TẾT
Wednesday, 6. February 2008, 08:33:22
Nhật kí
Cuối cùng thì Tết cũng sắp tới
, tối nay đã là Giao Thừa, khoảnh khắc tiếp xúc giữa năm cũ và năm mới rồi.
Cũng không biết nói gì
, hay vì được nghỉ Tết nhiều quá nên cũng mất hết cái nôn nao bất ngờ khi Tết đến, nhưng cảm giác vui sướng lúc nghĩ đến tiền lì xì cũng khiến có lại một chút khoái cảm trong những ngày Tết đầu năm
.Tết là phải ước
. Ước với ông trời: Ước gì cả nhà ai cũng được vui vẻ hạnh phúc
. Ước gì cho năm 2008 này việc học sẽ không lùi, ít ra cũng bằng với năm cũ, tiến tới thì càng tốt
. Ước gì sang năm những phiền muộn sẽ bay đi hết
. Ước gì có đủ dũng khí để vượt qua bóng đen của quá khứ
. Ước gì bạn bè tốt của con sẽ có nhiều niềm vui mới
. Ước gì bạn bè xấu của con biết quay đầu, trở lại thành bạn tốt
, nếu không thì con ước nó xui cả năm
. Và, nếu trời còn rủ lòng thương, ước gì cho con kiếm được người "iu"
.Tết cũng phải chúc. CHÚC MỌI NGƯỜI: CHÚC AI CHƯA CÓ BỒ THÌ SỚM CÓ BỒ, AI CÓ BỒ RỒI THÌ HẠNH PHÚC DÀI LÂU! CHÚC CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU MÀ HỌ MONG MUỐN!(Chúc sức khỏe, tiền tài xưa rồi

)
How to use Quote function: