Khi tất cả mọi thứ đều là màu xanh!
Tuesday, March 11, 2008 10:07:24 AM
Một buổi sáng, tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon, nhìn đồng hồ, bạn cho phép mình nán lại trên giường thêm lúc nữa. Thò một cánh tay ra khỏi chăn rồi rút vội lại, thế mà từ đầu mùa mình đã ao ước đến mùa đông, giờ thì lạnh qua mức cần thiết, chỉ hai con mắt là ở ngoài chăn, nhìn ra cửa sổ, vẫn lờ mờ sương và màu xám xịt. Định ngủ thêm lúc nữa thì đột nhiên bạn muốn nghe nhạc, mở mắt định tìm cái điều khiển ti vi, thật kì lạ, tất cả mọi thứ quanh bạn đều là màu xanh…
Bạn đang nằm trên chiếc giường toàn màu xanh, chăn màu xanh, ga cũng màu xanh, chiếc gối cũng màu xanh, cho dù không phải cùng 1 bộ nhưng trông chúng thật hài hòa, nhìn lên tường, những ngôi sao cũng màu xanh, nhìn sang trái quyển sách đang đọc dở màu xanh, nhìn sang phải, lọ thuốc nhỏ mắt cũng màu xanh, lọ nước hoa màu xanh, váy, mũ của em búp bê chân dài cũng màu xanh chuối, vấn đề là ở chỗ từ trước đến giờ màu bạn thích vẫn là màu hồng cơ. Lâng lâng với cảm giác happy của ngày mới, bạn quyết định thò tay ra ngoài chăn và tìm cái điện thoại thân yêu,mất vài giây để mở nhạc và bạn hài lòng hơn nữa khi nhận ra chiếc điện thoại màu hồng, và bạn đang mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng, tuy nhiên chiếc tất còn sót lại 1 bên chân thì lại là màu xanh. Chui ra khỏi chăn, chiếc áo khoác ấm áp bạn xỏ vào cũng là màu xanh, đôi dép bông đi trong nhà của bạn cũng là 1 em búp bê màu xanh, có cái nơ hồng nhỏ xíu ở trên. Mấy ngày hôm nay mình rất hí hửng với đôi dép mới này, xinh cực kì xinh, lúc đầu khi nhận được món quà này từ anh trai mình đã ỉu xìu vì nó không phải màu hồng, nhưng giờ thi mình rất hài lòng với nó, nhìn cả ngày không biết chán, và mình quyết định khi nào anh mình không có nhà thì mình sẽ đi đôi dép của anh ý, còn dép mình đi ít thôi cho nó mới, hix, khi bạn thích 1 cái gì thì y như rằng 1 cái khác bị đối xử bất công,
Còn nhiều thứ màu xanh lúc này quá nhưng phải đi rồi, chỉ biết là mình cảm thấy thật hạnh phúc.
Thế đấy, khi xung quanh bạn, mọi thứ đều màu xanh…
Bạn đang nằm trên chiếc giường toàn màu xanh, chăn màu xanh, ga cũng màu xanh, chiếc gối cũng màu xanh, cho dù không phải cùng 1 bộ nhưng trông chúng thật hài hòa, nhìn lên tường, những ngôi sao cũng màu xanh, nhìn sang trái quyển sách đang đọc dở màu xanh, nhìn sang phải, lọ thuốc nhỏ mắt cũng màu xanh, lọ nước hoa màu xanh, váy, mũ của em búp bê chân dài cũng màu xanh chuối, vấn đề là ở chỗ từ trước đến giờ màu bạn thích vẫn là màu hồng cơ. Lâng lâng với cảm giác happy của ngày mới, bạn quyết định thò tay ra ngoài chăn và tìm cái điện thoại thân yêu,mất vài giây để mở nhạc và bạn hài lòng hơn nữa khi nhận ra chiếc điện thoại màu hồng, và bạn đang mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng, tuy nhiên chiếc tất còn sót lại 1 bên chân thì lại là màu xanh. Chui ra khỏi chăn, chiếc áo khoác ấm áp bạn xỏ vào cũng là màu xanh, đôi dép bông đi trong nhà của bạn cũng là 1 em búp bê màu xanh, có cái nơ hồng nhỏ xíu ở trên. Mấy ngày hôm nay mình rất hí hửng với đôi dép mới này, xinh cực kì xinh, lúc đầu khi nhận được món quà này từ anh trai mình đã ỉu xìu vì nó không phải màu hồng, nhưng giờ thi mình rất hài lòng với nó, nhìn cả ngày không biết chán, và mình quyết định khi nào anh mình không có nhà thì mình sẽ đi đôi dép của anh ý, còn dép mình đi ít thôi cho nó mới, hix, khi bạn thích 1 cái gì thì y như rằng 1 cái khác bị đối xử bất công,
Còn nhiều thứ màu xanh lúc này quá nhưng phải đi rồi, chỉ biết là mình cảm thấy thật hạnh phúc.
Thế đấy, khi xung quanh bạn, mọi thứ đều màu xanh…








