn mạnh nhờ sự tin tưởng của con người.
Một yêu quái di chuyển bằng bóng núi và sống nhờ thức ăn vụn của con người.

Điều gì sẽ xảy đến với họ khi con người không còn tin tưởng vào thần nữa và bóng núi không còn có thể vươn đến nơi con người sống? Chap 2 của Natsume Yuujinchou và một chuyện tình buồn.

Không sử dụng bản dịch này ở bất cứ đâu dưới mọi hình thức!

===============

Read more...

Truyện post không xin phép (Đã chụp lại...)

Chia tay:
Diễn đàn Zing: Đạo!

Phong linh:
tomoyo's blog (sưu tầm)
Cộng đồng Vinhtoday (sưu tầm)
TeenQ.net (sưu tầm)
orchid'blog (ST)
Những link có thêm từ (sưu tầm) như trên thì Sea không tính là "đạo", cũng không trách cứ gì vì các bạn ấy còn giữ nguyên tên tác giả. Dẫn link vậy để lâu lâu vô xem thôi, không có ý gì khác :smile:.
Diễn đàn 5s: Đổi tên thành "Chuyện tình của gió" và xóa tòan bộ tên tác giả + phụ chú <- Đạo trắng trợn, và cá nhân Sea không thích diễn đàn này ="=. Đã thủ tiêu rất nhanh XP.
YuMe's blog: Đổi thành "Chuông gió và gió...Giống anh và em...", "chôm" một số câu trong truyện để xào thành một bài entry, và cái câu "Phong linh là linh hồn của gió" cuối bài chả ăn nhập gì với cái suy diễn của Sea về chữ "linh" hết (vì chữ "linh" ở đây nghĩa đúng là "linh hồn", trong khi Sea lại dùng từ đồng âm của nó là "linh" - lớp lông bên trong cánh chim. "Phong linh" của Sea đơn giản chỉ là tên của cả hai ghép lại, không phải là "chuông gió").
Akiko_Yui's blog: Cuối bài có đề là Season Beach, không biết là vô tình hay cố ý, cứ để tạm là "đạo" vậy.
†™►---£Ø√€---◄™†'s blog: "chôm" này =_=!
glassrainbow236's blog: "chôm" nữa!
kyoshiro_atsuko's blog: Không những đạo mà còn đổi tên thành "Phong" này >_<!
Angel's Smile's blog: "chôm" nữa này!
Hờ hờ, cái câu đầu của truyện bị nhiều người "chôm" quá nha -_-! Mà tình hình là mệt mỏi với chuyện cái truyện này bị "chôm" tràn lan rồi nha!


Give up [or] Love me:
Cộng đồng Teen Hùng Vương: Bạn 0o_cock_o0 này không những không hỏi mượn, không ghi nguồn mà còn không ghi tên tác giả, lại sửa tên truyện và bỏ cả phần summary nữa, nói trắng ra là đạo!:irked: <- mod bên đó đã xóa topic theo yêu cầu của mình sau hơn một tuần khủng bố T_T.

Dark Night:
Hocmai.vn (sưu tầm)
Phát hiện vui, người ta hay nhầm lẫn giữa Dark Knight (Kị sỹ bóng đêm - Batman) với Dark Night (Đêm đen) vì lý do đồng âm :wink:.
GiangNguyên: Bạn này không ghi tác giả nguồn gốc hay phụ chú gì cả, chỉ thêm vào dòng "Từng tham dự cuộc thi viết truyện FIXI", có một bạn đã hỏi là tự viết hay sưu tầm, mình đang đợi câu trả lời để quyết định.

Tình yêu của tôi:
Thế giới thứ ba: Thật không thể hiểu, cái tạp bút này của mình lại trở thành truyện dành cho thế giới thứ ba sao? :eyes:
Truongton.net: tựa đã bị đổi thành thế này: [TÌNH][YÊU] CủA {TÔI } :frown: , chắc vậy để tra google không ra...
ღ[Darkangel]ღteddy's blog: hình như là cái bạn đã post nó bên Thế giới thứ 3 :worried: .
ღSnowangelღteddy's blog: có vẻ như bạn này và cái bạn ở ngay hàng trên là một XP.
Khoảnh khắc hoa hồng: Bị đổi tên thành Tình chết XP. Thiệt tình là bó tay với cái người này luôn >_<, đã gửi tin nhắn tới như vậy rồi mà cứ nhất quyết chữ "lờ" thẳng tiến. Đúng là mặt dày mà!
[R]io[T]akesi: "Chôm" entry này ="=!
Tạp bút thì mình chỉ post ở blog này thôi, và cũng đã để cảnh báo ở ngay trang nhất rồi, sao người ta vẫn cứ đem đi post lung tung thế nài :cry: .
Cái này thì đúng là "đạo" rồi, là dạng thường thấy nhất.

Tale of Hyacinth:
Câu chuyện của Dạ lan hương: (Đã xóa) Người đạo là Dark_kun. Đã liên hệ với mod bên đó và bạn ấy rất nhiệt tình giúp đỡ :happy: , thực sự là rất hài lòng :up: .

Tale of Snowflowers:
hòa mập's blog: bị đổi tên thành Winter và bị cắt + xào thành một đoạn ngắn rụng rời awww .
Annie's blog: giống với ở trên.
Tũn vàng's blog: giống ở trên, nhưng bị đổi thành Đêm. <- Đã thủ tiêu sau 2 bài com "nhẹ nhàng" của tác giả T_T (bài đầu bị xóa, sau bài thứ hai mới thủ tiêu).
bimbim's blog: lần này thì đổi thành Giấc mơ ...Người &Cáo (ặc!)
Về trường hợp này, có thể thấy rằng có một bạn đã xào nấu trước, post lên blog, rồi mấy bạn khác vô đọc thấy hay hay thế là bưng về blog mình, không quên đổi cái tựa để nó khác với người ta :ko: . Đây là một dạng "đạo" khá an toàn, ít bị phát hiện vì không thể biết được nó xào của mình phần nào để mà tra ra :down: , nhưng đồng thời là dạng bị lên án nhất và dễ bị "hội đồng" nhất.

Natsume Yuujinchou-Chap 1

,

Natsume Yuujinchou, một manga mà theo ý kiến cá nhân của mình là tác phẩm dài hay nhất của Midorikawa Yuki, mangaka được biết đến với phong cách vẽ khá thoáng và nội dung sâu lắng gợi nhiều cảm xúc cho người đọc (hẳn các bạn cũng đã quen thuộc với truyện ngắn Hotaru no mori của sensei :smile: ). Vì quá thích Natsume nên mình đã quyết định dịch sang tiếng Việt và chia sẻ với mọi người. Bản dịch này được dịch từ bản dịch tiếng Anh trên Onemanga, nếu nhóm dịch của họ có yêu cầu thì mình sẽ gỡ xuống.

Trước khi xem, mình có một yêu cầu nhỏ mong mọi người thực hiện: Không post bản dịch này đến bất cứ đâu dưới mọi hình thức!

Giờ thì, mời mọi người cùng mình đến với thế giới của Natsume Yuujinchou, một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng và đẹp như thơ, như nhạc.

=================

Read more...

Gặp lừa đảo

Thực ra thì chuyện này xảy ra cũng đã được ba tuần rồi, chẳng là hôm nay Sea mới có hứng kể lại, cứ xem như là một kinh nghiệm nhỏ thú vị ^^.

Hôm đó là một ngày "đẹp trời" mây vắng nắng gay gắt, khoảng 13h, Sea đang tung tăng trên chiếc Cub thân yêu đến công ty làm việc. Khi đến đoạn đường Lê Hồng Phong cắt Cao Thắng nối dài, bỗng có một người đàn ông khoảng 30 tuổi (tạm gọi là ông A) chạy vèo lên trước mặt Sea, túi sau để lộ ra một nắm tiền chơi vơi sắp rớt. Nghe loáng thoáng sau lưng mình có tiếng kêu "rớt tiền kìa", Sea an tâm chạy thẳng.

Chạy được chừng 10m, một người đàn ông khác, tầm 40 (tạm gọi là ông B) chạy lên song song với Sea, tay giơ một xấp tiền polime xanh xanh. "Con làm rớt tiền phải không?", ông B hỏi. Sea sờ thử lên dây kéo balo thấy không bị tuột nên lắc đầu nói không phải rồi chạy tiếp.

Chạy được thêm khoảng 10m nữa thì ông B lại đuổi theo hỏi: "Con làm rớt tiền phải không? Một triệu lận". Sea lắc đầu nữa rồi rồ ga chạy lẹ (bắt đầu có linh cảm chẳng lành đây). Nhưng ông B rượt theo, lúc đó thì ông A cũng đuổi kịp, gia nhập vô thành một hàng ba (đường khá vắng xe). Ông A mặt mày hớt hải, mắt đỏ hoe, hỏi ông B: "Anh lượm được một triệu phải không? Một triệu với hai cây vàng phải không?". Ông B nhìn Sea, gật: "Một triệu với hai cây vàng"

Ông A nức nở (xe vẫn đang chạy hàng ba): "Anh cho em xin lại tiền đi". Ông B lắc: "Không, tiền tui lượm được là của tui". Ông A năn nỉ: "Em chia tiền cho anh, anh cho em xin lại đi"... Hai người kì kèo. Thấy không liên quan gì tới mình, Sea vọt luôn.

Ông B vẫn không tha, quyết bám theo tới cùng. Ông A cũng bám luôn. Sea thấy vậy liền dừng xe tấp vô lề đường (trời sáng và có nhiều người ngồi ở quán bên kia đường nên Sea mới dám tấp vô). Ông A nhìn Sea, mắt long lanh: "Em làm chứng giùm anh đi, ông này không chịu trả tiền cho anh, giờ anh chia tiền cho ổng blah blah blah...". Sea nói là mình không biết gì đâu, hai người tự thương lượng với nhau. Ông A nài nỉ: "Nãy giờ có em biết là ổng lượm được tiền thôi. Giờ anh chia cho em để em blah blah blah..." (khúc sau nói nhanh và nhỏ quá Sea nghe không rõ).

Eh, có mùi rồi đây! Sea nhìn ông A, nhìn ông B, xong cười (không biết hai ổng có thấy không vì Sea đang đeo khăn bịt mặt :D ): "Giờ em không biết gì hết á, hay là hai anh nhờ cảnh sát phân xử đi, chứ em không biết gì đâu"

Ông B cười cái hịch: "Cảnh sát hử! Cảnh sát thì được cái gì!". Sea nhìn ông A, chớp chớp mắt. Ông A ngó láo liên rồi quay đầu xe chạy thẳng. Ông B thấy vậy mới nói: "Thôi con đi đi!". Sea cũng vẫy tay: "Dạ, con đi! Con đang có chuyện gấp!"

Trên đường đi Sea cười hoài luôn :lol: .

Đây là những điều Sea suy diễn:

1. Ông B thiệt là siêu nhân, thấy người ta rớt tiền, cúi xuống lượm xong rượt theo, không cần đếm mà cũng biết rớt bao nhiêu.

2. Ông A thiệt là dại, tiền của mình mà đòi chia dễ dàng như vậy (còn chia ba nữa chứ), đã vậy nghe nói tới "cảnh sát" là vứt tiền chạy thẳng.

Tuy là kiểu lừa đảo này rất dễ nhìn ra, nhưng tâm lý người đi đường lúc đó bị bối rối vì chuyện từ đâu ập xuống, với lại nếu hơi tham lam một chút, thì dễ bị bẫy lắm. Mọi người nhớ cẩn thận nha :eek: !

Chuyện ở ACC

Ai, mấy hôm nay đang bị vướng vào một chuyện rắc rối với một bạn trong ACC, có vẻ như chuyện đang ngày càng xé ra to trong khi bắt đầu nó có một chút xíu /_\.

Mọi việc có lẽ phải nói từ cái thời xa... xa lắm...

Sea tham gia diễn đàn ACC từ năm 2004 với nick là Beach, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là trong khu vực văn thơ, nhưng ngoài post mấy bài mình viết ra thì không làm gì nữa hết. Là một thành viên đã 5 năm, có thể nói Sea đã theo ACC khá lâu và thấy được nhiều thay đổi trong ngôi nhà Manga-Anime lớn nhất này, cũng hiểu rằng đã có không ít người chơi chung với nhau trên trang web ấy để nương tựa lẫn nhau, bênh vực lẫn nhau trong bất cứ mọi chuyện, dù là chuyện đúng hay chuyện sai. Họ lập thành một nhóm, trong đó cũng có người tạo thêm nick clone để tăng thêm dân số trong nhóm, và tham gia vào nhiều lĩnh vực khác. Nhưng cuộc sống mà, có người bạn thích thì cũng có người bạn ghét, và những nhóm này đã thể hiện được sự đoàn kết của họ: bất cứ ai đụng đến một thành viên trong nhóm là họ sẽ cùng nhau đứng lên vùi dập người ấy bằng đủ mọi lời lẽ, lịch sự thì ít mà xúc phạm thì nhiều, dù rằng họ có sai rành rành ra đó thì trong lòng họ, người sai luôn là phía bên kia, và họ rất sẵn lòng khinh bỉ người kia vì đã dám động đến thành viên của họ, sẵn lòng "đuổi cùng giết tận" đến khi người kia chịu không nổi mà buông xuôi.

Biết rõ như thế, Sea thường yên phận, nhưng đôi khi đọc thấy một fic nào đó, Sea không cầm lòng được muốn vào góp ý cho họ. Họ viết tốt, có ý tốt thì không nói làm gì. Nhưng nếu họ viết không tốt, nội dung không tốt? Dĩ nhiên là chê, mà chê... gặp người dễ tính thì không sao, nhưng có khi lại chọc vào ổ kiến lửa thì... ="= . Sea ghét phiền phức, cũng ghét người ta chọc vào mình, nên Sea lập một nick clone cho thoải mái.

Sự ra quân đầu tiên là trong fic "Nổi bật ở mạng văn Việt Nam", tác giả viết về những tiêu cực trong hệ thống FIXI, hay còn gọi là mạng văn Việt Nam. Nhiều người đọc đã liên hệ tác phẩm sử dụng các cách tiêu cực nhằm lên hàng "nổi bật" trong fic đó với một fic nằm ở top đầu của box Người thật (fanfic về người thật) và cũng đã có lời bình luận không hay. Cá nhân Sea cũng không thích tác phẩm đó, vì quả thật văn phong chỉ dừng lại ở mức trung bình, trong khi những giá trị, những con người lịch sử bị bóp méo, bị biến thành những hình tượng cho phù hợp với trào lưu hot girl hot boy của teen thời nay (vì lẽ này mà fic thu hút được một lượng người đọc tuổi teen). Sea đã dùng nick clone để bình luận, nhưng không đả động gì đến tên tác phẩm, tác giả, chỉ nói chung chung thế thôi.

Chắc chắn là bạn ấy đã theo dõi ngay từ đầu, nhưng bạn ấy không lên tiếng, chỉ có một người nào đó vào bênh vực bạn ấy và đã dùng những lời lẽ không hay. Sau đó một cuộc bút chiến đã diễn ra. Sự việc khép lại bằng mod đã phải lock topic vì có một bạn đã dùng từ ngữ thô tục xúc phạm người khác, sau đó topic được chuyển đi (và mất tích).

Mọi việc êm xuôi cho đến một ngày, Sea đọc fic của một người quen và vào bình luận, bằng nick clone, bình luận rất thẳng thắn, "chém" mạnh tay luôn, rồi mạng đứt cái phặc... Sea chưa kịp gửi đi /_\...

Sea vào viết lưu bút cho người quen, kể lại, và nói rằng nick này là Sea.

Sau đó bạn ấy đọc thấy dòng này của Sea trong lưu bút của người quen, và bạn ấy bảo rằng hóa ra cái bạn newbie ấy là Sea, rất hân hạnh, đúng là đi đâu cũng gặp người quen.

Sea biết bạn ấy, nhưng nói quen thì rõ ràng là không quen rồi, và bạn ấy biết đến nick clone của Sea, tức là bạn ấy hẳn đã có tìm hiểu, vì ngoài việc bình luận ở "Nổi bật ở mạng văn Việt Nam" ra, Sea cũng chỉ đi loanh quanh bình luận vớ vẩn ở mấy fic khác, hoàn toàn không có động đến bạn ấy, tức là nếu bạn ấy không vào "NBOMVVN" thì chắc chắn là bạn ấy sẽ không biết đến nick clone ấy của Sea, và với số lượng bình luận ít ỏi của nick clone ấy, bạn ấy không thể đi đâu cũng gặp được.

Sea không quen bạn ấy, nên Sea đã viết vào lưu bút của bạn ấy rằng Sea không quen, cũng chưa từng trò chuyện với bạn ấy, và Sea không thích bạn ấy, mong bạn ấy đừng gọi Sea là người quen nếu không người ta sẽ hiểu lầm, cũng bảo rằng bạn ấy không cần phải ép mình cười với Sea. Sea viết rất lịch sự, bằng một thái độ nghiêm túc.

Bạn ấy viết lại vào lưu bút của Sea một bài với thái độ cợt nhả, lời lẽ châm chọc, cố ý hiểu sai điều Sea muốn nói thành ra là Sea gây sự với bạn ấy. Sea đã viết một bài giải thích lại, lời lẽ vẫn lịch sự nhưng cũng có ý không hay (vì quả thật với bài viết của bạn ấy, Sea không thấy một chút nào gọi là tôn trọng người khác cả). Trong đó có đề cập đến khái niệm "quen" và "biết" là hai khái niệm khác nhau, Sea có thể "biết" bạn ấy nhưng Sea không "quen" bạn ấy. Bạn ấy trả lời rằng với bạn ấy, ý nghĩa của hai từ đó trái ngược với điều mà Sea hiểu, bạn ấy "quen" Sea, nhưng bạn ấy không "biết" Sea.

Cụ thể có thể vào Lưu bút của SeaLưu bút của bạn ấy để xem.

Để thêm phần chắc chắn, Sea thử dò từ điển Việt-Việt trên mạng, và tìm được định nghĩa của từ quen và từ biết.

Có thể dùng câu "đứt đuôi con nòng nọc" cho trường hợp này '_'.

Rồi điều Sea ghét nhất đã xảy ra, một người trong nhóm đã lên tiếng đồng tình với bạn ấy, bảo rằng Sea mắng sa sả người khác dùng nick clone +_+, trong khi Sea chỉ nói là nếu như Sea đã từng trò chuyện với nick clone của bạn ấy thì cũng có thể gọi là người quen, mặc dù Sea không biết đó là bạn ấy. Chẳng lẽ câu đó của Sea nặng lắm hay sao? Đã xúc phạm bạn ấy hay sao?

Sea thật không hiểu nổi, tại sao tuổi trẻ thời nay lại có những quan điểm lệch lạc như thế, tại sao họ lại có thể dễ dàng xúc phạm, coi thường người khác như thế, trong khi sự hiểu biết của chính bản thân họ vốn có hơn ai? Họ luôn tìm được cái ý là người khác chống đối họ, chĩa mũi dùi vào họ, luôn nhấn mạnh vào những điểm mà họ cho là sai, và họ luôn cho rằng bản thân họ là đúng.

Mọi việc bắt đầu bằng câu đính chính của Sea rằng Sea không phải là người quen của bạn ấy, hay vốn bắt đầu từ bài bình luận của Sea trong "Nổi bật ở mạng văn Việt Nam"?

Hè 2009

Uh huh, điểm lại từ đầu hè tới giờ, mình toàn ăn với chơi ^^.

Đầu tiên là về nhà hai tuần, hết ngồi trên máy lại tới xem phim, rồi ngủ. Phải nói là cực kì phè phởn, tới nổi lên kg luôn (vậy mà vẫn ốm :frown: ). Trước khi lên tp lại được đi một chuyến ngao du ở Phú Quốc, ăn ở miễn phí nữa ^^v. Cũng nhờ ba được mời đi dự một hội nghị về vấn đề quy hoạch ở Phú Quốc nên xin được đi ké.

Tuy hơi tiếc là đi ngay mùa bão, leo lên xe ra Bãi sau chui vô lều ngồi ngắm mưa xong đi về và suýt nữa kẹt lại đó thêm hai ngày, nhưng vẫn kịp chụp được ít hình của bãi biển ngay khách sạn và một khu nghỉ dưỡng:




Sung sướng nhất là khoảng đi ăn, món Pháp và món Ý, ăn hoàn toàn miễn phí (nhờ mấy chú trong đoàn dẫn khách lại sau). Ngon nhất là món pizza, lớp bột bánh vừa mỏng vừa mềm, phụ gia thì khỏi phải nói... nhớ lại còn thèm p: . Tên quán là Carol, 90% khách vào quán là người nước ngoài, nhân viên rất giỏi tiếng Anh, còn bà chủ thì cực kì bản lĩnh :cool: .

Giờ đã lên tp rồi, chủ yếu để học thêm mấy khóa PS và max (+yoga với Mashi :D ), nhưng hứa hẹn là giữa tháng 8 sẽ về nữa. Tình hình là mình rất là quỡn, tối ngày ngồi chơi game với lại đan móc (tạm thời... chưa viết thêm được gì :o: ). Dạo này đang ghiền trò The last remnant của "xì que e nic", thành ra... p: (hức, trước khi về đã đi được battle rank 40, lên đây máy hư thế là phải chơi lại từ đầu =_=). Mà, phải nói là Square Enix biết cách câu khách thật, vừa chơi vừa ngửi mùi nhang thơm lừng lun, làm muốn dứt ra cũng tiếc :whistle: . Gì mà một bé thì quá sức dễ thương + ngây thơ đúng chuẩn uke, còn một anh thì từ hình dáng đến giọng nói đến cái âm mưu gì đó của anh ngắm vào thằng bé thật đúng là điển hình seme; rồi hai tên con trai mà tối ngày cứ quấn lấy nhau, an ủi, khích lệ, động viên nhau đủ kiểu :sherlock: . Không muốn đen tối cũng... :devil:

Đợi sau khi chơi xong và gom đủ hứng, sẽ viết một bài về The last remnant, giờ thì đang bận luyện lại rồi p: . (Fic huh? Fic là gì vậy kìa :whistle: ... thôi để chừng nào đi lại được battle rank cũ sẽ viết tiếp vậy ^^) bye

Legend of Black Seed: Sword and Rose. Chap 17

CHƯƠNG 17. Cha và con



Gió lao vun vút, hòa vào nhịp điệu của từng âm thanh chát chúa khi kim loại vụt bắn vào nhau và rít lên từng hồi cùng cơn gió vần vũ thét gào.

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31