Skip navigation.

Nhà giáo tiềm năng :D


Bộ sách này do mẹ em Khánh Nam tặng hôm qua!

Sóc, em ngồi đây, chị dạy em học nhé! Ngồi đây cơ mà, chạy đi đâu thế? Bật ti vi à? Có chương trình gì hay đâu mà xem! Ừ, tắt đi, đúng rồi. Ớ, lại mở Hi-5 à? Cái đĩa đấy là của chị, của người lớn, nghe chưa!!!! Trẻ con không thích hợp đâu! Được rồi, lại đây nào!

Hôm nay mình học về Động vật nhé! Đây là con Chó, em nói đi, CHÓ. Em thích con chó, nhớ chưa, chó sủa thế nào??? Gâu Gâu í. Còn đây là con MÈO, meo meo nhé! Em nói MÈO đi!!!!!! Sao không nói????? Thôi, không nói cũng được, bây giờ chị chỉ con mèo đâu thì em chỉ cho chị nhé, con chó đâu thì em chỉ nhé!

Mẹ ơi! Mẹ cho con cái gì để con thưởng cho em nếu em chỉ đúng nào!!!! :yes:

Rồi, chó đâu???? Có phải đâu, đấy là con mèo mà!!! Làm lại nào, khi chị hỏi chó thì em chỉ đây nhé! Nào, chó đâu? Đúng rồi, em giỏi lắm! Hoan hô, em thật thông minh vượt trội :yikes: :yikes: :lol:.

Vậy con mèo đâu????? Ấy, sao lại xếp sách lại, chỉ con mèo đã chứ! Đừng, có phải là con voi đâu hử! Cái bìa mới là con voi chứ, nào, mở lại để chỉ cho chị con mèo nào!!!!!!!! Thật là, nghịch quá đi! Sao lại giở qua sách khác, hôm nay học động vật, ngày mai mới học các loại quả cơ mà! Giở lại đi, đây này, đây nghe chưa???? (Chắc là cáu). Em học đi, học mà còn biết chứ, không thì ra đường, không biết, người ta lại bảo bố mẹ không biết dạy :yikes: :yikes: :yikes: (Bình luận: cái này là giọng của mẹ khi thấy con gái không ý tứ). Ấy, sao lại ném sách đi, lại đây, không thì chị lại đánh đít bây giờ, ngồi xuống đi! Chạy đi đâu đấy hử? Đang học cơ mà, thế này thì lớn lên lại học dốt thôi!!!!!!!!

(Tiếng của phụ huynh: không được chê em dốt, chỉ được khen ngợi em thôi)

Thôi, vậy con không thèm dạy em nữa. Ai lại không chịu học, kiểu này bao giờ mới biết nói, bao giờ mới biết đọc, rồi còn học viết chữ nữa chứ, rồi còn học tiếng Anh nữa chứ! Chán lắm cơ! Cái "anh" Sóc này!!!!

(Lại tiếng của phụ huynh: con không dạy em, em càng lâu biết đấy!)

Ừ, được rồi, mai lại học nhé. Tối mai nhé, chị lại dạy! Em mà không chịu học như hôm nay, chị lại có biện pháp xử lí đấy!

Thôi! Mẹ ơi, cho con xem Tivi nhé!

Ngày đặc biệtBốn mùa- Thơ

Comments

LinhMoon 24. June 2009, 09:37

Khiếp. Entry thì hay nhưng mà đọc toàn thấy chị nói thôi. Nghe mệt quá cơ. E cứ tưởng gái 2 tuổi ở nhà mới nói nhiều :devil:

Thỏ- Sóc 24. June 2009, 09:43

Thì thằng kia đã biết nói gì đâu cơ chứ. Toàn nghe chị ấy độc thoại thôi, mẹ nghe còn phát ngốt nữa là :D

Nguyen Phuong Linh 24. June 2009, 11:02

Cứ tưởng tượng cái cảnh chị thì miệt mài dậy, em thì chăm chỉ phá mà buồn cười quá! :lol: :lol: :lol:

Tương Phùng 24. June 2009, 11:37

>> Em học đi, học mà còn biết chứ, không thì ra đường, không biết, người ta lại bảo bố mẹ không biết dạy

Phải là "chị không biết dạy chứ" :lol: :D :D

Gau 24. June 2009, 13:58

hihi..iu chị Thỏ :D

huytun 24. June 2009, 15:37

Bà Thỏ và ông Tũn già như nhau :devil: p:

Tina 24. June 2009, 17:10

Thỏ đáng yêu quá đi. Thông minh. Già dặn nhưng lại rất dịu dàng. :love:

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 24. June 2009, 17:28

Yêu bạn Thỏ quá đi mất thôi. Nhà mình thì ngược lại, con chị cứ chơi đằng chị, thằng em đã nhận hết hình trong cuốn đó rồi rủ chị cùng đọc. Cho chị mượn hình tập sách của em để khoe con tí nhé. Cảm ơn trước nhiều nha.

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH 25. June 2009, 00:49

hehe, tội nghiệp chị Thỏ, trách nhiệm nặng nề nhỉ. Phụ huynh chỉ cần ngồi xem và bình luận, sướng thế.

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 25. June 2009, 07:15

flirt flirt flirt flirt

nhưng nghe chị ý nói 1 hồi cũng nhọc quá, liến thoáng độc thoại kinh.

Chíp & Bin 25. June 2009, 07:58

:lol: Công nhận cái khoản độc thoại choáng thật :lol:

Teeth Lee 26. June 2009, 01:05

Sóc vẫn chưa mở máy phát hả, thế nếu đặt Teeth siêu thắc mắc linh tinh vớ vỉn cạnh Thỏ thích làm cô giáo thì chắc loạn đầu nhỉ :D

Mr Ốc 26. June 2009, 07:45

Xóm này nhà nào cũng hay nhờ, hay nhất là các nhà có đủ nếp đủ tẻ đấy, hôm nay em vào nhà daolan nhìn đã phê rồi, qua nhà bác lại phê tiếp, nhà em đang phấn đấu thêm một gái đây mà ko biết có được ko. các bác trông trẻ trung và sành sờ điệu quá đi, con cái lại thông minh sáng sủa nữa, đúng là ngưỡng mộ từ xa...keke:)

Mr Ốc 26. June 2009, 07:51

Ốc nhà em trộm vía nói nhiều lắm, còn trí nhớ các con vật trong sách thì tuyệt vời, bé có thể nhớ được cả những con như bọ rùa, rắn chuông, bọ cạp...., phải cái thông minh nên nhớ lâu ( đã được dạy là nhớ lắm)...keke, con hát mẹ khen hay đấy nhưng quả thật ở nhà đều công nhận một triết lý rằng "Không biết sau này đi học thế nào chứ bây giờ thì thấy thông minh lắm":D . Ít nữa nhà có thêm đứa nữa thì không hiểu sẽ thế nào nhỉ p:

huytun 26. June 2009, 13:40

Mẹ Ốc cứ tham gia xóm này đi :D, rồi lại cũng mắc bệnh thành tích y hệt như các nhà trong xóm cho xem :devil:. Mà có 2 nhà là đủ nếp tẻ thì qúa đỉnh rồi flirt, nhưng nhà nào mà chỉ có một con dzai còn đỉnh hơn nữa :lol: :lol: ( ví dụ : nhà trưởng thôn :devil:, há há )

LinhMoon 26. June 2009, 13:42

Hụ hụ, tự nhiên nghe nhà Tũn nói xong em lại thích ho :devil: :devil:

huytun 26. June 2009, 13:51

Bạch Long Thủy có liền :lol: :lol: :devil: ( bổ sung thêm là nhà nào có một gái thì cứ gọi là đỉnh của đỉnh :devil:, há há )

Mr Ốc 27. June 2009, 00:45

Hị..hị...đúng là trưởng thôn, kiểu gì cũng nói được mà lại không mất lòng chị em nhờ:lol: :yes: Tại nhà em các cụ cứ bảo đẻ nữa vẫn con trai nên em đang đi tìm kinh nghiệm sinh bé gái đây p:

Mousekin 27. June 2009, 03:21

Nghe giang hồ đồn kinh nghiệm sinh con trai khó hơn con gái ấy chứ lị. Nhưng nhà nào có con gái thì đúng là đỉnh trên cái chữ đỉnh đó nhé :D :lol: , vì thời buổi này con gái có giá hơn con trai á. Theo thống kê thì không biết một ngày gần đây con trai VN mình (trong đó có của báu nhà tớ :lol: ) có ế không nữa... :lol: :lol: :lol:
Nhà nào một gái đầu lòng, một trai út là number one rùi nhé, quá đỉnh :D

Thỏ- Sóc 27. June 2009, 04:38

Chít, có một hôm không vào buôn chuyện mà nhà mình có lắm còm men quá :happy: :happy: :happy:. Chào mừng bạn Ốc đến với xóm nhà lá nhé, và mong bạn ốc và nhiều bạn khác sẽ có đứa em khác giới để nhà đủ nếp đủ tẻ. hi hí, thế mới không lo, nếu sau này con trai ..ế thì đẩy con gái giá cao để bù cho con trai, còn ngược lại, ta lại có con trai để ...bù :D :D :D :D.

Nói cho trưởng thôn trưởng xã buồn, có con gái đầu lòng, nhờ được khối việc, làm đầu sai được khối việc, mẹ chỉ cần ngồi rung đùi làm trọng tài thôi. Sướng trong tất cả các sướng :D :D :D :D.

huytun 27. June 2009, 11:20

Ngày nào tớ cũng hát bài 5 ngón tay ngoan, bạn Sóc ợ :lol::devil:

Mr Ốc 29. June 2009, 01:50

Nhà em cứ mong thế còn không biết có được không...hứt..hứt...
Họ bảo năm 2020 đàn ông VN có tới 3 triệu người ế vợ đấy các bác ạ, nên tranh thủ đi đặt gạch dần đi là vừa, mà cứ đặt nhiều vào chỗ này không được còn có chỗ khác...keke:lol: :yes:

Thỏ- Sóc 29. June 2009, 03:22

@Tun; ban la trong hop ngoai len dac biet roi :lol: :lol:

@me Oc : Me Soc cung dat gach vai noi day chu. Nho khg duoc cho nay thi tinh cho khac :lol: :lol:. Me Oc c manh dan di!!!!!!!!!!!

Mr Ốc 29. June 2009, 03:30

Chẳng phải chờ bác nhé, nhà cháu đặt gạch ối chỗ rồi...hehe :jester: :yes:

Thỏ- Sóc 29. June 2009, 03:34

:jester: :jester: :jester:

Teeth Lee 29. June 2009, 08:42

Vụ con gái đầu lòng làm đầu sai là đúng rồi, nhưng bác Tũn và em cũng chả lấy làm buồn lắm, vì anh Tũn cũng giúp mẹ khối việc, cũng tình củm như ai, Teeth thì cũng giúp mẹ nhiều lắm rồi, sai bảo được rồi :D

Mousekin 29. June 2009, 13:36

Bao giờ mình sai được ku Tim nhỉ :lol:

Thỏ- Sóc 29. June 2009, 16:08

:D :D :D :D :D he he, toàn mấy bà mẹ hạnh phúc cả! Mẹ Tim chờ đi, sắp rồi :D

Vivian 30. June 2009, 22:26

Đúng là xóm này rôm rả thiệt ta, nhà nào cũng dzui hết há. Mình thì đang tính kiếm một tiểu hổ cho đủ nếp đủ tẻ giống mọi người đây. Sẵn đó kiếm mối xem có ai đặt gạch cho con gái nhà này không, hehehehhe.

Mẹ HA, đọc entry này thấy Thỏ ra vẻ chị hai lắm đấy. Thế là mẹ nó cũng mơ màng tưởng tượng ra cái cảnh mai mốt Vivian có em cô nàng sẽ dạy em học ra sao ta??? Tưởng tượng rồi tự trả lời luôn " biết chắc một điều là sẽ không bao giờ dịu dàng như Thỏ cả, hahahha" Cô nàng là "home boy" đấy.

Thỏ- Sóc 30. June 2009, 23:41

@belle: thế sao???? Có em tự nhiên là nó ra dáng thôi. Tất nhiên là do trình "bơm" của mẹ cao như núi. Ví dụ: làm một điều tốt cho em là được mẹ khen mãi, nhắc với bố - KHEN, gọi cho bà - KHEN, cho ông - KHEN, cho bác bạn của mẹ - KHEN (là trước mặt nó, để nó thích, nó càng có ý thức hơn thôi) :D :D :D.

Belle định tiểu hổ à? khởi động đi thôi!!!!!!!!!! :yes:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31