The Legend of Shining World

Một truyền thuyết không có thật

♣ A Broken Dream ♣

Author: Shining Sakhalin
Rating: T
Category: Đã hoàn thành.
Genre: Truyện siêu ngắn.
Summary: Cảm xúc tuôn trào. Tình yêu đối với một kẻ trong mơ. Thêm thắt một tí cho romantic.
Warning: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC POST ĐI NƠI KHÁC NGOÀI TÁC GIẢ RA ĐỂ ĐỀ PHÒNG VIỆC ĐẠO VĂN !


♣ A Broken Dream ♣



Photobucket


_Shining Sakhalin_


==================================================================================

Cách đây vài ngày, ta đã mơ. Một giấc mơ lạ lùng khiến ta điên đảo.

Ta tự do bay nhảy trên cánh đồng, cảm thấy cuộc sống thật trong sáng và vô tư. Có lẽ ta đã lầm khi có một nhóm bốn người đi qua ......

Có điều gì đó bất an ....

Nổi bật nhất là anh, với khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Mái tóc đen nhánh kiểu Hàn hòa lẫn với đôi mắt lạnh như băng của châu Á làm nổi bật màu da trắng của châu Âu. Dường như anh là một siêu sao nhạc Rock, vì anh mặc bộ đồ đen hoa văn bạc rất cá tính và hơi bụi.

Anh xuất hiện, bước xuống cầu thang cùng ba người bạn cùng nhóm, chẳng biết rằng ta đang dừng lại ngắm anh. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy. Con tim ta rung lên như bị ai đốt nóng.

Anh chỉ là sảm phẩm tưởng tượng của ta. Cũng chính vì thế mà anh hoàn hảo như ta từng mơ ước. Dù biết anh không có thật trên đời nhưng ....


Ta đã trót yêu anh.

Yêu một kẻ trong mơ, thật nực cười. Thế nhưng ta vẫn yêu đấy! Có phải ta đã sai?


Ta ước gì anh có thật ở ngoài đời! Để ta có thể nằm gọn trong vòng tay anh, để được dụi đầu vào ngực anh, được nghe giọng nói của anh. Ta muốn khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc ấy ... dịu dàng với ta. Ta muốn ... muốn có anh!

Lòng ta như có lửa đốt. Ngực ta nóng ran khi nghĩ đến anh, rồi lại quặn đau khi biết anh không tồn tại.

Nếu có một điều ước, ta sẽ ước có anh. Dù có chịu bao nhiêu thử thách. Bao ngày qua ta đã luôn mong ngóng anh. Nhưng anh không xuất hiện trong giấc mơ của ta nữa!

Phải chăng ta chỉ mong đợi điều ấy xảy đến?

Không ! Ta còn muốn nhiều hơn thế nữa! Ta biết ta tham lam nhưng ta không màng, ta biết ta ích kỷ ....

Chợt ta khựng lại.


Ta thật sự yêu anh, hay chĩ như một con sói muốn sở hữu miếng mồi ngon?

Câu hỏi ấy làm ta dằn vặt, đau đớn. Ngọn lửa của tuyệt vọng lại bùng lên mãnh liệt.

Bàn tay ta cố với lấy hình ảnh của anh. Nhưng nó bay đi nhanh quá. Ta vấp ngã khi chạy theo anh. Anh có đến với ta nữa không, hỡi người trong mộng ?
.
.
.
.
.

Lại đau.

Ta cứ ngỡ khi viết fic này, mình sẽ bình tâm hơn.

Nhưng ta đã lầm. Ta đang nhớ anh, nhớ đến cuồng dại. Ta mệt quá rồi, không thể ép trái tim mình quên anh nữa.

Chỉ còn biết hy vọng một điều....

Nếu như phép lạ thực sự xảy ra,

Hãy đợi ta nhé, chàng trai trong mộng của ta!


End

♥Revenge of the Nature♥Hãy mạnh mẽ trước những khó khăn trong làng Fiction !

Comments

Seaside_Beach Monday, May 12, 2008 2:40:43 PM

Được đó Shin, viết bằng cảm xúc nên đọc thấy "thấm" thật! bigsmile

Nhưng câu cuối... sis thấy hơi o , biết nói sao nhỉ... bigsmile. Hãy đợi ta nhé, chàng trai trong mộng của ta!wink

Ngoại hình của anh chưa được khắc họa rõ lắm nên chưa thấy có sức hút gì đặc biệt, nên miêu tả kĩ hơn.

Shining SakhalinShiningSakhalin Tuesday, May 13, 2008 12:07:26 PM

em bí phần miêu tả sis ạ sad(
câu cuối nó ra làm sao hở sis '' ><

[¶2äïn] [£övæ] [Bëåñ]sillyrain05 Tuesday, May 13, 2008 2:19:06 PM

Ta thật sự yêu anh, hay chỉ như một con sói muốn sở hữu miếng mồi ngon?

=>Ta thật sự yêu Shin,hay chỉ như một con sói muốn sở hữu miếng mồi ngon?

Ta đã trót yêu anh.

Yêu một kẻ trong mơ, thật nực cười. Thế nhưng ta vẫn yêu đấy! Có phải ta đã sai?
=>
Ta đã trót yêu Shin.

Yêu một kẻ trong mơ, thật nực cười. Thế nhưng ta vẫn yêu đấy! Có phải ta đã sai?
==>Tôi yêu bà đấy hí hí:D
cùng nắm tay nhau đi trên con đường spam nhá há há

Shining SakhalinShiningSakhalin Tuesday, May 13, 2008 3:13:12 PM

thấy ghê quá má ơi
má tha con
con les trong lớp đủ rồi cry
hớ hớ

chào mừng đến blog tui nhá Rain iu ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30