Skip navigation.

Mừng Sinh nhật bố!

,

Mừng Sn bố, nhà mình đầy không khí ....ẩm thực :D :D :D

Kế hoạch của con gái dành cho bố thế này:

- Thổi 35 quả bóng, buộc lại thành một chùm to.---> Cuối cùng được có hơn hai chục quả, vì phần lớn là bị nổ hoặc bị thằng em chọc cho nổ :D.

- Vẽ một tấm bưu thiếp và "thư" (Lời đề tặng-mẹ dịch :D) và cuộn tròn lại, buộc vào chùm bóng.---> Có vẽ, có tặng, cùng những dòng đề tặng trên bóng nữa, nhưng lúc Thỏ dỗi bố, bố đã xé mất rồi :frown: :frown: với lời răn đe "Bố chẳng cần con tặng bố gì cả nếu con không ngoan!!!!" :frown:

- KHi bố đi làm về, mẹ trực sẵn ở chân cầu thang, khi mẹ bảo bố :chú ý, chú ý :D, bố sẽ nhìn lên, con gái thả bóng và bưu thiếp chúc mừng xuống, bố sẽ rất bất ngờ :D :D :D ---> Rất vui và xúc động. "Chưa bao giờ hết sướng vì có con gái :love: (Tất nhiên là khi chưa diễn ra sự việc dẫn đến bố xé tấm bưu thiếp :smile:)

Còn giờ là không khí ẩm thực của nhà mình mà mẹ "khủng bố" cha con nhà này trong hai ngày cuối tuần :D :D :D

1. Chẳng biết bánh này gọi tên là gì, mẹ chỉ trộn bột, sô cô la, hạnh nhân, hạt điều và .... nướng (lần sau mà có khuôn sẽ đẹp hơn :D :D :D). Bánh cứng, bố thích ăn, Thỏ cũng thích, nhưng Sóc thì không. Làm có 10 cái, hết veo :D



2. Bánh Mousse trái cây (nước dừa + hoa quả). Nhưng tay nghề decor còn kém, nên chỉ được thế này thôi :D



3. Cái này là bánh tặng bố SN, tim của mấy mẹ con đen thui :D :D. Lâu lâu không luyện nên chữ mẹ viết xấu mù :D. Và bông hoa hồng thì hình như hơi ...nở quá đà



4. Bún ốc chuối đậu :D. Vì bố chỉ thích ăn ốc con chứ không thích ăn ốc nhồi, nên mẹ phải kể công với bố rằng "Iêu chồng lắm đấy, chiều chồng lắm đấy nên mới nhể nỗi 2kg ốc để làm ốc chuối đậu cho ăn bún. Sụm hết cả lưng :frown: :frown:" HIHI, dù sao thì cũng đáng, vì nồi ốc cũng sạch veo :D



5. Cái này phục vụ hai chị em nhà nó :D



6. Tới bữa SN thì lại đơn giản thế này thôi:



Còn đây là anh con trai tặng quà cho bố và hát bài Happy Birthday. Chị Thỏ dỗi rồi. Lí do dỗi rất vớ vẩn, lời đề tặng và thư chị để trong túi cho Sóc tặng bị mẹ bảo bố "Trong túi còn một bí mật nhé!!!!!!!!!!!" Thế là chị cho rằng mẹ làm lộ bí mật của chị. DỖI!!!! Dù mẹ xin lỗi mấy lần thì chị cũng vẫn dỗi nên khg hát mừng SN với em. Chán hết cả người với con :frown:

Nhật kí mẹ chồng, nhật kí nàng dâuQuà tặng ngược ^_^

Comments

cunquyen 1. November 2009, 10:36

Mới tiền sinh nhật mà hoành tá tràng quá. Thế này là nhất bố Thỏ Sóc rồi đấy :yes:. Chúc mừng SN bố Thỏ-Sóc nhé :cheers::cheers:

huytun 1. November 2009, 10:38

Đã có bài thì chúc luôn :D

Chúc mừng sinh nhật bố của em Thỏ - Sóc :yes:

huytun 1. November 2009, 10:41

Cơ mà cái cục bánh gì ở trên mà tròn tròn, méo méo thế hả mụ ơi :D :D

Tim đẹp đấy :yes:, mình chả có cái hoa tay nào, nên chồng chẳng bao giờ được ăn bánh gato do vợ làm :D, dưng tự an ủi, lão chồng mình bị kiêng trứng và bơ :lol: :lol:

mebebong 1. November 2009, 11:39

Bác khủng bố xế nài có chết em ko cơ chứ :zip: :zip: :zip: :D
Bác trai sướng thật đới! Vợ khéo tay hay làm thế này chạ mấy chốc mà phại cơi nới thêm........cái khuy quần BÁc nhể :D
Mừng SN Bác! Tuổi mới vợ càn ngày càng xinh, con càng ngày càng giỏi, Bác càng ngày càng phất(kiểu như diều gặp gió nhà anh Tũn ế):D :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

gianghuongnguyen87 1. November 2009, 12:40

Mung sn bo' Soc nha, hom nay chac an xong bua toi me lam chac kenh bung va...lan dung ra ngu :lol: (cang co bung trung` co mat' ma` :D)

Sorry co Giang ko co unikey nen go tam ko dau' nha :smile:

daolan 1. November 2009, 16:01

Chúc mừng sinh nhật bố em Sóc...
Sinh nhật bố em hoành tá tràng quá :yes:

LinhMoon 1. November 2009, 17:48

Quá khủng, mà nhà bác ăn hết ngần đó trong 1 ngày thì tài thật đấy :D

Nhìn cái hình bánh không khuôn kia ban đầu e tưởng là cuộn len :lol: :lol:

Tóm lại là em phục hết tất cả các bác biết làm bánh trái í, cái mà em chưa từng nghĩ tới mình làm được bao giờ. :idea:

Chúc SN bố THỎ SÓC nhé. Tốt lành và may mắn :yes:

SPSfamily 2. November 2009, 01:33

Sao nhiều món thế chị, mới "tiền SN" thôi mà đã thế rồi khi chính lễ còn hoành tráng cỡ nào, phải nói bố Sóc đẻ bọc điều rồi.

Cái món cuối cùng nhìn ngon mắt quá, màu sắc quá chừng, tên nó là gì vậy chị, cho em công thức nhé!

Tủi cho bố Su, ngay ngày SN mẹ hôn chụt 1 phát, happy birthday và đòi quà ngược. :D

chichbong020 2. November 2009, 01:51

Mừng sinh nhật bác giai, nhìn vụ ẩm thực nhà bác mà em thấy tủi thân thay cho lão chồng em quá cơ :D

chit_be_cua_bo_me 2. November 2009, 01:52

Chúc bác trai 1 SN vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương cùng gia đình.

Chị khéo tay quá chị ơi.

BiBi2007 2. November 2009, 03:09

SN ox hoành tráng quá chị ơi. :yikes:
Chúc bố Sóc Thỏ tuổi mới hạnh phúc và thành đạt!

hoangvuhalinh 2. November 2009, 07:59

zời ui... chúc mừng sinh nhật anh zai trẻ đẹp zai của chị nhá.. nhà này làm sinh nhật hoành tráng quá ta :wizard: :wizard: :drunk: :drunk:

muoioi 2. November 2009, 09:40

Ôi, nhà nhà trổ tài
Nhà nhà trổ nghề
Chỉ có em với mẹ Moon
dạt 1 bên lề
để xem :D :D :D

Mới tiền sinh nhật mà hoành tá tràng quá. Chắc đến ngày sinh nhật tá tràng, đại tràng sẽ khủng khiếp lắm đây. :D :D :D

Chúc mừng sinh nhật bác trai. Chúc bác sang tuổi mới con càng đẹp, càng học giỏi, "mụ" vợ càng xinh, càng lắm trò và bác thì được chình ình trên ghế sếp. Happy birthday bác trai!

SPSfamily:

Cái món cuối cùng nhìn ngon mắt quá, màu sắc quá chừng, tên nó là gì vậy chị, cho em công thức nhé!


Cho em quê mùa lanh chanh trả lời thử chị nhé: Cái món cuối cùng ấy mẹ Sóc tiết kiệm xiền mua bó hoa bự nên thả rơi vài hoa vào tô nước gọi là (sáng tạo) ấy mừ. Chết, có đúng không nhỉ? Đửng bày sai thì dị chết. :devil:

trahoanu09 2. November 2009, 10:34

Úi úi ngày mai sinh nhật bố Sóc hử, có en tờ rai rồi thì mình cũng vào chúc bố Sóc luôn hén :D.
Chúc bố Sóc ngày càng dẻo dai và thành đạt nhé, mẹ Sóc chuẩn bị tiền sinh nhật chu đáo quá :D

(Bỏ xừ....mình nhìn thấy cái tên của bố Sóc trên cái bánh mà.....giựt mình cái tút nhớ đến cái Lỗi hẹn :lol: :lol: )

Socconhonganh 2. November 2009, 11:25

Báo cáo các cô các bác các bạn là tiền sinh nhật cũng là sinh nhật :D, vì hôm nay đi làm, không nghỉ được, nên nhà Sóc ăn cơm trước kẻng :devil:

Socconhonganh 2. November 2009, 11:28

Originally posted by huytun:

Cơ mà cái cục bánh gì ở trên mà tròn tròn, méo méo thế hả mụ ơi


:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Bà liên tưởng tới cái gì thì nó sẽ là cái ấy :devil:, đã bảo không biết gọi là gì mà lại :lol: :devil:

Originally posted by huytun:

chồng chẳng bao giờ được ăn bánh gato do vợ làm


Vì con vợ là kẻ chuyên "bóc bánh mà không phải trả tiền" mà lị :lol: :devil:

Socconhonganh 2. November 2009, 11:30

@Cún Quyên: hihi, cám ơn mẹ Cún Quyên :D, nhờ mẹ Cún tự làm bánh SN cho bố nên tôi cũng cố gắng :smile:

Originally posted by mebebong:

chạ mấy chốc mà phại cơi nới thêm........cái khuy quần


@Bông: em làm bác cười gần chít vì cái đoạn cơi nới :D :D: D

Socconhonganh 2. November 2009, 11:32

Originally posted by gianghuongnguyen87:

Mung sn bo' Soc nha, hom nay chac an xong bua toi me lam chac kenh bung va...lan dung ra ngu


Cô chưa lấy chồng nên mẹ cháu chỉ ừ đồng ý với cô khoản này cô ạ. Còn trên thực tế thì còn phải làm một số việc nữa mới được ngủ :devil: :devil: :devil:

Socconhonganh 2. November 2009, 11:34

Originally posted by daolan:

Chúc mừng sinh nhật bố em Sóc...


Originally posted by LinhMoon:

Chúc SN bố THỎ SÓC nhé.


Originally posted by chit_be_cua_bo_me:

Chúc bác trai 1 SN vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương cùng gia đình.


Originally posted by BiBi2007:

Chúc bố Sóc Thỏ tuổi mới hạnh phúc và thành đạt!


Originally posted by muoioi:

Chúc mừng sinh nhật bác trai.


Originally posted by trahoanu09:

Chúc bố Sóc ngày càng dẻo dai và thành đạt nhé



Cám ơn cả nhà, hihi, bố Sóc cứ là cười tít hết cả mắt lại :happy: :happy: :happy: :happy:

Socconhonganh 2. November 2009, 11:40

Originally posted by SPSfamily:

Cái món cuối cùng nhìn ngon mắt quá, màu sắc quá chừng, tên nó là gì vậy chị, cho em công thức nhé!


Originally posted by muoioi:

Cho em quê mùa lanh chanh trả lời thử chị nhé: Cái món cuối cùng ấy mẹ Sóc tiết kiệm xiền mua bó hoa bự nên thả rơi vài hoa vào tô nước gọi là (sáng tạo) ấy mừ. Chết, có đúng không nhỉ? Đửng bày sai thì dị chết.



Cám ơn em T&K đã trả lời giúp, cái đoạn tiết kiệm xiền là đúng rồi, mẹ Sóc chỉ tặng bố Sóc nhõn một bông hồng thôi :D :D :D, vì ngủ quên không lên mạn nhà em Moon mua hoa rẻ được :D, còn hoa vào tô nước là hoa ....cúng rằm :D :D :D, bỏ thì phí nên mẹ Sóc tận dụng
:lol: :lol: :lol: :lol:

MẸ Sóc nghĩ chắc Pup hỏi đĩa bún các loại đúng không? Cái đấy nhà Sóc gọi là bún cuốn (nó nhiều màu, trẻ con thích ăn). Mẹ Sóc lấy giò lụa (trong ấy gọi là chả), nem, rau, dứa (thơm), cà rốt + su hào bóp dấm đường, dưa chuột (dưa leo).... thái chỉ tất cả rồi bày lên đĩa.

KHi ăn, trẻ con nó bỏ mỗi thứ một ít vào bánh đa nem (bánh tráng) rồi cuốn lại, chấm nước nắm (hoặc mắm nêm. Híc, nhắc tới mắm nêm thèm chảy nước dãi :frown:). Như thế vừa đủ dinh dưỡng thịt cá rau bột, vừa lạ miệng, dễ ăn :D :D :D. Còn các ông uống bia thì chỉ cuốn ne, và rau ... thôi, cũng là mồi để lai rai :D :D Pup ạ

Socconhonganh 2. November 2009, 11:43

@CB, Tũn: hihi, mỗi nhà mỗi khác mà.

Bố nó còn bảo mình: hình như lâu lâu không được làm bánh (Hai mẹ con cùng lên cân nên mẹ quyết định tạm dừng :D), nay có cơ hội, làm lấy làm để :lol: (Kiểu như ăn lấy ăn để í :D)

Socconhonganh 2. November 2009, 11:43

Originally posted by trahoanu09:

Bỏ xừ....mình nhìn thấy cái tên của bố Sóc trên cái bánh mà.....giựt mình cái tút nhớ đến cái Lỗi hẹn



:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

trahoanu09 2. November 2009, 14:34

Khiếp quá, bà này cười muốn vỡ nhà :lol: :lol: :lol:

bebelle 2. November 2009, 22:09

Mẹ Sóc khéo tay quá, kiểu này belle xách dép chạy theo hoài mà không kịp, heheh. Chúc mừng sinh nhật muộn bố Sóc nhá, chúc bố Sóc thêm tuổi mới phát triển trên tất cả mọi mặt, kekeke.


Originally posted by muoioi:

Nhà nhà trổ nghề
Chỉ có em với mẹ Moon
dạt 1 bên lề
để xem


Có mình nữa đây, hu hu hu


Originally posted by SPSfamily:

Tủi cho bố Su, ngay ngày SN mẹ hôn chụt 1 phát, happy birthday và đòi quà ngược


Tớ còn tủi cho Daddy của Vivian, không có quà, mà cũng chẳng có entry mừng birthday xã luôn vì năm nay 2 cô của Vivian muốn xã nhà surprise nên đã yêu cầm mình "giả bộ quên", không làm gì ở nhà hết mà tổ chức ngoài restaurant thôi :cry: :cry: :cry:

Socconhonganh 3. November 2009, 01:35

Originally posted by bebelle:

không làm gì ở nhà hết mà tổ chức ngoài restaurant thôi


Úi úi, mình thích thế :D

Socconhonganh 3. November 2009, 01:41

Originally posted by bebelle:

không làm gì ở nhà hết mà tổ chức ngoài restaurant thôi


Úi úi, mình thích thế :D

DUONGCUN 3. November 2009, 03:08

SN OX nhà chị hoành tráng quá .EM chúc bác trai 1 SN vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương cùng gia đình nhé :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:

SPSfamily 3. November 2009, 03:21

Mừng SN xã nhé. Chúc xã ngày càng phong độ, bản lĩnh để mà sống đới với chị nhà. :D

MS trả lời trúng phóc, cái món Pup hỏi là cái quằm được kìa. THks về công thức nha, thấy cũng dễ quá chứ, chắc thứ 7 này "tái tổ chức" cho xã nhà. p:

Nhà Ben: ra nhà hàng mà tủi cái chi chài. :yikes: :faint:

Socconhonganh 3. November 2009, 03:26

@DC: Cám ơn em :love:

@Pup: :lol: Pup ơi, không đủ bản lĩnh và phông độ thì không sống nổi với con già này :lol:, vì chị của em thay đổi nhanh hơn chong chóng. Bản lĩnh lắm mới theo và "lĩnh hội" được :lol: :lol:

PM cho chị cái YM, thỉnh thoảng còn chát chít :D

meoc 3. November 2009, 07:15

Bác trai sướng nhề, sinh nhật to và hoành tráng xế. Chúc bác sức khỏe, may mắn, thành đạt và luôn hạnh phúc với vợ yêu, con quý của mình bác nhé. Cái món bún ốc ý, hấp dẫn nhỉ, công nhận chị khéo tay thiệt, bảo sao anh giai chẳng đi đâu được, nhà lúc nào cũng có đồ ăn ngon và gái đẹp thế kia cơ mà :D

DANGGIATHINH 3. November 2009, 07:33

:headbang: :headbang: Nể mẹ Sóc toàn tập :headbang: :headbang:

Cái món cuối cùng mà chấm với mắm nêm í, em cũng đang xèm chết đây p:

Dưng mà chúc mừng sinh nhật bác trai đã, vợ thế con thế nó mới đáng đời trai ba nhăm bác nhỉ :D

Socconhonganh 3. November 2009, 08:59

Được khen, vừa sướng, vừa ngượng :o: :o:

teeth 4. November 2009, 03:04

Khiếp thật (lại khiếp), nhà em đã bày vẽ, nhà bác còn bày vẽ tài hơn, em chỉ đến khoản cắm hoa, nấu nước và gọt hoa quả là chấm hết, bác còn bánh ngọt nữa, phục lăn phục lóc, èo ôi, người đâu mà vừa xinh, vừa tài, vừa đảm, hức hức, ghen tị ghen tị :insane:

Bận thế vẫn có thời gian chụp ảnh, hí hí, đại tài :D :D :D

Quên, chúc mừng Sn bác giai, cả gia đình luôn hạnh phúc bác nhé, vợ đẹp con ngoan, vợ giỏi con khôn, nhất bác đấy ạ :rolleyes: :wizard: :wizard: :drunk:

kem82006 4. November 2009, 03:49

cHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC GIAI NHÉ, SINH NHẬT NHIỀU ĐỒ ĂN NGON THẾ, NHIỀU BÁNH, CHỊ THỎ CÒN CÓ Ý TƯỞNG MỪNG SINH NHẬT BỐ THẬT DỄ THƯƠNG. CHÚC CẢ NHÀ LUÔN VUI VẺ....

Kien Con 4. November 2009, 06:43

Em chúc anh An thêm tuổi mới nhiều niềm vui bên con bạn em nhé! Em vẫn nhớ mãi cái lúc anh mới tán tỉnh nó lúc bọn em đi thực tập, hy vọng anh sẽ vẫn mãi như thế như cái lúc ban đầu ấy p: .

jeekayak 4. November 2009, 06:50

Chúc mừng sinh nhật bác giai. Hic hôm nay mới rõ tên bác giai. Con "râu" với bố chồng trùng tên có sao không bác, hay để em đi đổi tên sớm cho thủ tục đỡ lằng nhằng :D

Socconhonganh 5. November 2009, 00:37

Cám ơn các em Teeth, Cua, Bean và bạn Kiến :smile: :smile:

@N (mẹ Kiến) anh An bảo làm sao quay lại thời 20+ để mà như thuở ban đầu được :D.

muoioi 5. November 2009, 08:18

:lol: :lol: :lol: Há há há Em thì lại không nghĩ là chị PUP gì đấy hỏi món bún vì với em, em thấy như thế thì em nghĩ là mấy thứ đó cứ mỗi cái một tí cuốn với bánh tráng rùi chấm nước chấm -> măm thôi :D . Tại em nghĩ khác mới chết chứ lị, em nghĩ là chị PUP hỏi khéo để chọc mẹ Sóc. Chết thiệt! Mình đã nghĩ oan cho người khác mất rùi.

jeekayak 5. November 2009, 08:44

quả nến sinh nhật nhà bác to thật đấy.

huytun 5. November 2009, 08:52

Ô, bây giờ mí đọc phần tiếp :D

Mẹ bị chị dỗi là đúng rồi, người ta đang bí mật thì lại nói ra, dỗi là phải :D :lol:

Socconhonganh 5. November 2009, 13:51

@mẹ T&K :D :D

@BEan: trẻ con nó thích mà. Phục vụ chúng nó là chính :smile:

@Tũn: chẹp, đôi lúc cứ lắc đầu thôi. :frown:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31