Skip navigation.

New start...

Why can't start again....

Quà Tặng Trung Thu

Hello các bạn, Mùa trung thu sắp đến rồi, Sil có một ý kiến này, gửi đến các bạn đây...

Hằng nay, đến ngày trung thu, các bạn đa số thường tặng nhau bánh trung thu...và năm nào các bạn cũng nhận không ít hơn một hộp bánh trung thu làm quà từ bạn bè, hay của các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, nơi các bạn làm việc...

Vậy sao năm nay, chúng ta không thử tặng cho bạn bè, gia đình, người thân của mình bằng một món quà khác, cũng mang ý nghĩa không kém...nhưng có phần đặc sắc hơn... Giới thiệu các bạn ...chương trình cung cấp bánh pía đặc biệt dành riêng cho mùa trung thu. Bình thường như các bạn biết..bánh pía được bán theo dạng "cây". Một "cây" gồm có 4 chiếc bánh pía bên trong...


From Drop Box


Hình minh họa trên Với mỗi chiếc bánh sẽ có một trứng muối bên trong, bánh nhỏ trong như thế này nè...
From Drop Box
]

Nhân dịp trung thu này, thay vì các bạn tặng bánh trung thu như hàng năm, thì chúng ta sẽ thay bằng bánh trung thu với kích thước lớn bằng như bánh trung thu, với 4 trứng trong cùng một chiếc bánh...làm quà tặng cho bạn bè, người thân, nhân viên, đối tác,....Chắc chắn sẽ tạo được cảm giác mới và lạ hơn so với mọi năm...mà chi phí thì lại tiết kiệm hơn rất nhiều mà không kém phần trang trọng...

Bánh sẽ được đóng gói với bao bì đẹp. thuận tiện để biếu tặng...

Bánh có 2 loại: ĐẬU - SẦU RIÊNG & MÔN - SẦU RIÊNG

Với đường kính bánh 15cm. ( Bánh thông thường có đường kính 5cm)
Bánh có 4 trứng muối bên trong ( Bánh thông thường chỉ có 1 trứng)

Giá : 64.000 vnd/hộp

Giao hàng tận nơi miễn phí trong khu vực quận 5,11,10...
Các quận khác cho Sil xin phí giao hàng dao động 10k - 20 k tùy theo khu vực..

Vì sau khi có đơn đặt hàng, mới bắt đầu nướng bánh, đóng gói ở Sóc Trăng, và chuyển ngay lên TP.HCM sau khi bánh ra lò...để đảm bảo chất lượng bánh..Vui lòng đặt hàng trước 2 ngày khi có nhu cầu sử dụng.

Những đơn hàng đặt từ 5 hộp trở lên sẽ giao tận nơi.

Dịch vụ dành cho các doanh nghiệp, cơ quan, công ty,..có nhu cầu tặng quà cho nhân viên trong dịp trung thu này...một món quá đặc biệt mà không kém đi phần ý nghĩa với chi phí hợp lý...

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại : 0986 560856
hoặc pm qua nick : silvia87soc@yahoo.com

Rất hân hạnh được phục vụ bạn...
Chúc các bạn có một mùa trung thu vui, hạnh phúc và đầm ắm bên gia đình, bạn bè,...

Thật tội nghiệp

Có những người tự tin và đôi khi thái quá với bản thân mình...nếu chúng ta không thể yêu nhau, sau không trở thành những người bạn..bạn nghĩ rằng bạn có ảnh hưởng với tôi sao...
Bạn à...tôi tôn trọng và quý bạn, trân trọng tình cảm của bạn, sau bao lâu rồi mà bạn vẫn không hiểu vì sao chúng ta không đến được với nhau sao?

Vẫn với cái tính ích kỷ và nhỏ nhỏi, một tính cách không đáng có ở một người đàn ông đâu bạn nhé...Bạn không chấp nhận được một sự thật rằng bạn thất bại...chỉ vì bạn đã quá tự tin...bạn nghĩ bạn là ai...hi..đôi khi tôi cảm thấy tội nghiệp cho bạn...

Bạn chẳng có ảnh hưởng với tôi đâu..nhưng tôi mong rằng..chúng ta vẫn là bạn, sau những gì cố gắng gầy dựng mà không thể..thì chúng ta vẫn là những người bạn của nhau...bạn nghĩ rằng tôi đến tìm bạn sao..? Sau chuyện này..thì tôi cảm thấy tiếc vì đã liên lạc với bạn....tự nhiên lại hạ thấp đi giá trị của mình...Bạn quá tầm thường...bạn không thể phủ nhận rằng bạn vẫn chưa thoát khỏi được hình bóng của tôi...nhưng cách cư xử của bạn tệ quá...rủa xả tôi ah..bạn nghĩ rằng tại tôi mà khiến bạn như thế sao? Sao không nhìn lại mình...và nghĩ về những gì mà bạn đã hành động...Để bây giờ...thái độ của bạn khiến cho tôi phải cảm thấy hối tiếc vì mình đã từng dành tình cảm cho con người này...

Tôi tin một điều rằng...bạn nếu không bỏ tính ích kỷ ấy đi...thì bạn sẽ mãi như thế..và tôi sẽ luôn ám ảnh bạn, không phải vì tôi xinh đẹp hay tốt lành gì ..mà chỉ vì tính hiếu thắng và tự mãn của bạn khiến bạn như vậy....bạn là một người tốt,đừng để vì một chút tự ái khiến cho mình mất đi lý trí và phong cách của mình...cư xử không đáng mặt đàn ông ..Chúc cuộc sống mới của bạn tốt và an lành hơn..

Nothing to do....

huhu..chan qua di...ve nha voi me, ma hong co gi lam, het..ca ngay di ra di vo...xem phim roi an ...hix, chan doi the nay...hixhix...thiet la dau kho qua di...hix...

Đuối quá...

Sao người mình mệt mỏi quá vậy nè,...chân tây không động đậy nổi luôn...huhu
người cứ lân lân vậy nhỉ..mình sắp bị cảm rồi chăng....không phải do cúm chứ...hix..:faint:

Con gái miền Tây

Em sinh ra và lớn lên từ miền quê đồng bằng xanh thẳm, nơi thiên nhiên ưu đãi hai mùa mưa nắng, nơi con người hiếu khách, chân thành, ...em đã lớn lên từ nơi ấy...

Em mang trong lòng bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu hoài bão về một tương lai tốt đẹp,...em nhìn đời bằng một sắc hồng,..và hành lý em mang theo khi lên Sài thành là một niềm kiêu hãnh...em là một cô gái ...miền Tây.

Người miền Tây chân phương, mộc mạc lắm, họ sống tình cảm và yêu đời, yêu người, những con người thân thiện, hiền lành,...thế mà khi đặt chân lên đất thị thành này, cuộc sống đã vùi dập những sắc hồng của em... Bạn bè em nói rằng, ở đây, người ta không thích con gái miền Tây đâu...vì ...

Em hiểu và chấp nhận một sự thật đau lòng, người ta cho rằng con gái miền Tây, an phận, không chịu khó, không có tính vươn lên, dễ dãi và thiếu chiều sâu trong suy nghĩ,....Em cũng ngậm ngùi nhận ra rằng, từ đâu xuất phát ra cụm từ ấy..."con gái miền Tây..."

Và chính từ những điều ấy, đã trở thành động lực cho em chứng minh điều ngược lại, không phải ai cũng như thế, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, không thể quơ đũa cả nắm được,...và những ai là bạn của em,họ sẽ hiểu được điều này,...nếu bạn là một người bạn chân chính...

Em nghiêm túc trong công việc và học tập, chơi với bạn bè luôn hết mình,..sống thật với mình,...và em nghĩ dù xã hội có nghĩ như thế nào về con người quê em, thì đó cũng chỉ là dân gian, miệng lưỡi người đời,...và bản thân mình không thể sống vì cả một xã hội được,..nhưng quan trọng là bạn bè, người xung quanh em, họ nghĩ như thế nào,...

Điều em vui và hạnh phúc nhất là khi em gặp được những người bạn hiểu mình, và đau lòng nhất là gặp những con người thiển cận...
Cuộc sống của em quá đỗi suông sẻ chăng,...từ ngày đi học, em đã có thành tích tốt, đi làm cũng xác định được khả năng của mình, trong công việc, em có nhiều cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc nhiều tầng lớp trong xã hội,...thật tiếc rằng, chỉ vì em là con gái, mà tất cả những sự nổ lực của mình, em đều được phũ nhận bằng lý do ....em là con gái, mà là con gái ...miền Tây...

Thật tức cười, nhưng em không thể thanh minh với cả xã hội được, ai hiểu được mình thì sẽ là bạn của mình,...còn ai không hiểu thì họ là ...người dưng..nước lã..

Nhưng em tin với những người bạn của em, họ sẽ là những người bạn đúng nghĩa,...chơi với nhau nhiệt tình, không nghi ngờ và cảnh giác lẫn nhau.em thật cảm thấy tội nghiệp cho những con người ấy,...sống mà luôn phải phòng thủ...anh có thấy mệt mỏi không??

Anh là một người bạn, mới quen thôi, khi vừa gặp, anh đã tạo cho em một cảm giác khó chịu vì sự thái quá trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình, anh là ai? là tổng thống Mỹ chắc, thông tin cá nhân của anh có thể sẽ ảnh hưởng đến cả một nền kinh tế chăng??
Nhưng em nghĩ rằng, có thể anh có lý do để làm điều đó, và em nghĩ rằng, vô tư thoải mái là trên hết, ...chẳng cần biết anh là ai...mà cũng chưa chắc anh sẽ trở thành bạn của mình, ...đây chỉ là mối quan hệ xã giao trong xã hội...

Thế mà, anh tạo cho em cảm giác tin tưởng hơn khi xin phép em được trò chuyện và liên lạc với các bạn của em, đó không phải là gì ghê gớm nhưng điều đó thể hiện một sự tôn trọng và tinh tế,...em đã nói với các bạn của mình rằng, anh là một người tốt, chững chạc, trưởng thành,..em hi vọng anh và các bạn của em sẽ có một tình bạn tốt...

Em nghĩ rằng đây sẽ là một con người sâu sắc, và em đã dần dần xem anh như một người anh, một người bạn của mình, ... em thật vui khi anh nói rằng, "anh trải lòng với em, có điều gì thì đều có thể chia sẽ.."..em nghĩ chúng ta, anh và em, anh và các bạn của em, đã có thể trở thành những người bạn tốt của nhau...Thế mà,...một lần nữa, anh cũng giống như bao người khác, khiến em thất vọng, anh cũng lại quá nhỏ bé đến tầm thường, khi anh phát ngôn ra từ ..."con gái miền Tây..." ..những tưởng đã trò chuyện và giao tiếp với nhau,..có thể là chưa nhiều và đủ để hiểu nhau, nhưng ít nhất anh có thể không giống như những con người khác.anh có thể hiểu và cảm nhận được giá trị tình bạn mà em và các bạn của em đã dành cho anh...

Thế mà, ...thật tiếc khi em luôn lên tiếng bênh vực anh, ủng hộ cho anh với bạn bè của mình, để rồi giờ đây, ngậm ngùi nhận ra em đã nhìn sai người, ...em cứ nghĩ sống tình cảm là trên hết, nhưng với anh, một con người luôn nghi ngờ, phòng thủ, thì chắc rằng tình bạn của chúng ta khó mà duy trì lâu...

Và bây giờ anh lại có tư tưởng xem thường "con gái miền Tây..' nữa.. bạn của em, nó đơn giản và mộc mạc lám, nếu anh không thể và không đủ khả năng để hiểu và cảm nhận về nó thì mong anh đừng làm tổn thương nó, đã khó khăn lắm, nó mới có thể vượt qua và vực dậy để có ngày hôm nay...

Nếu anh không đủ bao dung và lòng tự tin ở chính bản thân mình, thì xin anh hãy giữ một khoản cách nhất định,...đừng buôn những lời nói thiếu tôn trọng đến một cá nhân nào đó hay cả một tập thể nói chung. xây dựng tình cảm thì khó, chứ phá vỡ nó thì 5s thôi anh ah,...mà chính những suy nghĩ và thái độ của anh, sẽ biến anh trở nên nhỏ bé và tầm thường lắm...

Cũng giống như trong công việc, anh là một giám đốc, khi đưa ra một quyết định, anh cần phải có đầy đủ thông tin và cơ sở dữ liệu, cả về thông tin ngoại vi và nội tại, mà ngay cả khi đã tổng hợp được hết thì vẫn chưa chắn anh có thể đưa ra một quyết định chính xác, tất cả chỉ là tương đối, vì với tình bạn cũng vậy, khi đánh giá tư cách một con người, anh cũng cần đủ thời gian và sự sâu sắc để đưa ra lời nhận xét,...đừng vì một chút bốc đồng và phạm những sai lầm không đáng có,...làm tổn thương đến những người xung quanh anh...

Và cũng qua đó, cảm ơn thái độ và hành động của anh, em mới nhận ra con người anh mà kịp thời ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho tình bạn của chúng ta....anh ah, đừng vì một điều tầm thường mà làm mất đi sự tinh tế và thông thái của mình,...anh đã từng vì mình là một cuốn sách cơ mà...một cuốn sách phức tạp và chỉ những người sâu sắc mới có thể cảm nhận được, chả lẽ cách phán xét .."con gái miền Tây..." là sự thâm thúy của anh sao...

Trong tình huống này, em chắc chắn một điều rằng, anh còn thiếu nhiều thông tin lắm, nên đừng vội tự tin quá vào bản thân mình, em hi vọng anh sẽ không phạm sai lầm không đáng có...

Đừng để những ai xem anh là bạn, thất vọng về chính quyết định của mình...bạn không dễ kiếm đâu....

....ngày 24 tháng 7....

24 tháng 7 năm 2005.....
Em gặp anh như một sự tình cờ,... không sắp xếp và chuẩn bị...hai con người nhìn về chung một hướng..tình yêu đem đến cho em và anh sức mạnh để nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn...

24 tháng 7 năm 2006
Tình yêu chúng ta tròn một tuổi...hạnh phúc siết bao với những tình cảm mà anh đã dành cho em...em mạnh mẽ hơn rất nhiều, nỗ lực hơn rất nhiều chỉ vì một lý do duy nhất, anh là động lực cho em cố gắng, về người bạn gái của anh, em muốn mình hoàn thiện,em chăm chỉ, em siêng năng, em mong rằng với sự hết lòng của mình, em sẽ làm anh vui, và anh cũng thế , cũng sẽ vì em mà phấn đấu...một năm trọn vẹn dù rằng chúng ta cách xa nhau hơn 1800km
24 tháng 7 năm 2007
Anh trở về gần em, hạnh phúc như cứ tưởng như thế mà lớn lên theo thời gian, đã trải qua nhiều thử thách, em tự tin về tình yêu của mình xiết mấy, mà không biết rằng , nó đang đứng trước sự dổ vỡ..Vì ai đây, em hay anh?Những mâu thuẫn không đáng có, lòng tin của chúng ta không còn như xưa...sự mệt mỏi xâm chiếm không gian...và sự đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi...

24 tháng 7 năm 2008
Em một mình, và loay hoay để không nhớ đến ý nghĩa của ngày hôm ấy,...em đã xa Việt Nam như để trốn tránh một sự thật rằng em đã mất anh. Đằng sau sự mạnh mẽ, kiêu kỳ của em đó là sự nhút nhát và mềm yếu...thật khó để lấy lại cân bằng....

Hôm nay, 24 tháng 7 năm 2009
Em vẫn một mình, vẫn loay hoay với những công việc mới và những dự án mới....nhưng vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ...4 năm rồi ...tất cả cũng đã trôi vào quên lãng...mãi sao em vẫn chưa thoát ra được hình bóng của anh..
....đến khi nào....

Can You be of help? or anny one who can help?

Hello! I am Fredrick Sunkuli from Kenya. I am one of the coordinators of a small organization we recently stated called KISMA. (Kisma- means a well of hope.) This is a name we have given to a cooperative support group of HIV/ AIDS parents. I work as a volunteer in the group where we have identified 52 children some are orphans, others HIV positive and others from poor families they are unable to continue their education beyond primary school because family funds are limited or not available. Living expenses, primarily food costs are rising. Both parents are not always able to work due to illness or general fatigue. Providing food and shelter for the family exhausts any resources available for secondary education. Without further education the cycle of poverty continues to plague this country (Kenya) we are situated in Loitokitok District in the slopes of mt. Kilimanjaro approx.225 kilometers from the capital city Nairobi.

As one of the coordinators and volunteer in the group, I thought it wise to look for more well wishers who can help these children at least continue their education past the primary level. We were thinking on how we can empower these children so that they can be self reliant in the future by helping them at least finish their secondary education.

Your generous sponsorship commitment at a level of your choosing could help change the lives of these children and their families. An investment of so little in a childhood education can give back precious hope to these children for better future.

Please help us look for more friends and well wishers and organizations who can be ready to help boost this small organization we have started and to see it be of help to the community. With this letter am attaching some photos of the children and a sponsorship form. If any one is interested, he can fill the form and mail us to the addresses indicated. You are also free to ask any thing that is not clear and we will de glad to provide you with relevant answers. You can also advise as on what we should be doing so as to be of help to these small dear children. You can be assured that 100% of your contribution will reach the school for the payments to be made. We also encourage donors to communicate with the child they sponsor at the family level that’s to monitor the progress of the coordinators and hence to cement the bond between the donor and the coordinators. You will always be issued with a receipt of the fees paid to the school. Hence confirmation of your sponsorship.

Thank you in advance for choosing to help.

Anh của Juri.....

Juri, cái tên này lâu lắm rồi không nhắc đến, ..hôm nay tự nhiên cảm thấy bồn chồn trong lòng khi gặp lại anh, người bạn đồng nghiệp và là một người anh trai kính mến, nhưng giờ gặp anh, với Sil là một cảm giác lạ...anh Khoa của Sil ngày xưa đâu rồi, cách nói chuyện đầy ẩn ý, với giọng điệu đầy vẻ khiêu khích, đâu rồi hình ảnh anh mộc mạc chân phương và dậm chất buồn man mác của một người con trai Huế, đầy tình cảm và thi vị...Sil quý anh cũng như anh đã từng quý SIl ...( cái này không biết có hay không, hay chỉ là SIl cảm nhận) nhưng Sil cảm thấy được tính cảm ấy, Sil quý mọi người vì sự hòa đồng và chan hòa, nhưng sao giờ đây, anh quá đỗi xa vời.... Con người quả phức tạp đúng hem....Sil chỉ nghĩ đơn giản mình hãy làm những gì mình thích, và mình làm vì những ai mình quý mến, yêu thương, ..hoàn toàn không vì lợi ích cho cá nhân mình,...
Sil bồi hồi nhớ lại khoản thời gian đầu, SIl vào làm ở HL, mọi người vui vẻ biết mấy, tất cả mọi người rất hòa đồng và quý mến nhau, có người nói với Sil rằng đấy chỉ là bề ngoài, chứ bên trong, mọi người không thích nhau đâu, SIl đã phản bác và nghĩ rằng không thể như vậy được, Sil cảm nhận được tình cảm của mọi người mà...mà chả lẽ một sự chân thành cũng có thể giả tạo sao? Thế mà giờ đây, chính Sil lại ngậm ngùi nhận ra sự thật...Trong lúc công ty khó khăn, Sil đã tự đề nghị quay trở lại làm không lương với sếp..thế mà...anh đã hỏi Sil rằng "Em có nội tình gì không?" SIl không biết khách quan, mọi người có cho là Sil điên hay không, nhưng SIl thật buồn khi anh hỏi SIl như vậy, Sil quý Sếp như một người anh của mình, và SIl thích làm việc mà công việc ấy lại có thể giúp cho bạn bè SIl thì tại sao lại là không thể nhi??
Cho đến thời điểm này, Sil hoàn toàn chưa bị một thế lực và quyền lực nào có thể khuất phục, và Sếp cũng đơn giãn là vì một tình cảm anh em...Sil biết một điều rằng ai cũng thắc mắc về chuyện này, nhưng đó là chuyện của xã hội, Sil không quan tâm, điều Sil buồn là anh kìa...một người mà Sil nghĩ anh sâu sắc và tinh tế mang đầy tự sự của một chàng trai Huế thì giờ đây anh trở nên nhỏ nhen và đầy ích kỷ...

CÂu hỏi của anh bỗng khiến anh trở nên nhỏ bé và tầm thường trong mắt của Sil....anh ah...Sil buồn cho anh đấy...Và hôm nay gặp anh, không biết rồi sẽ đến khi nào mới có cơ hội gặp lại...nhưng có lẽ Sil chỉ mong gặp lại anh của ngày xưa....

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO THẾ GIỚI

Từ cả ngàn năm trước, con người đã biết cách làm quảng cáo. Mục đích quảng cáo là để bán hàng, hoặc để tác động vào đám đông, tạo ra các lợi thế về uy tín cá nhân, các mục đích chính trị hoặc quân sự. Kênh truyền thông chủ yếu dựa vào cơ chế phát tán tin đồn truyền miệng.

Ngành quảng cáo chỉ thực sự phát triển khi cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ vào thế kỷ 19. Máy móc được chế tạo ra đã giúp sản xuất hàng hoá nhanh và rẻ hơn, dễ dàng hơn. Sự cạnh tranh xuất hiện khi có nhiều nhà sản xuất làm ra cùng một loại hàng hoá khiến cung vượt cầu. Muốn bán được hàng thì phải quảng cáo là điều tất yếu.

Ngành quảng cáo bắt đầu phát triển mạnh vào gia đoạn cuối của thế kỷ 19.
Cho tới nay ngành quảng cáo đã đi được một chặng đường dài cùng với sự xuất hiện của nhiều kênh thông tin mới và các phương pháp quảng cáo mới.

Lịch sử phát triển của quảng cáo từ cuối thế kỷ 19 tới nay có thể chia ra thành 5 giai đoạn, gắn liền với sự ra đời của các Chiến Lược Quảng Cáo như sau:

1/ Quảng cáo Chân Thật – Story-telling advertising
Giai đoạn từ thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ XX.

2/ Quảng cáo Điểm Mạnh của Sản Phẩm - USP advertising
Từ thập nên 40 thế kỷ XX

3/ Quảng cáo Xây Dựng Hình Ảnh - Image Advertising
Từ thập niên 60 của thế kỷ XX

4/ Quảng cáo Định Vị Thương Hiệu - Positioning advertising
Từ thập niên 80 của thế kỷ XX.

5/ Chương trình truyền thông tiếp thị tích hợp IMC
Từ thập niên 90 của thế kỷ XX.

Quảng cáo CHÂN THẬT

Đây là cách quảng cáo vào thời kỳ đầu tiên, nói về sản phẩm một cách hay ho, hấp dẫn và chân thật, giúp giành được sự chú ý và cảm tình của mọi người đối với sản phẩm và thương hiệu.

Quảng cáo Chân thật giúp mô tả, định nghĩa về một sản phẩm hay một nhãn hiệu và nêu các ích lợi của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Kỹ thuật thể hiện thường dùng là kể một câu chuyện, hay một tình huống rất độc đáo, rất thu hút và khéo léo lồng ghép ích lợi của sản phẩm (hay dịch vụ) vào trong cốt truyện.

Điểm quan trọng của chiến lược này là làm sao thể hiện được khả năng đáp ứng một nhu cầu cụ thể nào đó của khách hàng ở mức cao nhất và độc đáo nhất theo tiêu chí: “Hãy nói cho khách hàng biết họ được cái gì, thay vì chỉ giới thiệu là mình có cái gì”.

Quảng cáo điểm mạnh của sản phẩm (USP)

Để tạo ra sự vượt trội hay điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, thương hiệu phải có một điểm mạnh khác biệt. Qủang cáo điểm mạnh của sản phẩm giúp thuyết phục người tiêu dùng nhanh hơn.

Vào những năm 40 thế kỷ XX, Rosser Reeves – người đồng sáng lập ra công ty quảng cáo Ted Bates & Company (Tiền thân của Bates Worldwide Advertising) đã đưa ra khái niệm về USP (Unique Selling Proposition) và chiến lược này đã trở thành tiêu chí chủ đạo cho tất cả các quảng cáo của công ty Bates

Điểm cốt lõi trong chiến lược quảng cáo USP là: “Nếu muốn bán được hàng, mẫu quảng cáo phải chỉ ra, phải nêu lên được một điểm mạnh vượt trội (hay độc đáo) của sản phẩm”.

Nếu sản phẩm không có gì đặc sắc thì chúng ta cần phải tìm và tạo ra cho nó một giá trị độc đáo nào đó phù hợp để có thể đáp ứng được những nhu cầu mới của người tiêu dùng và để cho họ một lý do mua hàng.

Ví dụ:
“Dầu gội Dove - Có 1/4 hàm lượng kem dưỡng da”
“Sữa bột Anlene – Loại sữa giàu can-xi tốt cho xương”

Quảng cáo xây dựng hình ảnh thương hiệu

Một thương hiệu mạnh luôn gắn liền với những hình ảnh, những biểu tượng đặc trưng - tạo nên sự khác biệt và tạo ấn tương mạnh về thương hiệu. Việc dùng quảng cáo để tạo ra một nhân vật, hoặc một biểu tượng đại điện cho thương hiệu đã giúp tạo nên nhiều thương hiệu ngày nay như: Chàng Cow Boy của Marlboro, Chú sư tử của Kem Wall, Chàng hề Ronan của McDonald’s, Chuột Mickey của WalDisney.

Tại thị trường Việt Nam đã áp dụng chiến lược này để tạo dựng thành công một số thương hiệu như Bé Bino cho tã giấy BINO, gia đình đậu nành cho sữa đậu nành SOMILK, ông đầu bếp cho nước tương CHINSU,…

David Ogilvy cùng với Leo Burnett được coi là những người đầu tiên xác lập nên cách quảng cáo này.
Dưới đây là các mẫu quảng cáo cho áo sơ mi Hathaway do David Ogilvy thực hiện và đã được ghi vào lịch sử ngành quảng cáo. Hình ảnh người đàn ông với miếng che mắt đã trở thành biểu tượng cho phương pháp quảng cáo tạo dựng hình ảnh thương hiệu (Image Advertising).

Bản chất của chiến lược quảng cáo này là xây dựng nên một nhân vật, một biểu tượng đại diện cho thương hiệu và tạo được các ấn tượng cần thiết cho người tiêu dùng.

Bên dưới đây là một ví dụ khác về chiến lược quảng cáo tạo dựng hình ảnh thương hiệu:

Chiến dịch quảng cáo cho Marlboro nổi tiếng do nhà quảng cáo huyền thoại Leo Burnett thực hiện, giúp tạo dựng nên thương hiệu thuốc lá lớn nhất thế giới Marlboro.

Trong lịch sử ban đầu của mình, Marlboro được quảng cáo như là một loại thuốc lá dành cho phụ nữ và không mấy thành công.

Khi nhận lời làm quảng cáo cho thương hiệu này, Leo Burnett đã đề nghị thay đổi cách thức quảng cáo và đối tượng khách hàng. Ông sử dụng một anh chàng Cowboy làm nhân vật đại diện cho thương hiệu, để tạo nên một thương hiệu có những tính cách rất nam tính, rất phong trần và mạnh mẽ.

Chiến dịch quảng cáo này đã mang lại những thành công lớn và được áp dụng liên tục trong hơn 50 năm trời. Các quảng cáo của Marlboro không chỉ tạo nên một thương hiệu trị giá hơn 20 tỉ Đô-la Mỹ mà còn tạo ra cả một hình ảnh nước Mỹ tuyệt vời, một nước Mỹ trong mơ (American-Dream Country) với các chàng cao bồi phong trần, hào hùng và rất lịch lãm.

QC Định vị thương hiệu

Sau một thời gian dài tăng trưởng, tốc độ phát triển của ngành quảng cáo bị chựng lại vào những năm 70 của thế kỷ XX. Khi tất cả các công ty lớn đều liên tục tăng ngân sách cho quảng cáo tiếp thị và bành trướng ra thị trường quốc tế. Người tiêu dùng bắt đầu bị dội bom quảng cáo và đã phản ứng lại bằng một cơ chế sàng lọc thông tin, bỏ qua các thông điệp quảng cáo tương tự nhau.

Hiệu quả của quảng cáo giảm sút mạnh trong khi chi phí lại tăng không ngừng. Quảng cáo dựa trên chiến lược định vị thương hiệu chính là giải pháp, là lối thoát duy nhất cho ngành quảng cáo trong tình thế này.

Khi một thương hiệu mạnh thực sự thì tên thương hiệu sẽ là định nghĩa thỏa mãn cho một nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng. Tại Ấn Độ, người ta dùng chữ Colgate để thay cho chữ “kem đánh răng”, ở Việt Nam, trong một thời gian dài, người dân Miền Nam dùng chữ Honda để chỉ bất kỳ loại xe máy nào – “Hon da” có nghĩa là “xe gắn máy”.

Chiến lược định vị thương hiệu thực chất là một mức phát triển cao hơn của chiến lược quảng cáo USP. Hai tác giả Al Ries và Jack Trout đã trình bày các khái niệm về kỹ thuật này rất thú vị trong cuốn sách của họ viết vào đầu thập kỷ 80 thế kỷ XX “Positioning: The battle for your mind”

Định vị thương hiệu chính là xây dựng cho thương hiệu 1 vị trí riêng biệt trong đầu người tiêu dùng, tượng trưng cho một nhu cầu cụ thể mà thương hiệu sẽ đáp ứng được một cách hoàn hảo nhất.

Ví dụ:
+ Double Mint là loại kẹo cao su làm hơi thở thơm tho (chứ không phải là ngon, hay nhai cho vui miệng)
+ Close Up là loại kem đánh răng làm trắng răng thơm miệng.
+ Colgate là loại kem đánh răng giúp răng chắc – bảo vệ răng.

Tới luôn....

Sắp nộp bài rời....nước rút thôi...hoho!!!