Saturday, 17. October 2009, 04:39:11
20/10 của mẹ kéo dài 1 tuần trước 20/10
1. ngày 1Đầu tiên là đi với anh này, đẹp trai

, nhưng không chỉ có mỗi mình mình, còn có gần 200 cô khác vây quanh anh ấy

. Nghe anh ấy nói về sức mạnh của phụ nữ, sướng hết cả tai

. Được anh ấy nhồi nhét, sức mạnh phụ nữ trong mình cháy "phừng phừng"

Đại loại, anh ấy nói rằng:
- "Phụ nữ chỉ đẹp khi tự tin rằng mình đẹp

"
- "Phụ nữ phải biết tự yêu bản thân mình. Đừng bao giờ đồng nhất sự "hi sinh" nhưng làm tổn thương chính bản thân mình là một đức tính tốt đẹp làm phụ nữ đẹp" (Còn đàn ông khen điều đấy nghĩa là họ đang cố ru ngủ làm phụ nữ quên đi những đau đớn về tinh thần mà họ phải gánh chịu khi hi sinh cho chồgn, con, gia đình

)
- "Cuối cùng phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình trước những nhân tố bên ngoài làm giảm sự tự tin của chính mình

" Ví như mình tin là mình đẹp và mình hạnh phúc với điều đó thì một tên bảo "Ối giời, mắt bồ câu con đậu con bay mà đẹp gì??????????? Phụ nữ lập tức mất tự tin. Nhưng trong trường hợp ấy, phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình với kiểu rất ...AQ "Cảm ơn thượng đế cho con đôi mắt sáng để nhìn cuộc đời tươi đẹp. Nếu con được sinh ra trong bóng tối thì con không cảm nhận hết được những cái đẹp của cuộc sống xung quanh".............
Đại loại là thế

: D
Anh ấy đây

2. ngày 2Ngày 2, đi ăn trưa với một anh vô cùng cao to đẹp trai

vào một ngày Hà Nội nổi cơn mưa bụi

. Xuống xe vào quán thì đụng ngay ....sếp nhớn đang ở trong quán đó, đành tháo lui qua quán khác. Đi bộ cùng anh dưới mưa, anh túm tay mình rất
tự nhiên dắt đi băng qua đường để vào quán khác

(Như phim Hàn Cuốc

). Trong lúc đi qua đường, anh không ngừng nói với mình về sự
bình thường của những tình yêu công sở

(HIhi, anh ạ, em chẳng hiểu ý anh muốn nói gì cả D:

. Em rất "ngây thơ"

). Cơm ngon, rượu ngon, không khí thân mật, cởi mở,
trừ việc anh già hơn mình gần ....30 tuổi
3. ngày 3Ngày 3, lại ăn trưa và hát Karaoke với một anh đẹp trai khác, trẻ hơn anh của ngày 2 nhiều

, bằng tuổi chồng mình. Thức ăn ngon, phòng riêng đẹp, rượu ngon, âm thanh chuẩn. M
ỗi tội bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp, đáng yêu và trẻ trung
4. ngày 4Ngày 4, ăn sáng uống cà phê với một
em cũng vô cùng đẹp trai

. Phở ngon, cà phê ngon,
mỗi tội em kém mình gần 10 tuổi và chưa vợ

5. ngày 5Ngày 5, sáng đi cà phê; tối đi ăn ốc với một anh đẹp trai

. Trông trẻ hơn mình nhưng lớn hơn mình 3 tuổi

. Anh đã một vợ, hai con. Mình ngủ với anh này nhiều lần rồi. Chẹp, ốc ngon, nhưng phàm cái gì no quá, thì lại chẳng có cảm giác gì

devil:
6. ngày 6Ngày 6, lại một anh đẹp trai, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa, phó giám đốc viện Phụ sản trung ương đến nói chuyện về sức khỏe phụ nữ. He he, học được bao nhiêu điều hay ho

, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi
6. ngày 7Ngày 7, đi ăn tối, có cả anh chàng trẻ có vợ, đẹp trai và anh chàng trẻ chưa vợ đẹp trai, có cả gái trẻ bên hai anh nữa

. Một bữa cơm không rượu, bình thường như mọi ngày (thêm một món mình rất thích ăn)

, phòng ăn riêng bình thường với cái tivi 14 inches từ thời Napoleong còn mặc quần đùi. Không khí vẫn thân mật và tràn ngập mùi của 50 bông hoa hồng nhạt.
KHông rượu, cơm thường, vậy mà ăn ngon và thấy hạnh phúc, thế mới kì
Chân dung anh đẹp trai trẻ tuổi chưa vợ đây

. Anh ấy gác chân lên ghế gặm xương gà

HOa và các thứ kèm theo hoa, cả anh chàng có vợ, chưa vợ và cả gái trẻ đẹp
Tác giả của những cái bưu thiếp dễ thương đầy tình thương yêu

1 2 Next »
Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) # 17. October 2009, 05:42
Thỏ- Sóc # 17. October 2009, 05:46
jeekayak # 17. October 2009, 06:30
Hy vọng tới cuối tuần ít ra cũng được "sơ múi" tí ti cho 20-10 ý nghĩa chứ bác nhỉ
Thỏ- Sóc # 17. October 2009, 07:28
Trà Hoa Nữ # 17. October 2009, 15:06
20/10 của mẹ Sóc hoành tráng quá, toàn trai nhá
Thỏ- Sóc # 18. October 2009, 01:19
Đoàn Hải Đăng # 19. October 2009, 02:33
Hỏi cả nhà mình xem đã có ai có quả 20-10 hoành tráng như mẹ Thỏ Sóc không nào?
huytun # 19. October 2009, 02:41
Trần Minh Châu # 19. October 2009, 02:53
Chúc MS và gia đình luôn vui tươi và hạnh phúc trong cuộc sống, đặc biệt là MS càng ngày càng xinh nhé
Gia Linh # 19. October 2009, 04:55
Thỏ- Sóc # 19. October 2009, 05:11
Originally posted by BiBi2007:
Thỏ- Sóc # 19. October 2009, 05:12
Originally posted by huytun:
Bản tính bon chen mà
Thỏ- Sóc # 19. October 2009, 05:14
Originally posted by Minh Chau:
Cám ơn bố Sim
Thỏ- Sóc # 19. October 2009, 05:14
Originally posted by kem82006:
Em khen, chị phổng hết cả mũi
XUAN DUONG # 19. October 2009, 07:33
Mí & Quậy # 19. October 2009, 13:11
LinhMoon # 19. October 2009, 15:49
Đôi khi xung quanh có vài đồng chí, cho dù là không có xi nhê gì nhưng cũng thấy mình có giá phết nhờ
Nguyen Phuong Linh # 19. October 2009, 23:54
20-10 của chị đầm ấm quá
Nhìn lọ hoa hồng kia mà em thít quá, vì lâu roài e ko đc cắm loại hoa hồng nài
Thỏ- Sóc # 20. October 2009, 01:16
Originally posted by LinhMoon:
Thỏ- Sóc # 20. October 2009, 01:18
Originally posted by mebebong:
Originally posted by DUONGCUN:
Originally posted by miquay:
ĐÍnh chính chút xíu "Áo dài đẹp" thôi các em ạ
huytun # 20. October 2009, 01:44
Thanh Huyền # 20. October 2009, 01:46
Thỏ- Sóc # 20. October 2009, 02:14
Originally posted by huytun:
Chạ tin. Không hoa quả thì có thứ khác
Originally posted by chichbong020:
Lúc nào chẳng có anh đẹp giai bên cạnh hử em
huytun # 20. October 2009, 02:33
Originally posted by Socconhonganh:
Hương cũng không có luôn, thề
Thanh Huyền # 20. October 2009, 03:19
Kien Con # 20. October 2009, 03:20
Thỏ- Sóc # 20. October 2009, 03:27
@mẹ Kiến: Công nhận hoa ở ngoài này đẹp thật N nhỉ, lại rẻ
Chíp & Bin # 20. October 2009, 04:18
Hôm qua sếp bẩu em có biết cắm hoa không để đi thi căm hoa, cười nhăn nhở với sếp bảo em cái gì cũng khéo sếp ạ, mà khéo nhất là cắm hoa
Nhìn thằng cu Sóc ngổi vểnh râu đểu thế
Huyền Trang # 20. October 2009, 04:19
em Huyen Trang
Aleisha Ngô Hà Phương # 20. October 2009, 04:47
Ú iu # 20. October 2009, 09:22
Mr Ốc # 21. October 2009, 01:46
Đã thế em đánh ba chữ GATO GATO GATO to tướng rồi về ná
PS: Mặc áo dài trông ngon lắm chị ạ, bảo sao anh đẹp giai ko chết mê
Thỏ- Sóc # 21. October 2009, 01:48
HOÀNG VŨ HÀ LINH # 23. October 2009, 03:52
ah, mờ pác có quả giày hơi bị khủng đó nha.
Thỏ- Sóc # 23. October 2009, 03:57
Thanh Huyền # 24. October 2009, 02:06
Thỏ- Sóc # 24. October 2009, 02:40
Trà Hoa Nữ # 24. October 2009, 02:46
Thỏ- Sóc # 24. October 2009, 02:52
Trà Hoa Nữ # 24. October 2009, 03:00
huytun # 24. October 2009, 03:35
Gia Linh # 24. October 2009, 04:21
Originally posted by huytun:
HAAAAAAAAAAAAAAA
Thỏ- Sóc # 24. October 2009, 06:36
Teeth Lee # 4. November 2009, 02:54
Trong số các anh của bác em thích nhất anh trẻ tuổi chưa vợ nghếch chân gặm xương gà ế, he he, anh ý là tiềm năng to lớn nhất đấy
Mà chị mặc áo dài đẹp thế, em thích màu cốm vô cùng
Teeth Lee # 4. November 2009, 02:57
hị hị, nhìn mọi người cắm hoa, em mới nhận ra được là mìn cắm hoa rất đẹp
Thỏ- Sóc # 4. November 2009, 06:22
Hôm qua chị nằm mơ thấy em đã được đền bù rồi cơ mà
Teeth Lee # 4. November 2009, 09:34
Cắm hoa trên xốp công nhận nhàn hơn hẳn, nhưng em cũng thích cắm lọ lắm, tỉ mẩn hơn, hihi, hôm rằm mà em mua được 50 bông có 15k, thêm 1 bó thạch thảo to đùng, về cắm mà ai cũng thích, hôm nào khoe chị
Chíp & Bin # 5. November 2009, 04:04
Originally posted by teeth:
Chị chả biết cắm hoa em ạ, tưởng cứ cắm hoa thì cắm xốp cắm lọ đều là cắm, khác cái kiểu cắm hoa nhưng bố cục màu sắc chắc nó cũng phải cảm nhận theo gu người cắm chứ nhể...
Trong các môn nghê thật, môn cắm hoa là một trong những môn chị ko bao giờ dám mơ hí hí hí
Dưng tết hoa nhà chị đẹp cực nhá, biết làm sao hông
Vác cái lọ đẹp nhất của nhà ra hàng hoa, bảo nó làm cho một lọ, xong giả tiền vác hoa về
huytun # 5. November 2009, 04:10
Thỏ- Sóc # 5. November 2009, 04:17
Còn giờ cứ cắt tỉa xong là cắm vào lọ, cho trong nhà có chút hương thơm và màu sắc mà thôi