Skip navigation.

Điệp khúc

,

Tối nào, giờ ngủ, nhà mình cũng có điệp khúc thế này:

Mẹ gọi: "Sóc ơi, về đi ngủ con, để chị ngủ, mai còn dậy sớm đi học."

Nhưng anh vẫn ngồi lì bên phòng chị, nô tợn hơn.

Chị đuổi về (chính xác hơn là mẹ tóm cổ lôi về, chị chạy vội ra đóng cửa phòng :D).

Vậy là diễn ra màn khóc lóc, đập cửa, gọi chị ơi chị ới chị ỡi chị ời. Mất khoảng 10 phút. Mà mẹ để ngủ ở phòng chị luôn thì khi tắt điện là anh đòi về với mẹ, ra khỏi phòng chị cũng diễn lại đúng trò khóc lóc đập cửa :frown:




Về phòng bố mẹ, sau khi mắc màn (có anh phụ giúp), tắt đèn, tắt tivi thì thế này:

Mẹ (hỏi Sóc): mắt đâu, mũi, miệng, tay chân, etc. Hát các loại các kiểu bài, kết thúc bằng "chúc ngủ ngon" và bảo nhau đi ngủ :D.

NHƯNG

(Bố): Sóc, nằm xuống ngủ, không nhảy nữa. Nằm xuống cơ mà, nhắm mắt vào. Nhắm chưa??? Dậy làm gì, nằm xuống cơ mà!!!!!!!!! Nằm xuống, không bố cho lên tầng 4 bây giờ. Nằm chưa hử??? :bomb:

Rồi bắt đầu đoạn "uống nước, bật đèn bôi thuốc muỗi :frown: :frown:, rồi tới ngứa, gãi lưng, gãi chân......... CHÁN ỐM

Rồi mẹ cáu, mẹ quay lưng, ôm gối ngủ!

Rồi bố cáu, bố bế "thằng giặc" dợm bước lên tầng 4 để doạ dẫm phạt.

Rồi khócccccccccccccccccccccccccccccccccccc!

Và cuối cùng là NGỦ!

Tối nào cũng phải có điệp khúc ấy.

ĐIệp khúc của một bài hát thường hay và dễ nhớ, dễ đi sâu vào lòng người. Điệp khúc nhà mình nghe đã chán ốm, ngấy tận .........mang tai :D :D :D và khó tiêu quá đi mất :frown:

Em giỏi nhờ anh, em xinh nhờ mẹ anh :)Cô nàng lên 8

Comments

huytun 25. October 2009, 09:32

Vẫn phải nghe thôi :D :D :D

Thỏ- Sóc 25. October 2009, 09:36

:lol: :lol: :lol: :lol: Chiệp!

Kien Con 25. October 2009, 10:06

Sao mà các bạn giống nhau thế, tranh thủ chơi từng giây từng phút, bạn Kiến cũng bảo mặc đồ ngủ là 'hông ạ', xin cởi bỉm ra nhạy nhảy cho thoải mái, mà tối nào cũng từng ấy trò mà sao bọn nó kg chán nhỉ!;-)

Hoàng Ngọc Bích 25. October 2009, 11:10

Còn màn nôn trớ, thay ga thay đệm nữa chứ :cry: Chiệp, mệt thật.

Chíp & Bin 25. October 2009, 11:31

Hôm nào mời cái giề đê, bạn cho vài bí kíp xử lý chúng nó p:

jeekayak 25. October 2009, 13:44

Anh Sóc không ngoan bằng e Bean rồi :D. Bean cứ chơi, buồn ngủ, hị hị cái mẹ nhét ti chỉ 5' sau là ngủ một mạch đến sáng :D (trộm vía). Nhưng đến sáng, cái điệp khúc đi, đi, uốn éo, oằn oài, khóc lóc, mẹ ơi, bố ơi (nhất là khoản mẹ nói nào đi, nàng chào bố, bb bố... mà mẹ nhỡ quên gì đặt xuống thì khóc thảm thiết, chân co lên... sì trét vô cùng. Mà có hôm không kịp cả rửa mặt, đánh răng :smile:

Thanh Huyền 25. October 2009, 13:49

Cái anh chàng này lắm chuyện ghê cơ nhỉ?

"Kháng chiến còn trường kì và còn nhiều gian khổ" bác ạ p: p: p:

Thỏ- Sóc 25. October 2009, 14:09

@Nh: hihi, bạn Kiến có vẻ còn nghịch hơn cả Sóc N ạ. Sóc chỉ bướng thôi, nghịch và nhiều trò thì vẫn còn kém Kiến "đại ca" :D :D :D

Thỏ- Sóc 25. October 2009, 14:10

Originally posted by daolan:

Hôm nào mời cái giề đê, bạn cho vài bí kíp xử lý chúng nó


Chẹp, câu à? Mình đồng ý ngay :D. Loại nước mà mẹ Tũn uống hôm có mỗi 3 đứa ở quán cà phê đường Kim Liên mới nhé :devil:

Thỏ- Sóc 25. October 2009, 14:11

Originally posted by CunNgocBich:

Còn màn nôn trớ, thay ga thay đệm nữa chứ


Không có kinh nghiệm vụ này Cún ơi, vì Sóc trộm vía từ hồi đi học tới giờ, chẳng oẹ lần nào :D :D :D

Thỏ- Sóc 25. October 2009, 14:12

Originally posted by jeekayak:

ái điệp khúc đi, đi, uốn éo, oằn oài, khóc lóc, mẹ ơi, bố ơi (nhất là khoản mẹ nói nào đi, nàng chào bố, bb bố... mà mẹ nhỡ quên gì đặt xuống thì khóc thảm thiết, chân co lên... sì trét vô cùng



Chẹp, anh thì điệp khúc đêm, em điệp khúc sáng, nghe có vẻ tương ứng phết đấy nhỉ :D

Thỏ- Sóc 25. October 2009, 14:13

Originally posted by chichbong020:

"Kháng chiến còn trường kì và còn nhiều gian khổ" bác ạ


:devil: :lol: :lol: :lol: :lol:
Chết cười với câu này :D

huytun 25. October 2009, 14:40

Originally posted by Socconhonganh:

Không có kinh nghiệm vụ này Cún ơi, vì Sóc trộm vía từ hồi đi học tới giờ, chẳng oẹ lần nào :D :D :D


Vụ ọe này lại hỏi đến Tũn :D :D

Chíp & Bin 26. October 2009, 01:52

Originally posted by Socconhonganh:

Chẹp, câu à? Mình đồng ý ngay :D. Loại nước mà mẹ Tũn uống hôm có mỗi 3 đứa ở quán cà phê đường Kim Liên mới nhé :devil:


Cũng đượt, tiền nào của nấy thôi :lol:

Thỏ- Sóc 26. October 2009, 02:16

:lol: :lol: :lol: :lol:

Đoàn Hải Đăng 26. October 2009, 03:25

Bi nhà em trước giờ đi ngủ thì ôi thôi đủ thứ trò. Hãi anh ấy nhất là cái màn nhảy tưng tưng trên đệm. Tung chân sút vào người phụ huynh rồi cười sằng sặc, nhảy tưng tưng ... Có bữa nô đến nỗi ói hết ra chăn đệm chị ah. :D

Thỏ- Sóc 26. October 2009, 03:50

Ôi, con trai :faint: :faint: :faint:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31