Những truyện của Shining Sakhalin bị post bất hợp pháp
Saturday, October 10, 2009 11:06:34 AM
Gửi lời đến tất cả: Những ai muốn post truyện của tôi sang nơi khác, xin báo cho tôi một tiếng. Tôi là người tôn trọng bản quyền, nếu tôi phát hiện truyện của tôi bị đem đi post bất hợp pháp thì người post đó sẽ phải xóa ngay bài đó đi để giữ sự trong sạch của làng fiction.
--------------------------------------------------------------------------

Những truyện của tôi bị post bất hợp pháp đây:
1/ [Truyện dài]Công chúa Aulin_Hoàng tử Algead
Hayghe.com
Thanh Hoàn
Chiến quốc
Trường tồn <người khác post trong khi 2pic cũ của tôi vẫn còn =.='>, Topic đã được xóa.
2/ [Truyện dài]Truyền thuyết về những đứa con của thượng đế
Blog của behattieu_201
3/ [Truyện ngắn]Đêm qua con mơ thấy một tình yêu
Điện ảnh
<Topic đã được xóa>
Blog của Nu Nhi Đã xóa...
4/ [Truyện ngắn]Tình bạn
Teen Hải Phòng
5/ [Truyện ngắn]Đêm sinh nhật cô đơn
Chưa phát hiện. Nếu có ai thấy ko phải do tôi post thì PM hộ tôi nhé ^^
6/ [Truyện dài]Những cô nàng nhí nhảnh <Lưu ý: Tác giả còn có Ngô Ngọc Linh và Linhlinhxinh nhé>
Thok0an's blog
TĐE <giải trí thủ đức>
Xã luận
Viet boom
Trà Vinh<Topic đã được xóa>
Tân Bình
Blog của Haoquang
OneVn.netĐã được xóa.
LVTF Chưa được giải quyết.
Zing forumĐang giải quyết.
7/ [Truyện ngắn]Revenge of the Nature
Chưa phát hiện. Nếu có ai thấy ko phải do tôi post thì PM hộ tôi nhé ^^
8/ [Truyện ngắn]A Broken Dream
Chưa phát hiện. Nếu có ai thấy ko phải do tôi post thì PM hộ tôi nhé ^^
9/ [Truyện ngắn]Shining Sakhalin
Chưa phát hiện. Nếu có ai thấy ko phải do tôi post thì PM hộ tôi nhé ^^
10/ [Truyện dài]Thực vật
Chưa phát hiện. Nếu có ai thấy ko phải do tôi post thì PM hộ tôi nhé ^^
11/ [Truyện ngắn] Chiếc gương
Itctu
12/ [Truyện dài]Lệ Tử Hoa
Chưa phát hiện. Nếu có ai thấy ko phải do tôi post thì PM hộ tôi nhé ^^
13/ [Truyện ngắn]Bé này, thương anh hai chứ?
Trường Tồn
Nếu bạn thấy truyện của tôi bị post sang nơi khác ngoài những trang web trên, vui lòng báo cho tôi một tiếng. Vì danh dự làng fiction
.-----------------------------------
Đây là tư liệu về lần bị "mượn" fic Thực Vật ở forum Vietboom:
Shining Sakhalin:
Tôi là Shining Sakhalin, mẹ đẻ của bộ truyện dài Thực Vật. Nay tôi xin mạn phép được bày tỏ ý kiến của mình với bạn Love, là người post bài này.
Với tư cách là một tác giả, tôi đương nhiên phải biết sản phẩm trí tuệ (hay bất cứ sản phẩm gì) của mình đã đi đâu, có sự đồng ý của tôi chưa, để luôn nắm bắt được rõ tình hình kịp thời. Tôi đã dạo qua Google và tình cờ phát hiện truyện của mình đang được đăng tại đây, vâng, tình cờ. Có một phần trong tôi hài lòng vì truyện được bạn chăm chút cho giống với bản gốc, nhưng phần khác, tôi lại thấy bất bình bởi tôi không nghĩ rằng mình đã từng cho phép bạn đăng Thực Vật của mình.
Tôi rất cảm ơn tấm lòng của bạn, mặc dù chưa biết là nó có chân thành hay không, nhưng đối với tôi, có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn khi chính tôi hoặc ai đó đã được sự đồng ý của tôi đăng bài này. Bởi khi có chỉnh sửa hay cập nhật gì tôi sẽ dễ dàng liên lạc với họ hơn, hay nếu không tính đến những lời lẽ nguỵ biện, thì đó cũng là do tình "mẫu tử" mà một người viết dành cho tác phẩm của mình.
Vì vậy, cho dù biết yêu cầu sắp tới của mình sẽ không làm bạn hài lòng, nhưng tôi cũng mạn phép xin bạn xoá bài viết đó đi. Sự tận tâm và công lao chỉnh sửa của bạn tôi sẽ luôn ghi nhớ nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc đăng bài trái phép này. Rất mong bạn thông cảm cho tôi.
Cảm ơn đã lắng nghe và chân thành xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của bạn (và quý Diễn đàn).
Shining Sakhalin.
Chjphp:
.....có gì thỳ bàn bạc ...........có thể là love thấy bài của bạn hay nhưng ko biết yh để pm nên đã đăng tại đây ...mong bạn thông cảm........ở phần tab ,love đã để cả tên của bạn ...bạn có thể để bài này vẫn đăngt ở 4rum này đc ko .....
»•..ßum..NgỐk..•:
chào bạn ..
trước tiên,thay mặt 4rum..mình xin lỗi về việc truyện của bạn đã post ở VB mà chưa được sự cho phép của bạn ..và đương nhiên mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn,nhưng trước hết hi vọng bạn có thể nghe mình nói vài câu ..
truyện của bạn thật sự rất hay..đó là lí do tại sao bạn Love đã post lên đây..và chính bạn cũng đã thấy Love ko hề tự nhận nó là tác phẩm của Love, ở phần tag vẫn để tên của bạn,theo mình nghĩ đây là hành động "tôn trọng bản quyền"..
hơn nữa bạn cũng thấy Love đã rất chăm chút cho tác phẩm của bạn,mà lại không hề có ý "lấy cắp" như những gì mình đã nói ở trên..theo nguyên tắc của 4rum,Love không vi phạm..vì đã ghi rõ xuất xứ,tác giả của bộ truyện..
bạn là một tác giả viết truyện,bạn xem tác phẩm của mình như "con đẻ"..điều đó đúng..mình nghĩ bạn phải vui khi tac phẩm của mình đc mọi người yêu mến chứ..bạn đã công khai tác phẩm của mình trên mạng (nên Love mới "mượn" về post trên VB đc)..vậy thì chắc hẳn bạn mong mọi người cùng đọc,cùng cảm nhận với tác phẩm của bạn..vậy thì ở đây,chúng tôi thật sự tôn trọng tác phẩm này,thật sự tôn trọng đứa con của bạn và cả bạn nữa..không hề có hành vi "đánh cắp" ở đây mà,phải không ..
đây là tác phẩm của bạn,bạn có quyền quyết định với nó..nhưng mình tin là Love ngay từ đầu đã rất tôn trọng quyền tác giả của bạn,rất tôn trọng tác phẩm này,vì nó thật sự hay..post lên tại 4rum này cũng chỉ là cách để mọi người có thể biết đến tác phẩm của bạn rộng rãi hơn..và chúng tôi đảm bảo chúng tôi vẫn rất tôn trọng tác giả lẫn tác phẩm..
hi vọng bạn chấp nhận để bài viết này tiếp tục được đăng ở đây,vì có người yêu mến,chăm chút cho tác phẩm của bạn chứng tỏ nó thật sự có giá trị ..và nếu bạn vẫn không muốn "đứa con" của mình xuất hiện mà không có sự cho phép của mình,bạn có quyền yêu cầu del bài này đi..
mình chờ trả lời của bạn ..
thân
NamKiem:
Box này là box truyện sưu tầm
mọi người có quyền post bất cứ bài viết nào sưu tầm được trên mạng
copyright có thể ghi hoặc ko cần
Bài viết trên ko vi phạm nội quy diễn đàn , ko có lý do để delete
Shining Sakhalin:
Như đã nói ở trên, tớ không hề nói bài này là "đánh cắp", cũng như đã nói phía trên, tớ đã khẳng định mình rầt biết ơn công chăm chút của bạn Love cho tác phẩm của tớ. Thế nhưng tớ vẫn mong bài này được xoá đi, bởi vì tớ muốn tự tay mình post ở một nơi nào đó, hoặc ít ra để người mình quen biết và tin cậy post sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Thật chân thành cảm ơn thái độ lịch sự của bạn Çhjphp và bạn »•..ßum..NgỐk..., nghĩ đến hai bạn ắt hẳn ai cũng sẽ không thể không nghĩ đến những con người tử tế có khả năng (hoặc tiềm năng) quản lý một nơi nào đó.
Tuy nhiên, về bạn NamKiem, tớ xin bạn dành ra một chút thời giờ để đọc kỹ Luật Bản Quyền. (hay còn gọi là Luật Sở Hữu Trí Tuệ). Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trên google để tham khảo.
Qua đó tớ khẳng định rằng, nếu muốn phổ biến tác phẩm ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, cũng phải có sự đồng ý của tác giả, hoặc quá lắm thì cũng ghi đầy đủ thông tin (thật mừng vì bạn Love đã chấp hành nghiêm chỉnh). Nhưng vì bản gốc của truyện Thực Vật này là do chính tác giả đăng (ở hầu hết các nơi được phát hiện), vì vậy có thể suy luận lẽ đương nhiên tác giả có tham gia, có tồn tại trên cộng đồng mạng. Chẳng có lý do gì để biện minh rằng người đăng không thể- hay không có điều kiện để liên lạc với tác giả xin phép.
Và cũng vì thế, tớ rất mong rằng suy nghĩ có phần chưa đúng của bạn NamKiem đây được cải thiện. Không có lý gì để đăng một bài viết mà không có sự đồng ý của tác giả, thậm chí không *cần* ghi nguồn. Đăng ở Box Sưu tầm thì càng phải ghi rõ nguồn sưu tầm ở đâu: đó là văn hoá tối thiểu, thưa bạn thân mến.
Tớ đã nghe qua rất nhiều lần cái tên Vietboom khi tham gia hoạt động ở các Diễn đàn khác, vậy có nghĩa là nó hiện đang rất nổi tiếng. Tớ hy vọng những gì xảy ra ngày hôm nay sẽ không bị lặp lại ở những ngày tới, và hy vọng sẽ có một lực lượng đáng quý nào đó ra tay rà soát các nguồn bài viết của Diễn đàn để tránh xảy ra hiện tượng như vậy.
Các bạn, một lần nữa, tớ xin phép cho con đẻ của tớ - truyện dài "Thực Vật" tại forum Vietboom vô cùng thân thiện này được tạm thời xoá đi. Tớ xin hứa một ngày không xa sẽ quay lại và tự tay mình - hoặc gửi một người tớ quen và tin cậy đăng nó tại chính nơi đây. Rất mong các bạn thông cảm cho tớ và xin đừng để bụng những hiềm khích không đáng có, nhé!
Thân mến!
Ozhi:
@NamKiem: thân mến! *cười*
[gửi tin nhắn cho bạn ko được! Phải mò vào đây! T_____T]
Mong bạn đọc kĩ lại bài post của bé Shin và mong bạn nghĩ theo hướng "chiều chuộng" tác giả để có tác phẩm!
Thiết nghĩ ngoài cuộc sống hay trong thế giới ảo, mỗi ng đều có cái tôi của mình. Động vào cái tôi của 1 người là một điều cấm kị! *cười*
Tớ chỉ mong bạn coi trọng mem một tí thôi! Thật ra khi post fic của 1 người có những điều tuyệt nhiên phải ghi vào kia:
1. Tên tác giả [cái này là đương nhiên và bắt buộc]
2. Sao y bản chính [ko chỉnh sửa fic]
3. Nguồn [link trích dẫn hoặc link trực tiếp]
Đây là một ít thôi! Bạn có thể tìm hiểu thêm! *cười*
[ngay cả chuyện fic của tớ bị post bên đây tớ đã bỏ qua rồi! Nhưng Shin ko đồng ý bỏ qua thì bạn nên xem lại nhé! Mà hình như bạn là Admin nhỉ? Nếu ko cũng là 1 gì đó nhỉ! *cười*]
thân,
Ozhi~
Namkiem:
@ozhi + ShiningSakhalin
Diễn đàn chúng tôi có nội quy của chúng tôi
chúng tôi có quyền bảo vệ bài viết của thành viên diễn đàn chúng tôi đóng góp
Ko có 1 lý do nào 1 bài viết ko vi phạm nội quy diễn đàn lại bị xóa hết
nếu các bạn thấy bức xúc quá thì pm : t_xuantruong
còn việc yêu cầu xóa này xóa nọ như ông tướng trong diễn đàn chúng tôi thì cần xem xét lại tư cách thành viên
thanks nhiều
Mãnh Long Phá Thiên:
Các bạn tác giả gì gì đó đúng là rỗi thật. Tớ sáng tác bao nhiêu bài ko biết, bị copy post đầy các forum. Người ta đọc và ngẫm nghĩ cái hay trong bài ta viết, ta truyền tải cái gì, 1 cái hay hơn là 1 chuyện tình con nít nhỏ nhoi. Mà sao bạn ko thấy vui khi ng nào đó đọc đc và cảm thấy bài viết hay tác phẩm tinh thần gì gì của bạn là ý nghĩa? < Copyright by...> xin thưa là bạn đang ở Việt Nam!
Ozhi:
Việt Nam có cái quyền đạo của Việt Nam!
Ô vâng tôi đã hiểu rồi! :so_funny:
Thôi! Cứ xóa quyền thành viên nếu muốn! [ý nghĩa của 1 lời nói ko đủ mạnh! :so_funny:]
Tôi có nói tôi ko thấy vui à? :so_funny:
<bỏ đi há! Xem như tôi nhiều chuyện! :huglove:>
tôi chuồn đây!
Chúc 4rum hạnh phúc!
Ozhi~
ShiningSakhalin:
Trích:
Các bạn tác giả gì gì đó đúng là rỗi thật. Tớ sáng tác bao nhiêu bài ko biết, bị copy post đầy các forum. Người ta đọc và ngẫm nghĩ cái hay trong bài ta viết, ta truyền tải cái gì, 1 cái hay hơn là 1 chuyện tình con nít nhỏ nhoi. Mà sao bạn ko thấy vui khi ng nào đó đọc đc và cảm thấy bài viết hay tác phẩm tinh thần gì gì của bạn là ý nghĩa? < Copyright by...> xin thưa là bạn đang ở Việt Nam!
À, ừm, tớ đúng là rỗi thật, xin lỗi mọi người nhé.
Nhưng nói thật, tớ chắc chắn sẽ rất vui và tự hào nếu như có người đàng hoàng xin phép đem truyện mình đi, nhưng thưa bạn thân mến, làm sao tớ vui nổi khi có ai đó "mượn mà không hỏi" hở bạn? Bạn thử hình dung cuộc đối thoại này nhé:
A: Thấy cái này đẹp không?
B: Của ai vậy?
A: Của C đó, C làm đó.
B: C cho bạn mượn à?
A: Không, mình lấy cho bạn xem đó mà.
Bạn thấy sao về cuộc đối thoại trên? Rõ ràng là A có nói C là chủ nhân của món đồ. Tuy vậy, khi biết chuyện này C có vui nổi không? Hay như bạn, bạn bắt C phải vui và cảm ơn vì A đã lấy để đem khoe với người khác *giùm mình*? Mong bạn suy nghĩ thật kỹ.
Trích:
@ozhi + ShiningSakhalin
Diễn đàn chúng tôi có nội quy của chúng tôi
chúng tôi có quyền bảo vệ bài viết của thành viên diễn đàn chúng tôi đóng góp
Ko có 1 lý do nào 1 bài viết ko vi phạm nội quy diễn đàn lại bị xóa hết
nếu các bạn thấy bức xúc quá thì pm : t_xuantruong
còn việc yêu cầu xóa này xóa nọ như ông tướng trong diễn đàn chúng tôi thì cần xem xét lại tư cách thành viên
thanks nhiều
Bạn NamKiem vô cùng đáng yêu- hiện đang giữ chức vị không nhỏ trong Diễn đàn Vietboom thân mến - Cảm ơn bạn đã cho chúng tớ thấy bộ mặt thật của diễn đàn. Thật đau lòng khi phải viết ra những câu chữ khó nghe như vậy, nhưng tớ - với tư cách là một "thành viên mới" ở đây - sau khi chứng kiến một thành viên trong Ban-Quản-Trị tuôn lời như vậy, chắc chắn sẽ không thể đánh giá khác hơn được.
Thật xin lỗi... Không ngờ luật ở Diễn đàn này lớn hơn cả Luật pháp của Chính Phủ ban hành. Tớ thừa nhận mình đã đụng vào một ổ kiến lửa.
Thân mến.
albert:
Đã ghi tác giả rùi còn kiện cáo gì nữa.hic.chả lẻ post 1 bài nhạc của nhạc sĩ hay ca sĩ nào đó lên 4r cũng phải xin phép họ àhay truyện ngắn nào đó mà tác giả không online phải tìm địa chỉ,sđt để xin phép họ àđây là thế giới ảo chứ gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề quá.bum ngốc đã xin phép rất đàng hoàng rồi.bạn còn nói xoá
Lee Xiao Yi:(Eric)
Đầu tiên, mình chỉ xin nói sơ qua rằng mình là một người bạn của Shin . Nghe bạn ấy kể về vấn đề trong Forum này và cảm thấy bất bình, mình reg và comment vào đây, chỉ thế thôi.
Nếu bạn nào muốn xem mình như kẻ thiếu hiểu biết, thích bon chen vào chuyện người khác thì tùy mọi người. Mình không dự định ở đây quá lâu và trở thành một thành viên lâu năm nên có tiếng xấu cũng không sao cả. Thế nhé!
@ Love:
Trong số tất cả những người post truyện mà không có tí xin phép nào, bạn là người mình có cảm tình nhất. Đã tuân thủ rất đúng Luật của giới Fictioners . Bạn đã post truyện có ghi rõ thông tin tác giả và tác phẩm, chăm chút trình bày truyện hệt như bạn gốc.
Điều thiếu duy nhất chỉ là một lời xin phép, và như bạn thấy, Shin là một tác giả rất dễ chịu - biết người biết ta, không hề chảnh và tất cả những gì bạn ấy muốn chỉ là tránh việc Fiction của mình bị đạo, kiểm soát được Fiction của mình được post ở đâu, chỉ thế thôi. Vì thế một lời báo trước rằng bạn post Fiction của bạn ấy ở đâu là đủ, chắc chắn bạn ấy sẽ đồng ý chứ không hề từ chối. Vậy thì đâu có khó khăn gì đâu, phải không nào?
Chúc bạn một ngày tốt lành.
@ »•..ßum..NgỐk..
Mình cảm thấy rất quý thái độ ôn hòa của bạn, không như nhiều người - thường sẽ cãi um lên cho bằng thắng thì thôi.
Nhưng theo như bạn nói, việc Love không xin phép Shin post Fiction của bạn ấy ở đây là không cần thiết ư? Thế không lẽ khi gặp những Fiction post không có sự xin phép thế này, bạn ấy sẽ làm gì? Bặm bẹ nói ra tiếng cảm ơn rằng đã quảng bá, truyền bá nó đi khắp nơi à? Chắc là không rồi. Mà một lời xin phép cũng không có khó khăn gì đâu, chỉ cần để lại một tin nhắn cho Shin rằng bạn ấy sẽ post Fiction ở đây, thế là được. Nếu bạn ấy làm vậy ngay từ đầu thì đã không có tranh cãi, phải không nào?
Nhắc bạn luôn, "đánh cắp" thì rõ ràng là không phải rồi - nhưng "mượn" mà không xin phép thì cũng không phải là một điều đáng để bỏ qua đâu . Và mình sẽ nhớ cái phần "có quyền yêu cầu del bài viết của bạn" .
Và mình cũng không muốn gây war với bạn, chỉ giải thích thế thôi.
@ NamKiem:
Bạn này là cái bạn mình khó chịu nhất nhé . Trích dẫn từng cmt của bạn để bạn không hiểu nhầm nhé :>
Trích:
Box này là box truyện sưu tầm
mọi người có quyền post bất cứ bài viết nào sưu tầm được trên mạng
copyright có thể ghi hoặc ko cần
Bài viết trên ko vi phạm nội quy diễn đàn , ko có lý do để delete
Bạn nói "mọi ngươi" ở đây là ai? Là bất cứ ai tham gia Forum này đều có cái quyền lách luật pháp của nhà nước đề ra (vâng, bạn có thể tìm trên Google - là có thật ạ!) và đạp lên quyền lợi của tác giả để post Fiction mà không xin phép à? Thế người ta lấy tiền của bạn mà không xin phép, bạn chịu không? Không thì đừng giở họng ra mà nói rằng "mọi người có quyền post bất cứ bài viết nào sưu tầm được trên mạng". Và Shin cũng không đòi tiền bản quyền hay bất cứ thứ gì, chỉ là một tin nhắn báo cho bạn ấy rằng Love post ở đâu, thế thôi, nhiều nhặn gì lắm đâu mà không làm được.
Bạn nói copyright có thể ghi hoặc không cần? Mình thách bạn dám in một quyển sách (VD: Harry Potter chẳng hạn) mà không ghi tên tác giả và nguồn gốc của nó, không có mua bản quyền, không thông báo cho tác giả, cứ thế đem đi bán thì người ta sẽ gán sản phẩm của bạn vào loại gì? "Lậu"? À, lậu là đạo đấy . Hiểu không?
Trích:
Diễn đàn chúng tôi có nội quy của chúng tôi
chúng tôi có quyền bảo vệ bài viết của thành viên diễn đàn chúng tôi đóng góp
Ko có 1 lý do nào 1 bài viết ko vi phạm nội quy diễn đàn lại bị xóa hết
nếu các bạn thấy bức xúc quá thì pm : t_xuantruong
còn việc yêu cầu xóa này xóa nọ như ông tướng trong diễn đàn chúng tôi thì cần xem xét lại tư cách thành viên
thanks nhiều
Ban Quản Trị như bạn mà cũng được ư?
Cứ vin vào cái nội quy của bạn là có quyền lách luật à. Nội quy của bạn hơn cả luật pháp Nhà nước cơ đấy, ghê gớm lắm cơ . Và như mình đã nói là mình nhớ cái phần "bạn có quyền yêu cầu del bài này đi" của bạn Bum Ngốk, thế bạn lấy lý do gì mà bảo rằng không thể yêu cầu delete?
Tác phầm này thuộc quyền của Shin, Shin có quyền hành với nó, nhất là khi bạn ấy chẳng bán bản quyền cho cái Forum này cũng như người post, nên Shin có toàn quyền đối với nó. Hiểu được không?
Mình bắt đầu cảm thấy rất nghi ngờ thái độ cổ hủ của bạn rồi đấy. Hay bạn cũng làm một điều tương tự, đạo fic, post fic không xin phép nên bây giờ đứng ra bênh vực những thứ sai rành rành như thế?
Đã là ban quản trị thì hãy ăn nói cho đàng hoàng, tôn trọng người khác và suy nghĩ cho đúng một chút, công bằng chứ đừng bảo vệ "gà nhà". Làm vậy để giữ thể diện cho bản thân bạn và cũng như cho Forum này, nhất là khi bạn là một thành viên của Ban Quản Trị.
@ albert:
Trường hợp đó chỉ xảy ra khi bạn không thể tiếp xúc được với tác giả, đằng này Shin là một thành viên của thế giới ảo. Có nick Y!H, có nick trong diễn dàn (mà chắc chắn bạn Love đã tham gia và đã tìm thấy Fiction trên để post) thế thì có tí khó khăn nào để thông báo cho bạn ấy biết không?
Thế giới ảo thì thế giới ảo, thế giới ảo vẫn là một phần của xã hội thật. Không phải cứ thế giới ảo thì muốn làm gì thì làm, vẫn phải tuân theo luật pháp Nhà nước. Và luật pháp Nhà nước có đề cập đến vấn đề này (và nhắc lại 1 lần nữa, bạn có thể search nó trên Google - nó có thật!).
Sao cứ phải cãi về một vấn đề nhỏ xíu và sai rành rành thế kia ấy nhỉ? Bớt những thái độ cổ hủ đấy đi! Suy nghĩ thoáng một chút! Đừng làm ng` khác đánh giá Forum này qua BQT ở đây, vì rõ ràng, BQT quá tệ. Nhân thể, nội quy ở đây cũng tệ không kém, quá nhiều sơ hở .
Hết!
ShiningSakhalin:(Eric)
Trích:
Đã ghi tác giả rùi còn kiện cáo gì nữa.hic.chả lẻ post 1 bài nhạc của nhạc sĩ hay ca sĩ nào đó lên 4r cũng phải xin phép họ àhay truyện ngắn nào đó mà tác giả không online phải tìm địa chỉ,sđt để xin phép họ àđây là thế giới ảo chứ gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề quá.bum ngốc đã xin phép rất đàng hoàng rồi.bạn còn nói xoá
Ừm, bạn thân mến. Mong bạn tham khảo sơ qua định nghĩa về "đạo văn" trước khi tuôn ra những lời lẽ mà xem ra bạn chẳng thèm nhận lấy một trách nhiệm gì với nó.
Lì ™ ♥ !!:
- Tôi xin thay mặt chủ topic xin lỗi tác giả xin lỗi rất nhiều khj đã tự ý post fic mà không báo trước cho bạn
- Love - người đã post fic này- đã ghi rõ tên tác giả , nguồn
~~> Không hề vi phạm tính bản quyền ( bản quyền vẫn thuộc về tác giả )
- Do cảm thấy fic này thực sự là 1 fic rất hay nên mới post để chia sẻ cho nhiều người trên cộng đồng mạng ..
- Diễn đàn chúng tôi thật sự mong được đọc và chia sẻ những fic hay của bạn cho mọi người Chúng tôi rất mong có được sự đồng ý tiếp tục post fic ở diễn đàn Việt Boom của bạn Thật sự xin lỗi về sơ xuất này .. 1 lần nữa nếu bạn cảm thấy không muốn topic này đc tiếp tục hoạt động thì chúng tôi sẽ close topic này lại! Tôi mong qua lần này , khi chúng tôi đã thật sự rút kjnh nghiệm . Với mong muốn của mem trog diễn đàn Chúng tôi sẽ có cơ hội được xin phép được sự đồng ý của bạn trong topic khác
{Xin Phép cắt bỏ phần thoại này để tránh gây khó xử cho người được nhắc đến}
Ozhi:
Nói thật nhé!
Cái chúng tôi cần ở các bạn chỉ là một thái độ! Mà không cần gì cả!
Một cái phép cho một cái gì đó ko phải quá đâu đúng không!
Tôi ko phải là ng ko ôn hòa! Vâng, tôi chưa gây war bao giờ trên thế giới onl này! Và các bạn này, chúng tôi cũng đâu muốn làm khó các bạn! ^^
Nếu chỉ một mình bạn Bum ngốc nói một câu và xin phép một câu thì đã ko có gì "quan trọng cần phải giải quyết rồi"
Rõ ràng ko phải là đạo fic! ^^
Tôi biết! Thế giới onl nó vẫn là thế giới onl thôi mà nhỉ! Mọi ng vẫn chỉ là "online"
Ozhi~
Lì ™ ♥ !!:
Cảm ơn ozhi vì những lời nói , ý kiến của bạn cho Việt Boom
Thành thật xin lỗi vì đã xảy ra sơ xuất ngoài ý muốn của cả 2 bên
Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của Shin !
Chúng tôi cũg khẳng định sẽ k có lần thứ 2 để xảy ra chuyện này !
Nhưng bản thân tôi xin nói thẳng rằng : Việc bạn Med xúc phạm BQT diễn đàn thì ko thể chấp nhận đc . Chúng tôi xin lỗi các bạn . Dĩ nhiên trừ Med . tôi hiểu Med chỉ là do bênh Shin. Nhưng nói ra những lời đó mà không suy nghĩ thì tôi cũng kô hiểu đc
ShiningSakhalin:
Tớ xin thay mặt Med xin lỗi các bạn. Cô ấy vẫn còn trẻ, và trong suốt quá trình quen biết với cô ấy, tớ đã nhận ra cô ấy đã và đang rất cố gắng hoàn thiện cách ăn nói của mình. Mong các bạn thông cảm, và tớ - với tư cách là một người bạn của cô ấy - xin đảm bảo với các bạn về sự cố gắng không ngừng này.
Thân mến.
»•..ßum..NgỐk..:
theo yêu cầu và vì lợi ích cho cả 2 bên
close pic để tránh tình trạng cãi nhau,mất vui vẻ trên toàn 4rum
nhưng sẽ del ~ cm quá khích có ý xúc phạm đến BQT ..
cảm ơn các bạn đã ghé thăm diễn đàn và cảm ơn những đóng góp ý kiến của các bạn dành cho chúng tôi ..
tạm biệt
{Topic đã được close. Câu chuyện kết thúc, và sau đây là phần đối thoại qua yahoo giữa Shin và bạn Lì}
Lì ™ !!: chào shin
_.:"*Shining Sakhalin*":._: chào bạn
Lì ™ !!: cảm ơn bạn đã ghé qua Việt Boom chúng tôi
Lì ™ !!: Chúng tôi thật sự xin lỗi về những lời nói của Admin Nam Kiếm
Lì ™ !!: đồng thời cũng xin lỗi khi chưa thông qua bạn đã post fic thực vật
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Tớ sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Và đồng thời cảm ơn thái độ thân thiện của các bạn.
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Tớ cảm thấy mình khá là may mắn - khi gặp những người tốt bụng như các bạn.
Lì ™ !!: Thật ra thì chúng tôi chỉ là 1 trong những người trên cộng đồng mạng này
Lì ™ !!: Do chủ pic
Lì ™ !!: cũng là bạn thân của mình
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Chúng tôi rất hiểu tình cảm gắn bó của các bạn .
Lì ™ !!: chỉ vì thấy fic của bạn hay nên mới post cho mem diễn đàn đọc
Lì ™ !!: mình đã gửi tn cho Love đọc ^^ Love dạo này k onl đc nên chỉ gửi lời qua mình là xin lỗi bạn cũng đồng thời sẽ rút kjnh nghiệm lần sau
Lì ™ !!: Thật sự là mọi người rất mong
Lì ™ !!: Các fic của bạn lại 1 lần nữa - chính đáng - post lên diễn đàn
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Tớ cũng hy vọng điều này.
Lì ™ !!: Hnay mình mới onl nên cũg mới biết chuyện này ^^~
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Tớ tin sự tử tế của các bạn sẽ khiến cho điều đó xảy ra vào một ngày không xa
Lì ™ !!: ừm ^^
Lì ™ !!: Tại trước
Lì ™ !!: đúng là mình cũg ko hiểu rõ về quyền này
Lì ™ !!: cũg chỉ nghĩ chỉ cần ghi rõ nguồn , tên tác giả là đc
Lì ™ !!: Sau khi nghe bạn nói mình cũg đã hiểu
Lì ™ !!: là chúg mình sai
Lì ™ !!: Nhưng còn 1 điều nữa
_.:"*Shining Sakhalin*":._: hì
_.:"*Shining Sakhalin*":._: ừ, tớ nghe.
Lì ™ !!: đó là mình k hài lòng về thái độ và lời nói của Med trog topic
Lì ™ !!: mình hiểu rõ
Lì ™ !!: Med chỉ muốn bênh bạn
Lì ™ !!: Nhưng đó là những lời nói khiếm nhã
Lì ™ !!: và xúc phạm người khác
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Mình có thể hiểu, cách nhìn của bạn đối với Med cũng như các nhìn của chúng tôi đối với bạn Admin kia.
Tớ xin thay mặt cô ấy xin lỗi các bạn.
Cô ấy vẫn còn non trẻ, và với tư cách là người bạn lâu năm của cô ấy - tớ xin cam kết là cô ấy đã và đang không ngừng cố gắng cải thiện cách ăn nói.
Lì ™ !!: ừm ^^
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Mong bạn hiểu và thông cảm cho. Tớ sẽ tiếp tục rèn giũa cô ấy.
Lì ™ !!: Mình 15t còn bạn ?
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Bạn được bạn Bum gọi trong diễn đàn đấy .
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Tuổi của tớ khó nói lắm
_.:"*Shining Sakhalin*":._: nhưng bạn cứ yên tâm là khá lớn, vậy thôi nhé.
Lì ™ !!: ờm
Lì ™ !!: chúc bạn có 1 tối zz~
Lì ™ !!: mong rằng mìg sẽ lại tiếp tục đc đọc fic của bạn ^^
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Chúc bạn cũng như thế nhé.
_.:"*Shining Sakhalin*":._: Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng hơn nữa để vừa lòng các bạn.
Lì ™ !!: ^^ ừm














n0bjt4 # Friday, January 23, 2009 9:49:00 AM
Seaside_Beach # Friday, June 19, 2009 7:08:30 PM