Yêu thương tuyệt vời...nhẹ nhàng như hơi thở

con gái và những câu chuyện

Subscribe to RSS feed

Hạnh phúc ở đâu?

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp:

- Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!

(sưu tầm)

Shu Shu là ai???

Shu cầm tinh con trâu, nhưng giờ vẫn là nghé con vì em mới chào đời 1 năm về trước.Shu tên thật là Lê Nguyễn Khánh Linh.
Bố Shu là : Lê Quang..
Mẹ Shu( Mẹ Nhóc): Nguyễn Thị...
===Shu===Lê Nguyễn...Hehe cái họ ghép này mẹ Nhóc thích lắm vì đó là ý của mẹ Nhóc mờ.
đầu tiên thì cả nhà dự định gặp tên cho Shu là Thuỳ Linh cơ, nhưng mà nghe giống cô Hoàng Thuỳ Linh quá thế là thôi, ông nội bảo đặt là Liên đi,mẹ cháu bàn với bố cháu " a nói với bố đi nhé, e không thích tên Liên thích Linh hơn" Thế rồi một thời gian suy nghĩ " dài dài" trong vòng 9tháng 10 ngày xoay quanh, cái tên Khánh Linh được quyết định " cho con vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ không bị ai ăn hiếp".Trộm vía, cái tên ai nghe cũng khen " bé sẽ thông minh"
Shu Shu (KL) chào đời lúc 6h30phút ngày 20/09/2009 tức ngày 02/08 năm Kỷ Sửu.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30