Skip navigation.

Bốn mùa- Thơ

Mùa xuân
Em thật vui mừng
Lòng nở hoa tưng bừng

Mùa hè
Trời nóng
Nhưng nằm điều hoà thì lạnh cóng! :lol::lol::lol:

Mùa thu
Lá vàng rơi
Em nhặt chơi! :D :D :D

Mùa đông
Em mặc áo bông
Đi chơi công (viên):lol::lol::lol:

P/S: chả là mẹ chở Thỏ từ lớp học nhạc về nhà, trên đường, Thỏ khoe chiều nay con ở nhà ... làm thơ! Nhưng giờ quên rồi! :yikes: :yikes: Mãi mới nhớ ra đọc cho mẹ nghe. Ban đầu thì câu dài lắm, rồi được mẹ giải thích "Thơ là phải có vần điệu, từ cuối của câu này phải cùng vần với từ cuối của câu tiếp theo" Vậy là chị ứng khẩu đọc luôn. Nghe rất ngô nghê và buồn cười, nhưng mẹ Post lên đây. Cũng được 1 tiêu chí đầu tiên là "vần" rồi. Biết đâu.......... (mẹ chống cằm mơ tưởng đấy :lol: :lol: :lol: :lol:)

Nhà giáo tiềm năng :D Đơn!

Comments

daolan 29. June 2009, 17:11

Originally posted by Thỏ:

Mùa xuân
Em thật vui mừng
Lòng nở hoa tưng bừng


Ấn tượng thật, nhất là quả nở hoa lòng từng bừng :lol:
Cơ mà thế là rất giỏi rồi, có khi thêm vài tuổi nữa có thể gửi thơ lên báo Hoa Học Trò rồi :yes:

Socconhonganh 29. June 2009, 17:14

Thì mẹ nó ngồi chống cằm mơ tưởng tới ngày nó lãnh nhuận bút đem về. Nhuận bút chẳng đáng là bao nhưng với tính sỹ diện hão cộng với bệnh thành tích vốn có của mẹ cháu, mẹ cháu sẽ đem khao cả xóm, bù thêm khoảng ...5 lần nữa mà mặt vẫn tươi hơn hớn đấy thôi mẹ Chíp ạ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

daolan 29. June 2009, 17:19

:lol: Thế này thì mìn cũng ngồi chống cằm :lol: :lol:
Đến lúc đó kiểu gì chả được ké cẩm cái vụ khao kia
Có điều 5 năm lâu quá, mẹ đã lấy bản quyền của con đăng lên nét rồi, mẹ trả nhuận bút cho Thỏ nhá, xong gọi bạn bè đi... khao
Mai cái Tũn nghỉ rồi đới, nó đang rủ tôi nghỉ theo đây, mẹ em Thỏ ra nghị quyết nhanh, nhớ :lol:

Socconhonganh 29. June 2009, 17:23

Chẹp chẹp, đăng ở nét không có tiền nhuận bút hay tác quyền gì suất! Nhưng mai mà đú thì tôi chịu chết, bận tới chiều mai, 5h mới chấm dứt! Híc. Cứ chống tay lên cằm mơ tưởng nhiều đi nhé! Luật Việt Nam không có quy định đánh thuế giấc mơ đâu! :lol: :lol: :lol:

daolan 29. June 2009, 17:25

ối dồi, chiệp chiệp
Dư lày thì mai tớ phải làm bài tường thuật cụ tỉ vụ đú chiều nay mới được, cho Sóc khóc bằng tiếng mán luôn nhớ, chả có mơ miếc gì mà thật luôn nhớ :lol: :lol:

Socconhonganh 29. June 2009, 17:26

Trời, chiều nay đú tiếp à?????????????????????huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

daolan 29. June 2009, 17:29

Đến 6h, nhậu no căng rún nhá :lol: :lol:
Mai tớ làm bài nhem nhem Sóc nhớ :lol:

Socconhonganh 29. June 2009, 17:31

Đừng, tớ xin đấy! Dạo này làm việc căng thẳng lắm, đừng làm tớ khóc vì thèm nhe! Chờ mai tớ xong việc, tớ đú cùng thì mình mới nhem nhem thiên hạ. Nhớ nhé, nhớ đấy! :devil: :devil: :devil:

mebebong 30. June 2009, 00:56

Originally posted by Socconhonganh:

Mùa hè
Trời nóng
Nhưng nằm điều hoà thì lạnh cóng!


Thích nhứt đoạn này. Nghe ngộ nghĩnh hay lắm! :lol: :lol: :lol:
Thỏ sắp làm nhà thơ đến nơi rồi :yes:

daolan 30. June 2009, 01:22

Chiệp tớ xin nghỉ hôm nay rồi, thôi hôm nào Sóc nghỉ tớ lại thiết kế quả khác rồi
Hôm nay chán đi làm quá báo ốm với sếp rồi... hic hic

mebebong 30. June 2009, 01:24

Hí hí, xin nghỉ ốm để ở nhà oánh máy à Bác Chíp ơi :lol: :lol: :lol:

hoikun 30. June 2009, 01:24

Mẹ Sóc bốt nguyên bài thơ dài của Thỏ lên đi. Ai bảo thơ phải vần cuối trùng nhau. Thơ dài, ngắn, ngắt nghỉ hợp lý được coi là thơ tự do dồi :D.

trangdungtron 30. June 2009, 01:30

Thỏ rất có năng khiếu nhá. Thơ tự do, vừa có vần, vừa có điệu, lại đúng ý nghĩa của 4 mùa. :D

Handsome Valentine 30. June 2009, 02:14

Em thích nhất quả mùa thu :D
Thỏ làm thơ hay hơn cô rùi con ạ :love:

phuongthao1921 30. June 2009, 02:47

Nghe như thể loại thơ "Hai-cu" của Nhựt bổn í :D
Con gái mẹ HA gần đủ cả "cầm kỳ thi hoạ rồi" đấy!

SPSfamily 30. June 2009, 03:47

Mùa hè nắng
Gió thổi vi vu
HA đứng trong lu
Tắm...

Há há há. :lol: :lol: :lol:

SPSfamily 30. June 2009, 03:48

Mùa xuân hoa nở
Mùa hè hoa tàn
Em đi bán nhang
Phỏng

SPSfamily 30. June 2009, 03:49

Mẹ Su chết cười vì nhà này. Mẹ con nhà HA nhộn nhỉ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol::lol: :lol::lol: :lol::lol: :lol::lol: :lol::lol: :lol:

teeth 30. June 2009, 04:36

hay đấy hay đấy, cô đọc cho cả phòng, cười ngặt nghẽo, còn cô thì cười chảy nước mắt...:lol: :lol: :D

Thơ có vần điệu, có tâm trạng, cảm xúc, đủ 4 mùa, he he, được được, lại rất trong sáng và hồn nhiên... flirt flirt

LinhMoon 30. June 2009, 05:14

Con nhà bác này thơ ca nhạc họa gì cũng dồn vào nó là dư lào.

Dư lào
là dư lào
Thèm bữa lòng xào
Chờ mẹ nó khao..
..

Chết, mình sắp xuất khẩu thành thơ rồi :lol: :lol: :lol:

mebebong 30. June 2009, 05:27

http://matcuoi.comhttp://matcuoi.comhttp://matcuoi.com

Socconhonganh 30. June 2009, 05:28

@Bông: nghe rất "hiện thực" nhờ :yes: :lol: :lol: :lol:

Socconhonganh 30. June 2009, 05:31

@Hói: không còn nhớ mẹ Hói ơi! Đại loại cứ như là làm văn í! Nhưng "lòng thòng" lắm. Đọc trên đường! May mà trí nhớ của mẹ chưa bị lão hoá sớm nên vẫn còn nhớ đoạn sau này đấy :devil: :D

Socconhonganh 30. June 2009, 05:34

@Tròn, mẹ Tine: mai mốt cho Thỏ theo hai cô học nhé! không thành danh, cũng thành nhân!

Socconhonganh 30. June 2009, 05:37

@Pup: :lol: :lol: :lol: :lol: Pup làm HA cười sắp ngất! Thiên tài thiên tài!

Socconhonganh 30. June 2009, 05:38

@Pup: :lol: :lol: :lol: :lol: Pup làm HA cười sắp ngất! Thiên tài thiên tài!

Socconhonganh 30. June 2009, 05:41

@mẹ Teeth, mẹ Cò: được hai cô "chuyên" khen thì còn gì bằng! Cháu 9mẹ cháu) sướng lắm đấy nhé! :D :D :D :D

Socconhonganh 30. June 2009, 05:42

@moon: là gạ lòng tiếp hả em??? :worried: :worried:

LinhMoon 30. June 2009, 06:45

Đâu, em làm thơ đấy chứ. Nhưng thơ này già, nên nó k hoa mỹ nữa. Toàn ăn với uống, với kiếm tiền :sherlock: :D

huytun 30. June 2009, 13:56

Chết ngất vì cười, kết nhất

Mùa thu
Lá vàng rơi
Em nhặt chơi!



Đang tưởng tượng ra mẹ Thỏ mà nhặt chơi thế này thì sẽ xế lào :lol: :lol: :D

Nhưng công nhận Thỏ tài thật :yes:

daolan 30. June 2009, 16:15

:lol: :lol:
Hôm nay bà Sóc xong việc rồi đới, sướng thật
Tôi định mai nghỉ nhưng tịt rồi, mai bắt buộc phải đi rồi, dưng chiều vẫn có vô vàn khả năng đú há há há
Lói vậy để mai có kế hoạch gì vào chiều thì cứ ới nhá
Khiếp thật, dạo này mình hóng rã man

bebelle 30. June 2009, 22:12

:lol: :lol: :lol: dễ thương quá, yêu quá ta. Thỏ biết làm thơ, ngắn gọn, súc tích, dễ thuộc, dễ nhớ, dí dỏm mí lại biết dùng từ lắm đấy nhá. Cứ phát huy kiểu này là mẹ HA sẽ mau "lổi tiếng' nhờ Thỏ hị hị hị :love:

Socconhonganh 30. June 2009, 22:56

@mẹ Tũn: mẹ Sóc nhặt lá vàng rơi, minh hoạ thêm bằng cái ảnh chân đã ống bơ của trưởng thôn ở công viên Bách Thảo. Giời, còn gì bằng :lol: :lol: :lol: :devil:

Socconhonganh 30. June 2009, 23:16

@Moon: công nhận thơ già nên đượm mùi "xôi thịt". Cô chờ nhé, cháu mà có thơ đăng báo thì cô vô tư xào lòng!

@mẹ CB: hôm nay có kế hoạch "xả" rồi đấy :D :D :D

@BElle: chờ thôi :love: :love:! Đùa vậy chứ mình cứ ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, việc là ngây thơ của chúng nó thôi, chứ nổi tiếng thì mình chả dám mơ đâu Belle ạ!

jeekayak 1. July 2009, 03:55

"Ban đầu thì câu dài lắm, rồi được mẹ giải thích "Thơ là phải có vần điệu, từ cuối của câu này phải cùng vần với từ cuối của câu tiếp theo"

Bác chỉ đúng 1 nửa thôi nhé, thơ hiện đài câu càng dài lê thê càng mốt bác nhé.

Nhưng chị Thỏ rất nhanh và có khiếu sử dụng từ đấy, chỉ cần nói phải vần, thế là mùa nào cũng có vần mới hay chứ. Rất thích quả 4 mùa này :D

Socconhonganh 1. July 2009, 04:53

Pup ơi, chạy đi không thì bị ném đá đấy, ai lại ví mình thành vịt gà bao giờ :devil: :devil: :devil: :devil: :jester:

Socconhonganh 1. July 2009, 04:55

@mẹ Bean: Mốt câu dài à :yikes:. Mẹ Sóc có biết đâu. Há há, vậy lần sau đang đi xe máy, dừng lại bảo con đọc thơ mẹ chép lại rồi .... đi tiếp.

Thật với mẹ Bean chứ "thơ văn xuôi" mẹ Sóc ít nuốt nổi lắm :D :D

Handsome Valentine 1. July 2009, 05:41

Thôi cứ "2 cu" thế này là ngon roài bác ạ! Thơ văn xuôi nữa thì sau quả Em nhặt chơi... lại thêm 1 loạt hành động kỳ quặc nữa thì... hỏng :lol: :lol: :lol:

Socconhonganh 1. July 2009, 05:43

Originally posted by Handsome Valentine:

Thôi cứ "2 cu" thế này là ngon roài bác ạ! Thơ văn xuôi nữa thì sau quả Em nhặt chơi... lại thêm 1 loạt hành động kỳ quặc nữa thì... hỏng :lol: :lol: :lol:



há há há
hihhihi
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

MẸ TMB nói hay ghê!

teeth 1. July 2009, 07:04

Vào đây hóng xem Thỏ còn xuất ra bài nào nữa ko :D

SPSfamily 1. July 2009, 09:17

Sợ, delete luôn. :lol:

Socconhonganh 1. July 2009, 12:45

Tắt ngóm hai mẹ ạ! Loé lên một chút làm hàng rồi ... lặn mất tăm :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

meoc 2. July 2009, 08:53

Thơ thế mới độc chứ, có phải ai muốn cũng làm được thơ đâu, cô cứ gọi là cho Thỏ điểm 9, ôi bao giờ Ốc nhà cô xuất khẩu thành thơ mà đem đi khoe cả làng thế này nhở.:whistle:

jeekayak 3. July 2009, 08:03

Thì em chỉ thông báo với bác tí mốt thơ, chứ món thơ này em kém lắm :d

kimsonbui 10. July 2009, 08:02

Thơ đúng chuẩn giờ :D, đúng kiểu VTL nhé, hihi.

muoioi 20. July 2009, 15:48

Bị mẹ gò ép thế mà Thỏ vẫn ra thơ có vần điệu được thì Thỏ thật có khiếu làm thơ quá. Nhưng thơ là cảm hứng bất chợt mà mẹ HA bảo con cố làm cho có vần, có điệu thì thơ có sự gò ép mất rồi. Mẹ Thỏ cứ để cháu tự do làm thơ ... tự do đi, khuyến khích, động viên bé (như động viên mẹ T&K í :D :D :D) thì bé sẽ phát huy được nữa đấy. Chúc mừng mẹ HA có cô con gái xinh xắn, giỏi giang nhé.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31