My university
Monday, September 13, 2010 2:49:45 PM

I am what I am, I do what I want :D
Monday, September 13, 2010 2:49:45 PM


Tuesday, May 25, 2010 3:29:01 PM


Wednesday, May 19, 2010 2:34:23 PM
< :* Em đã k buồn vì k có anh trong ngày hqua, mà em biết, em đã làm anh rất tự hào, như thế là quá đủ, anh nhỉ :x
< Hoa nở tưng bừng, đẹp mê li :X
Chụp ảnh với các tyx quên trời đất : ))
Ai cũng đều xinh tươi í :xTuesday, May 11, 2010 12:03:46 PM
Dễ mà lại điẹp :x
Lâu lắc lâu lơ bgiừ mới lại quay lại làm, chỉ khác là lần này là với giấy xoắn ^^ 
<






Sunday, May 2, 2010 5:18:17 PM

Nguyên liệu trong nhà sẵn có, và... 1,2,3 có tác phẩm ra đời đây ạ
Và lần này thì rất sung sướng vì 2 điều, 1 là quẩy lúc xoắn k hề bị đứt gãy như lần 1 và 2 là quẩy ăn giònnnnnnnnnnnn rồi ạ, haha : )) Đúng là... mãi rồi cũng fải có chút ánh sáng tiến bộ chứ :") :x ( Tuy là lần này làm đường áo ngoài lại k được như lần trước, hơ hơ :"> )

Wednesday, April 28, 2010 2:07:30 PM
Hnay em k chạy đi mua socola được nên đành làm lớp áo ngoài của em nó là đường, cơ mà đường k dính vào bánh mấy, nên mọi người toàn fải rắc lên khi ăn cùng :") Mời mọi người 1 đĩa Churros của nhà em ạ :x
Friday, April 23, 2010 2:01:18 PM

Thursday, April 22, 2010 3:52:08 PM

Monday, April 19, 2010 8:46:24 AM



Friday, April 16, 2010 2:58:31 PM
Riêng em là em rất thích trò nặn nặn vo vo xoay xoay
Nhưng năm nay em fải làm 1 mình, nên hơi bị buồn 1 chút, hix hix, nhớ Ớt : ((
Xấu lắm em chả up làm j, hị hị :")