Đuổi theo ngọn gió của niềm đam mê

Em lại đuổi theo này...

Subscribe to RSS feed

=))

hơ hơ hơ



Lại ngã.

...

"Thế giới của em không có anh bỗng trở nên vắng lặng quá."



Anh có đến ko? Có đưa em về ko? Còn thương nhớ em ko?

smile

Ơ buồn cười nhỉ?

Quay trở lại đây à?
Lâu rồi mới quay lại nơi đây. Nhỉ? Nhỉ? ^___^

Giờ quay lại thôi, dọn tới sinh sống nơi đây thôi. Ai da, nhà bụi quá, phủi chỗ này, lau chỗ kia, ngôi nhà là ngôi nhà của ta. Ngôi nhà là ngôi nhà của riêng ta. <ca hát véo von>
Tránh xa ra, những người bạn thực của tôi, tránh thật xa ra. Cho tôi giấu diếm chính mình trước các bạn đi, cho tôi được sống với riêng tôi thôi đi.

Những người bạn thật.

Tôi bảo với các bạn rằng tôi đã quên, nhưng ..
Này, giờ tôi đang nhớ đấy. Đang rất nhớ đấy.

Các bạn sẽ mắng tôi dại đúng không? Sẽ như thế đúng không? Cảm ơn, tôi không dại nữa đâu, tôi chỉ nhớ thôi. My mind is mine, right? Các bạn tưởng các bạn bảo tôi, đừng nhớ nữa, là tôi quên được sao? Nếu để người khác có khả năng điều khiển suy nghĩ của bản thân, thì đâu còn là con người nữa đâu.

Ừ thì biết rằng quá khứ chỉ là quá khứ thôi, tôi biết chứ, biết mà. Nhưng, quá khứ là một phần đời, bạn ạ. Tôi không thể đánh mất phần đời đó của tôi. Đó là một phần tạo nên tôi ngày nay.

Từ bấy đến nay là bao nhiêu lâu rồi? 2 năm, dài quá, 2 năm, thật là dài. Đã 2 năm rồi cơ đấy. Người kia xa thật là xa, xa quá thế luôn, chả còn gì mà đau với tiếc, nhưng hôm nay, à vâng, chỉ hôm nay thôi, tự nhiên thấy có gì đó trong tim cứ cồn cào quặn thắt.

Này, chú ơi, chú còn thương nhớ không?

Tôi còn thương nhớ không?

Còn không?

Yêu là gì, là gì hả chú? Chú bảo chú yêu người kia, chú sống vì người kia và vì thằng Kít, đúng không? Vậy sao chú còn làm khổ tôi, hả chú? Ngày ấy tôi đã đau nhiều lắm, nhưng mà hết rồi, chú ạ, hết rồi.

Gì mà thương với nhớ. Còn quái gì đâu mà thương với nhớ. Cái tin nhắn này của chú cứ như cố khêu lên những vết thương tưởng chừng như đã lành miệng. Chú bảo "Không một ngày thôi thương thôi nhớ, nhưng sẽ không hối hận và ko làm lại"

Tôi cũng không làm lại đâu, chú ạ.

Vâng, cảm ơn đã thương nhớ.
Và thôi, xin đừng khơi gợi lại những điều chẳng nên khơi gợi.

Cảm ơn thật lòng mà.

^__^

Bắt đầu từ đâu?

Mở một cái blog mới và không public. Hãy nhìn tôi.
Tôi ở đây mới là tôi thực.
Đừng ai đọc.
Chỉ là cá nhân thôi, cho riêng mình, cho người.





Giá chỉ là ngọn gió phiêu lãng.





Phiêu...



Nếu còn nhắc đến người, sao dám nói mình phiêu?

Nói dối bản thân, nói dối mọi người.

Sau bộ mặt nạ này là cái gì? Tôi là một củ hành nhiều lớp vỏ. Bóc tôi ra các bạn sẽ không nhìn thấy gì hết. Tôi là gió.

Mà gió thì vô hình vô sắc.







Phiêu...
June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30