Skip navigation.

Minh họa

, ,

Mẹ ơi, con biết "ở hiền gặp lành" là gì rồi đấy!!!!!!!!
:happy: :happy: :happy: :happy: :happy:
Hôm nay ở lớp, cô giáo cho con điểm 10 đấy.
:happy: :happy: :happy: :happy: :happy:
KHi cô giáo hỏi chúng con, con xung phong đứng trước lớp kể một câu chuyện minh họa cho câu tục ngữ "ở hiền gặp lành" đấy.
:happy: :happy: :happy: :happy: :happy:
Ở đâu á???? THì cho xem "ở xứ sở kì diệu" ấy mẹ ạ.
Chuyện kể rằng..........


Chuyện kể rằng, có một cậu bé rất ngoan tên là Bồ Bồ, cậu hay giúp đỡ người khác nên mọi người ai cũng quý.

Một hôm, cậu đang đi trên đường thì có một bà cụ già cả định băng qua đường, trong khi đó lại có một chiếc xe lao đến. Cậu chạy tới, kéo bà cụ ngược trở lại lề đường, làm bà thoát chết trong gang tấc.

Bà cụ rất biết ơn Bồ Bồ, khen cậu ngoan và cho cậu 3 chiếc lá, bảo với cụ khi nào cần ước điều gì thì lấy một chiếc lá ra ước, điều ước trở thành sự thật. Nói xong, bà lão biến mất, cùng chiếc xe nữa. Hóa ra, bà là thần tiên xuống thử lòng của Bồ Bồ.

Cậu cầm ba chiếc lá đi về, ngang qua cửa hàng xe đạp, chiếc xe mà cậu ưa thích và mong ước bấy lâu nay. Cậu định dùng chiếc lá ao ước thì nhìn thấy một em bé cũng nhìn vào cửa hàng với ánh mắt thèm khát giống mình. Cậu hỏi em ấy thì được câu trả lời "Em thích con búp bê trong cửa hàng, nhưng bố mẹ em hứa khi nào sinh nhật em sẽ tặng em. Vậy mà hôm nay là sinh nhật em rồi mà bố mẹ em vẫn đi làm xa chưa về :cry:". Bồ Bồ thấy thương em bé quá, nên dùng một chiếc lá thực hiện điều ước cho em bé. Em bé ra về, sung sướng vì mình có được con búp bê.

CHiếc lá thứ hai, Bồ Bồ giúp một bạn bị đau chân không chơi được cầu trượt trở thành người khoẻ mạnh. Chiếc lá thứ ba, cậu giúp một em bé tìm mẹ. (Mẹ lười, viết tóm tắt thế thôi p:)

Cuối cùng, cậu chẳng có chiếc lá nào cho mình cả.

Nhưng vừa về đến nhà, cậu thấy bố mẹ đã về. Bố mẹ mua cho cậu một chiếc xe đạp cậu yêu thích, hứa hôm nay sẽ dẫn cậu đi chơi công viên và cho ăn kem vì hôm nay là SN của cậu.

Hoá ra không cần 3 chiếc lá, cậu cũng đã có được những ước mơ của mình. Vì cậu ở hiền, nên gặp lành mà :D :D :D

Bình luận của mẹ :D: - Tìm được một câu truyện đã đọc để minh hoạ cho một câu tục ngữ quả thật là một kì tích rất lớn ở tuổi của Thỏ.

- Kể một câu chuyện dài như thế này trước lớp, cô vẫn kiên nhẫn cho kể cũng là một chuyện lạ ở trường công :D

- Thỏ bạo dạn đứng lên kể chuyện đã xứng đáng với điểm 10 cô cho rồi :D :D :D



Bình luận riêng về câu chuyện: mẹ chưa bao giờ làm những việc như cậu bé Bồ Bồ bởi (theo mẹ), con người phải yêu bản thân mình trước, ít nhất là cậu ấy phải dành một lá cho bản thân mình :D :D :D :D chứ nhỉ :devil: (ặc ặc, nhưng chỉ dám nghĩ, không dám nói ra).

Mẹ chỉ hỏi con xung quanh câu chuyện:
- Nếu là con, con có chạy ra đường để kéo bà già vào lề đường không?
- KHông đâu mẹ ơi, con sợ xe lắm
- :lol :lol: :lol:
- Nếu con là Bồ Bồ, con có hi sinh cả 3 điều ước cho người khác hết không???
- Con gãi đầu "Mẹ hỏi khó thế, để con suy nghĩ nhé"

Và đến hôm nay vẫn chưa có câu trả lời :D :lol: :lol: :lol:

Hành trình kí ức!Mình không muốn là con 1

Comments

Chíp & Bin 16. October 2009, 00:53

Như vậy là mặc dù không nói ra, nhưng có lẽ chị Thỏ cũng cùng quan điểm với mẹ rồi đấy :D

Nguyen Phuong Linh 16. October 2009, 00:58

Hoan hô chị Thỏ. Chắc là phải đọc nhiều lần mới nhớ đc cả câu chuyện dài như thế, siêu thật! :yes:
Quá xứng đáng được 3 điểm 10:
1, Có tinh thần xung phong
2, có kỹ năng kể chuyện
3, câu chuyện hay, áp dụng đúng với bài học.
:up:

Thanh Huyền 16. October 2009, 01:40

Chị Thỏ giỏi quá! ở cái tuổi này mà đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện mà lại không bị ảnh hưởng bởi thông điệp của nó thì quả thật là đáng khen, đáng khen :cheers: :yes:

huytun 16. October 2009, 02:48

em Thỏ tuyệt vời quá đấy :love:.

Anh Tũn có suy nghĩ làm mẹ anh í ngãng ngờ :D, anh í bẩu : phải yêu bản thân mình trước rồi mới yêu được người khác :eyes: :D :D

jeekayak 16. October 2009, 03:01

Originally posted by huytun:

phải yêu bản thân mình trước rồi mới yêu được người khác


Đúng thế rồi, nhưng có nhiều câu chuyện xây dựng nhân vật tốt một cách "hơi quá" mà cái gì quá là không tốt bác nhỉ.

Nhưng chị Thỏ bạo dạn thế là đúng điểm 10 rồi. chúc mừng bác thông gia :smile:

HOÀNG VŨ HÀ LINH 16. October 2009, 07:43

chị Thỏ biết kể chuyện vậy là đáng nhiều điểm 10 rồi.flirt

Thỏ- Sóc 16. October 2009, 10:45

@các cô các bác: cám ơn các cô các bác đã khen, nhưng chắc chắn cũng phải cố gắng nhiều :smile:

Originally posted by daolan:

Như vậy là mặc dù không nói ra, nhưng có lẽ chị Thỏ cũng cùng quan điểm với mẹ rồi đấy


Hehe, tôi mong thế. Biết yêu mình cũng là cách để tìm thấy hạnh phúc mà :D :D :D

Originally posted by mebebong:

Hoan hô chị Thỏ. Chắc là phải đọc nhiều lần mới nhớ đc cả câu chuyện dài như thế, siêu thật!


Thật sự thì chị chẳng biết nó đọc ở chỗ nào em ạ, vì chị viết lại theo lời kể của nó, tìm mãi không ra quyển nào có truyện này :D :D :D

Originally posted by chichbong020:

Chị Thỏ giỏi quá! ở cái tuổi này mà đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện mà lại không bị ảnh hưởng bởi thông điệp của nó thì quả thật là đáng khen, đáng khen



:happy: :happy: :happy: :happy: :happy:

Thỏ- Sóc 16. October 2009, 10:49

Originally posted by huytun:

Anh Tũn có suy nghĩ làm mẹ anh í ngãng ngờ :D, anh í bẩu : phải yêu bản thân mình trước rồi mới yêu được người khác



Tũn ơi là Tũn :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:, con làm cô chết cười rồi. Cô nhớ hồi bé bé, nhưng lớn hơn con, cô giáo cho cô điểm 1 khi dám bình luận câu "Thương người hơn thể thương thân" bằng câu đại loại là "Nếu thương người hơn mình thì mình chết, ai sẽ thương người. Do vậy câu tục ngữ sai" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Con mà là học sinh của cô, cô sẽ cho con điểm cao vì thương cho tình cảnh của cô ngày xưa quá :D :D :D :D

Thỏ- Sóc 16. October 2009, 10:54

Originally posted by jeekayak:

Đúng thế rồi, nhưng có nhiều câu chuyện xây dựng nhân vật tốt một cách "hơi quá" mà cái gì quá là không tốt bác nhỉ.



Ừ, có cái chị thấy nó cũng quá. Mà dạo này hình như tụi làm sách nó làm sao ấy em ạ, có những truyện dài, nó viết ngắn lại để in sách màu, đẹp nhưng ngôn ngữ thì chuối vô cùng vô tận, ngôn ngữ chẳng trong sáng tí nào, chán lắm. Sách nhiều nhưng lựa được quyển viết hay, diễn đạt tốt thì rất khó :frown:

Originally posted by hoangvuhalinh:

chị Thỏ biết kể chuyện vậy là đáng nhiều điểm 10 rồi.



Cám ơn em. Lâu lâu mới thấy em tái xuất giang hồ :devil:

Mousekin 16. October 2009, 12:25

Công nhận nhà Opera mình có những cô cậu bé như Thỏ - Tũn thật tuyệt vời nhỉ, hy vọng sẽ có thêm nhiều những cô cậu bé thế này .

(hy vọng nhất là có thêm thằng con mìn :lol: :lol: )

huytun 16. October 2009, 14:59

Originally posted by Socconhonganh:


Con mà là học sinh của cô, cô sẽ cho con điểm cao vì thương cho tình cảnh của cô ngày xưa quá :D :D :D :D


Cô có thích những học sinh như Tũn không ? :D, mẹ cháu nhường luôn đấy, chuối cả rừng banana banana banana :jester: :jester: :jester: :jester:

LinhMoon 16. October 2009, 17:13

Originally posted by Socconhonganh:

t nhất là cậu ấy phải dành một lá cho bản thân mình :D :D :D :D chứ nhỉ



Hihi, mình phải hiểu theo nghĩa trẻ con mới có anh Bồ Bồ bác ợ. Có nghĩa là truyện có sự tuyệt đối hoá, đã hi sinh phải hi sinh hết mình, k nghĩ ngợi, đã ngoan là ngoan vô cùng k có gì để chê .. đại loại cái gì cũng 100% vậy.

Còn í bác là mang tí thực tế vào rồi :lol: :lol: :yes:

Thỏ- Sóc 17. October 2009, 00:14

@Moon: nên bác mới bảo là chỉ dám nghĩ, không dám nói ra mà :D :D :D

Originally posted by LinhMoon:

Có nghĩa là truyện có sự tuyệt đối hoá, đã hi sinh phải hi sinh hết mình, k nghĩ ngợi, đã ngoan là ngoan vô cùng k có gì để chê .. đại loại cái gì cũng 100% vậy.



Chị thích cái này, đúng thế thật! Chẹp, giờ mới khái quát được! Đúng quá :smile: :smile:

Thỏ- Sóc 17. October 2009, 00:15

Originally posted by huytun:

mẹ cháu nhường luôn đấy



He he, nhớ nhé, đừng nhường cho ai khác nhá. Mình thích đứa tự lập :D :D :D

Đoàn Hải Đăng 17. October 2009, 01:09

Mẹ HA có cô con gái tuyệt thế còn gì. flirt
Nhất chị rùi đấy nhá!

Aleisha Ngô Hà Phương 17. October 2009, 04:21

:D :D :D :D :D

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 17. October 2009, 05:45

Nhà SPS chỉ cần 1 điều ước thui: Từ nay về sau, ước gì được nấy. Há há.

Thỏ- Sóc 17. October 2009, 05:47

:devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :jester:

huytun 17. October 2009, 05:50

Originally posted by Socconhonganh:

Mình thích đứa tự lập :D :D :D


tự lập này : đi ngủ cũng 2 tai là 2 cái đồng hồ báo thức Homer: Doh! :jester: :jester: :jester:

Thỏ- Sóc 17. October 2009, 05:53

Cái đó là trẻ con :bomb:

Độc lập đây là độc lập trong suy nghĩ, nhận thức và hành động í. Thèm lắm :love:

huytun 17. October 2009, 06:03

Originally posted by Socconhonganh:

Độc lập đây là độc lập trong suy nghĩ, nhận thức và hành động í.


Đúng rồi, nên muốn ngủ lúc nào thì ngủ, mặc cho mẹ có rã họng thì hết phim mí ngủ, kể cả lúc đấy là gần 2h sáng :bomb:, thế có thèm không ? p: :clown:

Thỏ- Sóc 17. October 2009, 07:36

:yuck: :yuck: :irked: :irked: :mad: híc, jkém thèm hơn một tí tẹo rồi :lol:

huytun 17. October 2009, 07:40

Originally posted by Socconhonganh:

kém thèm hơn một tí tẹo rồi :lol:


Kém thèm dần là vừa :lol:, nhỡ sau này nó mất ngủ thì con mình khổ :devil:

Thỏ- Sóc 17. October 2009, 07:42

:lol: :lol: :lol:
KHông hề nhá. :devil: :devil: :devil:

Con kia nếu không nhắc cũng gần 12h vẫn còn nói chuyện như khướu, và 5h sáng đã lọ mọ dậy rồi, tranh phần dậy sớm nhất nhà và đọc truyện không bị quấy rầy :bomb:

huytun 17. October 2009, 07:45

:faint: :faint: bó tay với các anh các chị tuổi 0 X ( trên cả 9X :D )

Thỏ- Sóc 17. October 2009, 07:47

:devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:

Ú iu 17. October 2009, 16:34

Thỏ thật dễ thương :love:
Em đi dạy thấy bây giờ các con mạnh dạn hơn rất nhiều, ngồi nói chuyện với cô giáo toàn những chuyện đại sự, đại loại như là "con biết đếm đến 1000 bằng TA rồi đấy nhé!" hay "Hôm nay con đến trường bằng xe đạp đấy, cô thấy con giỏi không?", etc...
Môi trường học tập khiến các con tự tin hơn, thế là hậu sinh khả úy rùi, chứ như thời ngày xưa của cô trò mình thì...:D

Thỏ- Sóc 18. October 2009, 01:17

:love: :love: :love: :love: :love: Tưởng em đổi nghề, vì thấy đi công tác. Hoá ra vẫn gắn bó với các cháu à? Cứ bám nghề nhá, vài năm nữa chị gửi con vào chỗ em học :love:

Ú iu 18. October 2009, 09:19

hihi, nhanh lên mẹ Sóc ui, vài năm nữa cô đi chống lầy về quê rùi còn đâu :lol:

Thỏ- Sóc 18. October 2009, 12:36

Ối, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi à :frown:. Đừng nhé, cô cứ ở HN, mẹ cháu còn gửi Thỏ và Sóc :love:. Mà cô về quê là về đâu vậy????

Ú iu 18. October 2009, 16:25

mẹ cháu nói thế này làm sao cô nỡ đi...lấy chồng, cô ế mứt :D Thỏ-Sóc ngoan và thông minh thế học cô giáo nào cũng giỏi thôi, cứ đầu lớp mà thẳng tiến nha! flirt

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31