Tạm biệt YAMAHA
Thursday, 1. October 2009, 08:53:26
Tạm biệt số 2 ngõ Huyện
Tạm biệt những hàng cóc ổi dầm cực ngon, những hàng quà chiều vừa ngon vừa rẻ như bánh gối, bánh rán hay cháo quẩy
Tạm biệt cô Trang, cô giáo cực giản dị nhưng cực kì style, cực trẻ so với tuổi. Cô giáo cực nhiệt tình và cực kiên nhẫn với các con, cực khéo trong nhận xét các cháu. Ba năm tiếp xúc với cô, mẹ học được nhiều điều ngoài những bài học vỡ lòng về Piano!
Tạm biệt Christina (Tina), 3 bạn Trang, Leon, Minh Châu, Khánh Chi, Hương Giang, Minh Hạnh. Lưu luyến nhất vẫn là Tina và Trang. Tụi mình đi học cùng nhau 3 năm trờì rồi nhỉ, từ khi còn học mẫu giáo, đều lạ lẫm đến giờ đã thân quen; đến độ mẹ của chúng mình cũng trở thành bạn bè
Tạm biệt lớp học yêu dấu với nhiều hình vẽ đáng yêu trên tường đã gắn bó với Thỏ và mẹ suốt 3 năm ròng, từ ngày 2 tháng 10 năm 2006 đến nay.
Tạm biệt nhé, kể cả cô giáo vụ hơi thiếu nụ cười nữa, tạm biệt hàng ghế xanh đỏ tím vàng ở dãy nhà chờ...........
Thỏ đi đây. Thỏ chuyển qua Magic, lại bắt đầu bạn mới, lớp mới, cô mới, giáo trình mới.
Cuộc chia tay nào cũng có nhiều lưu luyến. Lưu luyến lắm Yamaha ơi, nếu ở Magic không hợp, Thỏ lại về lại với Yamaha nhé!














TRƯƠNG CÔNG KHÁNH # 1. October 2009, 09:12
Teeth Lee # 1. October 2009, 09:15
Nhìn bọn trẻ con đánh đàn yêu thế không biết
LinhMoon # 1. October 2009, 09:49
Nguyen Phuong Linh # 1. October 2009, 11:30
Originally posted by teeth:
Mình cũng thấy thế Tít ợ
huytun # 1. October 2009, 13:15
Gia Linh # 1. October 2009, 15:21
Mr Ốc # 2. October 2009, 01:15
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 01:47
Hôm qua đi học bữa đầu tiên, Thỏ nhận xét:
- Lớp rộng hơn
- Đàn dởm hơn, ghế ngồi cũng chán hơn
- Phòng học không có tường sần để bắt âm thanh (Cái này là chị hóng hớt từ bố chị, các loại tường ở quán Karaoke hoặc lớp học nhạc phải có tường sần để âm thanh vọng tốt hơn và thật hơn
- Cô giáo không xinh bằng
- Nhưng được đi thang máy, được học trên cao để nhìn xuống thành phố
huytun # 2. October 2009, 01:54
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 02:01
Hôm qua, nhận nhầm một con bé cùng lớp là con Trang chứ lại. Giống kinh
Mr Ốc # 2. October 2009, 02:02
huytun # 2. October 2009, 02:05
Originally posted by Socconhonganh:
Trang giờ đeo kính rồi, lại tự nhận là mình xinh
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 02:07
Originally posted by meoc:
Mr Ốc # 2. October 2009, 02:14
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 02:35
Originally posted by huytun:
XUAN DUONG # 2. October 2009, 03:14
Chíp & Bin # 2. October 2009, 03:59
ôi tâm hồn ăn uống của tôi
anh họ của bố Chíp học Nhạc viện ra, vợ là giáo viên của Nhạc viện, cũng bảo cho Chíp vào nhạc viện học đàn, cơ mà mẹ chả thấy con có tị năng khiếu nào về đàn nên kệ, chả cho đi...
Lớp mà mẹ Thỏ nói chắc là lớp đó rồi
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 04:11
Originally posted by daolan:
Không ấn tượng gì với cháo quẩy + bánh gối ở Lý Quốc Sư à? Nó ngay số 2 ngõ Huyện mà. Hình như đây là trung tâm quà vặt của HN hay sao í, đông kinh khủng khiếp
Originally posted by daolan:
Thỏ cũng có năng khiếu đâu! Mình chỉ muốn nó có một chút hiểu về nghệ thuật thì cho theo thôi, theo mãi thành quen chứ không hẳn là có năng khiếu. Mà phần lớn trẻ con học ở đó đều là như mình, chỉ có một số là có năng khiếu thực sự và đam mê thực sự thôi bà ạ
Chíp & Bin # 2. October 2009, 04:14
Originally posted by Socconhonganh:
Hết thời rồi, ăn mãi rồi còn ấn tượng giề nữa
Hết ngon rồi
Originally posted by Socconhonganh:
Ối dồi thế thì thôi
Học về âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung tốn kém thời gian và đòi hỏi nhiều thứ lắm
Không thể chỉ học cho biết được
Hiii tôi suy nghĩ thế nên mới ko cho Chíp đi, vì bác nó dậy ở đấy nên cứ khuyến khích mãi
Nhưng chắc hè năm sau cho Chíp đi học múa, nó thích múa và múa may suốt ngày ý
Chíp & Bin # 2. October 2009, 04:18
Originally posted by Socconhonganh:
à lại nói đến hoa quả dầm đối diện với hàng bánh gối bánh rán ế
Cái hàng ngày xưa lổi tiếng ế, là Thủy Khế, nó bị cái nhà chủ đó cướp hàng (tức là không cho thuê nữa, lấy cái thương hiệu hàng đó xây được ế, rồi mở hàng bán đúng mặt hàng đó)
Giờ Thủy Khế chuyển lên cuối hàng điếu rồi
huytun # 2. October 2009, 04:19
Originally posted by daolan:
Kiểu này cũng về cho Tũn đi học oánh đàn mí múa, bây giờ thì là múa và oánh đàn, mai sau oánh vợ cho ló lét
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 04:20
Originally posted by daolan:
Chời, vậy mà mình vẫn mua ở đó
Chíp & Bin # 2. October 2009, 04:21
Originally posted by huytun:
Thế thì được rồi, em học múa, giờ là múa, sau này là để em uốn mình né đòn của anh
Tiện tay tiện chân em vung lên, nhỡ chạm vào anh có đau thì anh ráng chịu, anh ná
(cũng icon cười vật vã
Teeth Lee # 2. October 2009, 04:21
Chíp & Bin # 2. October 2009, 04:23
Originally posted by Socconhonganh:
uh thì cứ mua, vì nó có sao đâu
Có khi giờ ngon chả kém thủy khế ý chứ
hồi nó mới cướp hàng thì ăn ko vô nổi
Chíp & Bin # 2. October 2009, 04:24
Originally posted by teeth:
Ờ ngày xưa chị cũng thế, giờ muốn ăn có khi lại lặn lội ra tận Thủy Khế để mua
hình như bên nhà chị có enchai chị đi mua đồ của nó, xong chụp ảnh đưa lên nhem nhem thiên hạ thì phải
Hồi mùa lụt năm ngoái ở HN ý
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 04:38
@Teeth: chị cũng chẳng ăn vô em ạ, nhất là nghe mùi dầu chiên thì ... kinh khủng khiếp
Originally posted by daolan:
Nhớ dồi, hóa ra là ở Thủy Khế hử. Chẹp, nhớ năm ngoái nó nhem, mình ướt hết cả áo và bàn phím. Tới hồi ăn cơm không ăn được, hóa ra trong bụng mình toàn nước
Năm nay ông sẽ nhem lại nhá
Chíp & Bin # 2. October 2009, 04:47
Originally posted by Socconhonganh:
há há há
Icon dẫy đành đạch vì cười nhá, cười ko đỡ nổi
Cứ nhem, ông thèm quá ông đi mua ăn, có giề đâu
huytun # 2. October 2009, 04:48
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 05:09
Originally posted by daolan:
Originally posted by huytun:
Ủa, tưởng nàng bảo nàng cực kì tốt bụng hử
Mr Ốc # 2. October 2009, 08:25
Originally posted by Socconhonganh:
Xí xọn kinh, hèn gì chăm đưa Thỏ đi học đàn là phải...kekeke
Thỏ- Sóc # 2. October 2009, 16:07
Trà Hoa Nữ # 3. October 2009, 03:02
Originally posted by huytun:
dám bảo nó nịnh tởm trong khi trong lòng cứ sướng âm ỉ thế kia
Nguyễn Hoàng Nam Anh # 8. October 2009, 16:12
Mà có phải Yamaha sắp chuyển lên Mỹ ĐÌnh ko hả c?
Thỏ- Sóc # 9. October 2009, 01:47
Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) # 9. October 2009, 04:31
Lại cái màn quyến rũ khó cưỡng lại của nàng Thỏ, cũng vì nàng mà nhà SPS cứ lưỡng lự mãi, có nếp có tẻ hay làm luôn 1 bầy nàng tiên cá cho vui. Khó xử thật!
Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) # 9. October 2009, 04:32
Thỏ- Sóc # 9. October 2009, 04:52
Originally posted by SPSfamily:
CHuyện này không phải tự nàng quyết định là được, ná