Skip navigation.

Hành trình kí ức!

,

Người ta không cần chuẩn bị hành lí gì để bắt đầu một chuyến hành trình nhất là hành trình kí ức!

Tất cả những âu lo, những buồn vui của hiện tại đều được để lại. Cái người ta cần mang theo, là những kỉ niệm trong một sáng mùa thu, nắng, gió hanh hao, mây giăng nhẹ, lòng người được tẩy trần những bụi bặm của đời sống hiện thực. Để người ta tìm về một vùng đã ngủ quên trong hôn nhân vốn kéo không ngắn nhưng cũng đủ dài.

Để cùng nhau nhấm nháp cái đắng ngắt của vị cà phê, được chàng khoác tay qua vai hờ hững. Để lại được quàng tay qua người chàng, thi thoảng lại ôm thật chặt rồi thả ra. Để thấy mình vẫn còn yêu, được yêu và đáng yêu. Để tựa đầu vào vai chàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiên hạ, hình như, họ không tin đó là một cặp vợ chồng :smile:. Để rồi, lẩm nhẩm cùng nhau một giai điệu của Phú Quang, một bài không đầu không cuối, nhớ như in cái nắng, cơn mưa xứ Huế, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra bờ sông, cùng lim lim nghe một bản nhạc Trịnh, rồi mỉm cười!

Lại được bước trên cây cầu trong hành trình tìm về kí ức của hơn 100 năm qua, nghe ngọn gió thu mơn man trên da thịt, phóng tầm mắt ra bãi hun hút của sông Hồng, để được chàng đưa tay ra cho mình nắm, được đan tay trong tay, dắt nhau đi suốt quãng đường dài. Để được nhìn vào mắt nhau "Đã bao lâu rồi nhỉ????? Bao lâu rồi anh mới đưa tay cho em nắm? Bao lâu rồi em mới được ôm anh như ngày xưa, khi giữa hai người không phải là đứa con bé bỏng???? Bao lâu rồi mình mới có những phút giây thư giãn bên nhau, không vướng bận?" . Lâu lắm rồi, dường như kí ức chạy thẳng về những con đường của Huế, kí ức không hề đi qua các con đường của Hà Nội, kí ức cũng không đi qua những con đường mát mẻ ở ven sông Hàn, nó đi thẳng, đến Huế rồi dừng lại, để vẫn còn cảm giác thèm ăn một tô bún Huế, vẫn còn thòm thèm cái bánh bèo, bánh nậm mỏng tang, dường như chỉ cho vào miệng là tan biến.

Hành trình về kí ức không còn đếm được thời gian trôi???? Chỉ biết sao chuyến đi, hiện thực lại quay về dịu dàng. Để thấy mình có lỗi với các con, để thấy mình đáng yêu hơn, thấy chàng vẫn đáng yêu như thuở trước, để thấy gia đình mình là vô giá, xứng đáng để mình phấn đấu, hi sinh vì nó :love:


Cầu Long Biên qua nhiều góc độ của thợ "xịn :D" nhưng máy dởm :love::








Để thấy mình vẫn trẻ trung và đáng yêu :love:.

(@bạn Belle: Kính của bạn đấy, chắc HA không cần phải nói thêm gì phải không???? :love:)








Sợ "ngộ chữ"Minh họa

Comments

jeekayak 11. October 2009, 08:14

Thấy tiếc để lỡ một mùa thu nhiều sự kiện ở Hn nữa. Nhớ lắm chị ạ :smile:

jeekayak 11. October 2009, 08:18

Mãi giờ mới load hết mấy ảnh phía dưới, hình như hơi tiếc là trời hơi ỉu, chị nhỉ, nhưng cái khoảnh khắc cô nàng váy trắng cầm tay giai kia hết cả ỉu :D Ghen tị với chị và những người có mặt ở HN mùa này :frown:

Thỏ- Sóc 11. October 2009, 08:26

Originally posted by jeekayak:

ấy tiếc để lỡ một mùa thu nhiều sự kiện ở Hn nữa. Nhớ lắm chị ạ. Ghen tị với chị và những người có mặt ở HN mùa này



Chị lại làm khuấy động lòng em rồi :smile: :D
Chuyến này tổ chức được sự kiện "hành trình kí ức" được quả là cố gắng lớn của HN em ạ. Phải nói là chị thích cái cảm giác được đi qua mấy thế kỉ của HN chỉ trong một quãng đường chỉ hơn 1km thôi, mới thấy mình yêu và gắn bó với nơi này làm sao :D.

p/s: Đúng là hôm qua trời hơi ỉu em ạ, không thì ảnh sẽ nét hơn nhiều :D

LinhMoon 11. October 2009, 08:54

Ui bác ơi, em mù tịt thông tin này. Đi hơn 1km là đi bộ à? Có 1 số người em thấy quay trên ti vi là đi tàu mà.

Mí lại, dạo này váy áo hơi bị xết xì đó bác nhá :D

LinhMoon 11. October 2009, 08:55

Originally posted by Socconhonganh:

p/s: Đúng là hôm qua trời hơi ỉu em ạ



Cho tí PS vào bác ơi. Trời tươi hơn nhiều :D :D

Thỏ- Sóc 11. October 2009, 09:01

Originally posted by LinhMoon:

Ui bác ơi, em mù tịt thông tin này. Đi hơn 1km là đi bộ à? Có 1 số người em thấy quay trên ti vi là đi tàu mà.



Đi tàu với giá vé là 25USD mẹ Moon ơi. Mà đi tàu thì làm sao mà xem lại hết lịch sử Hà Nội và lịch sử của cây cầu qua mấy thế kỉ + tranh ảnh của các "đại gia" nhiếp ảnh và Mỹ Thuật được. Đi bộ thích hơn nhiều em ạ. Còn cái tàu đấy chỉ là bản demo khi quay TV thôi :D :D :D. Có một chuyến duy nhất lúc 6h thôi em ạ :D :D :D

Originally posted by LinhMoon:

Mí lại, dạo này váy áo hơi bị xết xì đó bác nhá


Váy cũ, áo cũ mà p: :D :D

Originally posted by LinhMoon:

Cho tí PS vào bác ơi


Có PTS vào rồi đấy, nhưng vẫn không muốn chuyển màu quá nhiều í mà :D :D :D. (hoặc là do trình độ chỉ đến thế :devil: mà thôi)

Cún Quyên 11. October 2009, 09:41

Thích cái ảnh bãi ngô mờ ảo "sương khói" :D. Thích cái lãng mạn của buổi "giăng mật siêu tốc" không con cái, không công việc, không dầu mỡ, đường muối.... Gato :D

Thỏ- Sóc 11. October 2009, 10:02

lâu lắm rồi nhà tôi mới có một buổi ba không như bà nói, sướng không tả được :D :D :D

huytun 11. October 2009, 13:04

GATO vật vã :D :D :D

Tư Tình-Chung Tình 11. October 2009, 13:05

Ừm ừm. Tình quá là tình thôi :wink:

Hoikun 11. October 2009, 13:58

Thèm đi cùng hành trình và thèm đu trên cầu giống nàng tiên váy trắng đeo kính đen :D.
Quả là rất tình hình đấy :wink:

Tương Phùng 11. October 2009, 15:07

Em lại rất thích cái ảnh bãi cát với cây cầu nhé! Quả đấy đúng là thợ xịn máy lởm đấy! :D

jeekayak 11. October 2009, 15:54

Hic, trước em làm ở sở VHTT HN mà, những sự kiện thế này thường trong ban tổ chức, hoặc nắm được tường tận thông tin... Giờ ở đây thấy mình mù tịt mọi thứ :D

Nguyen Phuong Linh 11. October 2009, 23:41

Hành trình kí ức nhà Bác lại mang tính chất khuấy động nhiều thứ cho người đọc đến lạ :wink:
Bác Sóc dạo này càng ngày trông càng tươi trẻ đới, kiểu nài Bác ZDai lại tha hồ mà lo mí lắng đây :D

Mr Ốc 12. October 2009, 01:37

Khéo không lại VKH giống nhà Vưn thôi bác ơi :D :D :D
Công nhựn nhà em ở ngoại thành nên chạ bít thông tin giề về cái vụ đi bộ hay ho này, chứ nếu bít thì cũng quyết bon chen ná...hí...hí...

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 12. October 2009, 02:26

Bài này ngọt ngào như chính gia chủ của nó vậy. Rất tình mẹ Sóc ạ. Cái váy và nụ cười thì hết chê, ai bảo là băm mấy nhát nhỉ. Vô cùng tự nhiên và đầm thắm chị ạ! :smile:

Thanh Huyền 12. October 2009, 02:27

Hành trình tìm lại kí ức nhà bác đẹp và lãng mạn quá! Thầm mong mấy năm nữa, em cũng có được cái cảm giác "vẫn yêu, được yêu và đáng yêu" như bác :D

Vợ chồng em cũng bon chen lên cầu Long Biên chơi nhưng do đi vào buổi tối, đường tắc nghẽn nên chỉ đến được chân cầu p:

Chíp & Bin 12. October 2009, 04:11

Đúng hôm đó mìn lại quên, cú thế :rolleyes:

Aleisha Ngô Hà Phương 12. October 2009, 04:43

Ui em cũng có 1 cái ảnh chụp ở cầu đứng giống hệt bác. Mùa thu HN nhiều sự kiện. Tiếc quá. Thèm có được cảm giác tự do giống bác. Trông bác tuyệt lắm, tự do tự tại.

Vivian 12. October 2009, 05:07

Xinh quá HA à. Ha mặc váy trắng, áo khoác len nhìn sao thanh thoát, nhẹ nhàng và tươi trẻ lắm í. Thích cái ảnh mẹ Sóc đứng trên cầu nghiêng người tạo dáng nhìn dễ thương và tự nhiên lạ. p: :love:.

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 01:10

Originally posted by huytun:

GATO vật vã


Nàng vừa để cho cả thiên hạ GATO mình, xong lại qua đây GATO với người khác :D :D :D

Originally posted by TTCT:

Tình quá là tình thôi


Originally posted by hoikun:

Quả là rất tình hình đấy



:D :D :D. Hâm vừa độ chị (và em) ạ, may mà không khét :D :D

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 01:11

@bố Ti: bố Sóc muốn lao xuống hố vôi lắm í, nhưng vợ cầm áo níu lại, nhưng chỉ sợ rách áo, còn người vẫn lao :D :D :D

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 01:14

Originally posted by meoc:

Công nhựn nhà em ở ngoại thành nên chạ bít thông tin giề về cái vụ đi bộ hay ho này, chứ nếu bít thì cũng quyết bon chen ná...hí...hí...



Hihi, bon chen ăn vào máu rồi, mấy vụ này có bon chen mới vui em ạ.
Mà thấy báo đài nói về cái này mãi mà!!!!!!!!!!!! Hay chính sách của Đảng chưa về tới nhờ :D :devil:

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 01:15

Originally posted by SPSfamily:

Bài này ngọt ngào như chính gia chủ của nó vậy. Rất tình mẹ Sóc ạ. Cái váy và nụ cười thì hết chê, ai bảo là băm mấy nhát nhỉ. Vô cùng tự nhiên và đầm thắm chị ạ!


Chẹp, giữ lại cái mũi :D
Hôm qua chị mới 20 thôi em :D :D :D

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 01:17

Originally posted by chichbong020:

Hành trình tìm lại kí ức nhà bác đẹp và lãng mạn quá! Thầm mong mấy năm nữa, em cũng có được cái cảm giác "vẫn yêu, được yêu và đáng yêu" như bác :D

Vợ chồng em cũng bon chen lên cầu Long Biên chơi nhưng do đi vào buổi tối, đường tắc nghẽn nên chỉ đến được chân cầu



Sao không phải là bây giờ nhỉ???? :D. Hay là bây giờ đáng được yêu và đáng yêu nên chưa cần :love:. Nhà bác đi buổi sáng nhưng cũng khá đông. Điều đặc biệt là giá vé giữ xe không thay đổi :D :D :D. Vẫn có 2k thôi, ngạc nhiên cực độ :D

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 01:20

Originally posted by daolan:

Đúng hôm đó mìn lại quên, cú thế


Tôi lên cầu mới thấy dân tình ta rơi xuống hố vôi nhiều phải biết, mà toàn dùng Canon với Nikkon thôi, máy nào cũng xịn, ống dài ống ngắn các loại, chồng tôi cứ gọi là nhìn chúng nó chết thèm :D :D :D. Nhất là lúc xuống bãi giữa ăn ngô luộc í, trời, có 2k/bắp ngô nếp, mà lại tha hồ xem "súng" của hội hố vôi :D :D :D

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 01:21

Originally posted by chit_be_cua_bo_me:

Mùa thu HN nhiều sự kiện. Tiếc quá. Thèm có được cảm giác tự do giống bác. Trông bác tuyệt lắm, tự do tự tại.



Đừng nói với chị là em nhớ nhà giống Bean nha, làm chị áy náy lắm đấy :love:

Originally posted by bebelle:

Xinh quá HA à. Ha mặc váy trắng, áo khoác len nhìn sao thanh thoát, nhẹ nhàng và tươi trẻ lắm í. Thích cái ảnh mẹ Sóc đứng trên cầu nghiêng người tạo dáng nhìn dễ thương và tự nhiên lạ. p:


:love: :love: :love: :love: :love: :love: :o:

Thanh Huyền 13. October 2009, 02:17

Originally posted by Socconhonganh:

Sao không phải là bây giờ nhỉ???? :D



Vì bây h em vẫn thấy mình yêu và đáng yêu ạ p:

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 02:25

:yes: :love: :love: :love: :love: :love: :love:

Tương Phùng 13. October 2009, 02:47

Thế để lần off sau em hô hào các nhà khác mang máy xịn đi a li mơi mơi bố Sóc nhé :cool: :lol: :devil:

Mr Ốc 13. October 2009, 02:53

Originally posted by Socconhonganh:

Mà thấy báo đài nói về cái này mãi mà!!!!!!!!!!!! Hay chính sách của Đảng chưa về tới nhờ :D :devil:


có khi dạo này chập cheng nen chẳng để ý gì đến thời sự bác ợ

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 04:33

Originally posted by tuongphung:

Thế để lần off sau em hô hào các nhà khác mang máy xịn đi a li mơi mơi bố Sóc nhé :cool: :lol: :devil:


lần sau đi off mình cho bố Sóc ở nhà :devil:

Tine May Bee 13. October 2009, 08:37

Ôi không ngờ lại vắng đến độ chụp được ảnh dư lày, nhà em không đi vì nghĩ là chen nhau đủ mệt :D

Tine May Bee 13. October 2009, 08:38

Quên, giá mà chị Sóc mặc áo dài thì phê nhỉ, dù váy trắng nhìn cũng đẹp và xệt xì ghê :love:

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 08:50

Chị cũng sợ đông và chen lấn nên không mặc áo dài. Hihi, mai mặc áo dài nhé (Câu view :D), mặc dù không được đi cầu Long Biên nữa :D :D :D

huytun 13. October 2009, 11:36

hí hí..mìn tóm được 2 bạn này khoác tay nhau nhá :D :D

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 12:55

Híhí, giật cả mình :D :D :D

Thỏ- Sóc 13. October 2009, 13:12

Cám ơn mẹ Tũn lần nữa nhé, hihi, tận SG mà cũng chộp được cảnh vợ chồng người ta lon ton ở HN. Đúng là chủ tịch, tai mắt khắp nơi :devil:

huytun 13. October 2009, 13:28

Originally posted by Socconhonganh:

tận SG mà cũng chộp được cảnh vợ chồng người ta lon ton ở HN. Đúng là chủ tịch, tai mắt khắp nơi :devil:


há há há :lol: :lol: thế thì ngồi ghế chủ tịt mí lâu thế chớ :devil:

jeekayak 13. October 2009, 13:54

@ mẹ Tũn; công nhận e phục bác về độ lọ mọ đấy. Em ngồi một lúc là mỏi cổ, mỏi mắt, mỏi lưng... mỏi lung tung hết :D

huytun 13. October 2009, 14:08

Originally posted by jeekayak:

@ mẹ Tũn; công nhận e phục bác về độ lọ mọ đấy. Em ngồi một lúc là mỏi cổ, mỏi mắt, mỏi lưng... mỏi lung tung hết :D


Chị đang dạt sang facebook rồi em ợ :lol: :lol:, tiền đình lun :D p:

jeekayak 13. October 2009, 14:13

chị add facebook của e vào đi: lainamha nhá :smile:

huytun 13. October 2009, 14:21

nhưng chị k biết add :lol:, em tìm homangchua thì add chị phát :D :lol:

Aleisha Ngô Hà Phương 14. October 2009, 00:03

Các bác ơi add em ở facebook với nhé. Em là hana_tran08

Thỏ- Sóc 14. October 2009, 00:16

Chời, mình đi hopk ròi về add mọi người nhé :D :D :D

Đoàn Hải Đăng 14. October 2009, 00:30

Lâu lâu fải tìm về ký ức để nhìn lại một phần đời đã qua, để thấy hiện tại đáng được yêu thương và trân trọng, fải không chị!:happy:

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH 15. October 2009, 09:16

em cũng tính vô đây để théc méc về cái hình mà Mẹ Tũn đưa, không ngờ chậm chân. http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=382621.
Được lên cả báo nữa sướng nhể.:D

Kien Con 15. October 2009, 10:21

HA chụp mấy cái ảnh trên cảnh vắng vẻ trông hay ghê, mình ngưỡng mộ cô mặc áo trắng, đeo kính đen đu tòn ten trên cầu, trẻ trung hồn nhiên quá ;-), nàng viết bài phóng sự cảm xúc cũng rất hay, chàng nàng tình tứ cứ ôm chặt thả ra rồi ôm lại thế này :smile:. Còn cái link của WTT thì cũng cùng lúc đó nhưng sao toàn cảnh bát nháo cứ nghĩ mình ở HN cũng kg dám đi cái hành trình ký ức này p: .

Thỏ- Sóc 16. October 2009, 00:00

Cảnh bát nháo là ở đầu đường N ơi, có mấy người ham vui đi một đoạn rồi trèo qua đường tàu quay ngược lại, mình đi tới giữa cầu thì vắng người rồi, qua phía bên kia càng vắng hơn nữa, lúc đó mới thấy thích :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31