Entry cho 20 tháng (nói xấu thằng Sóc)
Wednesday, 22. July 2009, 16:58:46
Ở nhà
Trong toa-lét
1, Luôn trốn mẹ vào toa lét và lấy chổi kì cọ bồn cầu. Híc, nếu không phát hiện sớm, chả biết làm gì thêm nữa với đôi tay đầy vi khuẩn đó!
2. Lấy vòi xịt xịt tung toé, ướt hết đồ trong nhà tắm, bay ra khỏi cửa, ướt hết nhà, vọt qua cửa sổ, rơi bồm bộp xuống giếng trời và chảy vào bếp híchíc
3. Thích khẳng định bản thân bằng cách đi ị xong là đòi tự ...lau chùi. Kết quả: Giấy sạch, tay đầy xxxx oẹ oẹ....
Nơi khác
4. "Nếu cho tôi một điểm tựa..." câu nói của nhà bác học này có thể thay đổi, vì Sóc sẽ nói "Nếu cho tôi một chỗ bám, chả có độ cao nào là không thể với tới được!" (trừ những đồ vật để khuất tầm nhìn của anh mà thôi!
5. Anh là ảo thuật gia đại tài: mọi thứ qua tay anh có thể biến đổi hình dạng hoặc kích thước!
Ở lớp
6. Nếu có bạn nào "lỡ dại" dành đồ chơi của Sóc, phản ứng của anh theo thứ tự lần lượt là: cấu vào tay hoặc vào mặt; nếu chưa thả ra hả
7. Anh không ngủ với các bạn, mà phải đợi cô giáo ăn xong, ôm anh, vỗ về, anh sờ ...rốn cô rồi mới di ngủ được! Híc, từ cô có chồng đến cô chưa chồng đều "được" anh "sờ rốn". Hihi, ở điểm này, bố anh thích thay thế anh nhất (là mẹ chủ quan nghĩ thế, chứ bố nó nghe xong cười cười, chả phát biểu gì
8. Thích đứng trên ghế chơi bập bênh như trong phim Titaníc.
ĐI chơi
9. KHông cho bất cứ ai sờ vào người, trừ các cô đẹp gái, các chú đẹp trai. Anh rất kị người già! (híc, ngược lại, chị Thỏ sinh ra trong gia đình TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG nên vô cùng yêu quý người già, Càng gùa càng yêu quý). Mẹ anh chưa biết phải giải quyết việc này ra sao cả!
10. Tương tự như trên, không thích chào hỏi người già, người lạ mặt!
11. KHông thích di chuyển bằng xe máy. Ô tô luôn là sự lựa chọn số 1 và duy nhất của anh! (Nhưng bố mẹ anh không cho anh lựa chọn, nên nếu đi chơi bằng xe máy, bố mẹ anh phảigiải quyết việc anh đòi ngồi trước, rồi ra đằng sau, rồi ngồi trước... khoảng 3-4 lần/ 1 chặng đường 20 phút chạy xe
12. Thích đi chơi ở không gian thật rộng, hoặc nơi nhiều ánh đèn màu! Thích đi ăn ở nơi có thể chạy nhảy được và đồ ăn phải trên ... 10 món (bố mẹ anh toàn chọn ...tự chọn, thứ nhất vì anh được ưu tiên free, thứ 2 anh ăn được nhiều hơn chị của anh nữa). Anh thích thức ăn phải đa dạng theo ngày, theo tuần (có lúc anh ăn được 3 miếng Shusi, 2 bát súp (mỗi bát một loại khác nhau), 1 bát bún con, 1 cái bánh bao và ... 1 miếng bánh mì + thạch tráng miệng ). Tội cho nhà hàng thật!
13.......
Híc, muốn kể xấu thêm về thằng con nhưng tới đây là hết rồi. Ngoài những thói xấu đã kể (không tới 20), anh toàn những tính tốt và đáng yêu thôi à! Đúng là cũng còn thói quen ăn vạ, nhưng tần suất giảm đáng kể theo thời gian nên mẹ xem đó là "tiến bộ" và không cho đó là thói xấu nữa vì anh đang cải tạo tốt!














1 2 Next »
Chíp & Bin # 23. July 2009, 01:43
Đúng ra chào 20 tháng thì nên đủ 20 mục, nghĩ thêm đê
Thỏ- Sóc # 23. July 2009, 01:46
Teeth Lee # 23. July 2009, 02:01
Công nhựn là những điểm xấu nhất của thằng Sóc này cũng đáng yêu quá đi
Đoàn Hải Đăng # 23. July 2009, 03:20
Cơ mà có bằng điểm xấu này của Bi nhà em không bác:
Mỗi khi anh ta không vừa ý cái gì, hoặc bị quát mắng thì anh ta sẽ thò tay vào họng và móc rồi ậm oẹ ... đến khi nào ra sạch những gì trong bụng thì thôi bác ạ.
1 lần bị mẹ mắng, và em cố tình không đầu hàng xem sao, thế là anh ta cho ra hết đấy.
Món này em vẫn chưa có cách trị, vì mỗi lần như thế ai cũng fải đầu hàng anh ta hết thôi. Vì sợ quát nữa anh tạ lại cho thức ăn ra hết thì cơ khổ.
Thỏ- Sóc # 23. July 2009, 03:30
Chúng nó biết mình sợ nên làm tới đó mà em!
Đoàn Hải Đăng # 23. July 2009, 03:47
Phuong Thao # 23. July 2009, 04:00
LinhMoon # 23. July 2009, 04:03
Tine May Bee # 23. July 2009, 04:17
Cái này có khi bố anh cũng muốn học anh mà chưa được í chứ
Nguyen Phuong Linh # 23. July 2009, 05:28
Riêng cái vụ sờ rốn í, may quá Bông nhà e ko thích sờ rốn mà chỉ mân mê gấu áo hay viền gối khi đ ngủ thôi.
Tine May Bee # 23. July 2009, 05:59
Nguyen Phuong Linh # 23. July 2009, 06:15
Originally posted by Handsome Valentine:
Cười mà suýt vỡ cái alô
Thỏ- Sóc # 23. July 2009, 07:41
Thỏ- Sóc # 23. July 2009, 07:42
Mẹ nghĩ là nó tốt VTine ạ, nhưng các cô hay than phiền vụ này nên chị cho nó là xấu, chứ bố anh cũng chả cho nó là tốt hay xấu gì, cứ cười cười tủm tỉm. Vậy mới bị mẹ suy ra là thích học con thôi
Thỏ- Sóc # 23. July 2009, 07:43
Le Duc Hieu # 23. July 2009, 10:01
huytun # 23. July 2009, 11:18
Đọc entry đã đau bụng cười rồi, lại đọc các comment
Tine May Bee # 23. July 2009, 11:40
Chết thật, chưa học sờ đã lo học trèo
huytun # 23. July 2009, 11:42
Tine May Bee # 23. July 2009, 11:44
Gau # 23. July 2009, 13:58
Mousekin # 23. July 2009, 16:39
Còn cái màn thích sờ rốn các cô mới ngủ thì độc chiêu quá, bố Sóc chắc phải cắp tráp học hỏi con trai ấy chứ nhỉ
Chíp & Bin # 24. July 2009, 01:51
Originally posted by Handsome Valentine:
Không không, quả này khéo chạ giống bố anh
Vì mẹ anh tuyền "để em" thì còn lói làm giề hí hí hí
Tine May Bee # 24. July 2009, 02:48
Originally posted by daolan:
Ồ thế thì anh rút kinh nghiệm từ bố anh roài
jeekayak # 24. July 2009, 03:17
Teeth Lee # 24. July 2009, 03:38
Huỳnh Gia Linh # 24. July 2009, 03:39
Chíp & Bin # 24. July 2009, 03:49
Originally posted by Handsome Valentine:
Tine May Bee # 24. July 2009, 03:57
Originally posted by teeth:
Thỏ- Sóc # 24. July 2009, 05:41
@mẹ Cò: Phụ huynh, thay mặt Sóc, chân thành xin lỗi mẹ Cò do lỗi lầm bạn Sóc đã gây ra cho bạn Cò
Thỏ- Sóc # 24. July 2009, 05:42
Công nhận nhà này đầu tư cho con ác thật
Thỏ- Sóc # 24. July 2009, 05:44
Originally posted by Bearfamily:
@Gấu: Thật thế không nhỉ? Thế thì anh Sóc mới được di truyền 1/20 thôi
Thỏ- Sóc # 24. July 2009, 05:46
Thỏ- Sóc # 24. July 2009, 05:46
Thỏ- Sóc # 24. July 2009, 05:47
Chíp & Bin # 24. July 2009, 08:23
Originally posted by Socconhonganh:
Điêu
Rõ là hôm lọ ló oánh con dâu tui khóc mấy trận liền
Phản ánh thì phải trung thực, nhớ
huytun # 24. July 2009, 13:39
Originally posted by mẹ Tine:
há há.." để iem "
Thỏ- Sóc # 24. July 2009, 13:46
Originally posted by daolan:
Có thấy đâu, có đánh đâu, chỉ là "yêu" nhưng hơi bị quá tay tí thôi
NGÂN HÀ và QUANG DIỆU # 24. July 2009, 15:50
Tine May Bee # 25. July 2009, 01:12
Cả 2 con dê nài xem ra chưa ổn
huytun # 25. July 2009, 01:28
Thỏ- Sóc # 25. July 2009, 04:30
Tine May Bee # 25. July 2009, 04:44
Originally posted by huytun:
Mẹ lại mắc bệnh "để iem" roài
huytun # 25. July 2009, 04:54
Thỏ- Sóc # 25. July 2009, 04:54
Co anh Tun cung nhay vao, Bin-la-den bat dau run ray roi
Tina # 25. July 2009, 04:58
Tine May Bee # 25. July 2009, 05:01
Originally posted by Socconhonganh:
À đọc lại câu này của chị Sóc mới nhớ, hôm trước em đi họp phụ huynh cho Tine, cô giáo bắt điền 1 cái gọi là Phiếu theo dõi học sinh, trong đó có mục: Thói quen tốt của con và Thói quen xấu của con. Em ngồi đần ra nghĩ mãi chả ra nết nào tốt, chỉ toàn nghĩ ra nết xấu thôi
Mẹ Sóc chỉ kể được có 13 nết xấu của Sóc, chứng tỏ Sóc cực kỳ ngoan
Thỏ- Sóc # 25. July 2009, 05:42
@Vân: là chị mắc bệnh mê con nên mới thấy toàn cái tốt của nó.
Ôi, mẹ Vân "phù thuỷ cưỡi chổi" toàn thấy mặt xấu của con thế hả trời! Em nói câu này, chị lại nhớ có lần em bảo "là chị chưa thấy em đầu bù tóc rối, trợn mắt cầm chổi lùa chúng nó" mà chị cười lăn
BÉ XINH # 26. July 2009, 02:04
Còm men nhà mẹ Sóc nhộn nhịp và dzui ghê í
Thỏ- Sóc # 26. July 2009, 03:30