My home

Dành cho con và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu

Subscribe to RSS feed

Sticky post

DÀNH CHO CON

Vì con là con gái nên mẹ gọi đây là “Của để dành” mẹ dành cho con . Vì mẹ nghĩ, một gia đình hạnh phúc nào cũng cần phải có một người phụ đảm đang và đây cũng là những kinh nghiệm bà ngoại đã dạy mẹ, cũng như mẹ học hỏi được từ trước đến giờ. Mẹ sẽ để dành lại cho con, con gái ạ!

Xôi gà

Hạt xôi nở căng tròn, màu vàng óng ả, mềm dẻo, thơm thơm, bùi bùi, ngon ơi là ngon, mỗi tội là... tăng cân lol

Photobucket

Read more...

Thịt bò nấu rượu vang đỏ

Thịt bò nấu rượu vang đỏ, món ngon phụ thuộc vào thời tiết bigsmile

Photobucket

Read more...

Để nhớ một thời ta đã yêu

Trời mưa lạnh, ngồi nghe bài này thấy buồn quá đi thôi...

Nem cá

Lâu rồi mẹ mới lại có cảm hứng với việc đưa món ăn lên blog. Hôm nay nhà mình thưởng thức món nem cá nhé.

nem cá

Read more...

Còn đây là con gái đáng yêu của bố mẹ này!

Con gái

Con gái

Con gái

Bạn này điệu lắm cơ love love love

Lâu lắm rồi, hôm nay mẹ post tranh của Bi vẽ lên nhé!

Photobucket

Thiên điểu


Photobucket

Photobucket

Van Gogh

Hoa lan

Đàn gà trong sân

Đã lâu lắm rồi...!

ĐÃ lâu lắm rồi, sau nhiều biến cố của gia đình giờ mẹ mới vào blog của mẹ con minh. Hiện tại mẹ vẫn chưa thể quên và ổn định tinh thần để tiếp tục viết cho các con. Lần đầu tiên quay trở lại blog, nhin những hình ảnh quen thuộc sau gần 20 năm gắn bó, gợi cho mẹ có cảm giác buồn xen lẫn nuối tiếc,...Mỗi lần đi qua căn nhà ấy mẹ lại cảm thấy có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng và nước mắt cứ trực trào ra làm mẹ không đủ can đảm nhìn trực diện vào nó.

Để một thời gian nữa nhé, mẹ hứa đấy!

Quán Café nhà mình

Vậy là quán Café nhà mình mở được hai tháng rồi nhỉ, mẹ lấy tên em đặt tên cho quán (SÓC CAFÉ). Mẹ rất vui khi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đây là niềm vui nho nhỏ và cũng là sở thích của mẹ, mẹ muốn khách hàng nhà mình được thưởng thức dịch vụ tốt nhất mà quán nhà mình có thể phục vụ (nhưng đôi khi mẹ thấy vẫn chưa được thỏa mãn). Ngoài ra, đồ uống nhà mình vẫn chưa được phong phú lắm, cần được học hỏi và bổ sung thêm nhiều. Nói chung là mẹ muốn tự tay làm nhiều thứ lắm nhưng lực bất tòng tâm bigsmile chắc phải chờ một thời gian nữa.

Đây là phía bên ngoài quán
Ngoại cảnh

Photobucket

Bên trong quán chụp lên anh thấy sơ sài quá chắc phải bổ sung thêm
Photobucket

Quán nhà mình còn có món BÁNH MÌ SỐT VANG ngon tuyệt, cận cảnh nhe
Banh mi sot vang
Photobucket

Ngày Khai trường

Hôm qua Khai giảng năm học mới của con, từ tối hôm trước mẹ thấy con trằn trọc khó ngủ, không biết có phải con háo hức để được đi dự Lễ Khai giảng năm học mới? Năm nay là năm cuối cấp rồi đấy, con trai mẹ phải cố gắng lên nhé!

Đây là ảnh con chụp cùng cô giáo va các ban cùng lớp 5E

Cùng cô giáo Oanh

Rạng ngời ngày mới

Học giỏi nhé con yêu!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30