The Legend of Shining World

Một truyền thuyết không có thật

TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ - Part 2

Tác giả: Shining Sakhalin
Rating: K+
Thể loại: Truyện
Lời nhắn: Truyện tưởng tượng, hoàn toàn không có thật.
Tóm tắt: Phép thuật. Quyền lực. Thù hận. Tình yêu.
Warning: Nothing.



TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ
Part 2


_Shining Sakhalin_




Photobucket

CHƯƠNG II


Giờ ra chơi cuối cùng cũng tới. Cả lớp ùa ra, vô trật tự đến … sợ. Chỉ có Love và tôi là lủi thủi xuống phòng Giám Thị. Mới ngày đầu tiên đã thế, thật xui xẻo ! Thực sự thì tôi không sao, chỉ lo cho Love thôi. Lo vì tôi không thể … bênh vực nó (tôi không được vào khi không có … phận sự). Love ơi, bà cố gắng sống sót sau “phiên tòa” này nhé !

Tôi đứng lấp ló ngoài cửa sổ, chốc chốc lại nhìn vào. Nhìn Love tội nghiệp quá, bị tra tấn bởi “người đàn bà hắc ám đó” chắc kinh khủng lắm. Lúc nào Love xui xẻo tôi cũng đều lo sợ như là chính tôi bị chứ không phải nó vậy. Love ơi, bà mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất !


Mười lăm phút trôi qua …


Tôi khóc thút thít. Thương bà quá Love ơi !

-Này, làm gì thế hả ? Bạn vào hàng đi chứ ?

Tôi quay lại, giật mình đến mức suýt thét lên. Là hắn, kẻ đã theo dõi chúng tôi lúc đầu giờ !

-Tôi … đang chờ bạn tôi.

-Không được, bạn không có lien quan đến chuyện này. Lý do không chính đáng, tôi không chấp nhận. Bạn vào hàng mau lên !

“Hừ, đồ phá đám ! “. Tuy trong bụng nghĩ thế nhưng tôi vẫn không dám cãi. Hắn được bầu làm lớp trưởng rồi mà, đã lanh chanh giờ lại them tính … chảnh. Ỷ mình cao ráo, đẹp zai là muốn làm gì thì làm hả ?

Bộp …

Hình như … tôi vừa bị đánh vào đầu …

************************************************** ********

-Em có phải là học sinh không vậy ? Tác phong như vậy đấy à ? Móng tay thì đen sì, quần áo thì xộc xệch ….

Trời ơi, đến là khổ ! Cuộc đời thật trớ trêu, cầu mong cho bà này bị gì đó không thể dạy được đi (ác quá) !

À, không biết Shin ở ngoài ra sao rồi nhỉ ? Lo cho nó quá đi mất !

Tôi đành … lén dòm ra ngoài cửa sổ. Ồ, nó lấp ló trông buồn cười quá đi mất ! Ủa, nó làm gì vậy ? Khóc ư ?

….

Lại thế rồi … - Tôi ngao ngán, miệng bỏ ngoài tai những câu lải nhải của bà cô. Con Shin này mít ướt quá đi mất, tôi bị thương một chút nó đã mếu, huống gì bây giờ đang trong phòng Giám thị !


-TÔI NÓI EM CÓ NGHE KHÔNG ? – Bà cô đập bàn (lại đập bàn !!!).

Tôi giật mình quay lại.

-Em không tôn trọng giáo viên hả ? Viết bản tường trình về cho phụ huynh ký mau !

-Thưa cô, “phụ huynh” của em không có ạ ! – Tôi cười khẩy, nhấn mạnh chữ “Phụ huynh” để mỉa mai.

-Vậy thì cho người nuôi dưỡng ký ! – Bà ấy giận run lên. Hiệu quả thật !

-Người nuôi dưỡng em là Shining, thưa cô.

Bà ấy bây giờ đã có dấu hiệu … xịt khói. Dôi mắt xanh xám ánh lên tia nhìn giận dữ. Cả thân hình bà ấy chuyển động làm rung lớp mỡ dày. Nhìn bà cô lúc này mà tôi buồn nôn quá. Bất giác tôi đành nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời, Shin xếp hàng mất rồi ! Vậy là hết giờ ra chơi rồi ư ?


Ui cha, “chàng” của tôi đang đi với nó à ? Thế cũng được, chỉ sợ con bé này lại suy đoán lung tung thôi …. Khoan đã ! Hắn đang làm gì vậy ? Cái gậy trên tay dùng để làm gì ?

Shin ơi, cảnh giác !

-KHÔNG ! – Tôi la lên khi thấy hắn đánh vào đầu Shin. Dường như hắn nghe thấy tiếng tôi, liền quay lại nhìn vào cửa sổ cười ngạo nghễ. Đôi mắt màu tím bỗng hóa thành màu đỏ rực đáng sợ.

-IM LẶNG ! HỖN LÁO ! – Bà cô hét.

Kệ bà ấy, giờ có bị đuổi học cũng được ! Tôi vén tà áo nhảy qua bàn, mở cửa lao ra ngoài.

- Em đứng lại cho tôi ! - Giọng bà ấy văng vẳng đằng sau nhưng tôi không để ý nữa.


Shin đâu rồi ?

Shin ?


Tôi chạy lên sân thượng. Không có.

Trong toa lét. Không có.

Các phòng học. Không có.

Vậy là ….


Nhà kho ! Chỉ có thể là ở đó!


Dù mệt hết hơi, phổi như muốn vỡ tung, tôi vẫn cố gắng lao đi hết tốc lực.
Shin ơi, làm ơn bình an vô sự giùm tui !


Tôi cố gắng mở cửa, hơi khó vì nó bị rỉ sét.


A ! Shin kia rồi !

Hả ?

Tôi khựng lại. Shin đang ngất xỉu trên vũng máu.

Máu của ai ?

Tôi lo quá ! Không lẽ là của Shin ?

Shining ơi bà làm ơn đừng chết !

Tôi bế Shin lên, dáo dác tìm phòng y tế. Nhỏ này nhẹ nên cũng đỡ …


-Cô bé không sao. Máu này không phải của nó.

-Cảm ơn cô …

-Này, ở trường xảy ra chuyện gì vậy cháu ? Sao lại ra thế này ? Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy !

-À, không cô ạ ! Chỉ là … có băng nhóm nào đó. Chuyện thường thôi cô ạ ! – Tôi đành … bịa ra. Chẳng lẽ nói là tên lớp trưởng làm ?

-Cháu nói dối. – Cô y tá cười.

-Hả ?

Sao cô ấy biết được ?

-Suy nghĩ của cháu hoàn toàn khác với lời nói …..

-Cô ….

-Đừng lo, cô không phải là quái vật đâu. Chỉ là chút khả nhăng nho nhỏ thôi mà … Cô sẽ giữ bí mật việc này, đổi lại cháu cũng đừng nói cho ai biết, OK ?

-Vâng … Nhưng xin cô đừng đọc suy nghĩ của người khác nữa. Nếu là cô, cô sẽ cảm thấy khó chịu khi mất tự do đấy ! – Tôi khẽ nhăn mặt.

-Ừm … Cháu thẳng thắn nhỉ - Cô lại cười.

A ! Shin tỉnh lại rồi !

************************************************** ********

Tôi từ từ mở mắt. Đây là đâu vậy ?

-Shin ! Shin ! Bà có sao không vậy ? Có đau không ? Sao hắn lại đánh vô đầu bà hả ? Hả ? – Love lắc tôi như lắc chai rượu.

-Ui, đau … - Tôi đưa tay ôm đầu. – Bà làm gì vậy hả ? Tính giết tui à?

-Bà còn sống, ôi mừng quá ! – Nó ôm chầm lấy tôi.

-Và suýt chết vì bà. – Tôi cười dù đầu vẫn đau.

-Bà cứ nằm nghỉ đi ! Tôi chép bài cho ! – Nó ân cần.

Tôi khẽ ừ. Tôi khẽ ừ. Cô y tá trẻ với chiếc váy bó, giày bốt trắng, đôi mắt nâu lanh lợi đứng dựa lên bàn mỉm cười :

-Cháu cứ nằm nghỉ đi, để cô ra ngoài cho yên tĩnh.

Cô ấy đi rồi, sao tôi bỗng thấy lo thế này ?

Có cái gì đó đến gần ….

Sợ quá !

Sợ muốn khóc ….

Thình thịch, thình thịch … - Nhịp tim của tôi kêu lên rõ rệt.

Không gian u ám và tĩnh lặng.


Cứu tôi với !


Ơ ?

Đằng góc tường … có gì đó đen đen … như một làn khói …

Tim tôi nghẹn lại.


Ai đó?


-Ư … ư … - Tôi không thể thở được. Trước đây tôi đã từng nghe nói những trường hợp bị “bóng đè”, nhưng có ngờ đâu đó lại là sự thật !


Cô …sẽ phải lộ mặt ra thôi .....
Ha ha ha ha ha


Giọng ai đó vang lên, văng vẳng, mờ ảo như từ cõi âm.

Tôi bật khóc vì không chịu được nỗi sợ …..


Hết chương II

TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ - Part 1TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ - Part 3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30