Shotelun

"Bơ vơ mãi bơ vơ.Chết trong ngày tình cờ"

Subscribe to RSS feed

Bế tắc

Khuya hôm trước lại nghe được thêm 1 tin buồn.Khuya hôm qua buồn ấy lại thêm buồn. Biết rằng không phải chuyện của mình,nhưng có đôi chút hẫng trong đó.

Mình muốn chạy lại an ủi. Nhưng với tư cách gì?!? Thành ra lại chọn cách im lặng,ngắm nhìn những tổn thương qua đi.

A~ trưa nay chưa trans được bài nào hết. Onl tìm news mà người ta đã trans hết rồi,thật lẹ tay!

Vừa mới xem 1 phim trên HBO,tên thì không nhớ,hình như là tên 1 chiếc xe mui trần đời xưa. Chỉ biết rằng nó làm mình khóc sướt mướt. Không phải thể loại lãng mạn hay tình cảm gì hết. Đơn giản nó làm mình nhận ra nhiều điều.

"Đôi khi người dưng hãng còn tốt hơn người thân"

"Tình người thật cao quí"

"Lee Seung Ri đã rời Enjoy Today",các bài báo thật là biết giật tit lôi kéo khán giả *cười nhạt* Tốt thôi,mình không thích anh tham gia nhiều vào những show truyền hình thực tế như này. Nó khiến anh đâm mệt mỏi,và cả bị thương. Tốt nhất anh nên ở nhà hoặc đi đến phòng thu âm cùng 4 người còn lại để hoàn tất album mới trong thời gian sớm nhất! Hãy làm tốt,bởi tháng 11 rất quan trọng với em : )

Mình buồn cũng không ai có thể nhận ra được!



Vo ve và 11 điểm



Photo: Jennie Kwon
Retouch: Shote LeeRi a.k.a me

Nếu có ai hỏi con vật nào NGUY HIỂM nhất? Đó là MUỖI,biết chưa a a a? Sáng mất ngủ vì tiếng muỗi kêu *thở dài* ts có ai đời bị đánh thức bởi tiếng muỗi kêu chưa? Trưa ngồi ăn cơm dưới nhà bếp thì bị thứ sinh vật đáng ghét ấy hút chắc nửa lít máu! Đang onl thì bị đốt thêm 2 nốt nữa. Tổng cộng: 11 vết son trên da :| Kiểu này thế nào cũng bệnh Sốt Xuất Huyết :ty2:

Lỡ tay nt cho thằng mập bảo 4h nó qua nhà cài lại Wins cho mình,qá thất vọng sau mấy lần rút ổ cắm,mình đành sms cho nó. Thật may cuối cùng cũng log in vô Window 1 cách bình thường. Thế là đành nhắn lại :"Thôi khỏi qua,vô được rồi!". ĐIÊN CHÍNH HIỆU luôn!

Thật buồn tủi khi vừa vào forum đã bị Mod News Team gửi tin nhắn với nội dung:" Mình đã del bài nhóm nhạc Lollipop của bạn vì Jen đã trans bài đó rồi". Giờ mới biết cảm giác bị del bài mà mình đã bỏ công sức ra trans lại trùng với bài khác. Chả bõ hồi ấy Jen cứ than thở với mình việc post trùng bài. Vừa rồi vừa lên báo cáo tuần qua chỉ trans được 7 bài,hơn 1 bài so với tuần trước. Chả bù cho các bạn News Team-er khác,gì mà mười mấy bài.Trong khi đó tuần này mình chưa có bài nào. Dạo này ít news,đã vậy còn gặp các bạn khác chộp tin nhanh như chớp làm mình hùa theo không kịp :T_T: Tối nay quyết định tự nhốt mình ở nhà không đi đâu hết! Lí do?!? TRANS NEWS đó o o o Uhuhu TT____TT

Lẽ ra Chủ Nhật vừa rồi mình đã có 1 entry dài. Nhưng do máy tính bị ĐIÊN VÔ CỚ nên chả viết lách được gì. Chỉ trong một buổi chiều Chủ Nhật mà mình đã phải chịu đựng và chứng kiến hàng tá chuyện

♦Thứ nhất mình vừa nghe một thông tin,có thể coi là ĐỘNG TRỜI. Ban đầu có chút bất ngờ nhưng về sau lại có suy nghĩ:"Phải thôi,thế cũng phải" và mình rút ra một câu như này:" Đừng bao giờ tự tin về bản thân một cách quá đáng. Ngày nào đó,sẽ có QUẢ BÁO". Mình không ÁC,nhưng cũng ko đủ để HIỀN. Luật nhân-quả luôn giáng xuống đầu người ta bất cứ lúc nào!

♦Thứ hai CHỬI NHAU với đám nhân viên giữ xe bệnh viện. Thề rằng đó là việc đầu tiên mình hành động trước nơi công cộng!!! Từ "CHÓ ĐIÊN" nặng không? Nếu phân tích từng từ thì "Chó" nghiễm chỉ những hạng mất dạy,vô học và "Chó điên" thì là gì thì biết rồi đấy! Mình không rảnh và bất lịch sự đến nỗi tự nhiên văng những từ tục tĩu ấy ra khỏi miệng! Mình chưa chửi ai là "Chó điên" bao giờ,trừ trường hợp những đứa con gái trong lớp,vì chúng tôi thường gọi nhau bằng những cái tên như thế nên tôi thấy không có gì là xúc phạm người khác ở đây cả! Các anh có người yêu hay vợ chưa? Nếu chưa thì miễn nói,rồi thì trả lời câu này trước mặt người yêu và vợ của các anh đi :" Khi đi trên đường,một số hạng lưu manh,ăn nói mất dạy buông lời chọc ghẹo và có những ngôn từ rất TẦM BẬY với người yêu hoặc vợ anh.ANH SẼ LÀM GÌ NGAY LÚC ĐÓ?" Thử hỏi anh nào dám trả lời là "IM LẶNG VÀ BƯỚC ĐI" trước mặt phụ nữ xem,nó thưởng cho một cái tát không chừng. Còn tôi? Đang là những phụ nữ như trên! Tôi nhịn cũng nhiều rồi nhưng tôi chưa bao giờ chửi ai nặng lời và vô cớ như thế. Các anh nhìn lại mình đi! Các anh là thể loại nào?! Thích gây sự thì tôi NHẬN,tôi nhận lấy cái gây sự của các anh!!! Tôi còn bị mẹ mình hù dọa rằng:" Không có tao,nó sẽ đến táng cho mày vỡ quai hàm!" Tôi trả treo:" Thích thì cứ đánh! Con xem việc con vừa làm là 1 hành động đúng để tự bảo vệ mình". Không ai hiểu là tôi đã nhịn quá nhiều rồi sao? Thật bất công khi xã hội tồn tại những hạng người như thế!

♦Thứ 3 sau khi hậm hực từ bệnh viện trở về và có hẹn trước với đứa bạn thân,vừa cởi mũ bảo hiểm ra là nó đến,mình đội mũ lại,đeo khẩu trang và bắn ra khỏi nhà:" Nhớ để phần cơm con". Đi đâu ư? Mình dẫn nó đến ăn thử quán phá lấu gần nhà con em họ,vì trước đó mình có PR cho quán là RẤT NGON VÀ MÙI VỊ GIỐNG VỚI TRƯỜNG MÌNH. Quả thật là như thế,con bạn rất thích! Theo lịch trình bất cứ ăn thứ gì xong là sẽ phóng lên q3 ăn kem tươi. Đi giữa đường con bạn nổi hứng "Đi cầu Ánh Sao". Đúng hứng của mình,thế là 2 đứa chạy 1 mạch lên Cầu Ánh Sao. Quả thật là rất đẹp như trong hình. Tiếc rằng không mang máy chụp hình. Hai đứa tiếc nuối hẹn lần sau. Rời quận 7 và đến với quận 3,gần 10h mà quán kem vẫn đông. Hí hửng gọi mùi vị yêu thích thì bị thất vọng vì nó đã hết. Đây là lần thứ 2 kem dưa gang hết ;_; Về đến nhà là 11h kém,bị càu nhàu vài câu và đi ngủ smile

Vừa tắm,giặt và phơi đồ xong. Cảm thấy ngày hôm nay rất dài và mệt mỏi. Mai là 20/10,ngày lên khoa mua sách. Vậy mà mẹ bảo từ từ hãng đi,đợi có thông báo chuyển lớp :| Mình muốn lên đó gê :ty2: Muốn tự tay ghi thời khóa biểu mới,muốn cầm sách Đại Học mới *cười* Dù gì thì những việc mình muốn không một ai có thể can ngăn được smile Mai sẽ đi smile

Tại sao lại cứ "Anh Bu" hoài thế hã a a a?!? Nghe buồn cười chết được. Có một người bảo gọi vậy cho "thân mật". Đã là gì của nhau chưa mà "thân với chả mật"?!? *cười ngả nghiêng*. Bớt hoang tưởng lại Ji ơi i i i, chừa chỗ cho K hoang tưởng với i i i. Mình đã thuộc dạng hoang tưởng nặng hóa ra nó còn "NẶNG" hơn mình *cười nắc nẻ*



Em thua hai người!

Em thua anh!



Book Seller Man

Máy mình,không vô được trang web của mạng xã hội nào hết sad( Thôi thà không có mạng đi còn hơn. Vừa buồn vừa tức! Tự nhủ về sau sẽ lấy chồng dân IT muahaha =)) Mình mà phá máy đến đâu cũng có người sửa lại FREE :-j May quá tìm được web Opera này nương thân trong thời gian chờ máy phục hồi ( là khi nào?! Ai mà biết được?!?)

Mấy ngày nay thật bực bội,hậm hực khi không lên được FB,phải đó,mình bị chứng "nghiện" FB r.Thảo nào cứ mỗi lần onl là mẹ lại hỏi :"Mày coi cái gì mà cứ ngồi miết vậy?". Mình im không trả lời :-j

Quanh đi quẩn lại cũng sắp đến sn mình,nhanh gê! Sinh nhật 18 thường được tổ chức lớn! Ngặt nỗi 1 điều không hiểu sao năm nay mình lại tỏ ra hờ hững với nó như vậy. Mình còn mong trong lòng rằng mọi người nên QUÊN nó đi! Hãy coi như ngày đó là ngày bình thường! Vậy mà ai cũng nhắc là sao?! Còn nhớ năm ngoái,đến tện lớp 12 mình vẫn còn ríu rít với mẹ là sắp đến sn con r,gần ngày đó mình còn háo hức muốn điên lên í chứ smile) Ai mà biết mình nghĩ thế này cũng bảo mình là CON ĐIÊN VÔ CỚ cho mà xem.

Cái tit không liên quan đến những điều viết bên dưới smile) Đúng là 1 con HÂM CÓ CHỨNG CHỈ =)) Mệ ~ mình thích gọi là "Book Seller Man" hơn là "A Bu" ♥ Vì cái người "Book Seller Man" đó mà mình tốn 55k mua 1 cuốn tiểu thuyết của Tào Đình. Bóp mình lúc đó mà đầy ắp thì mình sẽ VÁC HẾT ĐỐNG ĐÓ về =))

Trời gê qá :-ss chủ nhật nào cũng mưa tầm tã thế này chắc mình uất hận mà chết sớm! Hi vọng tí nữa đi lễ mọi người hát sung sung 1 tí chứ như chủ nhật tuần trước hát thấy gớm m m m m à à à à

Tắm rửa đi lễ :-<
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30