Skip navigation.

Chơi mà học

1. Đây là trò chơi phát triển ngôn ngữ mà mẹ hay chơi với Thỏ để phát triển vốn từ vựng vốn rất phong phú trong tiếng Việt.

Cách chơi:

- Mẹ đưa ra một vần trong tiếng Việt, ví dụ là AM, mỗi người hãy tìm một từ có nghĩa, có chứa vần AM.

- Người nào đưa ra được một từ, sẽ lấy về một đồ chơi trong giỏ đồ chơi, hoặc 1 con bài trong bộ tú, hoặc một que tính..., người nào có nhiều đồ chơi hơn sẽ thắng.

Tips: Mẹ nên tìm những từ khó, những từ dễ tìm để con tìm kiếm. Thỉnh thoảng gợi ý một vài từ, ví dụ "Sài Gòn được gọi là miền ...." để con đoán được chữ Nam có chứa vần AM, hoặc "chữ gì trong tiếng Anh đọc là Orange nhỉ???" "Người anh trong truyện cây khế thì rất gì nhỉ...."

Cũng là trò chơi này, nhưng cả nhà cùng tham gia (Như trò chơi "ĐỐI MẶT" trên truyền hình). Thời gian chơi là sau bữa cơm, khi cả nhà ngồi ăn hoa quả:

- Mẹ đưa ra vần (hoặc để con tự chọn, cách này hay hơn), mỗi người lần lượt nói từ tìm được, ngwời nói trùng, hoặc từ tối nghĩa, hoặc ... hết thời gian suy nghĩ sẽ bị ba người còn lại " t..o...é...t", thổi còi vì bị loại ra khỏi cuộc chơi, hoặc tạo áp lực khi bị cả ba người cùng đếm ngược "10, 9, 8.... hết giờ". Người duy nhất còn lại là người chiến thắng.

- TIPS: làm ngơ nếu con nói trùng, hoặc cố gợi ý nếu con chưa nghĩ ra. Hãy để con là người chiến thắng trong phần lớn các trò chơi để cho con phấn khích, tin tưởng vào bản thân tiếp tục chơi, nếu chơi cùng cả nhà, hãy để con là người bị loại ở vòng sau cùng. Cũng không nên cho con thắng tất cả các cuộc vì có thể con sẽ nảy sinh thói tự mãn không đáng có. Phải khen con kịp thời nếu con tìm ra được từ hay!

2. Trò khác:

- Đưa ra một chủ đề, ví dụ như "lửa" và tìm các từ có liên quan đến lửa. Ví dụ: cháy, nóng, bỏng, phừng phực, âm ỉ.... thậm chí là củi, ga, rơm.... Khuyến khích con tìm nhiều từ, nhất là các tính từ miêu tả.
(Cũng trong phần này, thỏ hỏi mẹ "mẹ ơi, thế "cháy đượm" là cháy như thế nào???)

- Khen con nếu con tìm được nhiều từ. Nên có nhiều gợi ý cho con để con tìm từ mà không chán.

3. Kể chuyện
Cách này khó hơn, đọc một câu truyện, một đoạn văn, đoản văn... nào đó và gợi ý cho con kể lại, càng chi tiết càng tốt, nhất là những đoạn miêu tả, chứ không chú ý nhiều đến đối thoại như hồi 2,3 tuổi nữa. Ví dụ: "Bầu trời thế nào hả con? Vậy con suối thì sao, nước chảy thế nào?...." Điều này rất tốt cho con diễn đạt khi học tập làm văn :D :jester:


Phần lớn, các bậc cha mẹ đều thấy con mình không giỏi ngôn ngữ. Thậm chí, học sinh đi thi đại học môn văn viết và diễn đạt câu rất ngô nghê. Mẹ Sóc nghĩ, trò chơi phát triển ngôn ngữ cũng là một trong những cách phát triển kĩ năng ngôn ngữ, tạo tiền đề cho các con học môn văn học sau này :yes: .

Thỏ cũng làm lịch đón năm mới Kỷ SửuDạy con đôi lúc cũng cần roi

Comments

Hoàng Ngọc Bích 13. January 2009, 08:00

Ôi vĩ mô quá rồi, bao giờ Cún mới áp dụng được? Giờ mới biết câu trả lời của Lấy chồng sớm làm gì là đây đây!?

Mẹ Sóc có vẻ có đầu óc tổ chức ghê. Hihihi

Trần Minh Châu 13. January 2009, 08:16

MS có nhiều kinh nghiệm hay quá. BMC phải học mới được

Thỏ- Sóc 13. January 2009, 08:18

lại khen, ngượng chết đi được. 3 năm nữa em Cún mới chơi trò này được mẹ Cún ạ, khi em biết chữ đã. Bây giờ, em biết hát, biết vận dụng tình huống là sướng lắm rồi. Mà chơi với con, đôi lúc nó nói những từ mà mình cứ ngẩn hết cả người ra vì cứ tự hỏi "làm sao nó biết thế nhỉ" :D :D :D.

"Lấy chồng sớm làm gì???" "câu trả lời không phải là để lời ru thêm buồn" mà là "để khỏi ... lấy chồng muộn" :lol: :lol: :lol: :lol:. Ai mà chả vất vả hả mẹ Cún, sẽ qua thôi. Mẹ Cún sống nội tâm nên thấy mệt mỏi, mẹ Sóc cứ mở toang lòng mình ra, đỡ phiền muộn hơn.

Hồi Thỏ nhà mình được 7 tháng, bố mẹ chồng mình nói một số điều mà mình không dám cãi, cũng không nói được với chồng vì không muốn làm chồng khó xử khi đứng giữa vợ và gia đình, nhà ngoại thì xa, không dám gọi điện hay tâm sự, sợ ba mẹ buồn và lo lắng; cũng không dám tâm sự với đồng nghiệp, sợ họ cười chê, vạch áo cho người ta xem lưng ... nên mẹ Sóc bị stress nặng. Đi làm xong, không muốn về nhà, cứ lang thang ngoài đường, mong cho ôtô .... đâm chết mình đi :cry: :cry: :cry:. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó ô tô đâm thật thì ai nuôi con mình nhỉ! Nhưng stress ghê gớm thế đó, Tự nhiên tới chỗ đèn xanh đèn đỏ trên Bách Khoa í, có thằng nó quát mình "đi đứng thế à????" làm mình sực tỉnh, lại nghĩ có con ở nhà đang đợi mình, lại quay về. Cảm ơn cậu thanh niên đi đường, cậu ấy cứu mình khi quát mình đấy. Thế rồi mọi chuyện cũng qua. Hú vía :D :D

Thỏ- Sóc 13. January 2009, 08:21

@ BMC: còn lâu mới vận dụng cho MC được bố MC ạ, MC giờ đây chỉ cần đọc truyện, đọc thơ, hát là phát triển ngôn ngữ rồi còn gì :love:

Hoàng Ngọc Bích 13. January 2009, 08:22

Vậy bầy cho mình làm sao từ chỗ tự tử lại có happy ending thế đi? hihihiihihihi

Trần Minh Châu 13. January 2009, 08:24

Ừ thì tương lai chứ, bây giờ MC mới nói được tiếng một thôi cũng chậm nói lắm, nhưng được cái là gì cũng biết.

Thỏ- Sóc 13. January 2009, 08:26

Thì cố sống cố chết đi làm, kiếm xiền, vay mượn, xây nhà, ở riêng và ... kéo cày trả nợ nhưng "cuộc đời vẫn đẹp sao" vì "không có gì quý hơn độc lập tự do" he he. Lần đầu ở riêng, cứ như là ... trăng mật lại ấy chứ :lol: :lol: :lol:

Thỏ- Sóc 13. January 2009, 08:27

@BMC: nghe được những lời đầu tiên của con, hạnh phúc ngập tràn, bố MC nhỉ!

Trần Minh Châu 13. January 2009, 08:28

Ối, giao ban online à. Đúng là rất hp MS à, nhưng giờ MC đang đi khám bệnh ở Hà Nội. BMC lo quá.

Thỏ- Sóc 13. January 2009, 08:33

Để mẹ Sóc qua xem bố MC đưa con đi khám bệnh thế nào. Vừa mới thấy Opr báo nhà MC có bài mới

huytun 13. January 2009, 13:29

:yes: :D

Chíp & Bin 14. January 2009, 00:59

Kinh nghiệm hay, phải copy mới được :yes:

Nguyen Phuong Linh 14. January 2009, 01:34

Bài này hay quá mà B nhà e chưa áp dụng được híc híc..:frown:. Thôi làm của để giành vậy.
E cũng dang muốn cố sống, cố chết để đc như Bác mà xem chừng khó quá, ở bên này còn đỡ chứ cứ nghĩ về nhà dưới chướng "lão phật gia"lại đau hết cả người.Nói thật với Bác có khéo đến mức nào thì sống chung cũng ko tránh khỏi sự va chạm nên ở riêng là No 1 :up:

Trần Minh Châu 15. January 2009, 07:26

MS ơi! đặt BMC gói bánh chưng k vậy:
http://my.opera.com/MinhChau%27S/blog/show.dml/1773470

Cun - Ngoc Pham 15. January 2009, 08:36

Đọc bài này mới thấy hết sự diễn đạt trọn ý của MS :up:

Cún cũng đang được áp dụng trò chơi ngôn ngữ. Khác với chị Thỏ lớp tiểu học thì em Cún đang chơi trò từ đồng nghĩa vùng miền. Ví dụ như trong bữa ăn, Cún ơi lấy mẹ cái thìa, Cún ngơ ngác, bố bảo ở Hà Nội gọi là thìa, trong này gọi là muỗng, vài bữa là em í có thể theo bố mẹ như vá - môi, chén - bát. Cũng thú vị lắm :smile:

Thỏ- Sóc 16. January 2009, 00:11

Ừ nhỉ, mẹ Sóc không nghĩ ra, cũng phải dạy cho các con những từ vựng mang tính vùng miền, không thì sau này nó chẳng hiểu gì khi đi vào cùng khác. Thanks mẹ Cún

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31