Skip navigation.

Quà trung thu

, ,

Năm nay, quà cho các con không nhiều, nhưng dù sao cũng có quà. Một số là bố mẹ mua, một số là của chú Ninh thím Giang, một là của bác Lan bạn mẹ ở CQ. Thế thôi.

Bố đi công tác mang máy ảnh theo mất rồi, không biết khi máy ảnh về đến nhà, đồ chơi có còn nguyên vẹ để mẹ chụp hình không nữa :D :D

Read more...

Tạm biệt YAMAHA

,

Tạm biệt Yamaha
Tạm biệt số 2 ngõ Huyện
Tạm biệt những hàng cóc ổi dầm cực ngon, những hàng quà chiều vừa ngon vừa rẻ như bánh gối, bánh rán hay cháo quẩy :D
Tạm biệt cô Trang, cô giáo cực giản dị nhưng cực kì style, cực trẻ so với tuổi. Cô giáo cực nhiệt tình và cực kiên nhẫn với các con, cực khéo trong nhận xét các cháu. Ba năm tiếp xúc với cô, mẹ học được nhiều điều ngoài những bài học vỡ lòng về Piano! :smile:
Tạm biệt Christina (Tina), 3 bạn Trang, Leon, Minh Châu, Khánh Chi, Hương Giang, Minh Hạnh. Lưu luyến nhất vẫn là Tina và Trang. Tụi mình đi học cùng nhau 3 năm trờì rồi nhỉ, từ khi còn học mẫu giáo, đều lạ lẫm đến giờ đã thân quen; đến độ mẹ của chúng mình cũng trở thành bạn bè :smile:
Tạm biệt lớp học yêu dấu với nhiều hình vẽ đáng yêu trên tường đã gắn bó với Thỏ và mẹ suốt 3 năm ròng, từ ngày 2 tháng 10 năm 2006 đến nay.
Tạm biệt nhé, kể cả cô giáo vụ hơi thiếu nụ cười nữa, tạm biệt hàng ghế xanh đỏ tím vàng ở dãy nhà chờ...........
Thỏ đi đây. Thỏ chuyển qua Magic, lại bắt đầu bạn mới, lớp mới, cô mới, giáo trình mới.
Cuộc chia tay nào cũng có nhiều lưu luyến. Lưu luyến lắm Yamaha ơi, nếu ở Magic không hợp, Thỏ lại về lại với Yamaha nhé!


Khi con chữ đi vắng!

Khai giảng muộn, trung thu sớm :D

,

Lớp Sóc hôm nay khai giảng muộn và đón trung thu sớm. Là trường nho nhỏ nên chỉ làm gộp hai sự kiện cùng một lúc! Nhưng cũng nhờ thế mà rộn rã và vui vẻ lắm.

Read more...

Nhớ mùa thu Hà Nội: Chè cốm

,

Hà Nội thu, trời trải đều nắng vàng như mật ong, trong veo, xanh ngắt! Nếu chưa ai từng trải qua mùa thu Hà Nội thì khó có thể cảm nhận hết tiết trời thu qua lời kể, bởi nó trong lắm, xanh lắm, nắng lắm nhưng không oi ả. Sáng, trời lạnh se se dễ chịu, trưa nắng gắt, chiều về mát mẻ nhẹ nhàng.

Thu Hà Nội, mùa cốm. Cứ thấy các mẹ, các chị ngồi trước mẹt cốm vệ đường, khó có thể cưỡng lại việc dừng xe, mua vài lạng. Cốm khi mua sẽ được gói vào lá sen to, buộc cẩn thận bằng cuống rạ khô, khi ăn thì ăn cùng vài quả chuối tiêu: thanh đạm, dễ chịu. Điều này có thể làm buốt lòng kẻ xa quê khi nghĩ về nó.

Thu Hà Nội, cuối mùa Sen. Từng chiếc xe rong ruổi chở những bó sen trắng, sen hồng hay những bó đài sen đi vào từng ngõ nhỏ, phố nhỏ. Yên bình lắm, dịu dàng lắm!

Tiếc mùa thu sắp qua, nhà mình vào bếp với chè cốm


Read more...

Mẹ ạ, ở trường........

,

Mẹ ạ, ở trường con rất vui! Này nhé:

- Giờ thủ công, con ngồi xếp máy bay và tên lửa. Sướng lắm mẹ ạ, tuy con xếp đầu máy bay không nhọn nên không được điểm cao, nhưng ném cho máy bay bay trên không trung và đón máy bay của bạn khác rơi xuống chỗ mình cững cực kì thú vị!

- Ở lớp, con được chơi trò đóng vai nhé. Hôm kia con đóng vai bạn Mít, đi khắp cả lớp và nói với các bạn một câu đại loại là "Chào hai cậu, tớ là Mít, tớ đến từ thành phố tí hon!". Hôm nay, con lại đóng vai ba của bạn Nai nhỏ, con lại hỏi "con" của con về bạn của con. Này nhé, con trầm giọng xuống bảo "Ừ, bố muốn nghe con nói về bạn của con!" "Bạn của con thật dũng cảm, nhưng bố vẫn chưa yên tâm!" "Bạn của con thật nhanh nhẹn và thông minh, nhưng bố vẫn chưa yên tâm! :love:.... thích lắm! :love:! Giờ tiếng Anh, con lại cầm các đồ dùng học tập đi hỏi các bạn "What is it? What are they?". Vui ơi là vui, có bạn chẳng biết trả lời thế nào!

- Mà có lúc con cũng được làm ca trưởng, khi bạn Thu Thảo nghỉ đấy!!!!!!!!!!. Nhưng con không thích làm ca trưởng đâu, hét mãi mà các bạn chẳng vào hàng cho, khản hết cả giọng đây này :D!

- Hôm nay cô lại chấm điểm cho một mình con thôi mẹ ạ, vì các bạn làm chậm hơn con và hết giờ rồi, vậy là cô cho con 10 điểm, lại khen con ngoan và thông minh nữa đấy!!!!

- Cô giáo con xinh lắm mẹ ạ! Nhưng cô có nhiều nếp nhăn hơn mẹ :smile:! Tóc cô dài ơi là dài, cô toàn quấn tròn lại ở sau đầu (Búi tóc - Chú thích bởi mẹ :D) rồi gắng một cái cây lấp lánh, xinh ơi là xinh!!!!

Ôi, ở trường, chỉ chán vì đeo khẩu trang cả ngày và không được ra sân chạy nhảy thôi mẹ ạ, H1N1 mà. Nhưng vui lắm! Con thích ở trường mẹ ạ!

Read more...

Chuyện vui về xăng-ti-mét

Nhân chuyện Thỏ bị điểm 4 về "centimet", mẹ lang thang và tìm về một chuyện vui này, có thể con sẽ thấy nó thú vị



Từ năm lớp 1 các bạn học sinh đã làm quen với cm, các bạn nhỏ luôn phải dùng cm để đo, để vẽ các đoạn thẳng trong sách, trong vở. Anh bạn cm hãnh diện lắm, cậu nghĩ ai cũng cần đến mình và chỉ có mình mới đo được độ dài các đoạn thẳng.

Thế mà hôm qua cô giáo lại giới thiệu cho các bạn học sinh lớp 2 anh dm , cũng là đơn vị để đo độ dài. Cm không vui, nó nghĩ đã có mình để đo độ dài cần gì phải có thêm anh chàng dm cao kều kia. Cô giáo hiểu được tâm trạng của cm, cô liền gọi cm lên đo độ dài bảng đen của lớp học. Cm tự hào vì được cô giáo tín nhiệm, cậu nghĩ bụng phen này sẽ cho anh dm biết tài của mình. Cậu hăm hở lên đo : 1 bước, 2 bước, 5 bước, 10 bước, rồi 50 bước, cố gắng lắm cậu mới bước nổi 100 bước. Cm đã ù tai, hoa mắt, mỏi tay, lưng đau nhừ mà mới đo được nửa bảng.

Cô giáo cho cm về chỗ nghỉ và gọi anh dm lên thay. Anh dm mới đi có chục bước đã bằng cậu bước cả trăm bước, chỉ một loáng đã đo xong và trả lời cô giáo : Thưa cô, chiều dài bảng là 22dm.

Bây giờ cm mới hiểu rằng nó chỉ đo được độ dài đoạn thẳng ngắn ở trong sách, trong vở, còn dm để đo những khoảng cách lớn hơn. Anh cm còn thì thầm vào tai cậu rằng : họ hàng đơn vị đo độ dài còn anh Mét, bác Ki-lô-mét. Mỗi bước đi của anh m dài bằng 100 bước đi của cậu (cm), còn mỗi bước của bác Km bằng mười trăm (1000) bước của anh Mét. Cm tròn xoe mắt kinh ngạc, cậu không thể hình dung ra bác Km cao lớn chừng nào, nhưng cậu rất mừng vì họ hàng đơn vị đo độ dài ngày thêm nhiều những thành viên mới.

Cậu nghĩ, chắc rằng khi phải đo chiều dài lớp học, sân trường, đo khoảng cách từ nhà lên thành phố đã có anh Mét, bác Ki-lô-mét làm thay cậu.

(Theo "Dạy con học toán ở nhà - lớp 2" của Lê Tiến Thành - Vũ Văn Dương - NXB GD)





22

,

Em 22 tháng, ông trời chào đón tháng thứ 22 của em với một trận mưa như trút, chả bù cho ngày hôm qua nắng gay gắt, oi ả đến là khó chịu!

Nhìn trời mưa, em đòi đi học, lí do duy nhất là em thích được mặc áo mưa, thò cái mặt bé xíu ra khỏi mũ áo mưa và thích thú liếm các hạt mưa rơi vào mặt mình :love:

Em 22 tháng, nhiều khi yêu em đến lạ kì, nhất là khi em giả vờ làm Vampire cháp cháp cháp vàp cổ mẹ ăn thịt (hihi, tại mẹ mê anh Ed nữa ấy mà :D); hoặc là khi em lấy hai bàn tay nhỏ xíu, giữ lấy mặt mẹ rồi thơm lấy thơm để vào khắp mặt mẹ, nước dãi dây cùng mặt, nhưng yêu, yêu lắm :love:


Read more...

Nhiều sự kiện :)

Hôm nay xóm Opera gọi nhau offline bởi có nhiều sự kiện:

- Chào đón mẹ Bibi và mẹ Dương Cún từ Thanh Hoá ra.

- Mừng sinh nhật mẹ Hiếu Cò đang tuổi "trăng tối" :D (Hihi, tối như 30 mà :D)

- Nhân sự kiện này, mẹ em Susu ra mắt xóm :D

Vậy mà thành phần tham dự thì vắng quá nửa, toàn những người có lí do chính đáng cả :bomb:. Nhưng không sao, ai không đi thì ngồi nhà mà tiếc nhé, vì có nhiều điều thú vị của một chiều thu Hà Nội thứ 7 tại vây con rùa :D

Read more...

Choáng

,

VnMedia) - Hôm qua (15/9), Hà Nội đã phát hiện thêm hai học sinh trường tiểu học Hoàng Diệu (Q. Ba Đình) bị nhiễm cúm H1N1. Đó là em Dương Đức Toàn (HS lớp 5A3) và em Nguyễn Mạnh Đức (HS lớp 1A9).

Trao đổi với VnMedia, bà Nguyễn Vân Anh, Phó hiệu trưởng trường Hoàng Diệu cho biết: Dịch cúm A/H1N1 đã lây lan vào trường. Hai học sinh Toàn và Đức đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1. Ngoài ra, 46 cháu dấu hiệu ho, sốt được phụ huynh xin phép nghỉ ở nhà điều trị.

Tính đến 17h ngày 15/9, Việt Nam đã ghi nhận 5164 trường hợp dương tính, trong đó 06 ca tử vong.

Trường hợp đầu tiên bị nhiễm H1N1 là em Dương Đức Toàn. Ngày 7/9, em Toàn đi học bình thường thì ngày 8/9 phụ huynh thông báo cháu bị sốt và xin nghỉ học để đưa đi khám bệnh.

Sau khi xét nghiệm tại bệnh viện, ngày 11/9, em được thông báo chỉ bị sốt siêu vi trùng, chớm viêm phổi. Nhưng đến ngày 12/9, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia đã kết luật em Toàn bị nhiễm cúm A/H1N1.

Theo bà Vân Anh, ngày 8/9, ngay sau khi cháu Toàn nghỉ thì trong lớp 5A3 cũng có 3 cháu bị sốt, sang ngày 9/9 tiếp tục có 3 cháu bị sốt và đến ngày hôm nay cả lớp có 18 cháu bị sốt phải nghỉ học điều trị.

Ngày 13/9, cháu Phạm Trung Lê Khoa của lớp này được gia đình thông báo bị nhiễm cúm A, tuy nhiên chưa có dấu hiệu của chủng H1N1; cả gia đình cháu cũng bị sốt.

Trường hợp nhiễm cúm A (chưa có dấu hiệu của chủng H1N1) thứ 2 được phát hiện ở trường Hoàng Diệu chính là con của cô giáo chủ nhiệm lớp 5A3: cháu Nguyễn Mạnh Đức, học lớp 1A9. Hiện nay, lớp 1A9 còn 7 cháu khác bị sốt được phụ huynh xin phép nghỉ học ở nhà điều trị.

Ngay sau khi xảy ra liên tiếp các trường hợp học sinh bị sốt và dương tính với cúm H1N1, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ba Đình tiến hành phun thuốc khử trùng toàn trường. HS đi học đều được đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.
http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=174536&CatId=73
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31