Skip navigation.

Quy ra thóc (hay bia hay bất kì thứ gì khác)

Bạn sẽ làm gì nếu có một cặp vé VIP xem bóng đá (là vé mời, khán đài A)???

Phương án 1: Thì mặc quần áo đỏ sao vàng, đeo băng rôn, cầm cờ, đi xem chứ làm gì nữa :yes: :yes: .

Phương án 2: Đem tặng cho "sếp", người "máu" bóng đá hơn mình, nhằm có những "ưu đãi" khác hậu bóng đá từ sếp.

Phương án 3: Đem ... bán và xem bóng đá trên Tivi.


Đây là câu hỏi có nhiều lựa chọn, không có phương án đúng chính xác. Các nhà lần lượt trả lời. Tới lượt nhà Sóc????

Nhà Sóc: Dạ, chúng tôi chọn phương án 3 :yikes: :yikes: :yikes: :yikes:

Ờ, đó cũng là phương án dành cho người không mê bóng đá mấy. Nhưng có người, dù không mê, nhưng có người cho thì cũng muốn đi xem, nhưng lại gặp phải con vợ tác ta, không thích thì đi xem thì ... B...Á....N.

Vậy là một vòng lên Trịnh Hoài Đức, đi bằng xe biển xanh nhá. Sau đây là toàn bộ câu chuyện:

- Em ơi, vé hả??? Chị có cặp khán đài B đây, 4 triệu rưỡi thôi em (4,5tr/ cặp)

- Vậy khán đài A thì thế nào hả chị?

- Xem bóng đá thì khán đài B mới có không khí chứ em. Mà em hỏi khán đài A hả, 3 triệu.

- (Sau một hồi nhìn lại, chị ta đổi giọng): Thế em đi mua vé hay bán vé đấy???

- Em có một cặp, vé mời, chị mua không???

- Vậy thì 2 triệu rưỡi thôi, chị nhập!

(Quả là con số mà có nằm mơ mẹ cháu cũng chẳng nghĩ tới, sao có người .... điên đến độ bỏ mấy triệu bạc ra mà xem bóng đá thế nhỉ)

Vậy là cầm tiền đi về, lòng hân hoan sung sướng. Số tiền đó mình làm gì nhỉ???

Thì chia đôi, đưa cho bố 1,5 tr lên Vũ Ngọc Phan uống bia xả láng, xem bóng đá qua màn hình tinh thể lỏng trong khi vẫn hét dzô, dzô với các chiến hữu chứ sao.

Số tiền còn lại làm gì???

Thì dắt con đi ăn Pizza ở Galleto Mondo, lại đúng hôm nay thứ 7, mua 1 tặng 1 nữa chứ.

Còn dư hả, mua cho bà nội món quà sinh nhật "hoành tráng" và làm một bữa liên hoan cũng "hoành tráng" cho hết tiền chứ còn gì nữa. Đúng là của từ trên trời rơi xuống. Hi sinh niềm vui của 2 người cho niềm vui của đại gia đình. Mình sống ... vì cộng đồng quá còn gì :lol: :lol: :lol: :lol:

Merry ChristmasDạy con đôi lúc cũng cần roi

Comments

Photo by Cún Quyên 27. December 2008, 14:17

ÚI xời ơi, tưởng nói vui, ai ngờ nhà Sóc đi bán trước khi mình xui :lol:. Hừ hừ, mà Fan bóng đá chả điên đâu...nhà Cún thường xuyên ... đấy :lol:.

P/S: Chúc mừng nhá: 2,5 triệu là được giá đấy :yes:

Cun - Ngoc Pham 27. December 2008, 15:03

nếu là tớ :D

tớ cũng p:

bán :lol:

chúc mừng quà tặng cuối năm :up:

Tân Sang 27. December 2008, 15:17

Lộc thế, vẫn được xem bóng đá, vẫn có thóc vui vẻ cả làng.

Tư Tình-Chung Tình 28. December 2008, 10:56

:D kể ra vật chất hoá cái đam mê (không phải của mình) kiểu này ổn. He he.

huytun 28. December 2008, 14:25

Việt Nam vô địch rồi :lol: :lol: :yes: :yes: tiếc không Sóc ơi p: :D, ngồi nhà mà mẹ Tũn thấy trống chiêng vui quá, muốn ra đường quá :D :D :D

Chíp & Bin 29. December 2008, 01:08

:lol:
Nếu là mẹ cháu thì mẹ cháu cũng bán, có điều chả biết có bán nổi không :lol: :lol:

Thỏ- Sóc 29. December 2008, 01:31

tiếc thì không tiếc lắm (nghĩa là có tiếc sơ sơ). Mình vẫn được xem Tivi mà :D :D p: p:. Sau khi xem xong thì cùng rủ nhau xuống đường, vui như tết. 2h sáng mới mò được về nhà! :D :D

@DL: "không bán nổi" là tiếc không dám bán hay không chịu đi bán hử?

@ TTCT: :D :D :D :D :D Ổn thật chứ nhỉ! Việt Nam thắng nhưng vẫn chưa thấy hối hận, chắc là ổn thật rồi

Trần Minh Châu 29. December 2008, 02:53

Nhà Sóc hời to rồi còn gì. Đi vào sân xem lỡ đội nhà đá sẩy chân thì bùn lắm (không gì bằng). Ở nhà xem khi đội nhà thắng ra đường hò hét sướng hơn...
Nhưng hôm nay VN đã chiến thắng rồi, tuyệt vời quá.

Chíp & Bin 29. December 2008, 06:16

@ Sóc: Không bán nổi có nghĩa là không biết có vượt nổi cửa ông xã mà mang đi bán không ý :lol:

Thỏ- Sóc 29. December 2008, 07:48

@ Bố MC: xuống đường vui lắm bố MC à. Nóng hừng hực luôn, mà có muốn về cũng không thoát được mà về. hôm qua không bị đua xe nên vui cực. Đúng là tinh thần dân tộc lên cao ngùn ngụt :D :happy: :happy:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31