Sợ "ngộ chữ"
Thursday, 8. October 2009, 07:47:54
Mẹ: Con học xong những gì rồi, đưa mẹ xem.
Thỏ: Đây, bài toán cô bảo về nhà xem trước, con xem rồi. Bài tập đọc cô bảo đọc trước, con đọc...thuộc lòng luôn rồi, xếp sách vở cũng xong rồi!
Mẹ: Thế con học đàn chưa?
Thỏ: Rồi mà mẹ. ĐI học về, lên bật nước cho nóng, khi chờ nước nóng thì con đã đánh đàn xong rồi mới lên tắm mà.
Mẹ: Giỏi quá. Được rồi. Xem qua tiếng Anh rồi nghỉ con ạ!
Thỏ: Mẹ ơi, mẹ cho con làm hai tờ nhé! (híc, mỗi trang là 1 bài, có 6 từ mới và mẹ bắt đặt 6 câu với 6 từ đó. Giờ lại đòi thêm 2 tờ
Mẹ: Thôi, làm 1 thôi con ạ, còn nghỉ ngơi!
Một lúc sau
Thỏ: Mẹ ơi, xong rồi, mẹ xem hộ con được chưa! MẸ cho con làm 10 bài toán nhé!
Mẹ: Thôi! Làm lắm thế con. Cuối tuần thì làm. Toán nâng cao thì ít bài mà con!
Thỏ: Nhưng con thích mẹ ạ
Mẹ: Con biết mấy giờ rồi không? Nghỉ đi, chơi với em, 9h còn đi ngủ! Học gì mà lắm thế con. Vừa thôi!
Thỏ: Nhưng con thích học nhiều mẹ ạ. Con thích học giỏi, con thích học giỏi nhất lớp, nhất trường. Con thích sau này thi đỗ đại học, không thì con sợ phải đi quét rác lắm! Thôi, mẹ cho con làm nốt một chương toán thôi là con nghỉ nhé.
Mẹ:
Bố: (Thầm thì) Em xem lại thế nào chứ anh sợ nó cứ đòi học nhiều quá, nó "ngộ chữ" mất!
Mẹ:














Nguyen Phuong Linh # 8. October 2009, 08:20
Bố mẹ em lo mà làm cha mẹ thiên tài đi là vừa chứ ngộ chứ cái lôic giề, Thỏ nhề
Thỏ- Sóc # 8. October 2009, 08:22
TRƯƠNG CÔNG KHÁNH # 8. October 2009, 09:06
Nguyen Phuong Linh # 8. October 2009, 09:09
Thỏ- Sóc # 8. October 2009, 09:25
@Bông: mẹ chồng chị tổng kết thế này em nè:
-Bé: lo ăn uống. Sợ thừa/ thiếu chất
- Lớn tí nữa: lo học, sợ học dốt, sợ không vào được trường tốt, sợ không đỗ đại học
-Tới tuổi lấy vợ/chồng: nó không có người yêu cũng lo, nó có cũng lo, sợ không gặp người đứng đắn. Nó lấy vợ/ chồng lại cũng lo gặp người không tốt, lại phải bến nước đục ngầu.
- Lấy xong lâu lâu chưa thấy nó có gì cũng lo, sợ gặp trắc trở về đường con cái,
- Vọ nó có bầu thì sợ cháu nó ra đời có mạnh khoẻ không.
- Cháu ra đời thì sợ chúng nó chưa có kinh nghiệm, chăm con vất vả có cãi vã nhau không, Sợ chúng nó có kiếm đủ tiền nuôi con không, sợ chúng nó có dạy con tử tế không
- vân vân và vân vân
TÓm lại là nước mắt chảy xuôi. Bố mẹ lo cho con, con lo cho con con, hì hì. Vòng đời cứ thế tiếp diễn, chẳng ai tránh được chữ LO như em nói
Originally posted by mebebong:
Vẫn cố đấy em ạ! Nhưng có cái mình cứ đưa vào đây cho con nó lớn lên nó đọc mừ
Nguyen Phuong Linh # 8. October 2009, 09:45
Chuẩn ko cần chỉnh
Trà Hoa Nữ # 8. October 2009, 10:42
Ngộ chữ thì chắc không ngộ đâu, nhưng học nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần lắm á
LinhMoon # 8. October 2009, 11:45
Sau rồi bố mẹ fai nhờ cô giáo khuyên rằng nên ăn ít thôi, mới học lớp 3 mà ăn nhiều quá í.
Sau đó, tự nhiên con bé ăn ít hẳn. 2 bát/ bữa. Bố mẹ lại lo không hiểu sao dạo này nó ăn sút thế
Tóm lại là bố mẹ cứ thấy cái gì khác bình thường là lo cho con thôi
huytun # 8. October 2009, 14:09
Bó tay với anh í luôn
Với anh Tũn, cô mà cứ tỏ vẻ lo lắng, là anh í nói : việc học là việc của con, con sẽ tự lo được, mẹ nói nhiều quá
Thỏ- Sóc # 8. October 2009, 14:13
Originally posted by trahoanu09:
Thì cũng tại con mẹ mìn là mẹ Thỏ đó, nhồi nhét linh tinh nên nó mới sợ thế
http://my.opera.com/Socconhonganh/blog/show.dml/4394577
Thỏ- Sóc # 8. October 2009, 14:16
Originally posted by LinhMoon:
HỜ hờ, nó lười thì lại lo hơn là rõ rồi chứ
Còn nó chăm thì lo cũng có lo, nhưng cũng có chút tự hào
Đùa thôi, hôm nay lại thấy bình thường rồi em ạ. Tụi này mưa nắng thất thường quá, tuần trước và tuần này đã khác
Trà Hoa Nữ # 8. October 2009, 14:17
Originally posted by Socconhonganh:
Đấy
Thỏ- Sóc # 8. October 2009, 14:18
Trà Hoa Nữ # 8. October 2009, 14:20
huytun # 8. October 2009, 14:36
Originally posted by Socconhonganh:
Dồ ôi, đừng có mong mụ ơi
Originally posted by trahoanu09:
icon mắt chớp, mồm đớp
Gia Linh # 8. October 2009, 19:04
Chíp & Bin # 9. October 2009, 01:06
Thỏ- Sóc # 9. October 2009, 01:33
Originally posted by huytun:
Mong chứ, mong nó tăng level, rồi lại học bà cách nhìn thẳng vào mắt con mà nói "Có vấn đề gì thì......"
Thỏ- Sóc # 9. October 2009, 01:36
Originally posted by kem82006:
Tới thời điểm hiện tại thì thế em ạ!
Thỏ- Sóc # 9. October 2009, 01:37
Originally posted by daolan:
Thanh Huyền # 9. October 2009, 01:42
Tương Phùng # 9. October 2009, 02:37
Mr Ốc # 9. October 2009, 04:23
Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) # 9. October 2009, 04:24
Tuy thế, xem chừng anh Sóc của Su yêu hộ nhá, chàng ấy có vẻ thích loăng quăng giống em Su hơn thích ngồi một chỗ, nhỉ?
jeekayak # 10. October 2009, 02:16
Vivian # 10. October 2009, 15:21
Thỏ- Sóc # 11. October 2009, 08:29
Originally posted by meoc:
Thì thế, cân bằng vẫn hơn nhiều, nhề
Thỏ- Sóc # 11. October 2009, 08:31
Originally posted by SPSfamily:
hờ hờ, thì chị cũng sợ nó ngộ chữ mà, nên cuối tuần cứ phải tống nó ra ngoài đường, mệt phết
Thỏ- Sóc # 11. October 2009, 08:33
Mà cô giáo của Thỏ đã chẳng ra bài tập gì về nhà rồi nhé, tất cả bài tập cần viết thì đã làm ở lớp, về nhà chỉ là đọc lại bài và đọc trước thôi. Chị chỉ nhồi thêm con tiếng Anh và thỉnh thoảng là toán nâng cao, nhưng xem chừng chị còn muốn nhiều hơn thế
Thỏ- Sóc # 11. October 2009, 08:34
Originally posted by bebelle:
Cố lên em nhá, nền giáo dục của Mỹ là nền giáo dục tự giác mà
jeekayak # 11. October 2009, 15:45
Thỏ- Sóc # 12. October 2009, 01:18
Kien Con # 15. October 2009, 10:34
Thỏ- Sóc # 16. October 2009, 00:02
Nó tự là chính đấy N ơi! Nói đến mẹ mẹ chỉ thêm xấu hổ thôi
Hoàng Ngọc Bích # 16. October 2009, 02:40
Thỏ- Sóc # 16. October 2009, 10:38
NGÂN HÀ và QUANG DIỆU # 24. October 2009, 17:07
Thỏ- Sóc # 25. October 2009, 07:48