Who's not a liar?

Just... a lie...

Ngày thi Anh văn

Anh ngữ cuồng phi tự
(Chữ Anh văn bay điên cuồng)


2h chiều ngày 26 tháng 12 năm 2007, tại trường Kiến Trúc đã diễn ra cuộc thi môn Anh văn của sinh viên năm 2, khoa Kiến trúc, thuộc ĐHKTTPHCM. (Khoa khác thi gì không biết!). Trong đó, lớp K06A2 được phân công thi tại hai phòng A302 và A303, lầu hai, trường ĐHKTTPHCM.sherlock

1h45’, ngay trước cửa phòng thi A303, GV coi thi đã lùa hết thí sinh vào phòng trước giờ thi đến 15 phút khiến ta phải chạy hụt hơi vì bận đi in bài tiểu luận KTCT, vội vã đến suýt bỏ quên cả Nhị thiên Siêu tàng kinh thư (USB 2G) ngoài tiệm in. Vừa phi đến cửa phòng, ta ngạc nhiên hết sức khi chứng kiến diện mạo của vị GV coi thi, quen đến không thể quen hơn được nữa. Khi nhận ra đó chính là vị GV đã dạy AV cho lớp chúng ta, ta khẽ nhếch mép cười thầm trong bụng. Điềm lành chăng? Hô hô, xem ra… gà nhà có lợi!cool

Đã qua được hàng rào kiểm tra nhờ nhân diện thẻ đeo trên cổ (thẻ SV), ta tay xách túi tay xách bài KTCT còn nóng hổi, ngơ ngác ngó vào lớp tìm kiếm vài gương mặt sáng sủa. A! Trúc yêu, tự Mashi, đang ngồi ở đầu bàn ba. Không chút ngần ngại, ta chiếm ngay vị trí đầu bàn hai, trước mặt Mashi. Tú Gấu Điên vào sau ta chưa đầy một khắc. Chúng ta ra sức vẫy gọi, chiêu dụ đồng minh, lời lẽ vô cùng nồng nàn thống thiết, nỗi lòng trải hết cả ra ngoài. Gấu Điên ngước nhìn chúng ta, ánh mắt long lanh ướt át, đôi má ửng hồng, rồi mỉm cười, lướt một mạch xuống bàn cuối nhẹ như không, trước khi đi còn nháy mắt với chúng ta một cái!yikes

Quá bất ngờ, chúng ta há hốc mồm, mồ hôi lạnh túa khắp người:insane: . What? Chuyện gì vừa xảy ra? Gấu Điên đã quên hết những ân tình, những hạnh phúc giữa chúng ta mà chạy mất dép rồi ư? Ta cúi gằm mặt, trước mắt ướt nhoè:awww: … Không! Ta không tin! Chắc chắn có uẩn khúc gì đây! Gấu Điên mà ta biết không thể có hành động như vậy được!mad Ta cật lực suy nghĩ. Cái nháy mắt tinh tế trước khi quay bước đó… chẳng lẽ… Một tia sáng chợt loé lên, chúng ta đồng loạt quay xuống nơi Gấu Điên ngồi. Quả nhiên, Gấu Điên đang cười đầy ngụ ý! wink

Không chút chậm trễ, nhân lúc GV coi thi hơi sơ ý, chúng ta sử ngay “Lăng ba vi bộ”, khom lưng đạp gạch luồn lách qua con đường thẳng băng. Khi vị GV ngẩng lên thì nơi chúng ta vừa ngồi đã trống hoác, gió lạnh thổi qua không còn chút bụi…

Thâm thuý làm sao, nhận ra rằng chỗ chúng ta đã chọn quá lộ liễu không thể hành sự, Gấu Điên đã liều mình ra ám hiệu kéo chúng ta đến cuối lớp, tuy có hơi dơ một tý, nhưng an toàn và kín đáo. Thật là một tay cao nhân thâm tàng bất lộ, không thể trông mặt mà bắt hình dong được!yes

Khi chúng ta đang căng thẳng chờ đợi từng nhịp kim giây chạy qua thì bỗng, một nữ nhi xuất hiện, dung mạo xinh xắn dễ nhìn, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, toàn thân như toả hào quang và phong thái hết sức ung dung tự tại:love: . Nữ nhi đó tay mang một túi xách nhỏ, dáng đi thướt tha yển chuyển thật duyên dáng vô cùng:flirt: khiến cho Vũ, tự El Aparecido, hay Con gà, không cầm lòng nổi mà thốt lên mấy lời thán phục. Nữ nhi đó liền quay xuống, môi nở nụ cười hàm tếu. Vị GV coi thi cũng đứng lên và cười một cách bí hiểm. Cả phòng chợt nín thở, mồ hôi chảy dài… rồi ồ lên. no Thì ra… Chúng ta đã quên mất, GV coi thi gồm hai vị. Vị thứ nhất, là vị đang an toạ trên bàn GV, cũng là vị đang coi sóc chúng ta nãy giờ, và vị thứ hai, không sai, chính là nữ nhi này:eyes: . Mặt Con gà đỏ đến không còn đỏ hơn được nữa, hắn ngượng ngùng giấu mặt vào hai tay trước sự cười nhạo râm rang của các anh em đồng môn…lol

2h, chúng ta bắt đầu thi. Giấy thi lập tức được phát ra. Đề AV dài ba trang, “vẻn vẹn chỉ có” hai tờ và chúng ta phải làm trực tiếp vào đề.

Cả phòng im lặng như tờ, lâu lâu lại có tiếng viết chạy trên giấy và những lời thì thầm nho nhỏ âm vang đâu đó. Ta đọc qua một lượt cả đề thi, trộm ngó nhanh lên khảo sát tình hình chung của anh em rồi mới bắt đầu bài làm của mình. Phần đánh trắc nghiệm gồm hai phần nhỏ, chọn từ và chọn mệnh đề, đáp án đã có sẵn trong bốn câu trả lời, còn dễ trúng hơn cả “chọn giá đúng”. Vận dụng hết tất cả vốn hiểu biết từ lâu đã đóng mốc trong đầu, ta giải quyết chắc cú hơn nửa phần, nửa phần còn lại, ta rất tin tưởng vào trực giác của mình…

Đến phần tự luận, đề lại chia làm hai phần. Phần đọc hiểu và trả lời câu hỏi rất dễ, ta khinh khỉnh ngoáy bút sao y từ trên xuống dưới là xong ngay, khó khăn thử thách thực sự chính là phần thứ hai: dịch sang Tiếng Việt! Mới đầu, ta như đọc ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.alien Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, ta đọc lại lần nữa… và vẫn không hiểu! Sau một hồi vật lộn vất vả, cuối cùng thì ta cũng giải quyết xong câu thứ nhất, nhưng hai câu còn lại… Quả thật, sau khi dồn hết công lực làm bài KTCT và phần đầu bài thi, sức ta đã tận…sad

Không thể chịu thua như thế, ta liền ngẩng cao đầu, nhằm đúng lúc cả hai vị GV đều không chú ý bèn vận công sử “Truyền âm nhập mật” bay sang Mashi hỏi bài. Nhận được tín hiệu SOS của ta, Mashi lập tức quay lại. Sau khi nghe ta thổ lộ nỗi lòng và chộp lấy phi bạch kinh (giấy trắng bay) do ta phóng tới, Mashi gật đầu trấn an ta, chép ngay câu số 2 rồi phóng trở lại. Thế là, bài của ta chỉ còn một lỗ trống!up

Vấn đề chính là ở câu thứ 3 này, với trình độ hơn tám năm trui rèn Anh ngữ, ta chỉ có thể hiểu được vài từ, phần còn lại… là một ruộng bí! Lại quay qua Mashi cầu cứu. Nhưng đập vào mắt ta, trên bài của Mashi, cũng là một lỗ trống y chang. Ta nhìn lên Gấu Điên: tình trạng tương tự. Ta khều lưng Đan Thảo: chỉ nhận được một nụ cười trừ. “Truyền âm nhập mật” bay tứ tung không một lời hồi đáp. Ta thở dài, đầu hàng rồi ư?rip

Nhưng may thay, trời không phụ lòng người, khi ta gần như nằm trong vực sâu tuyệt vọng thì một tia sáng chợt loé lên. Mashi tung Limit Break, vò tờ bạch kinh trong tay và phóng nó về phía Mạnh. Hắn cười ruồi, nhún vai ghi ra ngay câu trả lời. Thật không hổ danh là trưởng nhóm 6, dù rằng trong lúc người ta đang ôn thi thì hắn chỉ toàn đọc truyện tranh!bigsmile

Bắt lại bạch kinh (đã đầy chữ), Mashi sung sướng nghiên cứu ngay. Kết hợp với lời giải của Mạnh, vốn từ và khả năng văn chương của mình, Mashi dịch xong câu 3 không lâu sau đó. Nhưng ngặt nỗi, vì vướng ánh mắt “trìu mến” của vị GV thứ hai mà mãi đến mười phút cuối giờ, Mashi mới có cơ hội chuyển ám kinh (tài liệu mờ ám) sang cho ta. Ta mừng hơn bắt được vàng, vội vã đọc lại đúng ba lần rồi chép lia lịa. Bên cạnh, Gấu Điên cũng đang chăm chú tiếp nhận “Truyền âm nhập mật” của Mashi bay tới.

Ta khoan khoái thở dài. Bài đã làm xong rồi, ta ngó quanh, thoáng thấy Thảo đang vò đầu bứt tóc, dáng điệu sầu khổ vô cùng.awww Lương tâm ta chợt nhộn nhạo, nó buộc ta tuy đã kiệt sức nhưng vẫn phải giúp đỡ vị tỷ muội đã từng chia ngọt sẻ bùi này. Ta lại vò bạch kinh (giờ đã thành ám kinh), vận chút sức tàn còn lại để phi nó vào huyệt đan điền của Thảo. Khẽ giật mình, Thảo đưa tay mò xuống ghế và bắt được ám kinh của ta, liền giở ra ngay và chép vào bài. Bên trên, vị GV thứ nhất từ từ bước xuống thông báo đã hết giờ thi…

Bài thi Anh văn thế là đã kết thúc, nhờ sự nương tình của các GV coi thi và sự đồng lòng của các huynh đệ tỷ muội mà chúng ta đã thành công vang dội:up: . Thật đúng là:

Hợp tác hảo tỷ muội.
Huynh đệ đồng tương cầu.
Anh ngữ cuồng phi tự.
(Muốn hiểu sao thì hiểu!)




Những huynh đệ tỷ muội đã cùng ta trải qua những giây phút khốn khó nhất trong phòng thi bigsmile heart

Ngày thi Hội hoạ ngoài trờiNip cat

Comments

lê huỳnhtoiditimtoi00735 Thursday, January 24, 2008 2:51:56 PM

kinh kinh O_o, khiếp khiếp, chỉ trong 1 giờ thi mà bộc lộ biết bao tuyệt thế cao thủ, mật tịch võ lâm, khoa "Kiến Trúc" này kinh quá =,=, tại hạ "công nghệ" tự nhận ko bằng...

Seaside_Beach Saturday, January 26, 2008 2:56:11 PM

bigsmile Không dám, không dám! Chẳng qua do bần cùng sinh đạo tặc...

macho304 Tuesday, January 29, 2008 8:48:23 AM

Diễn "đàng" là cái quái gì nhỉ

Seaside_Beach Tuesday, January 29, 2008 12:25:57 PM

Ngại quá... whistle , bạn bè nhắc mấy bữa rồi mà quên sửa. Cám ơn nha bigsmile!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30