Skip navigation.

Nếu .... thì

Sóc yêu quý, con thật đáng yêu. NHƯNG:

- Nếu con cứ dẫm dẫm chân phản đối khi ai đó hỏi con, rồi tiếp đến là ngồi xuống đất, rồi nằm lăn ra đất ăn vạ nếu người đấy vẫn tiếp tục hỏi con, thì chẳng có mấy ai tiếp tục yêu con và hỏi thăm con nữa đâu!

- Nếu con thích cái gì, muốn cái gì cũng phải làm cho bằng được, không thì con khóc lóc vật vã, lăn đùng ăn vạ mãi mới thôi, thì bố mẹ sẽ ngày càng nghiêm khắc với con hơn, sẽ chẳng dám cho con đi chơi nhà ai, hoặc đi mua sắm gì cả đâu. Vì bố mẹ sợ xấu hổ với mọi người xung quanh rằng mình không biết dạy con và rèn giũa con mất thôi!

- Nếu con cứ leo trèo, đập phá, thích cái gì thì chơi, không thích cái gì thì ném, không đồng ý ai cái gì cũng ném mọi thứ đi thì dần dần con sẽ thành một cậu bé xấu tính, chẳng ai muốn yêu và chơi cùng và nhà mình thì chẳng còn thứ gì nguyên vẹn cả. Mà con đâu có muốn bố mẹ buồn vì con đâu, phải không?

- Nếu con thích gì, con toàn dắt tay mẹ ra tận nơi chỉ, mẹ đáp ứng đúng thì vui vẻ, mẹ đáp ứng sai thì xịu mặt vùng vằng hờn dỗi thì bao lâu nữa con mới cất tiếng gọi mẹ lần đầu tiên, mẹ đâu có đi theo con mọi lúc mọi nơi được, con cần phải học nói để giao tiếp với các bạn, để có thể nêu lên nguyện vọng của mình trong lớp học chứ con!

- Nếu con không thích ăn cái này, con nên thích ăn cái khác hoặc uống sữa thì mới mau lớn được chứ, không chịu ăn uống, lười ăn uống, đưa mọi thứ đến đều xua tay không ăn, như thế thì con lớn sao nổi, rồi mọi người lại gọi con là Sóc "còi" mất thôi!

- Nếu con cứ nắm tóc chị Thỏ giật, cấu chị nếu con không ưa, thì, dù chị có yêu con cách mấy và luôn tha thứ cho con, mẹ cũng không đồng ý thế đâu. Nếu còn tiếp tục thì có ngày mẹ sẽ "xử lí" con đấy!

NHƯNG (lại nhưng)



- Nếu sáng nào ngủ dậy, con cũng ghé sát mặt con vào mặt mẹ và ...mỉm cười thì cả ngày hôm ấy, mẹ cứ nhớ con mãi thôi, thấy yêu yêu thằng Sóc lạ!

- Nếu không khí gia đình đang căng thẳng, mệt mỏi, con lại chạy về phía bố, giang tay thật rộng, cười thật tươi và gọi "pa, pa" hoặc "ê, ê", rồi lại quắn đít lên, chạy sà vào lòng mẹ và mỉm cười thì sợi dây đàn đang căng cũng chùng hẳn. Ai mà cố giận được trong những trường hợp như thế được chứ! Những lời gắt gỏng, giận dữ, "vũ mồm" định bay ra khỏi miệng để thoả cơn tức giận, hậm hực cũng biến đi đâu, thay vào đó là lời trách cứ nhẹ nhàng mà ấm tình trách nhiệm gia đình. "Tội đồ" nào chả tìm đường quay lại!



- Nếu bữa cơm nào thiếu vắng thằng "phá mâm" thì bữa cơm ấy trôi qua bình yên, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu, cứ như là bữa ăn thiếu món mặn vậy!

ÔI, thằng Sóc! Thật lạ!!!!.

- Nếu chưa có nó thì ta vẫn là gia đình 3 người hạnh phúc.

Nhưng Nếu, và từ khi có nó thì ta lại là gia đình điểm 10 hạnh phúc.

Cũng là sự khác biệt đáng kể đấy chứ! Nhỉ!

Đám cưới giấy!Tôi đi mua hàng thanh lí

Comments

huytun 13. June 2009, 17:34

Nếu Sóc cứ đáng yêu thế này thì anh Tũn lại no nắng rồi đấy :devil:

Nguyen Phuong Linh 14. June 2009, 01:22

Nếu con không quậy phá thì mẹ lại đâm lo
Nếu con không leo trèo thì con không phải là Sóc :D

Chíp & Bin 14. June 2009, 02:49

:lol: :lol:

Tina 14. June 2009, 05:43

Nếu anh Sóc mãi đáng yêu thì em Kitty sẽ ngẩn ngơ anh mất! p: :D :D :D

Thỏ- Sóc 14. June 2009, 08:12

@anh Tũn: Nếu anh tiếp tục lo lắng thì em vẫn đáng yêu anh ạ! Thôi, anh đừng lo lắng nữa, em đang cố sửa sai để ngày càng đáng yêu trong mắt bố mẹ và mọi người đây! :o: :D

@Bông: Nếu em không nói thế thì bố mẹ Sóc lại quên chính con mình tên là "Sóc" mất rồi! Đúng thật thế nhỉ! :yes: :yes:

@ Kitty: Nếu em ngẩn ngơ anh thì anh hạnh phúc, cho các chàng trai khác ngẩn ngơ! Nhớ đấy em nhé! Anh là anh thích nụ cười có lúm đồng tiền của em lắm lắm í! :love: :love:

Nếu thì

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 14. June 2009, 16:03

Mẹ Sóc đã nói: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà", nhà mình thì nếu làm một bài "Nếu-Thì" thế này thì sẽ phải đặt vai ngược lại của hai chị em đấy. Mà mẹ Sóc toàn có những chủ để để viết cho con cực kỳ thông minh cơ. Phục lăn lóc ấy. Hôm nọ về cứ ấn tượng mãi, chị bảo hai em T là đúng là "con gái Huế" , mình gặp xong thì tự thấy bản thân sao chồng mình số lại đen đủi thế, lại vớ phải mình...
Yêu hai bạn Thỏ - Sóc lắm í...

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 01:18

@mẹ NH&QD: thỉnh thoảng có hứng mới viết được mẹ NH ơi, không thì toàn linh ta linh tinh thôi :o:

Originally posted by hoshinoginga:

tự thấy bản thân sao chồng mình số lại đen đủi thế, lại vớ phải mình...



Bố Sóc cũng phát ngôn y chang vậy đấy. Than trời, "số tôi nó khổ, vớ phải con vợ nó ghê gớm, lúc mình giận điên lên thì cũng chẳng biết cớ gì mà giận, lúc nó giận mình thì sao có nhiều lí do thế hả giời, và tệ là lúc nào con vợ nó cũng "biến thiên" để lỗi nó nghiêng về phía mình!!!"
he he, bố Sóc nếu có hối hận cũng muộn rồi.

Đùa vậy thôi, chứ nghe mẹ NH cứ nói vậy, mẹ Sóc cứ thấy ... xấu hổ! MS cảm nhận một điều là mẹ NH là người toàn tâm toàn ý cho gian đình, một người mẹ và người vợ vô cùng chỉn chu (chỉn chu là do cảm nhận từ Blog, còn toàn tâm toàn ý là cảm nhận quan cách nói chuyện).

Mỗi người chúng ta ai cũng có cái "thiếu" và tìm kiếm nó ở người khác, mẹ Sóc cũng thấy mình đấy rẫy những phiếm khuyết và thích tìm kiếm nó ở người khác để dần hoàn thiện mình. Xét về mặt toàn tâm toàn ý với gia đình, mẹ Sóc chỉ được 1/3 cái mà mẹ NH đang nắm giữ thôi, còn ham chơi lắm. Thề đấy :D p:

Nguyen Anh Duc 15. June 2009, 04:52

Đọc sao thấy giống thằng quỷ nhà mình thế ! Không có mấy thằng quỷ phá phách này thì buồn muốn chết. :whistle:

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 04:55

p: Đã bảo hai thằng quỷ này thì nhiều cái giống nhau lắm mà! CÓ nó thì mệt, vắng nó thì buồn :smile:

Teeth Lee 15. June 2009, 06:35

Mẹ Sóc cho cả nhà đặt câu với mệnh đề Nếu thì đây mà, lại một bài viết rất dễ thương nữa...:smile:

Những thằng quỉ nhỏ của chúng mình, nếu chúng nó cứ quần mình tơi tả một ngày, thì mình sẽ kêu trời lên tại sao chúng nó khiến mình mệt thế, nhưng nếu thiếu tiếng cười và những lèm bèm yêu sách của chúng nó, thì mình lại nhớ đến quay quắt, hơn cả nhớ bố chúng nó ngày xưa :D

<= đây là 1 kiểu "personal brand of heroin" mẹ Sóc nhờ :D

Trần Minh Châu 15. June 2009, 07:54

:yes: :yes: :love: :love:

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 07:59

@Teeth, bố Sim: :love: :love: :love: quả thật là như thế!

Trần Minh Châu 15. June 2009, 08:10

Con nghịch phá nhiều lúc cũng nổi bực lên :cry: :cry: nhưng cũng rất vui :love:

Nhà Sim khi nào ba về là giao cho ba quản lý Sim để..........giảm béo đấy :lol: :lol:

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 08:13

:lol: :lol: :lol:

Buồn cười cách nói của bố Sim. Hoá ra Sóc còn hiền lành chán, vì mẹ quản lí Sóc mãi mà chưa gầy được :lol:

Trần Minh Châu 15. June 2009, 08:15

Đúng thật chứ có đùa đâu...nhiều hôm Sim cứ bắt ba đi trốn rồi đi tìm vã hết mồ hôi hột ấy chứ :cry: :cry:

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 08:21

hihi, vậy bố Sim học kinh nghiệm nhà Sóc đi. Cứ mạnh dạn làm một file đính kèm nữa. Bảo đảm 2 file đính kèm tự chơi trốn tìm với nhau, mình chỉ ngồi tận hưởng tiếng cười của chúng nó thôi!

Tất nhiên là cũng có tí chút tác dụng phụ, mỗi ngày mình làm quan toà, cảnh sát khoảng ... 10 lần :D :D :D

Trần Minh Châu 15. June 2009, 08:23

:lol: :lol: Cũng định bảo mẹ nó cắp sách sang nhà Sóc học .....đây mà :D :D

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 08:28

Bố MC mà ra Hà Nội, qua chỗ bố Sóc học hỏi kinh nghiệm thì nhanh hơn chứ nhờ! :devil: :devil:

Trần Minh Châu 15. June 2009, 08:38

:yes: :yes: :yes: :lol: :lol:

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 08:45

hihi :D :D

Trần Minh Châu 15. June 2009, 09:53

"Học thầy không tày học bạn"

Tương Phùng 15. June 2009, 11:33

Nếu subscribe blog của bác, thì đã đọc bài này sớm hơn :D

(Tại không hay đi lang thang các nhà mà chỉ subscribe nhưng chả hiểu sao lại quên nhà của Sóc :D)

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 14:54

Thế à, lại ngồi bệt, nằm lăn ra đất dãy đành đạch, khóc kiểu Sóc bây giờ đây này :D :devil: :headbang: :jester:

huytun 15. June 2009, 15:12

Nếu mình mà có nét ở cơ quan thì mình đã không phải 8 bơ vơ dư lày :insane: nervous

Thỏ- Sóc 15. June 2009, 16:04

Nếu ngày mai vẫn còn thiếu thì cứ tự nhiên nhắn tin, mẹ Sóc sẽ gửi một ít lên :devil: :lol:

Tina 15. June 2009, 16:40

@Mẹ Tũn, mẹ Sóc: Nếu ngày mai vẫn còn thiếu nét, máy lại hết xiền thì cứ nhắn qua điện thoại dây chuối cho em, em lại gửi ra ngoài thủ đô một ít cho nhá :devil:

Gau 15. June 2009, 17:27

Chít cười vì NẾU & THÌ :D :D :D

Teeth Lee 17. June 2009, 08:54

Bác Tũn đi đâu cũng kêu khổ vì thiếu lét nhề, bác mà đủ thì chít ngập mất thoai, chăm bệnh nhưn đi :D

huytun 17. June 2009, 14:54

Chán bệnh nhưn roài :D :D, thèm nét cơ :cry: :lol:

Cun - Ngoc Pham 18. June 2009, 01:44

Nếu em Sóc nhớn tí, thì chị Cún sẽ hớt tay trên :lol:

Thỏ- Sóc 18. June 2009, 02:17

@Tũn: Tối qua định chờ nhà Tũn để chát chít nhưng cho con đi ngủ rồi mình ... ngủ quên luôn với nó :D :D :lol: :lol:

@Chị Cún: :D :lol: :lol:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31