Skip navigation.

Mẹ Đọc Twilight và New Moon

Đây là nguồn cơn,mà mẹ phải cố đi mua cho bằng được và đọc quên ăn, quên ngủ đúng theo nghĩa đen của nó,
từ nhà Teeth

Twilight là một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên bán chạy nhất năm 2005 của tác giả Stephenie Meyer , câu chuyện kể về tình cảm của một teenager 17 tuổi và một chàng ma cà rồng hết sức điển trai.

Bella Swan (Kristen Stewart) luôn luôn có một chút gì đó khác với mọi người , cô hậu đậu và không thể nào hoà nhập được với những nữ sinh khác trong trường trung học Phoenix, Arizona.

Khi mẹ cô tái hôn và đến sống với người chồng mới cưới tại Florida , Bella phải chuyển tới sống cùng cha tại một thị trấn ở Forks, Washington. Tại đây , cô không có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người .

Tại ngôi trường mới, cô ấn tượng và tò mò về một học sinh đầy bí ẩn, Edward Cullen (Robert Pattinson). Gia đình Cullen có 5 anh chị em học cùng trường với Bella, họ gây chú ý bởi vẻ ngoài đẹp một cách kỳ lạ nhưng tuyệt nhiên không hề làm bạn hay tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai trong trường.Bella luôn bị ánh mắt của Edward xuyên thấu tâm hồn .Và rồi cả Bella và Edward đều bị nhấn chìm trong sự đam mê và lãng mạn của tình yêu.

Edward có thể chạy nhanh hơn cả loài báo , anh có thể dừng một chiếc xe ô tô bằng tay không, a ấy không hề già đi từ năm 1918 và điều quan trọng nhất , anh là một ma cà rồng . Nhưng Edward không có răng nanh, a cũng không hút máu người , anh là một trong số những ma cà rồng chay .

Họ cùng nhau đi khắp nơi, đối với Edward , Bella là tất cả . Họ yêu nhau say đắm , thế nhưng sự xuất hiện của 3 ma cà rồng du cư James (Cam Gigandet), Laurent (Edi Gathegi), and Victoria (Rachel Lefevre) đã gây ra nguy hiểm cho Bella. Edward và gia đình anh đã đặt cả cuộc sống của họ để cứu Bella trước khi quá muộn.Tình yêu của họ sẽ về đâu ...




Đây là truyện dành cho tuổi teen, một dòng văn học Mỹ mà mẹ chưa bao giờ muốn đọc (trừ những nhà văn trong nước như Nguyễn Nhật Ánh với Kính Vạn Hoa, Bàn có 5 chỗ ngồi, Hoa hồng xứ khác, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Đoàn Thạch Biền với tôi thương mà em đâu có hay, tôi hay mà em đâu có thương... là những tác giả mẹ quen thộc từ thời Trung học). Nhưng nghe mẹ Teeth Review sách hay quá đỗi, tò mò, mẹ cũng muốn xem. Sau khi xem phim, mẹ thấy khá hấp dẫn bèn mua một đĩa DVD về cho Học sinh của mình xem và cũng làm các em say mê không kém. Không bàn đến phim, mẹ chỉ có một số nhận xét về truyện như thế này:

Hay:
- Cách dẫn truyện nhẹ nhàng, đơn giản, tự nhiên, khéo léo làm người đọc đi từ chi tiết này đến chi tiết khác mà không chán.

- Tình yêu tuổi Teen rất nhẹ nhàng, đúng "chất" teen: sôi nổi nhưng không quá hời hợt, cuồng nhiệt nhưng không quá dung tục, li kì nhưng không quá sa đà... Tất cả làm nên một câu truyện 693 trang nhưng không tạo quá nhiều áp lực khi đọc.

- Cách dùng từ (của người dịch) khá trẻ trung, ngôn ngữ đơn giản, không quá cầu kì, khó hiểu. Chỉ có mỗi một từ "ngõ hầu" hơi "cổ" một chút (ý là "nhằm")

- Một số đoạn khá hay, nhất là những cuộc đối thoại giữa Edward và Bella

+Ed: Tôi mệt mỏi vì phải lảng tránh cô lắm rồi. Tôi đầu hàng. Đầu hàng trong việc đem đến những điều tốt đẹp. Giờ tôi chỉ làm những điều tôi muốn...

+ Anh cảm thấy ... bất an khi phải xa em. Cuối tuần qua anh cứ như người mất hồn, lúc nào anh cũng lo lắng cho em.... Là vì em nên vết thương mới trở nên nặng hơn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm anh phải dằn vặt suốt quãng thời gian xa em rồi ...

+ Có 3 điều tôi hoàn toàn quả quyết: Thứ nhất: Edward là một ma cà rồng; Thứ 2, có một phần trong hắn - và tôi không biết phần này mạnh đến mức nào- khát máu của tôi; thứ 3, tôi yêu hăn vô điều kiện và không thể thay đổi.

Chưa hay:

- Truyện mang hơi hướng câu khách và thương mại hóa, là truyện tình yêu giữa một nữ sinh trung học với ma-cà-rồng (chi tiết gây sốc) nhưng lại không khắc họa sâu sắc được cái thần bí, li kì của mối tình bí mật đó. (Nhưng lại phục vụ được yếu tố nhẹ nhàng của truyện teen)

- Các chi tiết trong truyện chưa đẩy đến cao trào, hồi hộp thì đã ... mở gút (chắc tại mẹ Sóc đọc truyện thám tử nhiều nên ... lậm)

- Một số đoạn đối thoại giữa Edward và Bella nghe giông giống giữa Jack và Rose trong Titanic

Tuy nhiên, phần 2 của truyện "NEW MOON" khá hay, lối viết truyện của tác giả đã nhuần nhuyễn hơn, phân tích nội tâm nhân vật sâu sắc hơn và ý đồ "tập 3" hiện ra rõ ràng hơn khi khắc họa hình tượng một "người Sói" - Jacob Black, người cũng say mê Bella Swan, và để ngỏ đấy. Chắc chắn mẹ Sóc không thể không đọc phần 3 vì muốn xem cuộc chiến giữa một người Sói và một Ma cà rồng trong bảo vệ mạng sống của người dân trong thị trấn Fork nói chung và trong giành giật tình yêu của Bella nói riêng, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.

Tóm lại: Là truyện nên đọc và ... say mê. Truyện mang tính giải trí nhẹ nhàng và là một cách để có thể hiểu thêm về lứa tuổi giở ông, dở thằng để sau này có thể hiểu các con của mình hơn! (tất nhiên là chẳng mong con mình nó "tự nhiên kiểu Mỹ" như thế, he he)

Quy ra thóc (hay bia hay bất kì thứ gì khác)Dạy con đôi lúc cũng cần roi

Comments

huytun 28. December 2008, 06:17

Đọc xong bài tóm của mẹ Sóc, mẹ Tũn ngồi đờ ra mất mấy phút p:, vì quá chuẩn :up:, cách viết văn của mẹ Sóc hay thật, vừa có tính chất báo cáo :D, vừa có tính chất là viết blog, rất hay :yes: ( đượm hơi hướm báo cáo của hành chính nhà nước :D :D )

Socconhonganh 28. December 2008, 08:14

hi hi, lại được khen mới sướng chứ :D :D :D :D . Bữa nào các mẹ rut nhau đi xem lại điiiii, rạp Dân Chủ cũng có chiếu phim này vào lúc 12h trưa đấy! Muốn đi cùng thì ới ời nhé! :D :D :D

huytun 28. December 2008, 08:21

:cry: :cry: buổi trưa mẹ Tũn chỉ được nghỉ có 1 tiếng, mà phim thì mất 1 tiếng 50' nervous :o:

kimsonbui 28. December 2008, 14:14

:D :D :D

daolan 29. December 2008, 01:50

Chắc tôi phải đi mua ngay 1 cuốn quá

Socconhonganh 29. December 2008, 01:54

Cứ làm theo lời khuyên của mẹ Cún Phạm, xem phim rồi mới đọc sách. Megastar có nhiều suất chiếu trong ngày lắm, nhưng sau tết dương là không chiếu Twilight, Rạp Dân chủ thì có chiếu vào lúc 12h trưa.

teeth 29. December 2008, 03:17

hi hi, phát hiện ra một chuyên gia phân tích, hay quá... Nhưng có 2 điểm em hông đồng ý về khoản chưa hay:
1. 1 số chỗ giống Râu và rách: em không thấy giống lắm, hoặc là để em xem lại Titanic rồi bàn tiếp :D

2. cao trào và mở nút: hí, em thấy thế là vừa, vì tính em không kiên nhẫn lắm, thắt mãi ko mở thì em chít vì tò mò mất :lol: ...mà như thế mạch truyện nó mới nhanh, hi hi

3. em trái với chị, em thích phần 1 hơn phần 2, mặc dù vẫn chờ đợi để tiếp tục say mê phần 3

Socconhonganh 29. December 2008, 05:13

HE he, nói chưa rõ lắm em ạ. Chỗ Ed bỏ đi, ở phần 2 í, giống như Rose và Jack ở chỗ Ed muốn Bella sống tốt hơn mà không có Ed hiện diện trong cuộc sống. Trong phim Titanic, khi Jack sắp chết, Jack bảo Rose: em hãy cố gắng sống, hãy chiến đấu hết mình, rồi em sẽ có con, thật nhiều con, và em cũng chết nhưng em sẽ chết lúc già đi .... Chị xem lâu rồi, không nhớ rõ, nhưng đọc tới chỗ Ed và Bella nói chuyện, mình lại liên tưởng tới Jack và Rose thôi, đôi lúc nó chỉ là sợi dây liên tưởng í mà, không ai giống ai :D :D :D :D

Chị thích phần 2 có lẽ là do chưa có phim mà xem nên cảm xúc nó ... fresh hơn, phần 1 bị phim nó interfere nhiều quá, đâm ra fai nhạt hết cảm xúc p: :D :D

Mong đọc phần 3 quá đi mất!

daolan 29. December 2008, 06:13

Ối dời thế tóm lại là mua ở đâu hở bà con
Chết mất thôi
hay thế cơ à

kimsonbui 29. December 2008, 06:36

Chết vì yêu là cái chết rất liêu xiêu :D

Như mẹ Sóc nói, người đi bao giờ cũng mong người ở luôn hạnh phúc. Mỗi người có một sự liên tưởng riêng, mẹ Cún lại liên tưởng tới Gerry & Holly trong P/S I love you

"Anh biết mình sẽ ra đi và anh viết cho em những lá thư , anh hi vọng em sẽ làm những điều mà anh mong muốn "

và mỗi lá thư chứa đựng 1 điều bất ngờ ...

Những lá thứ này đã truyền cho Holly sức mạnh, giúp cô tiếp tục sống và sống tốt hơn, vì cô biết Gerry luôn ở bên cạnh cô giống như Belle luôn thấy Edward luôn dõi theo mình :smile:

kimsonbui 29. December 2008, 06:38

@mẹ Chíp: Hà Nội thì mời bà ra Đinh Liệt, còn không mua online www.fahasa.com.vn luôn luôn bán ngay, luôn luôn nóng hổi.

Socconhonganh 29. December 2008, 07:59

Đinh Lễ chứ :D :D :D

Tôi chưa mua qua mạng bao giờ, mua ở Đinh Lễ, quyển 1: 105 000đ, quyển 2: 120 000đ, nhưng cả 2 được off 30% nên chỉ phải trả 157 000đ thôi. Cố đi xa tí vì ... giảm giá :D :D

kimsonbui 29. December 2008, 08:13

ừ, đầu óc nghĩ là Đinh Lễ mà oánh ra thành Liệt :D

Tôi là cái tội lười đi, nên click một phát cho các em í đi lại cho khoẻ khoắn :D, thế mới thấy, sao mà mãi không gầy :confused: :wait:

teeth 29. December 2008, 08:48

À, há, đoạn đó hả, em đồng ý khi chị nói rõ ra như vậy, tức là chỉ giống ở cái tinh thần muốn ra đi để người mình yêu được sống tốt hơn mà thôi... Nhưng anh Jack thì ra đi mãi mãi, còn Ed và Bel lại được gặp lại để hiểu rõ hơn rằng họ không thể rời xa nhau.

Mẹ Chip: cứ mua truyện là chị ra Đinh Lễ nhá, em suốt ngày lọ mọ ở đấy.

Mẹ Cún: chị xem phim PS I love you chưa... cũng dễ thương nhỉ, cả truyện cả phim đều thế :smile:

Socconhonganh 29. December 2008, 09:04

Cái đoạn 2 người gặp lại nhau ở Ý ấy, đọc sao mà ... phê thế, sướng ngất ngây!

Socconhonganh 29. December 2008, 09:05

Cảm giác mong chờ được gặp anh Ed ở trong truyện cũng cứ .. héo mòn vì tập 2 anh xuất hiện ít quá. Đến khi gặp lại, đến người đọc còn mừng, huống gì là bella, người yêu ảnh, nhỉ!

kimsonbui 29. December 2008, 09:08

Đọc Eclipse đi mẹ Sóc, sẽ thấy toàn Edward trong đó :D, đọc xong sẽ thấy iu chồng nhìu lắm lắm flirt

@mẹ Tít: Phim và truyện luôn rồi mẹ Tít ạ. Ở đây thấy truyện hay hơn rất rất nhiều lần :D

Socconhonganh 29. December 2008, 09:12

Vừa gửi PM cho mẹ Cún Phạm, nhận được chưa??? để mẹ cháu còn đi về, tối đọc???

kimsonbui 29. December 2008, 09:31

Ơ thế mẹ nó chưa checkmail à, check ngay nhé, add nick luôn nữa chứ. Thấy cứ im im là :rolleyes:

daolan 30. December 2008, 01:43

Ối dồi nhà này cũng tuyền lượn ở Đinh Lễ, nhưng lâu rồi ít mua truyện, để cuối tuần lại lượn vậy
Nghe cả xóm tán mà không chịu nổi nữa rồi ặc ặc

DANGGIATHINH 30. December 2008, 03:24

Mẹ Sóc ui,thế Đoàn Vị Thượng có phải là một bút danh khác của Đoàn Thạch Biền không? Vì mấy cuốn mà mẹ Sóc nhắc đến í hình như của ông Biền mà? Hồi cấp 3 mẹ Thịnh cũng mê Tít ông Ánh (rất nhí nhố) với ông Biền (cái cách xưng hô ông (30 tuổi)- em (16 tuổi)).

Bây giờ thì... già hẳn rồi :cry: :cry:

Socconhonganh 30. December 2008, 06:20

He he, hổng nhớ nổi. bây giờ nói tới Đoàn Thạch Biền thì lại mới nhớ. Đúng là của ổng rồi. Đoàn Vị Thượng cũng có viết cho lứa tuổi hoa nhưng bây giờ không nhớ là ổng viết cuốn nào nữa. Thks for editing!

Hôm vừa rồi đi mua truyện, lại mua lại cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của N.H. Ánh, dễ thương phết mẹ Thịnh ạ!

Tầm tuổi bọn mình thời đấy, có NHA, ĐVT, ĐTbiền, rồi thơ của Bùi Chí Vinh nữa chứ. Lâu rồi không đọc Mực Tím và Áo Trắng, thấy mình già đi nhiều quá p:

kimsonbui 30. December 2008, 07:30

Tuổi tụi mình á, mời đọc tạp chí "Tiếp thị Gia đình", báo "Thanh Niên", tiểu thuyết "Gía như đâu đó có người đợi tôi"... chứ thời gian đâu mà ngồi làm thơ, mơ mộng nữa :D

Socconhonganh 30. December 2008, 07:34

:D :D :D :D :D p:

DANGGIATHINH 30. December 2008, 07:43

Bi giờ đọc "Gió heo may đã về" là vừa rồi đấy p:

kimsonbui 30. December 2008, 08:11

Cắm cổ vào CV mà vẫn chưa ưng ý à :D

Mẹ Thịnh nghiên cứu vụ này chưa.

DANGGIATHINH 31. December 2008, 02:55

Em chưa hiểu mẹ Cún nói gì, VC là sao? p:

Socconhonganh 31. December 2008, 03:23

"Chạng Vạng" = Twilight mẹ Thịnh ạ. Là truyện đấy, có cả phim.

DANGGIATHINH 31. December 2008, 03:39

Hà hà, đúng 12h trưa nay chui vào rạp xem nè (trốn chồng).
Các mẹ làm dữ quá, mẹ T phải thử cho biết chứ thực lòng gu của mẹ T không thích viễn tưởng, romatic và yêu kiểu teen p:
Thích kiểu mênh mông, sâu lắng, đằm thắm và cảm động.. kiểu vợ chồng :love:

DANGGIATHINH 31. December 2008, 12:04

Báo cáo: xem rồi (12h trưa đến Galaxy cùng cô cháu gái - mẹ Cún gặp rồi í)
Nhớ lại lời chồng bảo khi mình rủ chồng đi xem : không thuộc môtíp của em đâu
Kết luận: không ai hiểu vợ bằng chồng :D
Híc, hay là mình giừ và bị.. ướp đá nhiều quá rùi :frown:

mebebong 1. January 2009, 00:30

MS đang làm nhầm nghề rồi!Đáng nhẽ ra Bác phải là nhà báo hay nhà văn mới đúng!

Bearfamily 2. January 2009, 14:34

hihih...e cũng thích phần 1 hơn phần 2,đọc cứ bị cuốn theo..đọc phần 2 thấy thương B vì phải sống như 1 thây ma biết cử động khi phải xa E.Và ức vì E xuất hiện ít èo à
@ Mẹ Cún Phạm: hức...Eclipse tiếng Anh chăc e ko đủ kiên nhẫn đọc wa..hichic

Socconhonganh 3. January 2009, 12:44

@all: đúng là mỗi tuổi mỗi taste khác nhau, mẹ Thịnh nhỉ! Mẹ Sóc không mê truyện teen của Mỹ lắm, nhưng đôi lúc đọc để cố hiểu tuổi trẻ bây giờ nó như thế nào và thị hiếu của tụi trẻ ra sao để hiểu học trò mình hơn, nhưng đọc cũng thấy hay hay, xem phim thì mình không ưng lắm! thấy nhạt nhạt, mỗi tội DV đóng Edward thì đẹp trai và duyên thật (chết vì mấy anh đẹp trai!!!)

Mẹ Gấu: hi hi, vậy nên em mới tầm tuổi mẹ Teeth, chị chỉ thích đọc cái gì nó phải phân tích tới tận cùng, thật sâu sắc chị mới thấy hài lòng :D :D . Phần 3, 4 đọc tóm tắt thấy hấp dẫn ghê, nhưng chưa giở ra đọc thử, vì cứ sợ ... không hiểu p: p: p: p:

Mai mốt gặp nhau 888 chuyện này nhá!

kimsonbui 4. January 2009, 12:42

Đi ra rồi lại đi vào :D, hôm rồi ở PQ, vào rừng nguyên sinh, cảm giác lành lạnh, âm u của rừng núi làm mình thèm được ngồi nhâm nhi li cafe barley, coi lại CV giữa rừng xanh, lúc đó mà xem chắc là thấy thấm lắm nhỉ :D

Vụ hợp hay không hợp cũng tuỳ vào sở thích mỗi người mà mẹ Thịnh. Chị thích xem đi xem lại vì không những phim thuộc thể loại lãng mạn mà những hành động, cử chỉ của teen bây giờ khác mình nhiều. Chưa kể tới quan hệ giữa MCR và người, càng lôi cuốn sự chú ý :smile:

Socconhonganh 4. January 2009, 12:47

HÌnh như chưa sâu ảnh núi rừng PQ, mẹ Cún nhỉ!

Bearfamily 4. January 2009, 18:33

oki, 8888 vui lam ha!e cu nhai di nhai lai mai CV ma ko thay chan gi ca

kimsonbui 5. January 2009, 01:42

mai sẽ có mẹ Sóc ạ. Hôm nay quên mang theo thẻ rồi :D

Sáng sớm nay lại buôn tiếp với chị bạn về CV. Thích không chịu được í :D

Bearfamily 5. January 2009, 06:07

Mẹ Cún đúng là fan số 1 của CV ấy nhờ...e chỉ dám sếp số 2 thui:D Mà pác Cún ui tập 3 và 4 có hay hông ạ?
Chìu nay quyết tâm kiếm DVD về ghiền cho đỡ cơn thèm:coffee:

teeth 5. January 2009, 06:30

Ai cho chị xếp thứ 2 hả, xê ra xê ra :ninja: :raider: :knight: :chef: :D

Socconhonganh 5. January 2009, 06:44

Mình có trong hàng ngũ là được rồi, chen lấn xô đẩy gì để mất đaong kết, hử :D :D :D :D :D :D :D.

Chị thích nhất là vẻ mặt và nụ cười của Edward khi nói I don't have the strength to stay away from you...anymore trong phim ấy, cứ xem đi xem lại chỗ này mãi p: p:

mebebong 5. January 2009, 06:58

Các mẹ nghiền opera thế này roài mà vưỡn còn thời gian để đọc chuyện và xem phim say mê thế. Khâm phục, khâm phục (ấy là chưa kể đến mấy cái đuôi nữa)

kimsonbui 5. January 2009, 06:59

và cả giọng nói nữa mẹ Sóc, đọc lại câu trên, ấn tượng đầu tiên hiện trong đầu mẹ Cún là giọng nói :D

Về fan cuồng, ai thích CV đều được coi là fan cuồng hết :lol:, có yêu thích MCR thì mới là cuồng chứ, người thường ai làm thế, nhờ :D

Socconhonganh 5. January 2009, 07:05

Đúng đúng, hạ giọng, hơi rít qua kẽ răng nhưng chất giọng vẫn êm ái và da diết. Quá ấn tượng!

@mẹ bông: toàn đọc tranh thủ, đọc lén, xem phim cũng lén nốt. Tất cả các buổi trưa ấy mà! Còn Opera lẩtnh thủ giờ làm việc :lol: :lol: :lol: :lol:, cũng như mẹ Bông dành thời gian để chỉnh sửa ảnh trong PTS thôi :love:

kimsonbui 5. January 2009, 07:08

Nhà mình thì đọc truyện sau 11h đêm, tuỳ ngày, nếu cuộc chat chit kết thúc sớm thì đọc sớm, còn không thì 3h chat xong ngủ luôn, sáng vẫn 6h dậy đưa con đi học và kêu chồng đi làm :D

Opera, tớ vào 8h đồng hồ trong ngày, quen tay rồi, không bỏ được :D

Socconhonganh 5. January 2009, 07:11

Mình chỉ bỏ nó lúc ... lên lớp, xong lại ôm nó tha thiết :D :D :D :D

Mẹ Cún có ấn tượng cảnh lần đầu Ed đón Bella đi học không??? Cả trường nhìn vào hai người, cả hai đều cười rạng rỡ, nhất là Ed, có quả kính, nhìn càng .... đẹp trai p: p: p:

kimsonbui 5. January 2009, 07:18

Cứ từ từ :D phê đoạn trên xong sẽ tới những đoạn tiếp theo.

Cái gương mặt của Ed lúc đó mắc cười nhỉ, khoác vai Belle và nói, không phải người này, người kia mới đang nghĩ kìa :D

Socconhonganh 5. January 2009, 07:26

Ừ, đọc truyện, xong rồi xem phim, cảm giác hơi chắp vá nhưng chú ý đến từng chi tiết thì lại ... sướng, ngồi lại nghĩ tới gương mặt của hai người, vẫn còn lâng lâng

kimsonbui 5. January 2009, 07:48

Phục vụ mẹ Sóc đoạn Edward and Belle at res. in Los Angeles :smile: http://www.youtube.com/watch?v=trdhtSJ1pUw&feature=related

teeth 5. January 2009, 08:07

Mời các bác sang nhà em, đã mò được bản dịch phần 3 và 4, đặc biệt phục vụ những ai ngại đọc bản tiếng Anh

kimsonbui 5. January 2009, 08:09

đang copy vìa :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30