Skip navigation.

Quà tặng ngược ^_^

,

Sinh nhật bố nhưng mẹ được tặng quà ngược :happy:.

Nhận quà, lại nhớ lần đầu tiên được chàng tặng quà ngược là sinh nhật chàng năm 1999 (hihi, 10 năm rồi nhỉ :D). Lúc đấy, HN vừa mới có đợt rét đầu tiên, lạnh kinh khủng. Chàng đến đón mình đi chơi nhân SN chàng với một túi quà to :D. Giở ra thì là một cái áo ấm màu nâu nhạt "mốt mới nhất" :lol: và một cái chăn to tướng "để giữ ấm cho em khi không có anh" :happy:

Năm nay, lại được quà nhận ngược lại :happy:. SƯỚNG. hihi, nhưng cũng nghĩ thầm, chắc là tặng 20/11 trước đấy thôi, đừng có mơ tưởng là 20/11 chàng tặng thêm gì nữa nhé :D :D :D

Mừng Sinh nhật bố!Kỹ sư tương lai :(

Comments

Kien Con 5. November 2009, 04:06

@ Anh An, anh cứ phát huy phong độ như thế này là anh thực hiện đúng lời chúc SN của em: Anh vẫn như ngày nào cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, nghàn năm đâu dễ mấy ai quên :-).

huytun 5. November 2009, 04:07

Nhìn mà tôi không biết đây là món gì, chỉ biết nó là hàng hiệu p: :ko:

Mà sinh nhật chồng, bà lại được quà, tôi mà thế, mong tháng ông í sinh nhật một lần :lol: :lol:

Thỏ- Sóc 5. November 2009, 04:11

@N: cám ơn cậu, chắc là hôm trước tớ vừa mới nói với chàng chuyện cậu chúc, chàng trả lời xong lại thấy hối hận nên mới thế này :D

@TŨn: đồ này mẹ Tũn chẳng dùng bao giờ mà :D. Mỹ phẩm bà ạ, đồ dưỡng da p:

huytun 5. November 2009, 04:15

Hí hí..trời thương chồng tôi, nên mùa này tôi cũng chưa phải dùng dưỡng da p: :D, chứ không thì lão chồng tôi ngất mất :lol: :lol:

Kien Con 5. November 2009, 04:15

Vì hối hận hay vì cố phấn đấu cho đúng lời chúc của tớ :D hay vì chàng vốn là vô-lăng như thế thì cứ có quà là vui rồi. p:

Thanh Huyền 5. November 2009, 04:18

Em lóa hết cả mắt mất rồi, sao lại nhiều quà thế nhỉ? Bác trai trên cả tuyệt vời :yes:

Thỏ- Sóc 5. November 2009, 04:23

Originally posted by huytun:

Hí hí..trời thương chồng tôi


:lol: :lol:

Originally posted by Kien Con:

chàng vốn là vô-lăng



Đúng là chàng vốn thế cậu ạ :lol: :D

Originally posted by chichbong020:

sao lại nhiều quà thế nhỉ?


Chắc là bác ấy đang giải ngân cuối năm em ạ :D :D :D

Gia Linh 5. November 2009, 04:24

ÔI SAO MÀ NHIỀU QUÀ THẾ, SINH NHẬT MÀ THẾ NÀY CŨNG BÕ CÔNG LÀM BÁNH NHỈ

Thỏ- Sóc 5. November 2009, 04:50

:D :D :D Có mấy cái thôi em ơi, còn lại là sample người ta cho không đấy :D

Ú iu 5. November 2009, 05:45

chàng này trên cả tuyệt vời (em phải về méc chàng nhà mình cơm nắm quả mướp qua học chàng nhà chị mới đc P:)

Thỏ- Sóc 5. November 2009, 07:00

hihi, chị thì thầm với anh chàng của chị không lấy học phí anh chàng nhà em nhớ :D

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 5. November 2009, 07:09

Phải nói là vô cùng ngưỡng mộ và vui lây với mẹ Sóc đấy. :happy:

Giở ra thì là một cái áo ấm màu nâu nhạt "mốt mới nhất" :lol: và một cái chăn to tướng "để giữ ấm cho em khi không có anh" Đời còn gì mà mơ hơn thế nữa, quá tuyệt. :up: flirt

Thỏ- Sóc 5. November 2009, 07:15

Cái đấy nó cách đây 10 năm rồi Pup ơi. Những lời có cánh như thế, bị hôn nhân nó vùi dập hết rồi :D p:

Tine May Bee 5. November 2009, 07:24

Èo ơi 1 đống tướng thế kia... chẹp chẹp

Tina 5. November 2009, 08:29

Originally posted by Socconhonganh:

@Tũn: đồ này mẹ Tũn chẳng dùng bao giờ mà :D. Mỹ phẩm bà ạ, đồ dưỡng da p:



Cái này em cũng chẳng dùng bao giờ và ngố vô cùng ngố luôn ế. Chẳng biết gì cả :frown: Năm ngoái em vẫn còn chưa phân biệt được đâu là chai sơn móng tay (chân) đâu là cây (hay thỏi) son bóng luôn mừ. Năm nay thì chưa biết thế nào vì chưa bị thử :D

Teeth Lee 5. November 2009, 08:33

Tặng Set Coreana hay cả đống linh tinh tả bổ xiểng dưới hả chị :D

Nhìn đã thấy sướng mắt nhỉ, cần gì dùng, bầy ngắm và sướng là được P:

jeekayak 5. November 2009, 08:37

cũng may nước da mình cũng khá đẹp nên không phải dùng mỹ phẩm, dưỡng da chứ không thấy thông gia thế này chồng mình .....chít với mình ngay :D

Ú iu 5. November 2009, 09:20

thôi ai lại thế, phải đóng học phí thì anh nhà mới có hứng truyền hết bí quyết + mánh khóe chứ chị :lol:

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 5. November 2009, 09:23

Nhà Su biết là 10 năm chứ, nhưng lúc yêu nhau bên này cũng chẳng có cái chăn bông nào cả, lạnh quá, thế là tha nguyên cái mền 70kg về xài luôn. :lol:

Mẹ em Bean: ý là sao, chỉ những người dza xấu mới dùng hàng dưỡng chứ gì. Hahahah. Sao dạo này mình thích ném đá vào nhà ngừ khác thế nhủy. p: Chạy mau không 2 nhà đè ra cắt cổ thì toi.

Gau 5. November 2009, 09:30

GATO vật vã con dã tràng :D :smile:

jeekayak 5. November 2009, 09:53

Hí hí, mẹ Su sao nói "toạc móng heo" ra thế????? Tớ cũng chạy không bác ý cũng đè mình ra cạo nước da ngăm ngăm, ko mụn bọc, mụn cám.... nhìn lâu càng đẹp của mình thì chít :D :D

Nguyen Phuong Linh 5. November 2009, 10:28

Kiểu tặng quà ngược nhà Bác thích thế!
Phải công nhận là Bác tai rất chi là tâm lý nhé, mua dồ cũng rất sành nữa :up:

Mr Ốc 6. November 2009, 01:33

Thế này thì em lại đi chết đây :D, thung thướng một mình thôi, chứ trưng ra vầy thiên hạ chịu sao nổi bác Sóc ơi :D
PS: Là em GATO mí bác vì chồng bác chìu vợ, tâm lý và ga lăng chứ em ko GATO mí mấy cái lọ kia ná, vì em hông có bít sài :D

Chíp & Bin 6. November 2009, 01:42

Chẹp chẹp thèm nhở....
Mìn cũng GATO quá :D

Thỏ- Sóc 6. November 2009, 02:11

@All: cám ơn mọi người, đừng GATO, vì da mình xấu, phải chăm sóc, chứ nếu nó đẹp đẹp một chút thì chẳng phải tốn xèng như thế :D :D :D

@Teeth: chỉ mua 1 set + base thôi em ạ. Cả đống lằng nhằng đó là đồ khuyến mại kèm theo :D

@Bean: GATO với mấy người da đẹp, như em BEan với con mụ Tũn, em Teeth, em Gấu, em Vân..., nghĩ tới đã thấy ao ước! :frown:

@Cô Giang: quên mất, cám ơn cô, Thỏ sướng lắm cô ạ!
:x :X

@Pup: Cái chăn nhà Pup nặng thế nhỉ :D. ĐỪng có chê tôi xấu nữa, khôgn thì tôi thế này này :chef:

@bông: chỗ này thì công nhận là bác ấy biết mua đồ, ít khi bị vợ chê lắm, trừ đoạn hay bị...mua đắt :D :D

@Ốc: bác An như bạn N của mẹ Sóc bảo là "vô lăng" vốn sẵn tính trời. Chỉ mong là ra đường, bác í ít vô-lăng với các cô khác :D :devil:

@CB: đá đểu tôi à???? GATO đi, để tôi cắn móng tay, móng tay tôi dạo này dài quá :D

Mr Ốc 6. November 2009, 02:34

Originally posted by Socconhonganh:

Chỉ mong là ra đường, bác í ít vô-lăng với các cô khác :D :devil:


bác có lộc thì cũng cho chị em hưởng nhờ tí chứ...:devil: miễn là ga lăng gì thì ga lăng nhưng vẫn iu vợ, nhất vợ là được nhề bác nhề :D

Chíp & Bin 6. November 2009, 02:47

Originally posted by Socconhonganh:

@CB: đá đểu tôi à????


Ố hay, mình chẹp chẹp kêu thèm lại bẩu mình đá đểu nà sao :bomb: :bomb: :bomb: :bomb:

Originally posted by Socconhonganh:

GATO đi, để tôi cắn móng tay


Thì đang GATO đấy, nại bảo nà đá đểu
Dỗi, ngúng nguẩy đi về nervous

Tine May Bee 6. November 2009, 03:16

Ừ vô lăng vốn sẵn tính trời, thảo nào em đào tạo mãi chồng em cũng chỉ đạt đến công lực ga lăng xăng :D
Thôi tự an ủi, ra đường đỡ phải lo giữ chồng :lol:

huytun 6. November 2009, 03:59

Chả bù nhà mìn, ga lăng xăng không và vô lăng thì lại càng xa xỉ :D. Ra đường cầm tay dí vào gái mà cũng ngúng nguẩy ứ ừ :lol: :lol:

Liệu công lực của mìn có cao hem nhỉ :rolleyes: :rolleyes: :whistle: :devil:

Aleisha Ngô Hà Phương 6. November 2009, 05:18

Hí hi nhất bác nhé. Chồng galăng thế. Nhìn đống quà đã thích rùi. Về gạ gẫm chồng thôi :smile:

@ mẹ anh Tũn:

Originally posted by huytun:

Chả bù nhà mìn, ga lăng xăng không và vô lăng thì lại càng xa xỉ :D. Ra đường cầm tay dí vào gái mà cũng ngúng nguẩy ứ ừ :lol: :lol:



Bác trai thế này, bác trưởng thôn ko lo giữ thì gái tự nhẩy vô ào ào đấy :smile:

LinhMoon 6. November 2009, 05:25

Bác xã xa xỉ thật. Em đi chết đây :devil: :devil: :devil:

HOÀNG VŨ HÀ LINH 6. November 2009, 08:45

em đang cắn móng tay ngồi ngắm quà nhà pác lè!!!!... ặc ặc... không lói được nời lào nữa. anh xã của em thì potay trước mọi thứ hàng mỹ phẩm lun... :up: :up:

Thỏ- Sóc 6. November 2009, 09:14

:devil: :devil: :devil:

Đoàn Hải Đăng 7. November 2009, 00:48

Chị sướng nhất rồi nhé.
Em ít dùng mỹ phẩm nên nhìn vào chỉ biết là mỹ phẩm thôi, chứ không biết dùng nó như thế nào chị ạ. :D

Vivian 7. November 2009, 04:17

Mẹ Sóc có bao giờ ngắm vào gương và hỏi: Gương kia ngự ở trên tường, ai người sướng nhất trên đời hở gương...", hehehe
Belle trả nhời giùm nhá" ... Mẹ sóc là sướng nhất trên đời ai ơi...". Ngưỡng mộ anh An lắm í, kekeke

Trà Hoa Nữ 8. November 2009, 15:07

Mìn GATO vật vã ...chết mất thôi :lol: :lol:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31