Skip navigation.

Bố mẹ mất nhiều cơ hội!

1
- Thỏ, con trông emm giúp mẹ chứ em chạy ra đường kìa? Em lại đi xúc cát đấy!
- Thì người ta cho cái xúc cát là để em xúc cát mà mẹ
- Mẹ :faint:. Nhưng em nó lại cho cát vào mồm đấy con. Em nghịch bẩn lắm!
- Ối giời, trẻ con đứa nào chả nghịch bẩn hả mẹ!

Nhưng chị cũng chạy ra lôi xềnh xệch ông em vào nhà!

Mẹ mất cơ hội làm cảnh sát!


2
-Sóc, sao lại trèo lên bàn học của chị, lôi cả sách của chị vứt xuống thế kia hử? - Bố hầm hầm quát
- Bố ơi, em có biết gì đâu. Bế nó xuống, cất ghế đi là được í mà!

Bố cũng mất cơ hội làm cảnh sát luôn!

3

- Sao cứ giật tóc chị thế hử? Chị đau, chị khóc nhè đấy?
- Con không khóc nhè đâu! Con là chị mà! Ai lại chấp trẻ con!
- :yikes:

Lại mất cơ hội làm quan toà

2

- Khóc!
- Sao thế!
- Em cấu con, xước cả mũi con rồi này!
- Sao con không tránh?
- COn tránh không kịp!
- Bữa sau nó làm thế, bố cho con đánh vào tay em nhé, đánh thật đau vào cho chừa!
- Nhưng em còn bé lắm. Đánh là em đau và em khóc đấy. Thôi, con tha thứ cho em!

Cơ hội làm luật sư bào chữa nghe khó thành hiện thực!

4

- Sóc ơi, em không được nghịch nước và xịt vòi nước tung toé đâu. Mẹ mắng đấy!
- Sóc ơi, không được nhè linh tinh đâu, mẹ dọn dẹp vất vả đấy!
- Sóc ơi, ra đây chơi để mẹ làm việc (thực chất là lượn nét), không mẹ đánh đít đấy!
- Sóc ơi, không được nghịch dại thế nữa nghe chưa!
- Sóc ơi, không móc rốn mẹ, mẹ đang bị đau đấy!
- Sóc ơi, ...........................

Đấy, mất luôn cả cơ hội rao giảng về đạo đức!

5

- Thỏ, con ăn một mình à? Không chia cho em với!
- Em có biết ăn đâu mà!
- Con đã thử đâu! ăn gì cũng cho em ăn thì em mới ăn đa dạng được chứ con!
- Nè Sóc, chị cho này!
- (xua tay, lắc đầu quầy quậy)

Thử làm một người mẹ tuyệt vời cũng chẳng xong!


6

- X.......o.....ả........n..........g!
- Lại làm vỡ bát rồi!
- Mẹ ơi, để con dọn hộ cho. Em Sóc chỉ nhỡ thôi!

Muốn làm sư tử Hà Đông gầm lên cũng khó!

7

- Sóc ơi, hai mẹ con mình đọc truyện nhé! Lại xem sách với mẹ nào!
- (Ngoảy đít đi thẳng)
- Lại nghe tiếng đàn bùm bùm và tiếng cười rích rích ở phòng bên.

Đâu phải muốn làm cô giáo là làm được đâu!

8
- Sóc ơi, vứt cái bỉm vào giỏ rác hộ mẹ!
- Hoan hô, giỏi quá!
- Sóc ơi, ra cấu vào đùi bố cho mẹ. Cái tội đi nhậu về khuya í mà. Làm mẹ giận lắm !
- Oái (tiếng bố nó đấy)

Ít ra, mẹ cũng có thể có cơ hội làm người chỉ tay 5 ngón, có lẽ người ta gọi là đốc công hay gì gì đóchứ nhỉ!


Tôi đi mua hàng thanh líNgày đặc biệt

Comments

socvy 19. June 2009, 08:22

hơ hơ, đọc cái title tưởng chuyện gì xảy ra. Ai dè, chị viết hay quá.

mebebong 19. June 2009, 08:31

Mất mát nhiều quá! Nhưng mất thế này em cũng muốn mất, mất càng nhiều càng tốt ngoại trừ việc chỉ tay 5 ngón http://matcuoi.com

TTCT 19. June 2009, 08:58

Ừm ừm. Tóm lại nhà trước có 2 cảnh sát nay thêm 1, và tương lai sẽ thêm 1 nữa. Cảnh sát lớn liệu đường ngoan ngoãn nhỉ :D

Nữ cảnh sát bé hơi cực kỳ đấy nha!

daolan 19. June 2009, 08:58

Thật mất thế này mình cũng muốn mất :yes:

teeth 19. June 2009, 10:29

tốc độ sản xuất entry nhà chị hơi bị kin, bái phục luôn, mà chị cũng nghĩ ra nhìu chủ đề quá, vít cũng dễ thương quá, phục luôn, he he, hay có 2 đứa thì có nhìu cái để vít hơn nhể :smile:

muoioi 19. June 2009, 10:56

Ôi, mất cơ hội thế này thì em cũng lạy trời cho mình được mất.

hoikun 19. June 2009, 15:56

Mục 8: Mới chỉ có 2 ngón. Minh họa thêm đi cho chị em học tập MS ơi.
Cô cả không phải làm cảnh sát. Cô ấy hợp làm luật sư hơn chị cả phệ của em ạ.

huytun 19. June 2009, 16:20

Muốn quá :lol: :lol:

Socconhonganh 20. June 2009, 02:36

@cả nhà: he he, cám ơn cả nhà đã động viên mẹ cháu!

Entry này mẹ cháu lấy cảm hứng từ tỷ đệ kí nhà mẹ Sóc ngày xưa thôi! Nhà có 2 chị em, suốt ngày ..tranh ăn và tị làm, Có cái nhà cũng chia ra hai nửa, mỗi đứa quét 1 nửa. Có cây mía, chị chia ra làm 2, bên gốc có 4 đốt, bên ngọn (thường nhạt hơn nhiều) 5 đốt, hỏi mày chọn bên nào?. Con em ngốc nghếch (mẹ Sóc) luôn chọn phần nhiều. Lại bị con chị nó xui: ăn mía phải ăn từ ngọn xuống gốc thì mới ngọt mồm, chứ ăn ngược từ gốc lên ngọn là sẽ nhạt mồm, không ngon! Híc, đến khi mình ăn đến đốt cuối cùng thì bà chị lại ăn xong trước, lại gạ gẫm, xin xỏ, hăm doạ... Phần thua luôn thuộc về mình. Mà chả có bố mẹ ở nhà phân xử!

Tự hứa sau này làm mẹ, có con sẽ làm quan toà thật tốt, làm cảnh sát thật hay, nhưng cuối cùng hiếm khi chúng cho mình cơ hội ấy! Huuuuuuuuuuuuuuuu :lol: :lol: :lol: :devil: :devil:

DANGGIATHINH 20. June 2009, 13:37

Có con gái thích thế đấy :love: Thèm một cách không dấu diếm p:

jeekayak 20. June 2009, 14:20

Em cũng thèm có thêm ví dụ như anh Sóc để được mất thế này, keke.

DANGGIATHINH 21. June 2009, 02:25

Mà sao con gái của nhà ai cũng dễ thương và lém lỉnh thế, hức :cry:

daolan 21. June 2009, 09:23

Thông gia :D
Khóc là seo???
Cố lên chứ lị :lol:

SPSfamily 22. June 2009, 01:58

Đọc bài này thấy hạnh phúc lây mẹ Sóc ơi. Viết dễ thương quá. Mơ ngày con gái lớn. flirt

Socconhonganh 22. June 2009, 02:11

@mẹ THịnh. mẹ Bean: mình, ấy là mình khoe để người khác thèm, người khác phải cố đấy :happy: :happy: :happy: :D

@mẹ Su: Ước mơ của Pup có khả năng trở thành hiện thực sớm thôi :smile: :smile:. Khoanh chân chờ nghe mẹ Su khoe thành tích của chị hai Su đấy! :happy: :happy:

MinhChau'S 22. June 2009, 08:32

Hai chị em đáng yêu lắm lắm, file đính kèm này rất chi là hiệu nghiệm. :jester: :jester:

Socconhonganh 22. June 2009, 09:23

:yes: :D :D :D :D :D

Nuoi-Day-Con 22. June 2009, 09:37

Mẹ Sóc chỉ mình bí kíp với. Chị em kiểu này thì hạnh phúc quá. Hai con bé nhà mình cứ ầm ĩ cả ngày.

kimsonbui 23. June 2009, 00:58

Yêu nhờ, lớn tí nữa mẹ lại được tha hồ trở về thời son rỗi, việc chị em nhà nó, cho tự giải quyết :D

Socconhonganh 23. June 2009, 01:40

@chị A: chả hiểu sao con bé nhà em nó yêu em một cách đặc biệt chị ạ! Có khi mẹ cảm giác là nó yêu em hơn cả mẹ yêu em nữa! Nó chiều chuộng, hi sinh cho thằng em kinh khủng. Cộng với tính khí của chị là thích "khoe", chỉ cần gặp ai thân tình, mẹ khoe chị tí về việc chăm sóc em thì chuyện gì cũng OK hết!

Quả thật, em chả có bí kíp gì đâu!

Socconhonganh 23. June 2009, 01:42

@Kim: dạo này mẹ đã nhờ được khối việc rồi đấy Kim ạ. ông bà ngoại bảo cho nó về quê chơi vài tuần nhưng nghĩ đến việc tối nào cũng "đánh vật" với ông con thì lại...chần chừ, lần lữa mãi! Ích kỉ nhờ!!

Nuoi-Day-Con 23. June 2009, 05:20

Cho con về quê chơi tí em à. Cho thoáng mát. Bé nhà chị về quê rồi.

Socconhonganh 23. June 2009, 05:40

Tuần sau em đi nghỉ mát ở Đà Nẵng, chắc cho con về quê luôn chị ạ!

bebelle 23. June 2009, 06:53

Cũng mơ một ngày con gái lớn đó mẹ H.Anh. Và rồi Vivian cũng sẽ có em nhưng không biết là cô nàng có ngoan, biết nhường em như Thỏ không nữa.
Ngưỡng mộ gia đình mẹ nó lắm nhé p: p:

Socconhonganh 23. June 2009, 07:51

@belle: đừng ngưỡng mộ nhau. Nhà nào cũng có đầy chuyện nhưng không muốn đem phơi ra thôi :D :D. Đủ cung bậc cảm xúc hết, nhưng chỉ ghi lại những giây phút dễ chịu nhất, để khi tâm trạng down, đọc lại thấy yêu đời, yêu gia đình mình, để "hãm" phanh kịp thời Belle ạ! :smile:

huynhgialinh 29. June 2009, 03:18

Nhà mẹ Sóc vui quá đi thôi...:love:

Socconhonganh 29. June 2009, 03:26

@me Linh: Welcome me Linh den choi nha SocTho!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31