Một ngày giữa tháng 3
Monday, 16. March 2009, 13:03:19
Hai tuần rồi, cái khái niệm "cuối tuần" hình như chỉ còn là dĩ vãn. Đáng lẽ thứ bảy chủ nhật sẽ là ngày phè phỡn nhất, là ngày sẽ được ngủ dậy trễ nhất, vậy mà...
Chiều về, nằm vật xuống giường chả thiết ăn uống gì nữa, có lúc tranh thủ chợp mắt được một tí, rồi tắm rửa, xong làm việc tới tận khuya, đến lúc tắt đèn đi ngủ thì trong phòng đã có người lui cui thức dậy. Nhiều lúc muốn thức luôn cho rồi, còn chút nữa thì trời sáng thôi mà, nhưng ngày mai chắc gì đã được ngủ, thôi đành nằm xuống chợp mắt tí vậy. Tính ra, thường ngủ từ 3h đến 6h, hôm nào đuối quá thì 2h đi ngủ, trung bình một ngày ngủ cũng được 4h.
Buổi trưa, thật tình là muốn leo lên họa thất ngủ, khỏi ăn cơm. Nếu thay thời gian ăn cơm bằng việc ngủ, có thể tiết kiệm được ối tiền và thời gian, nhưng bù lại, chẳng đủ sức để "cày". Thôi thì ráng ăn vậy, cũng là vì ngày hôm sau.
Sáng học từ 6h đến 11h, chiều từ 1h đến 5h, năm ngày một tuần, cũng may là sáng thứ năm và chiều thứ sáu chỉ học 3 tiết thôi. Vào lớp phải banh mắt chiến đấu với cơn buồn ngủ mà ráng dồn cái đống bài giảng vào đầu, không nổi nữa thì nằm gục xuống ngủ luôn. Ôi cái phòng đào tạo xếp lịch hay thật, để sinh viên tối về nhà thức làm bài, còn đi học thì nằm ngủ +_+ !
Trường đầu học kì vừa có đợt thanh tra, sao không thanh tra luôn cái phòng đào tạo cho rồi đi trời!
Hôm nay đang nằm mê mệt thì có 2 tin nhắn của Gấu và Mashi, hớ hớ, điện được nghỉ. Thế là ngủ tiếp luôn, định chiều dậy đi học nhiệt. Nhưng đến chiều vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu, toàn thân kiệt sức, đầu ong ong, mấy người trong phòng nhìn cái mặt mà nói sao vừa tái vừa xanh, thôi cúp một bữa vậy, ngủ nguyên ngày cho lại sức. Tối nay chiến đấu tiếp với mô hình để mai lên cho ông thầy sửa bài.
Nhìn đống fic mà muốn chảy nước mắt, có nhiều việc phải làm mà lại chẳng đủ thời gian, chả thể đầu tư cho cái gì hết. Cảm thấy cái kí túc xá ngày càng xa, nhớ mấy con kiki mỗi lần về đều vẫy đuôi mừng...
Một học kì... hộc máu















FireGemPhoenix # 18. March 2009, 08:14
Bai nhu con quy...T.T
Khong biet may ong thay ba co co con tinh nguoi khong, em thay sao vo nhan dao qua...@.@~
Huc...
Seaside_Beach # 18. March 2009, 15:52
Hy vọng tuần sau ss sẽ rảnh hơn, vì hết một môn rồi, sẽ được nghỉ vào thứ tư khoảng hai tuần rồi bắt đầu học môn mới XP.
Ss ráng lết vậy, vì nếu không lết qua được thì... X( ẹc, không dám tưởng tượng, chắc chỉ được nghỉ ngơi khi bị đột quỵ thui
Chui xuống
FireGemPhoenix # 20. March 2009, 12:34
><! Em thi lam vo tinh trang khong dam di tam truoc khi hoc vi neu tam xong se khong con dung~cam ma lam bai nua...
Doi*` no that la dien^... ^.^!
Tinh hinh la em da trac co^? chan^ va dau^` goi^' => duoc nghi tiet the duc tu day den giua thang 4 ha'ha'...
Ngay an toan nha ss