The Legend of Shining World

Một truyền thuyết không có thật

Cảm tưởng khi viết những One shot

Suy nghĩ sau khi viết những One shot whistle

Photobucket

=======================================================
Không hiểu sao, tuy tất cả những truyện ngắn Shin viết đều xuất phát từ tâm hồn Shin nhưng Shin vẫn yêu thích fic Revenge of the Nature hơn cả.

"Tình bạn" được viết trong giờ kiểm tra văn. Không hiểu sao nhìn vào đề bài, Shin quên hết tất cả dàn ý máy móc đã học trong đầu mà chỉ nghĩ đến đề tài tình bạn. Tất cả những bài văn nháp cô đã sửa lại biến mất hết, mà chỉ còn ý tưỡng cho truyện này. Shin cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi viết ra nó. Tuy lúc ấy là lần đầu viết ra <không nháp nhiếc gì sất> nên nó không cao điểm lắm nhưng Shin cũng cảm thấy vui. Không biết niềm vui ấy từ đâu, có lẽ là vì sự ra đời của truyện chăng? Rồi một ngày đọc lại nó, lòng Shin như ấm áp hơn. Tình bạn quả là một tình cảm thiêng liêng, nhất là khi ta chân thành. Nó thắp sáng không gian tối tăm của chúng ta và dẫn đường cho ta đi đến nơi tốt đẹp, một nơi mang tên "Thiên đường".

"Đêm qua con mơ thấy một tình yêu" gây cho Shin một cảm giác khó tả. Shin giữ lại toàn bộ chi tiết, câu nói từ truyện tranh và kết hợp nó lại thành một câu chuyện với giọng văn mờ ảo. Khi đọc lại nó, Shin cảm thấy như có tiếng kể chuyện văng vẳng đâu đây sau làn sương trắng xoá, như đi vào một thế giới không có cội nguồn cũng như không có kết thúc. Có lẽ truyện hơi khó hiểu, nhưng nếu mình "ngốn" từng câu chữ một, từng khoảng lặng trong câu văn thì ta sẽ hiểu nội dung đơn giản của câu chuyện, cũng như thưởng thức được cảm giác mà Shin đã nói bên trên. Và câu chuyện làm Shin ngẫm lại, có phải tác giả muốn gửi lời rằng: Đồ vật cũng có linh hồn? Tại sao cô gái rô bốt lại biết yêu? Tại sao cô không phải là con người để có thể hưởng cuộc sống trọn vẹn mà phải gánh chịu số phận xoay vòng? Nhưng ở một ý nghĩa sâu xa nào đó, Shin lại thấy cô biết trân trọng những giây phút ngắn ngủi của mình để làm những việc ý nghĩa. Thật sự Shin rất khâm phục cô gái này smile.

"Đêm sinh nhật cô đơn" có lẽ là truyện ... ngắn nhất trong 6 One shot của Shin, được viết trước ngày sinh nhật. Lúc đó Shin nghĩ về sinh nhật sắp tới rồi chợt nhớ đến những lần trước. Thật sự là khi ấy không ai đến cả, trừ một gia đình thân thiết với bố mẹ Shin và một đứa bạn thân trong lớp múa. Shin đã mời rất nhiều bạn bè, đã chuẩn bị những trò chơi rất kỹ lưỡng. Thế nhưng tối hôm đó, chỉ có hai người đến. Tuy đã được an ủi phần nào nhưng vẫn không khỏi cảm thấy trống trải. Có lẽ họ ngại trời mưa vì mưa lớn lắm. Thế là câu chuyện "Đêm sinh nhật cô đơn" với bối cảnh mưa rào ra đời dựa vào "sự kiện" mấy năm trước bigsmile. Thật tuyệt là năm nay những người bạn trong HHT tặng quà <truyện> cho Shin làm Shin cảm động quá chừng. "Tình bạn" lại càng thêm gắn bó!

"A Broken Dream" thì lại xuất phát từ một giấc mơ. Truyện nói hết cảm nghĩ của Shin rồi đó wizard!

"Shining Sakhalin" cũng tương tự. Đó là kiếp trước của Shin. Và Shin cảm thấy truyện đã nói ra được gần như trọn vẹn chi tiết, cảm nghĩ của mình. Và đó cũng là truyện được đánh giá có tiến bộ nhất.

Nhưng Shin vẫn thích "Revenge of the Nature" hơn cả. Cô gái ấy có nét thật bí ẩn và có chút ghê rợn. Điều này cung mô phỏng hình ảnh giận dữ của thiên nhiên. Thiên nhiên lúc bình thường đẹp là thế, tươi tắn là thế. Nhưng con người đã phá hoại nó không thương tiếc với lý lo là "xây dựng cho nền văn minh". Cho hỏi, có "văn minh" hay không khi mà con người từ bỏ cội nguồn của mình? Chúng ta lấy oán trả ơn thiên nhiên là "văn minh" sao? Đó là góc nhìn của một linh hồn nào đó...

"Ta cho các ngươi mảnh đất, ta cho các ngươi sự sống ...
Cho cả niềm tin và hy vọng

Các ngươi dám trút bỏ nó đi và lái nó về hướng tồi tệ
Phụ lòng tin của ta

Thì hãy lãnh chịu sự trừng phạt từ ta, vị thần tối cao của vũ trụ đã tạo ra thế giới này!"


Trích Revenge of the Nature - Shining Sakhalin


Ấn tượng của Shin là bài hát trên của cô gái. Nó cũng là một tác động mạnh khiến Shin thích truyện này nhất trong 6 One shot. Bài hát như lời than ai oán, mệt mỏi và tuyệt vọng rồi lại bùng nổ mãnh liệt. Khi đọc nó, Shin có cảm tưởng như câu "Hãy lãnh chịu sự trừng phạt từ ta, vị thần tối cao của vũ trụ đã tạo ra thế giới này!" vừa dứt, tức thì sấm sét đùng đùng và lốc xoáy dữ dội. Tương đương với câu "giọt nước làm tràn ly", thiên nhiên đã cố gắng chịu đựng sự tàn bạo của con người, vẫn nhẫn nhịn để che chở họ. Nhưng cái gì cũng phải có lúc, sự giận dữ bùng nổ, Thiên nhiên sẽ trừng phạt con người. Shin thích truyện cũng vì Shin nhìn thấy hình ảnh của mình trong cô gái đó. Đôi lúc Shin cảm thấy chán đời và khi đọc "Revenge of the Nature", Shin thầm ngưỡng mộ cô ta và ước mình có thể hủy diệt tất cả như cô. Một ý nghĩ điên rồ phải không? Nhưng thật sự Shin mong như thế đấy...

Thôi, Shin đã trút bỏ được hết tâm sự của mình trong bài viết này rồi. Nói thật là sau khi viết ra bài này, Shin cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Shin hy vọng mọi người sẽ thích những truyện ngắn của Shin. À, nhớ Vote mấy One shot cho Shin nhá ^_^

Thân mến,
_Shining Sakhalin_

Sinh nhật mọi người, vào nói để Shin ghi dzô ^^ Bé này, thương anh hai chứ?

Comments

Seaside_Beach Tuesday, July 15, 2008 9:10:57 AM

Um, phải nói là trong các truyện ngắn Shin viết, sis thích nhất là Đêm qua con mơ thấy một tình yêu và Shining Sakhalin, vì hai truyện này Shin viết rất tốt, cả mạch cảm xúc và cách viết nữa. Mỗi truyện có một cái hay riêng, một cách diễn đạt riêng nên khó nói cái nào hay hơn cái nào nhưng cá nhân ss thì thích cốt truyện của ĐQCMTMTY hơn và cách diễn đạt của SS hơn bigsmile .

Còn về Revenge of the Nature, em viết khá tốt nhưng có vẻ vẫn chưa lột tả hết được nỗi đau, sự dằn vặt trong lòng cô gái, về mặt cảm xúc vẫn chưa ấn tượng lắm tuy nội dung khá ổn nên ss đành xếp nó sau hai truyện trên.

Theo cảm nhận của ss thì: vì bé Shin còn nhỏ, có một số cảm xúc em chưa từng nếm trải nên khó có thể diễn đạt thành công (VD như cảm giác tiêu cực trong cuộc sống, hay như những suy nghĩ mà em muốn lột tả trong Tự sát đó). Kinh nghiệm sống của em cũng còn ít (cái này... em phải có sự tiếp xúc lâu dài với xã hội thì mới rút tỉa được, ss không trách em đâu smile ), kinh nghiệm viết thì... bigsmile , ss nghĩ em nên đọc những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới và trong nước để học hỏi và củng cố thêm cho mình up.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30