Thursday, May 31, 2012 1:22:19 PM
Con là một đứa cháu bất hiếu...
Khi còn là một đứa bé tí xíu con vẫn hay ngủ với bà, ăn cơm với bà...
Thời gian dần trôi qua,
con càng ngày càng lớn,
bà một già đi, còn con thì càng lúc càng ít gần bà hơn
Ngày con đi con không kịp chào bà,
Ngày con về VN chơi chỉ đến thăm bà được 2 lần, và rất ngắn ngủi
Cho tới bây giờ, ngày bà mất con cũng không thể về đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng
Con là một đứa cháu bất hiếu....
Tuesday, May 29, 2012 10:50:03 AM
mình cảm thấy đau trong tim
mình phải làm gì
Sunday, May 13, 2012 12:18:33 PM
Mẹ ơi. con muốn về nhà quá.
học tập - việc làm của con chưa bao giờ đc ổn định như bây giờ
nhưng con ngạt thở, con mệt mỏi quá
con muốn về nhà
con muốn đc quay về nơi đc gọi là nhà cho dù chỉ 1 ngày thôi
nơi đây ko phải nhà con
Wednesday, April 25, 2012 12:48:01 PM
Sự im lặng thật đáng sợ.
Anh có buồn không khi mình ko còn nói chuyện?
Monday, April 16, 2012 1:14:52 PM
Em sẽ quên một mai mình thức dậy
Tâm hồn em đã chán ngấy niềm đau
Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu
Thà quên hết như chưa hề quen biết
Trả cho anh những ân tình tha thiết
Cõi lòng em chai đá kể từ đây
Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy
Em trả hết cho tim mình trống rổng
Còn lại đây con số không vô vọng
Chẳng gì buồn.chẳng tiếc nuối vu vơ
Đời buôn tênh.chỉ còn lại câu thơ
Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích
--SưuTập--
Monday, April 16, 2012 1:09:59 PM
lâu lắm rồi mới tình cờ ghé lại fb của Hùng, rồi ghé qua chút xíu fb của abn5 gái Hùng, thấy bạn đang rất thành công và hạnh phúc. tôi rất vui.

vừa rồi quay lại VN có vài người vô tình nhắc tới bạn, tôi chợt nghĩ phải chi tôi đc gặp lại bạn 1 lần thì hay biết mấy.
6 năm kể từ ngày mình gặp nhau lần cuối rồi ấy nhỉ? đó là ngày lễ tốt nghiệp cấp 3 của tụi mình hihi
9 năm kể từ lần cuối mình cười với nhau với tư cách là bạn thân rồi ấy nhỉ? từ lúc nào tôi cũng ko biết tôi và bạn chẳng còn là bạn...
Tuesday, April 10, 2012 9:06:18 AM
" Đừng trách ai đó vì đã làm bạn ... thất vọng
Mà phải trách bản thân bạn vì đã trông chờ từ
họ ... quá nhiều.
Có nhữg điều cần fải kiên nhẫn chờ đợi
Đủ nắg - hoa sẽ nở
Đủ gió - chong chóng sẽ quay
Và nếu đủ yêu thương thì h.p sẽ đong đầy ! ♥ "
Monday, April 9, 2012 10:04:22 AM
Hôm nay con bị một khách hàng ném cà chua và lettuce vào người, cô ta bảo là cô ta đã chờ quá lâu để con có thể làm gì. một khách hàng khác đứng sau cô ta bảo là chuyện đó có lẽ quá shock đối với con và con cần phải nghỉ, hãy nói với boss.
Cuộc sống lúc nào cũng có những người xấu như vậy phải ko mẹ, và sau những tổn thương do người xấu gây ra thì vẫn luôn có những người tốt giúp con như vậy phải ko mẹ.
Cuộc sống luôn có những chuyện như vậy xẩy ra để con có thể vững vàng hơn và chuẩn bị tiếp nhận những khó khăn hơn gấp nhiều lần phải ko mẹ.
Hôm nay xuýt tí nữa là con khóc trước mặt nhiều khách hàng, may mà con đã kiềm đc những giọt nước mắt. Sao có yếu đuối quá mẹ ơi.
Saturday, March 24, 2012 2:08:19 AM
có lẽ mình sai rồi.
và ko hề hối hận
mình phải bị cô đơn 1 mình
để chuộc tội...
Wednesday, March 14, 2012 10:54:52 AM
Ước gì những lúc bế tắc, mệt mỏi và buồn bả như thế này thì có 1 ai đó bên cạnh để mình có thể dựa vào vai mà khóc.