Khỉ gió ngày hôm nay!
Monday, May 11, 2009 4:27:14 PM
Mệt!
Sáng hôm nay thức dậy sớm hơn mọi ngày,mới hơn 7h đã dậy rồi.Ngủ dậy thấy mình cứ đơ đơ,CPU bị treo,toàn thân đau nhức,mắt thì mỏi,cảm giác giống y như hồi mình bị sốt Virut.Chạy lên trường xin giấy giới thiệu mà mặt cứ ngây ra,may mà đi cùng thằng Dũng với thằng Nghệ.
Đã hẹn từ tối qua là sáng nay thằng Dũng qua lấy máy mình làm bài của nó và thằng Nghệ rút cục nó làm bài nó đến tận trưa mới xong còn bài thằng Nghệ mình làm hộ.Khỉ gió cái quân Thiết Kế Máy!Tự nhiên đến ngày nộp bài tụi nó ở đâu kéo đến phòng kêu mình chỉ nhiều thế,nói là chỉ chứ mình làm giùm hết sạch rùi.Báo hại mình làm suốt từ 10h sáng đến tận gần 6h tối mới xong hết.Mệt muốn chết!Lại thêm thằng Curly nữa,tụi nó hành mình từ sáng đã muốn chết rồi thế mà vừa ăn cơm xong đang nằm nghỉ 1 tí nó lại gọi sang chỉ bài nó.Thế là lại sang.Cũng may là tối nay thằng Dũng nó mệt chứ nếu nó qua làm nốt Đề Cương môn Phương Pháp nữa thì chắc mình lên trụ điện ở quá!
Lại nói về cảm giác hồi sáng,đúng là mình đang bị sốt rùi,cầu trời chỉ là sốt thường thôi chứ nếu là virut thì toi,thời gian này rất quan trọng,nếu mọi thứ Oke là tuần sau mình bắt đầu đi rồi.Mua thuốc uống gấp,tối nay ngủ sớm tí cho khỏe mai còn chiến đấu 12 tiết nữa.
Thêm nữa,cái thời tiết Sài Gòn dạo này kì cục quá.Mưa gì mà mưa hoài,giặt mấy bộ đồ mà phơi cả tuần vẫn chưa khô,cứ cái mùi đó chịu không được.Hy vọng mai trời nắng lên chứ dạo này mình đi học toàn 'nuy' không ah!Hơi bị nguy hiểm!










nangthuytinh290 # Monday, May 11, 2009 6:27:54 PM
Ở đâu cũng thế cả mà, có vài chỗ để ăn chơi nhảy múa nên Nam Định cũng vậy.
nangthuytinh290 # Monday, May 11, 2009 6:30:02 PM