Ngày thi Hội hoạ ngoài trời
Tuesday, December 25, 2007 5:56:37 PM
7h50 sáng ngày 25 tháng 12 năm 2007, khí trời se lạnh. Bất cứ người đi đường nào lỡ bước ngang cổng sở thú cũng phải một lần ngoái đầu nhìn một đám đông đang tụ tập. Đám đông đó khoảng hơn ba chục người độ tuổi thanh niên, tay xách nách mang đủ thứ túi mà đặc biệt là có sự hiện diện tuyệt đối của một tấm bảng lớn. Bọn họ đứng ngồi la liệt khắp nơi choán hết cả cánh cổng, vẻ mặt lờ đò, ngái ngủ, lâu lâu lại há miệng ngáp, hậu quả của những đêm dài thức trắng... Biểu tình chăng?
Không đâu ạ!
Đó chính là những thành viên
. Sáng nay là ngày thi cuối cùng của môn hội hoạ: vẽ ngoài trời
.8h sáng. Lớp trưởng Vũ Chí Kiên (Viễn Chí ...: theo lời GV thu bài!
), với biệt danh là "chú Kiki", oai vệ bước ra đứng trước cả đám, vẻ mặt phớt đời, tay giơ cao một xấp giấy màu vàng ố. Vừa nhác thấy xấp giấy, đám đông bỗng đứng phắt dậy, thần sắc tươi tỉnh, lập tức chỉnh đốn hàng ngũ và lũ lượt bước theo anh Ki. Cổng nhỏ mở ra, Kiki ngạo nghễ bước vào đưa cả xấp giấy cho ba vị áo xanh đứng cạnh hàng rào kiểm soát. Họ cầm lấy xấp giấy, nét mặt nửa thán phục nửa tò mò nửa lạnh lùng (Đừng hỏi tại sao có tới 3 cái "nửa"!
). Lướt mắt lên đám đông, vị cầm xấp giấy vừa đếm số đầu người vừa lật những tờ giấy vàng rồi gật gù khi thấy dôi ra vài tờ...(Vé vào cổng đấy ạ
). Lớp A2 khoan khoái áp sát điểm tập kết là đền Hùng kế bãi giữ xe.Nhưng vừa đến nơi, cả bọn bỗng sửng sốt khi phát hiện một đám đông khác, cũng đông ngang ngửa A2, đang ung dung ngồi giữa con đường đối diện với đền Hùng. Thoáng thấy một vài nhân diện... quen quen, có người còn vẫy tay với ta nữa, nhìn kĩ thì nhận ra Tuyền của A3. Hoá ra là lớp A3 bên cạnh! Cả bọn càng ngạc nhiên hơn là tại sao họ lại có mặt ở đây, mà còn đang hí hoáy ngoáy cọ vẽ đền Hùng nữa! Hỏi ra mới biết, vì KTCT thi buối sáng nên lớp họ mất buổi vẽ hội hoạ, phải chuyển sang thi chung với lớp ta. Lường trước được tình huống sẽ xảy ra một trận long hổ tranh hùng để chiếm đoạt chỗ ngồi vẽ, cả lớp họ đã hẹn nhau ra sớm hơn thời gian quy định hòng độc chiếm vị trí. Trong lúc lớp A2 còn phủ phê ăn sáng ngoài cổng thì họ đã xông xáo chia nhau bài thi vẽ dở hôm trước rồi. Quả thật quá cao tay, bội phục, bội phục!
Không còn cách nào khác, A2 đành chịu thiệt, tản mác khắp nơi hòng tìm một chỗ an toạ. Ta cùng vài vị tỷ muội nhờ nhỏ người mà đã lách được vào một lỗ trống nhỏ, lui cui dỡ hành lý lấy dụng cụ ra. Cuộn băng keo giấy của ta lập tức phát huy công dụng, không chỉ dán bài cho ta mà còn cho vài vị khác nữa, cuối cùng, nó lọt vào tay Thư rồi chuyền sang tay Nam và mất hút!
Chúng ta vung tay dập màu vào bài thi được khoảng hai giờ thì trời chuyển mình. Nắng lên gay gắt đúng chổ tỷ muội ta ngồi (Giờ thì đã hiểu vì sao chổ đó trống
), ta nhanh chóng lấy áo choàng phủ lên người nhưng vẫn nóng, da ta bỏng rát như bị thiêu đốt. Không thể chịu nổi sự áp bức của thiên nhiên, cộng với đã vẽ được hơn phân nữa, tỷ muội ta quyết định dời gót ngọc.
Thoái mái ở vị trí mới, chúng ta vừa vẽ vừa thoả thuê cười khi chứng kiến những kẻ A3 bị xe lớn chẹt đồ vì tội lấn chiếm lòng lề đường.
Sau đó, kì diệu làm sao, chúng ta cũng đã hoàn thành kịp bài thi của mình trước thời hạn mười phút. Đền Hùng trong bức hoạ của ta thật huyền ảo, nhỏ bé nằm khuất sau những tán cây dày như rừng rậm. Trong khi ở bức hoạ khác của tỷ muội ta, thì: một ngôi đền do Pháp thiết kế, xây ở Việt Nam, lại được thể hiện như một ngôi đền Trung Quốc (Trúc's quote). Thật là một sự hoà hợp xuyên quốc gia vĩ đại!
Cuối cùng thì thời khắc đó cũng đến, chúng ta dừng bút, sắp xếp đồ đạc, còn hào phóng tưới cây bằng một chất nước màu xanh lục trong những hộp nhựa chúng ta mang theo bên mình (nước rửa cọ!
). Vị giảng viên đã xuất hiện, lần lượt thu bài và chúng ta kí tên vào giấy xác nhận. Ra khỏi vòng vây của những đồng môn tranh nhau vây lấy vị giảng viên, ta còn kịp chứng kiến nhiều tuyệt tác bi hài kịch của những anh em khác nữa trước khi lấy xe đi về sau khi đã rủa đứa chôm mất cuộc băng keo giấy của ta vài tiếng...
Chân dung hai vị tỷ muội tốt của ta














