Sói nhỏ tên Bi

chập chững vào đời...

Subscribe to RSS feed

Em vuốt bờ mi

Tháng năm xanh
mong manh đến lạ
em vuốt bờ mi
một vòm thon thả
tuột trôi
đọng
vòng tròn giữa hàng mi

Tháng tám mơ
hoe đỏ ngập ngừng giữa ý thơ
lời thề nào rạn vỡ
em vuốt bờ mi
đây nửa đôi bờ
anh
chầm chậm phía chiều buông

Mười một hồn nhiên
đen lạnh lùng khói bếp
em vuốt bờ mi
vai mẹ gầy trùng điệp
nhịp gánh hai đòn
quảy mùa đông
bạc bước sang ngang

Tháng hai xinh
bỏ vừa túi nhỏ
em vuốt bờ mi
giọt đàn vuông đỏ
tí tách trong phin
một cà phê
một góc phố
một màu

00h40’ 15/8/2011

Thư gửi ba mẹ của một cô bé

Ba mẹ kính yêu!
Con không biết bức thư này có đến được tay ba mẹ không, và liệu hai người có muốn đọc nó hay không, nhưng con vẫn viết, vẫn gửi đi và vẫn hi vọng... Hi vọng một ngày kia ba mẹ đến nhận và đón con về.
Ba mẹ biết không?
Đã tám năm kể từ khi ba mẹ bỏ con ra đi. Tám năm với biết bao cảm xúc. Con đã nghĩ có thể chịu đựng được, nhưng đến thời điểm này con biết sức chịu đựng của bất cứ ai cũng đều có hạn, ngay cả một sinh linh như con cũng không thể chịu được hơn. Chính vì vậy mà con làm một việc từ trước đến giờ chưa ai làm, chưa người nào như con nghĩ tới…

Read more...

Đất và nước

Mẹ ơi mẹ mặt đất có hình chi
Sao con thấy nó trải dài vô tận
Cây cỏ, núi sông, mặt trời, biển rộng...
Đều tựa mình trên đất mẹ sinh tồn

Mẹ ơi mẹ giọt nước có hình chi
Sao đổ vào bình nó thuôn bầu thon thả
Đổ vào cốc thành trụ tròn không ngã
Trong bát ăn cơm lại vèn vẹt hình cầu

Mẹ ơi mẹ đất nước có hình chi
Cô giáo bảo Việt Nam mình hình chữ S
Nhưng con thấy đất nước mình chỉ đẹp
Khi thêm đủ đầy dấu hai chấm ngoài khơi!

Ngày sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật cậu bạn nhỏ của tôi. Tôi đã cất công chuẩn bị cho cậu một món quà thật xinh xắn và ý nghĩa. Thế nhưng, khi vừa đến nhà, chưa kịp trao quà cho cậu bé, cậu đã kéo tay tôi, cười:
- Anh đi cùng em một lát.
- Đi đâu thế?- Tôi hỏi lại.
Cậu bé nháy mắt:
- Thì anh cứ đi rồi sẽ biết!

Read more...

Vài dòng tản mạn

Đố cậu nhớ, ở Hà Nội chỗ nào đông vui nhất?
Công viên? Ừ thì công viên cũng vui thật, nhưng ngày bình thường thì không nhiều khách cho lắm. Hay rạp chiếu phim? Cũng chả phải. Đầy hôm có phim mà rạp vắng tanh vắng ngắt đấy thôi. Chợ? Tớ nghĩ là không. Mấy hôm Tết chợ vắng như chùa Bà Đanh ấy. Thế thì chỗ nào nhỉ?
Ngoài đường chứ còn chỗ nào nữa. Tớ nói thật. Không phải vô duyên mà tự dưng khen đường xá Hà Nội đông vui thuộc vào hàng nhất, trong khi đó còn biết bao nhiêu nơi khác “xứng tầm” hơn. Cái gì chẳng có nguyên do của nó.

Read more...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30