Lovely,,,

get friend =>if you have got to visit my blog, please remember to comment my blog...thanks a lot....

Subscribe to RSS feed

Bệnh

Hai ngày vừa rồi là hai ngày mệt mỏi nhất của mình, hichic, bị bịnh, mệt muốn die, lâu lắm oy mình mới bị bịnh lại như vậy, chính xác là từ lúc chuẩn bị đi thi Đại Học, hic. Tuy còn mệt nhưng vẫn bon chen mở máy lên viết một entry tưởng niệm sự kiện này...

Lần này bị bịnh công nhận là lo thật, còn tưởng là bị cúm A/H1N1 nữa chứ, do học AV ở KTX Bách Khoa, mà ở đó bị cúm oy nên lo lắm, cũng may là uống đủ loại thuốc (thuốc ho, thuốc cảm, thuốc hạ sốt) nên sáng ngủ dậy đã thấy khá hơn nhìu oy, hic, mừng khỏi chê... Nhưng mà tình hình là vẫn chưa khỏi bịnh hẳn, vẫn còn nhức đầu và đau họng lắm, mất tiếng lun oy, bây giờ chỉ nói tiếng gió thui, hichic. Một đứa nói nhìu như mình mà bắt im thì thật là khó chịu.

Mà trong lớp cũng có mấy đứa bị bịnh giống mình, mong là tụi nó cũng chỉ bị cảm bình thường thui, đừng có bị H1N1, nhất là nhỏ Mai đó, hihi, cả thèng Hiếu nữa, nhưng hình như tụi nó cũng ổn hết oy... mừng ghê. hihi, hình như chỉ khi có bịnh thì mới nhận ra là có khá nhìu người quan tâm tới mình mà mình hok bik. Thanks mấy bạn nhìu lắm....

Năm hai mới nhập học có một tuần mà mình đã nghỉ tới 2 buổi rồi, hic, mấy bữa vô học sao hiểu đây hok bik nữa. Năm nay thật là hư wá đi... hồi năm nhất có nghỉ mấy bữa đâu, hình như có 1, 2 gì chứ mấy... Haizzz, khỏi bịnh nhanh thui, tuần sau là phải đi học bình thường lại nhá, còn phải học lại mấy môn nghỉ nữa, kím gia sư thui, hihi...


Điều giản dị

Tình cờ nghe được 1 đoạn radio online "điều giản dị", radion online trước giờ vẫn là sở thích của mình, nhưng đoạn R.O này để lại cho mình nhìu ấn tượng wá, cả bài hát này nữa, hic hic



Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Ngày hok bình yên

Sau hai ngày ở wê, phải lên Tp lại, mọi chuyện đều hok thuận lợi một chút nào hết... boring...

Về nhà được 2 ngày, tuy ngắn ngủi nhưng hết sức thoải mái... hôm nào trời cũng mưa, hôm nào cũng ở nhà, hok đi chơi đâu hết. Tuy vậy nhưng cái không khí ở nhà vẫn thật là thik, có gia đình, có bạn bè... Nhờ mưa nên trời lạnh lạnh, ngủ rất ngon, hok giống như ở trên Tp, mất ngủ hoài ak, hihi

Kì về nhà này mình thật sự thất vọng về một người, một người bạn, người mà trước giờ mình đều nghĩ tốt về người đó, nghĩ người đó sẽ hok bao giờ hành động như vậy, quá tin tưởng nên giờ đã quá đau lòng, mà hok chắc đó có phải là đau lòng hok nữa, là tức giận thì đúng hơn đó. Một con người cùng một tính cách, nhưng sao lại có hai mặt như vậy chứ, xem như lần này mình mất một người bạn thật rồi, một người mà mình thật sự rất quý, bây giờ mà nói chuyện với người đó thì chỉ là xã giao bình thường thui, hok còn thân như trước nữa... Thật là tiếc, nhưng cũng hok bik phải làm sao khi phải đối diện với con người giả tạo đó, ngán ngẩm người đó lắm rùi... hichic

Hôm nay sáng mới hơn 6h đã phải lên xe đò lên Tp để chiều còn kịp đi học bữa đầu tiên, mới sáng sớm thế mà trời đã mưa rồi, mưa hok to, nhưng gió rất lớn, y như bão ấy, hic, thật là ghét mưa quá... Đã vậy hum nay đi xe lâu gì đâu lun, mọi lần có 3h là tới, hum nay đi tới hơn 4h lun, hichic, xuống xe bus còn mắc mưa nữa, đi tới nhà trọ là ướt hết, hichic... Chiều nay lại hok đi học nữa chứ, do mới mất cái sim nên hok liên lạc với ai được hết, hichic... Đang lười, hok bik tối nay có chịu đi học anh văn hok nữa đây, hic... Chắc phải làm siêng thui, ngày hôm nay chưa làm được gì ra hồn hết...

Haizz, tóm lại thì cũng xong cái kì ăn chơi cuối oy, giờ thì lại bắt đầu học thui, ráng học cho ra khỏi trường được chứ đừng nợ môn nào chứ, hichic, nhưng mà cũng oải quá đi ak, học ở trường 6t xong oy lại đi học anh văn 3t nữa,,, chịu nổi hok đây,,, lazy wá

Một chút tâm sự

Hơn 1AM, hok bik làm gì hết, hai mắt thì hok muốn nhắm lại để ngủ một giấc cho sáng mai dậy sớm đi về wê, vậy nên lại viết blog nói nhảm vậy thôi. Hôm nay là một ngày khá bận bịu, có chơi, có học... Giờ tự nhiên lại thik được làm người bận rộn, bận rộn để thấy mình sống có ý nghĩa hơn, bận rộn cho mình có cái cảm giác đời đẹp hơn.

Dạo gần đây lại bắt đầu suy nghĩ tới chuyện tình cảm nữa oy, đã hứa với lòng là sẽ hok quen ai nữa, hok thik ai nữa, hok mệt mỏi, hok bùn vì bất kì người con trai nào nữa, nhưng sao khó quá đi, những gì mình càng né tránh, càng chạy trốn nó thì nó lại càng đến nhanh hơn thì phải. Trước giờ mình chỉ toàn là để ý, toàn thik những người hok nên thik, để rồi lần nào cũng bị tổn thương... giờ thì lần này hok bik sao nữa, hok lẽ lại là ngộ nhận như những người khác sao... ước gì bây giờ là một ngoại lệ thì hay biết mấy, hok muốn như thế nữa, giờ mình hok thể chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa rồi. Chính vì vậy nên có lẽ hok bao giờ phải nói ra tình cảm của mình làm chi nữa, nói ra rồi sẽ chỉ nhận lại những lời phũ phàng nhất mà mình hok bao giờ muốn nghe hết.

Ở bên cạnh ấy là những lúc mình thấy nhẹ nhõm nhất, hok suy nghĩ, hok lo âu bất cứ chuyện gì hết, kì này những lúc vui cười thì cũng chỉ là những lúc bên cạnh ấy mà thôi, tuy rằng đôi khi lại chẳng nói câu nào, với mình thì chỉ cần ấy luôn xuất hiện trước mặt mình là đủ rùi, hok đòi hỏi quá gì ở ấy đâu... hok bik ấy có giống mình hok nữa...

"Im lặng nhé, Dân ơi, lần này hãy cứ im lặng đi nhé, nếu người ta để ý mày thì người ta sẽ nói với mày thôi, hok cần tự làm mình đau khổ lần nữa đâu, cố lên nhá..."

Haizz... lần này sẽ im lặng thật sự, I swear...


Đi học thôi

Cuối cùng thì cái thời khóa biểu cũng thấy xuất hiện trên trang web của trường, hic hic. Nếu như hok có thay đổi gì thì tuần sau bắt đầu vào học rồi, năm hai rồi đó (tổng cộng học có ba năm thui mà), nhanh wá đi mất...
Tình hình là năm hai học còn nặng hơn hk2 của năm nhất nữa, đuối lắm oy, cũng 9 môn 1 tuần, nhưng chỉ có thứ 7 là học 4t thôi, còn lại là 6t một bữa hết, vị chi là 34tiết/1tuần lận đó, mỗi môn học 15 tuần, riêng tài chính doanh nghiệp học 20 tuần luôn, thế này thì thi cử kiểu gì nữa đây, hichic, học hành sao cho khỏi out đây trùi...
Lịch học toàn là rơi vào buổi chiều nữa, đi học xong rùi lại đi học anh văn nữa, đuối wá đi... huhu... Học nhìu ngu nhìu chứ làm gì trùi... hichic, học zị là khỏi có chơi bời gì nữa, còn mấy bữa nữa thui, tranh thủ chơi thui pà koan ới, hichic
Đi học chắc chắn sẽ vui hơn những ngày ở nhà vừa qua... ăn, ngủ, chát chít, and học anh văn, ngớn tới tận cổ luôn oy...Đi học được gặp bạn bè, được tám... trên này bạn bè của mình chỉ có mấy đứa trên lớp thui, vì vậy nên được gặp tụi nó cũng thik lắm lắm oy...
Haizzzzz, bắt đầu năm học mới nào, mà chắc phải về wê chơi mấy bữa oy mới lên học cho có hứng wá... hihi, lại lười nữa oy nak... hic hic... về nhà tận hưởng không khí trong lành thui... (rồi lên TP hít khói xe típ, hichic)

Thủ Đức update

Update thêm mấy tấm hình chụp hum lênThủ Đức chơi nak


Thơm, tui, and Tuyền

Cũng ráng solo tự sướng lấy mấy tấm nak, hihi, cute wá ak

Tấm này nhìn suy tư wá đi mất ak, hihi, cute

Chỉ là entry update nên hok có viết gì hết, hihi

Thủ Đức

Phuzzzz, kết thúc một ngày ăn chơi khá mệt mỏi ở Thủ Đức.

Lần đầu tiên từ khi bước lên học Cao Đẳng, hôm nay là bữa đầu tiên mình chịu bò lên Thủ Đức chới với mấy đứa bạn lớp 12. Mọi lần bọn nó kiu lên nhìu lắm oy, nhưng chẳng lần nào chịu đi hết, lý do là xa wá ak, từ Tân Bình ra đó cả hơn 25km chứ ít gì đâu, mới lại mình cũng hok thik đi xe bus, nhưng mấy bữa nay do ở nhà nhìu wá, chán nữa,. nên muốn đi chơi cho giảm stress... chịu khó xí vậy.

Bữa nay cực kì siêng lun, chịu khó đi bộ wá trùi, chưa lần nào đi bộ nhìu như vậy, chỉ tại đi xe bus thui đó, hok đưa rước được đến đúng địa điểm nữa,,, mỏi chân chết được nak, hic. Đi chơi kiểu này hơi oải ak, lúc nào cũng bus bus rồi lại đi bộ, hic...

Lâu lắm oy hok gặp mấy đứa bạn lớp A8 (cả 12A8 lẫn 10A8 lun) giờ gặp thấy tụi có cũng chẳng khác gì cả, tính tình vẫn vậy, ngoại hình cũng rứa, chẳng anh nào cute hơn hết trơn, hic (bùn 3s). Vô nhà trọ của thèng Toàn thì gặp toàn "dân Đức Linh", nơi mình đã học ở đó 3 năm chứ ít gì, gặp lại thằng Tiêu Sang, thằng Đức còm (10A8) cũng zui, hihi. Được mấy thèng này trổ tài nấu nướng, bữa trưa cũng khá ra trò, kì này mình ít nấu ăn nên sợ nấu dở wá, hok dám giành nấu với tụi nóa, zới lại nó là chủ nhà mà... hihi... chỉ giành khâu rửa chén thui.... Hihihi, hum nay hok bik sao mình woánh bài giỏi ghê, toàn là về nhất với nhì hok ak, hok như hôm bữa học nhóm zới tụi Whynot quỳ từ A->Z lun, hic, lịch sử đau bùn của bạn Dân...

Hum nay cũng được ghé thăm trường CĐ xây dựng số 2, trước giờ hok bik đến sự tồn tại của trường này... hihi, nhờ có bạn học ở đây nên mới bik đó, mà tới 3 đứa học ở đây lun chứ, hic, cả trường CĐ tài chính hải quan của nhỏ Thơm học nữa, trường này thì nghe tiếng oy nhưng hum nay mới thấy... tóm lại hai trường nay đều cũ hơn trường mình (trường mình mới xây gần đây mà, hok mới sao được, hihi), còm KTX ở đây thì... rộng nhưng hok thik lắm... nhưng vẫn ok hơn trường mình, hihi....

Bị tụi nó giữ lại đến hơn 5h chìu mới cho zề, hic, tụi này ác wá, có mình mình là phải về xa thui, tụi nó ở Thủ Đức zới Q.9 hết mà, hic... Lên xe bus mệt wá, ngủ lun, trời mưa lạnh lạnh, cộng thêm cái máy lạnh của xe cứ kêu khẹc khẹc làm khó chịu, nhưng mệt wá nên vẫn ngủ ngon lành, còn mơ nữa chứ, hok nhớ mơ gì, nhưng bik là mơ về một boy, lúc giật mình tỉnh dậy thì đang ở Phan Đăng Lưu, may wá hok bik lố trạm, hic.. 6h20 về đến nhà, nghỉ 5' lại phải đi lễ, ngoan đạo wá đi mất...hihi

Nói tóm lại hôm nay cũng zui, hok đến nỗi phải than chán, cả ngày hok than chán oy, được ăn, đươc chơi, được hát, được nghía mấy cái trường và KTX, còn take some pictures nũa, hihi

Ôi, kết thúc ngày mệt mỏi vì ăn chơi oy, tụi nó còn hứa hẹn 2/9 xuống nữa, bữa đó chắc đông hơn, nhưng chắc là hok đi đâu, oải lắm oy, có ai tình nguyện chở đi thì được, hihi. FINISH

Chuyện tình của YOYO

Chào các bạn mình tên là YoYo
Mình nghèo lắm , chỉ có vài xấp đôla trong túi thôi à

Còn về khoản đẹp trai thì ai hơn mình nhỉ? Tuy đẹp trai , giàu có là thế nhưng tại sao mình vẫn chưa có mối tình nào vắt vai , thiệt là ức .

Hôm nay trời trong nắng đẹp , tôi cất bước đi tìm người tình của tôi

Đi qua phải .Chạy qua trái

Vừa đi tôi vừa nhìn tứ phía

Kiếm cả buổi sáng thế mà vẫn chẳng có cô nào vừa ý là sao , ông trời ganh phận má hồng à

Buồn tình , tôi đành kiếm nơi trút bầu tâm sự .

Bỗng có một cô em đi ngang nhìn tôi và nàng đã .......

Tôi nhìn nàng vô cùng ân hận về hành động của mình khi nãy

Nàng chỉ cười và nói : ko sao đâu anh , lần sau anh đừng làm như thế nữa

Wow , nàng ta thật tuyệt vời

Và từ giây phút đó , con tim tôi đã trao về nàng mất rồi
Tôi chỉnh chu lại nhan sắc

E hèm e hèm , lấy giọng cái

Xin tự giới thiệu anh là YoYo , không biết tên em là chi nhỉ ?

Cô nàng trả lời : Em là CiCi , xin chào anh

Chết chưa , hỏi tên xong làm gì tiếp đây , trước giờ có cưa gái đâu

Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm của cha ông truyền lại

Tôi quay sang nhìn nàngnàng thật nhí nhảnh

Ông bà đã bảo khi cưa gái thì phải chủ động mà , mình phải làm thôi

Tôi nhào vào và kiss em
Kiss xong thì tôi thấy em rưng rưng nước mắt
Hì hì hì , thế là cô ta đã bị tôi cưa đổ rồi , mình đẹp trai thế này mà

Nhưng tôi đã lầm , CiCi nhào vào tôi và ..... ; vừa hit nàng vừa la : dám kiss bà à , cho chết , bà đai đen Karate 18 đẳng đấy nhá

Quá hoảng loạn tôi vùng chạy

Nhưng cô ta không tha , CiCi vẫn hit tôi túi bụi

Tới phút thứ 49 của hiệp đấu tôi gục ngã như buồng chuối

Và đây là hậu quả của việc chọc giận CiCi
Chỉ suýt tí nữa là tôi đăng tiên

Tôi ức không chịu được , vì cô ả dám đánh vào khuôn mặt đẹp giai của tôi
Và thế là từ tình yêu tôi chuyển sang thù hận , tôi quyết báo thù

Và kể từ ngày đó tôi quyết tâm tầm sư học đạo , đợi ngày xuất quan

Rèn luyện thể lực

Tu luyện Quyền Cước

Và tôi đã sáng chế ra Tùm Lum Quyền

Luyện thêm Từa Lưa cước

Có cả Thiết Đầu Công nữa

Học cả 72 phép thần thông của Tề Thiên khi xưa

Oh tất nhiên là cả thuật Đằng Vân luôn

Đó là Võ Công , tiếp theo là train Nội Công Nhập Gia

Đây là Hiện Đại Hóa Công Nghiệp Hóa Tâm Pháp

Hàn Băng Chưởng

Nhiệt Hỏa Chường

Đó là chuyện ban ngày , còn ban đêm thì ....



Oh men , ngồi chơi điện tử sau 1 ngày mệt nhọc chứ lỵ

Và để kế hoặc trả thù chắc ăn , sau 4 tiếng bấm PS , tôi làm thêm vài chuyện nữa

Và vào sáng hôm sau

Cuộc tu luyện cứ thế mà kéo dài 3 tháng , tôi thân tàn ma dại

Nhưng quá trình tu luyện của tôi đã gặt hái thành công . Tôi của hôm nay đã khác ngày xưa

Thật là hoàn hảo

Còn chờ gì nữa mà không hẹn nàng ra quyết đấu

Tôi ung dung lái xe tới chỗ hẹn

Và đứng đợi gần 2 tiếng mà chả thấy nàng đâu cả

Tới lúc tôi tính bỏ về thì bỗng nàng xuất hiện 
Nàng nhìn tôi thơ ngây hỏi : tôi với anh có quen nhau sao ?
Nàng nói nhẹ nhàng nhưng đối với tôi như sét bên tay
Trong phút chốc tôi ngây dại chẳng biết làm gì
Tôi nhìn CiCi nói : thế 3 tháng trước cô đánh tôi gần chết thế mà quên rồi à


THE END


Sưu Tầm

Chán.....

Ui, lại hết 1 tuần nữa oy, sao mà nhanh wá đi ak, hic... Ít nhất thì tuần này cũng đi học đầy đủ 3 bữa học anh văn ở ktx trường BK, mặc dù bữa hum wa đi học có 1 mình, chán khỏi chê lun. Cái lớp Toeic này như hok có sự tồn tại của mình vậy đó. hic... bùn chập 1

Haizzz, hum wa cũng là ngày mình nhận ra rằng phản xạ Eng của mình thật tệ, do lúc về chờ thang máy chỉ có mình với giáo viên, nói chiện một hồi = Eng mà mình thấy hơi choáng oy, tuy đó chỉ là những câu giao tiếp hết sức đơn giản mà mọi ngày mình dư khả năng để trả lời nó, có lẽ do mình lười nói wá nên phản xạ cực kì kém, hok bik sao cho giỏi eng được đây nak. hic... bùn chập 2

................chán.................bùn..................làm gì bây giờ ta...............???

Mấy bữa nay trời hay mưa wá ak, mà quên, mùa mưa mà ta... hihi... nhưng mà vẫn hok thik mưa, nếu như là ở nhà thì thik đó, vì mồi lần mưa mình hay ngồi trong nhà ngắm mưa, như vậy còn thấy thik, còn trên này thì mưa hay nắng chỉ biết nhờ âm thanh thui, phòng trọ này mặt trời hok vô tới mà, hic



Tuần sau là tới lễ 2-9 oy, có nên về nhà chơi hok ta, muốn về thăm nhà với mấy đứa cháu thui... nhớ tụi nó chết đi được, nhưng mà mới lên TP được có 2 tuần oy lại về, cũng hok thik mấy,,,, hic hic.... Mấy bữa nay chẳng có một dự định gì cho tương lai hết, học cũng hok lo, chơi cũng hok tính tới nữa, cứ như người trên cung trăng ak... chẳng biết lý do sao nữa.... Chỉ tóm lại một chữ là mình đang chán, rất rất chán..... hic hic


Danh ngôn tình bạn


Phước thay người nào có tài kết bạn, vì đó là một trong những quà tặng quý nhất của Thượng đế. Món quà này bao gồm nhiều điều hay, nhưng trên hết là khả năng vượt khỏi chính mình
Thomas Hughs

Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.
A. Manzoni

Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời cho bạn bè vẫn còn quá ngắn ngủi
Emerson

Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta
Edwin Markham

Có những người bạn gội anh lúc 11 giờ đêm cho anh nghe tiếng hót chim họa mi
Brown

Có tình bạn là có được chiếc chìa khóa mở vào tâm hồn người khác
Edgar Goodspeed

Người bạn chân thực luôn luôn là: Khi bạn lầm lỗi, người đó không nghĩ là bạn thường xuyên làm như vậy
Laurence Peter

Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu
Anonymous

Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người: Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.
Elvis Presley

Tha thứ đã là tốt. Quên đi lại là tốt hơn.
Epicure

Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình
Paul Tournier

Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn.
Emerson

Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát; nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh.
Frank

Nếu anh không thể nói với bạn một cách thẳng thắn, công khai, thậm chí gay gắt nữa, tất cả những gì anh nghĩ về bạn, hành vi của bạn hoặc nếu anh không thể nghe bạn nói một sự thật như thế về bản thân anh thì các anh chưa thật sự tin nhau, chưa hiểu nhau, chưa tôn trọng nhau
Gôn-sa-rốp

Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lạ cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn
Dinah Shore

Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời.Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động
Henry Beecher

Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn
R.Emerson

Đừng bỏ cuộc! Hãy kết giao với những người giàu nghị lực và có kỷ luật. Hãy giao du với những người có cao vọng và luôn sống tích cực
Earvin Johnson

Nếu trái tim bạn là một đóa hoa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương
Ngạn ngữ Nga

Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất
J. Churchil

Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta, những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ
Aldré Maurois

Cách hay nhất để giữ bạn bè là không bao giờ mắc nợ họ một tí gì và cũng chẳng bao giờ để họ mắc nợ mình
Paul de Kock

Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất
J.Eđison

Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống
Democrite

Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao nhãng
Vontaire

Những gì bạn đã giúp ta không bằng niềm tin bạn sẽ giúp ta
Epicurus

Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói
E. Presley

Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó.
La Rochfoucauld

Những người bạn thông minh còn mãi như những cuốn sách tốt nhất của cuộc đời.
Calderon

Bạn bè tốt thanh toán tiền của họ một cách nhanh chóng
Tục ngữ Trung Quốc

Muốn làm người tốt phải tìm bạn tốt
Cổ ngữ

(Sưu tầm)
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30