Dạy con đôi lúc cũng cần roi
Saturday, 9. February 2008, 04:10:54
Ở đời, người ta nói "quýt làm, cam chịu", thật chẳng sai một ly. Chuyện của tôi cũng vậy đấy
Sáng mồng 8 tết âm lịch (Thứ 2), Thỏ đi học bữa đầu tiên sau tết. Chiều, bố đón (mẹ ở nhà trông em Sóc) về, mẹ phát hiện ra, Thỏ chép bài còn thiếu mấy dòng, mẹ phải gọi điện cho một phụ huynh khác, hỏi bài cho chị Thỏ chép tiếp.
Thứ ba (mồng 9 tết), bố đón, bảo là chờ mãi mới thấy con ra vì phải nán lại lớp chép bài vì chép không kịp!
Thứ 4, mồng 10 tết, chuyện xảy ra tương tự với ngày thứ 3, mẹ rất ngạc nhiên, gặn hỏi nhưng chị chỉ bảo là bài nhiều, chị không chép kịp. Điểm viết cũng chỉ được 7 (bình thường cũng chỉ khoảng 8 mà thôi), toán được 9 (do viết chữ cẩu thả, không phải làm sai). Mẹ lại dặn lần sau phải viết cẩn thận và viết nhanh hơn một chút!
Thứ 5, 11 tết, mẹ quyết định đèo cả em Sóc đến trường, vào đón chị. Thấy chị đang chép bài cùng 2 bạn khác. Mẹ hỏi cô giáo lí do, cô bèn tố cáo:
- "Nói chuyện như khướu, cứ nói chuyện với thằng K, nhưng thằng đó nhanh hơn nên chép xong, còn chị thì chưa".
- "Thế ạ????
- "Cô thấy nó nói chuyện với K nhiều, định đổi chỗ cho nó, nhưng ngày xưa ngồi với NĐ thì toàn bị bạn ấy đánh nên cô còn lưỡng lự"
- "Thôi cô giáo ạ, cô không cần phải đổi, vì bản chất cháu nó nói chuyện, nếu qua chỗ khác, gặp bạn khác lại cũng như vậy thôi, để mẹ cháu về nhắc nhở cháu"
Thỏ tung tăng ra về, lại rôm rả kể chuyện này nọ trong lớp, còn mẹ thì im lặng. Chưa bao giờ mẹ bình tĩnh đến thế, bình tĩnh một cách bất thường.
Về nhà, mẹ bảo: Con lên gác thay quần áo, rồi nằm lên giường cho mẹ, mằm úp mặt xuống gối ấy nhá.
(Vậy là khóc, nhưng mẹ kiên quyết lắm rồi, phải xử lí thôi)
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, lần sau con không làm thế nữa đâu. Mẹ đừng làm con sợ.
- Nếu con biết sợ thì con đã không để chuyện này kéo dài. Con biết lỗi của mình không????
- Con biết ạ! (kể đi) là do con nói chuyện nhiều, con viết bài chậm, con được 7 điểm
- Còn gì nữa???
- Hết rồi ạ!
- Mẹ nói nhé:
+ Tội thứ nhất: Nói chuyện riêng trong lớp, điều này mẹ không đồng ý chút nào
+ Tội thứ hai: Con nói dối mẹ. Mấy ngày mẹ hỏi con đều không nói. Đây là lỗi lớn nhất. Như thế là "lừa dối" mẹ, nghe chưa!
+ Tội thứ ba: Mẹ chưa bao giờ phạt con về việc con bị điểm kém cả. Hôm nay thấp, ngày mai con cố gắng hơn, mẹ không trách, mẹ chỉ phạt con là bao lần mẹ nhắc nhở con phải cẩn thận mà con không nghe. Cẩu thả là tội mẹ ghét nhất. Bây giờ ba tội, mẹ đánh con 3 roi, phạt con 3 ngày không xem Tivi, con có ý kiến gì không?
- Mẹ ơi, con xin mẹ, con hứa sẽ không nói chuyện nữa, không nói dối mẹ nữa.
- Được rồi, biết lỗi và hối lỗi, mẹ giảm xuống còn 2 roi. Đây là roi thứ nhất. Đét (mẹ vụt thẳng tay)
- Ối mẹ ơi, con đau quá, mẹ cho con đi tè!
- Được, con đi đi và lại vào đây!
(Vừa khóc vừa vào vệ sinh)
- Bây giờ là roi thứ hai (chẳng hiểu sao mẹ lại lạnh lùng thế, vô cảm trước nước mắt của con)
- Mẹ ơi, con buồn ị.
- Mẹ cho phép con ị trong quần, nằm xuống!!! (Lại tiếp roi thứ 2, rất đau)
- (khóc không thành tiếng)
- Cho con nằm đấy khóc, đúng 5h30 phút con phải vào tắm rồi vào học đàn, khôn hồn thì đừng có làm mẹ giận)
Kết quả là sao nhỉ, tôi (tức là cái mông của Thỏ đấy) có hai con lươn đỏ cháy, hậu quả là do cái miệng lắm chuyện và cái tay cẩu thả và chậm chạp, chứ có phải là do tôi đâu. Trời sinh cái mông là chỉ để ngồi, chứ có phải là để ăn roi đâu, vậy mà lần thứ 2 tôi ăn roi, lại lĩnh hai phát. Oan cho tôi lắm. híc, híc, híc.
(Kết quả của trận đòn là thứ 7, chị học hành đâu vào đó (thứ 6 trường cho nghỉ). Còn hôm nay thứ 2, mẹ chưa đón chị, không biết kết quả thế nào, cầu trời cho nó nhớ đòn mà ngoan ngoãn








mebebong # 9. February 2009, 09:01
Đòn roi của Bác hiệu quả nhanh thật
Socconhonganh # 9. February 2009, 09:11
huytun # 9. February 2009, 14:27
Nhưng cái tội nói chuyện riêng thì chúng nó sẽ lặp lại rất nhiều lần, anh Tũn mà không có hoàn cảnh đặc biệt thì cũng không kém đâu
CunNgocBich # 10. February 2009, 04:46
huytun # 10. February 2009, 05:15
teeth # 10. February 2009, 06:36
huytun # 10. February 2009, 06:49
phuongthao1921 # 10. February 2009, 08:13
tieumuoi07 # 10. February 2009, 08:54
Socconhonganh # 10. February 2009, 09:09
Nghĩ lại nó cũng giống mình ngày xưa thôi, là nói chuyện riêng. Nhưng Thỏ có cái tệ, nếu cô bảo trong vòng 15 phút, chép xong đoạn thơ. Thì chị thà chép 8/10 câu mà chữ nắn nót và sạch sẽ còn hơn là trong 15 phút, chép hết 10 câu mà chữ xấu. KHác xa tính mẹ chị, là xong việc trước, đẹp xấu tính sau.
Cái này cũng có cái tốt, nhưng mẹ lại không muốn thế. Sợ sau này, kiểm tra nhiều, nó lại không căn được thời gian. Nhưng đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
@mẹ CÚn Bích, mẹ Teeth, mẹ Cò: tròi đất, con còn bé thì dạy gì, chỉ nghiêm khắc với chúng nó tí thôi, đánh con cũng chỉ là phát một cái vào mông nó, chỉ có tính răn đe một lúc thôi. Còn bắt đầu nhận thức được rồi thì mới rèn, đánh cho ra đánh, không đánh thì thôi. Mà mẹ Sóc cũng giống mẹ Tũn, lúc giận thì không đánh, sợ mình không kiềm chế được, còn hết giận thì mới cho chúng nó một trận. Híc, không đánh không được, mà đánh xong lại thấy thương thương
Mẹ TM: híc híc, không khéo đâu bạn ơi. Để mẹ Sóc qua nhà TM chơi chút. MẸ Sóc chưa qua đấy lần nào
huytun # 10. February 2009, 09:23
Bearfamily # 10. February 2009, 17:11
quynhvuong # 11. February 2009, 03:05
Socconhonganh # 11. February 2009, 05:44
@mẹ Gấu: Vậy em Gấu đã bị ăn roi lần nào chưa?
@ thanks mẹ Cò. Nhà mẹ Sóc cư xử với con theo kiểu Nghị Quế cư xử với chị Dậu í mà: Ông đấm, bà xoa hoặc ngược lại
kimsonbui # 11. February 2009, 09:24
htham # 12. February 2009, 08:46
Socconhonganh # 12. February 2009, 13:15
MinhChau'S # 13. February 2009, 07:10
Socconhonganh # 13. February 2009, 09:22
DANGGIATHINH # 14. February 2009, 06:37
MT mỗi lần định cho con ăn roi bố nó lại bảo "anh chưa từng bị mẹ uýnh roi nào mà vẫn nên người đấy thôi"
mynho # 14. February 2009, 09:14
Socconhonganh # 15. February 2009, 01:30
Mấy hôm nay mẹ lại đổi chiến thuật với chị THỏ. Bệnh "nói chuyện riêng" là bệnh hay tái đi tái lại nên mẹ cháu đã làm một cái "thẻ ghi chớ" giống hệt thẻ nhân viên vậy và bảo chị đeo vào cổ một cách kín đáo. Thình thoảng đang nói chuyện riêng mà sơ thấy cái thẻ kia thì lại thôi, lại tập trung. Không biết cách này có tác dụng trong bao lâu nữa
huytun # 15. February 2009, 01:35
Socconhonganh # 15. February 2009, 02:22
huytun # 15. February 2009, 02:29
mynho # 15. February 2009, 15:17
Hehee .. cái bệnh này cuả Thỏ coi bộ hơi khó chữa - vì nó thuộc về tính cách nữa ( k biết có phải nói nhiều giống mẹ k nhỉ?)
Socconhonganh # 16. February 2009, 01:04
Nho còn bé, nghiêm khắc với con một chút thôi. Tụi bé, đứa nào cũng thích ngon ngọt mẹ Nho ạ. Ngọt có tác dụng hơn nhiều
teeth # 16. February 2009, 02:35
Socconhonganh # 16. February 2009, 02:38
muoioi # 21. February 2009, 02:36
Socconhonganh # 21. February 2009, 06:27