The Legend of Shining World

Một truyền thuyết không có thật

TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ - Part 1

Tác giả: Shining Sakhalin
Rating: K+
Thể loại: Truyện
Lời nhắn: Truyện tưởng tượng, hoàn toàn không có thật.
Tóm tắt: Phép thuật. Quyền lực. Thù hận. Tình yêu.
Warning: Nothing.



TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ
Part 1


_Shining Sakhalin_




Photobucket

CHƯƠNG 1





-Zalodine, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? – Một bóng người mờ mờ sau lớp sương mù dày đặc của dầu sôi giương to đôi mắt uy nghi đỏ như máu, hướng về một người đối diện đang quỳ xuống vẻ kính cẩn, mũ trùm đầu bí ẩn.

-Vâng, thưa đấng tối cao.



Vù …. Vù ….

Người có tên là Zalodine kia biến mất khỏi hang động tăm tối. Và "đấng tối cao" ấy khẽ mỉm cười ....

************************************************** ********

Ôi trời, hôm nay khai giảng rồi … Mệt quá, chẳng lẽ học sinh không bao giờ được yên thân sao ? Vậy là tạm biệt những tháng ngày ngủ nướng, những lúc yên tĩnh một mình ở nhà …

Tôi uể oải ngồi dậy, loay hoay với chiếc áo dài rắc rối.

“Tệ thật, ước gì mình ở lại lớp 9 để khòi phải mặc cái thứ này T_T”

Xin chào, tôi là Shining Sakhalin, 15 tuổi, biệt danh là “Diva lớp P”. Chẳng hiểu vì cớ gì mà tôi lại bị đặt tên như vậy, chỉ biết rằng trong lớp, tôi là 1 cây văn nghệ.

Ôi không, trể giờ rồi ! Phải chạy bô đến trường thôi chứ nếu không thì kẹt xe mất. Thật may là nhà tôi chỉ cách trường có ….một kilomet.

-AAAAAAAA ! Phù !

Thế là vượt qua cổng một cách … êm thắm. À, không êm cho lắm vì sau lưng có sát khí của bác bảo vệ ^^”


Chà, trường này đông học sinh quá nhỉ ?

Lớp mình đâu rồi ?

10A15 … 10A14 …. 10A8 … 10A3 … 10P1 ! Đây rồi !

-Hù ! – Mười con dao sắc nhọn khứa vào lưng tôi.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! – Tôi hét lớn.

-Làm gì vậy hả bà ?

-Cái … cái gì … Love ! Tui tưởng … mình sắp chết …

-Móng tay tui mà ! Xem nè ! Mới sơn đó, đẹp ko ? – Nó chìa mười ngón đen thui ra khoe.

-Coi chừng bị giám thị thộp gáy nha con ! Mà công nhận đẹp thiệt đó !

-He he, tụi mình cùng sở thích mà !

-He he, tui thích máu chứ ko thích dao đâu ^^ - Tôi chọc nó.

-Đùa hoài, vô hàng đi ! – Nó lôi tôi xềnh xệch.


Cứ ngỡ trong thành phố rất ít trưởng dạy lớp Pháp nên tôi sẽ gặp nhiều bạn cũ, ai ngờ … chỉ có Love.

Tôi thì thầm:

-Toàn lũ to con, tui sợ quá bà ơi …

-Có cần phải nhát vậy không ? Từ từ rồi quen thôi chứ gì !

Nhỏ này lanh chanh có tiếng, nói là làm. Nó trờ đến một con bé và nói:
-Hello ! Tớ là Lucky Lonely Love ! Bạn tên gì ?

-Sam Sally Simpson. Gọi tớ là Sam cũng được.- Con bé cười, đáp.

Love quay sang tôi:

-Thấy chưa, làm quen đâu có khó !

Rồi nó đẩy tôi đến.

-Tự giới thiệu đi !

-Hơ … xin chào, tớ là Shining Sakhalin Super Star, gọi tắt là Shin.

-Chúng mình toàn là tên …láy . – Con bé gật gù phán xét.

Love giãy nảy:

-Này, có mình tôi là L thôi vậy ?

Tôi không quen giao tiếp nên cứ mặc họ, nhìn quanh và theo đuổi suy nghĩ của mình. Bỗng dưng … tôi có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Sao lạnh thế này ?

-Shin ! Sao im quá vậy ? – Love đập vào vai làm tôi giật mình.

-Love, cẩn thận. Có ai đó đang theo dõi chúng ta. – Tôi thỏ thẻ.

-HA HA HA HA ! TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA BÀ VẪN NHƯ NGÀY NÀO ! – Nó phá lên cười.

Tôi cau mày:
-Im đi Love ! Đây không phải chuyện đùa ! Tui có cảm giác rất bất an.

Nhỏ này, như con trai ấy, thật là … - Tôi nghĩ, không quên nhìn lại chỗ vừa rồi. Hắn đã biến mất.

************************************************** *******

“Truyền thuyết kể rằng, ngay từ lúc Trái đất xuất hiện, đã có 4 vị thần ngự trị. Họ là những đứa con của Thượng Đế....

AnDraxie (Thần Gió), hời hợt và vô tư.
Sillaryn (Thần Lửa), vị thần nóng nảy và mạnh mẽ.
Tiaralle (Thần Nước), dịu dàng và nữ tính, đồng thời rất nhạy cảm
Dorisse (Thần Cây) , bề ngoài yếu đuối nhưng tâm hồn mạnh mẽ và kiên cường.

Cứ một nghìn năm một lần, bốn vị thần này sẽ thoát ra khỏi lốt con người ở tuổi mười lăm để tiếp tục cai trị thay cho đời trước. Thật không may vì họ có kẻ thù rất lớn: Loài quỷ. Chúng muốn tiêu diệt họ để chiếm đoạt Trái Đất, và chính họ sẽ chiến đấu bằng sức mạnh của mình ……"




-Shin ! Tui nói gì bà có nghe không vậy ?

-À, xin lỗi, bà nhắc lại đi ! – Tôi giật mình bỏ sách xuống.

-Chán bà quá, đồ mọt sách ! – Nó chọc. – Hồi nãy tui thấy một anh chàng đẹp trai lắm nha, lớp mình đó !

-Bà thấy con trai là sáng mắt ra vậy hả ?

-Ôi trời, chỉ ai đẹp thôi ! Đấy, hắn kìa ! – Nó chỉ vào một tên cao cao đứng cạnh bàn giáo viên.

Tôi giật mình. Hình như đó là tên đã theo dõi chúng tôi thì phải ! Hắn có đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, nhưng thật lạnh lùng và đáng sợ.

-Sao thế bà ? Cảm chàng rồi hả ? – Love huơ tay trước mặt tôi.

-Bậy ! Tôi nghĩ đó là kẻ theo dõi tụi mình hôm qua.

-Lại nữa rồi … - nó thở dài – Bà làm ơn thôi “tiên đoán” giùm tui đi !

Tôi phì cười và thầm nghĩ : “Nhỏ này thích hợp với vai Thần Lửa nhất đây …”
Cô chủ nhiệm bước vào với một nụ cười thánh thiện. Nhìn cô trông khoảng ba mươi là cùng.

-Cả lớp, nghiêm !

Ai vừa hô thế nhỉ ? Chưa phân công lớp trưởng đã …
Tôi há hốc mồm. Là hắn. Tôi quay sang Love:

-Chàng của bà lanh chanh gớm !

-Có gì đâu, người ta thực hiện nghĩa vụ cho lớp mà ! – Nó bênh một chặp.

Tôi lắc đầu. Không hiểu sao tôi lại thích chơi với những đứa như thế này nhỉ?

-Chào các em, cô là Moonlight. Từ bây giờ chúng ta sẽ gắn bó với nhau đến suốt năm học ….

Ôi trời, lại cái bài diễn thuyết chán phèo ấy nữa …

Bé Love nhà ta ngủ khì từ đời nào rồi !


-Em kia tên gì đấy ? – Bỗng bà cô trừng mắt nhìn tôi làm tôi giật bắn mình.

-Em … em ạ ? – Tôi lắp bắp.

-Không, bên cạnh ấy ! – Bà ấy hất mặt.

Hú hồn, tưởng mình chứ, nhưng còn Love … sao đây ?

-Dạ, bạn ấy là … Love ạ ! – Bí thế, tôi đành trả lời, tay thì loay hoay gọi nó dậy còn trong đầu thì … đang đọc kinh cầu nguyện cho nó.

“Love, Love, dậy đi !” – Tôi thì thầm, lay lay nó.

-Ưm … - Nó vẫn ngái ngủ.

-Em kia, dậy ngay ! – Bà cô đành trực tiếp “tấn công”.

-Love, dậy đi kìa !

Nó hoảng hốt bật dậy khi cảm nhận được mối nguy ngay sát bên cạnh (không phải tôi ^^).

-Oái ! A …. Chào cô ạ !

-Mới đầu năm mà em đã như vậy hả? Thật bất lịch sự, ra chơi xuống văn phòng cho tôi !

Love vẫn … tỉnh bơ, đưa tay lên ngáp dài. Tính khí nó vậy, ai làm nó tức là nó tiếp tục … thách thức người ta.

-Love ! Có nghe không ? Hỗn quá ! – Bà ấy đập bàn làm tôi giật bắn.

-Cô ơi … tha cho bạn ấy đi ạ ! Bạn ấy không cố tình đâu ! – Tôi bèn lên tiếng.

-Còn bênh vực cho nó nữa hả ? – Bà cô gằn giọng – Em đang chơi xỏ tôi phải không ?

-Em không có ý đó, thưa cô.

Tôi muốn khóc quá đi mất ! Công nhận bà này nhiều chuyện khiếp !

Reeeeeeeng !
Hết chương 1

Xin hãy cứu lấy thể diện làng fiction !!!!!!TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ - Part 2

Comments

Ena Fujisakirimikio Sunday, June 1, 2008 1:23:04 PM

hay đấy pà nhưng viết nhanh cho tui nhờ>"<

Shining SakhalinShiningSakhalin Monday, June 2, 2008 8:10:25 AM

hố hố
tui viết đc chút xíu
dạo này lo 8
hố hố

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30