PuPo and Flowers

Sắc màu cuộc sống

MẸ



Tình cờ vào blog cô Thu Binh thấy có bài thơ về mẹ rất hay, cho nên chôm về blog của mình. Mọi người đọc thử xem

THƠ VỀ MẸ - NHÂN NGÀY LỄ VU LAN .....( st)


Con ơi! khi con còn thơ dại
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi
Những kỉ niệm mẹ con mình sống bên nhau
làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian
Cho mẹ suy nghĩ thêm
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì...
Mẹ cũng quên....


Con ơi! con quên là mẹ đã tập cho con
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Nên nếu mẹ lỡ kể nhiều lần câu chuyện mòn răng
Ngâm nga những khúc ru con thời bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!


Con ơi giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
mẹ đủ ấm


Con ơi giờ mẹ chân đi không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó
mẹ dìu con đi những bước đầu đời...

Lời dạy của PhậtHOA VÀ NGÀY SINH

Comments

Unregistered user Saturday, September 12, 2009 9:51:34 AM

Anonymous writes: Bài thơ hay quá Xêm thơ nào biết có mình trong thơ xem rồi lòng tự hỏi lòng bạn đâu tôi ở mấy dòng thơ đây

PuPoShopPuPo Saturday, September 12, 2009 1:57:09 PM

smile

Chuột Títoliem1510 Tuesday, September 15, 2009 3:15:32 PM

uhm... bài thơ hay thiệt

PuPoShopPuPo Wednesday, September 16, 2009 5:18:58 AM

Tiếc là mình không đủ trình độ để làm thơ, nên đành phải cop thơ người khác về. Hihi bigsmile

mattroibuon Wednesday, September 16, 2009 6:04:40 AM

đọc soong tui cảm thấy bùn

PuPoShopPuPo Wednesday, September 16, 2009 6:14:49 AM

Hiihi cái đồng chí mặt trời ngày mưa này đi đâu cũng thấy than buồn hết á. Giờ nghe hỏi này. Quê ở đâu, năm nay bao tuổi, đang làm gì, lý do tại sao buồn? Trả lời đi rồi tôi tư vấn cho smile

mattroibuon Wednesday, September 16, 2009 6:19:36 AM

những cái đó có hết ở trong phần about cua sun mà

PuPoShopPuPo Wednesday, September 16, 2009 6:25:53 AM

À "quê Việt Nam, 19 tuổi, nghề nghiệp: móc cống, bới rác trả tiền chat". Rõ rồi. Vậy lý do sao buồn?

mattroibuon Wednesday, September 16, 2009 1:27:33 PM

lý do bùn thì sun còn đang kiếm tìm
jester
lâu lắm rùi vẫn chưa thấy

PuPoShopPuPo Thursday, September 17, 2009 2:08:15 AM

knockout Cái kiểu "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" ấy thì bó tay rồi. up PuPo thử đưa ra phương án giải quyết nỗi buồn của Sun nhé:
Bước thứ nhất: whistle Ra đường tàu, nằm dọc đường ray, ngửa mặt làm thơ, ngắm mây bay, ... đợi tàu qua.
Bước thứ hai: Sau khi tàu đi qua có hai trường hợp xảy ra. Một là, nếu còn sống bigsmile --> Mừng quá, may quá, vẫn còn sống, cảm ơn cuộc đời, đứng dậy đi về, không dám buồn nữa đâu. Trường hợp hai là,rolleyes tèo rùi thì "buồn ơi, ta xin chào mi, khi ... mình ta cất bước ra đi" tèn tèn ten....
Đó, phương án giải quyết nỗi buồn đó, hay không? Đảm bảo chắc cú, devil không thành công tới gặp PuPo đảm bảo tư vấn cho cách khác chắc cú hơn. Ok bigsmile

Chuột Títoliem1510 Thursday, September 17, 2009 5:11:23 AM

Cách giải quyết nỗi buồn hay đó

PuPoShopPuPo Thursday, September 17, 2009 5:19:03 AM

toliem cũng thấy thế à, ko biết cái ông Sun này đọc xong còn kêu buồn nữa không nhỉ. Hehe bigsmile

Chuột Títoliem1510 Thursday, September 17, 2009 5:50:25 AM

hehehe. ổng đọc xong sẽ á lên môt cái rồi lăn ra xỉu ko than nổi bữa đâu.

Tình Chung Thủytinhchungthuynt Friday, September 18, 2009 3:48:11 AM

"Chợt có lúc con thấy mình bé lại
Giữa khoảng trời đầy những vì sao đêm
Giữa tình thương yêu vô bờ vô bến
Giữa lòng Mẹ vẫn âm thầm che chở"

PuPoShopPuPo Friday, September 18, 2009 3:55:18 AM

Với mẹ thì lúc nào người con cũng còn bé cả smile

Rêu Phong!nguyendao Wednesday, September 23, 2009 8:26:29 AM

bigsmile cái này thì tớ nhất trí với Pupo nè cheers

PuPoShopPuPo Wednesday, September 23, 2009 9:20:01 AM

Mãi mới có được 1 quan điểm thống nhất bigsmile

Rêu Phong!nguyendao Wednesday, September 23, 2009 9:25:39 AM

bigsmile yes cheers p wink happy cái gì thì cái chứ đúng thì thôi chứ Pupo rolleyes Buổi tối vui nhé!

PuPoShopPuPo Wednesday, September 23, 2009 9:27:35 AM

Hihi cảm ơn, mà nói vậy vì thấy nguyendao vốn cứng đầu quá smile

Rêu Phong!nguyendao Thursday, September 24, 2009 1:55:58 AM

cry tớ ngoan lắm Pupo ah, Tại Pupo có thành kiến với tớ thui p bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30