Bài tập làm văn về thằng Sóc
Saturday, 3. January 2009, 03:35:29
Nhà em có nuôi một con ... chó
Con chó này đặc biệt ở nhiều điểm. Nó thích đi bằng 2 chân, nhưng thỉnh thoảng, khi trèo leo hay trong các trường hợp đặc biệt, nó lại dùng ... 4 chân.
Nhưng con chó này cũng có lúc đáng yêu. Bất kể ai trong nhà đi học, đi làm, hoặc đơn giản là đi chợ hay đi ... vệ sinh, vừa thấy mặt là chó ta chạy lao tới, hai tay dang rộng, miệng cười toét tận mang tai, nếu có đuôi chắc chó ta vẫy tít mù để chào đón. Vì vậy, bố con chó này thích nhất là gọi ới ời nó khi mới dừng xe ở cửa, chỉ để nhìn thấy điệu bộ lũn cũn của nó khi nó ... vẫy đuôi (nhầm, chào đón), còn mẹ nó thì mỗi lần đi làm về là gọi to, cốt để nó nghe thấy tiếng là sủa "ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ" dài ngoẵng của nó.
Là chó, nên nó nô rất kinh, và rất dai. Nó thích chui vào tấm chăn mỏng, và ú, oà với chị nó. Nó cũng thích chơi với súng ống, gậy gộc, cán chổi... Nó cũng thích trèo lên đầu, lên cổ người khác hay nằm dài ra xem chương trình "chúc ngủ ngon" yêu thích của nó.
Chuyện về con chó này còn dài. Với giới hạn về số câu và số từ, em chỉ xin nêu ra một số đặc điểm dễ nhận biết để mô tả con chó con nhà em. Xin hết.
À quên, xin chú thích, con chó nhà em ở nhà tên là ... S...Ó....C.















huytun # 3. January 2009, 14:19
Cái đoạn Sóc ta vẫy đuôi mỗi khi bố mẹ đi làm về chắc đáng yêu lắm nhỉ
Mà văn này là anh Tũn đang phải làm đấy, anh í không nuôi chó cũng chẳng nuôi mèo mà tả cứ như thật
mebebong # 4. January 2009, 00:38
P/S: MS gọt cho e quả đầu mốt thế!
Socconhonganh # 4. January 2009, 01:47
Anh Tũn đã phải làm văn miêu tả rồi cơ à???
MẸ Bông: mẹ Sóc cắt mãi mà không viền được cho nó tròn, thôi thì cứ lởm chởm vậy, dần dần sẽ đẹp. MẸ cháu tìm mãi chỗ feather gì đấy cho mềm vết cắt mà có tìm ra đâu
huytun # 4. January 2009, 02:06
Tũn phải làm văn miêu tả rồi đấy, cũng như mẹ Sóc nói thôi, nhưng có điều là chúng nó bây giờ học sớm quá, mới học kỳ 1 của lớp 2, khổ lắm í mẹ Sóc à
Socconhonganh # 4. January 2009, 02:20
huytun # 4. January 2009, 02:34
mebebong # 4. January 2009, 02:37
Socconhonganh # 4. January 2009, 02:47
Phải chỉ mẹ Soc từ từ, ví dụ vào image-->adjúment hay gì gì đó thì mẹ cháu mới mò ra ạ!
@ mẹ Tũn:
mebebong # 4. January 2009, 02:59
Cuối cùng là ok
P/S: Dùng ctrl + để phóng to hình khi làm đường viền cho nó chính xác hơn
Dùng 2 phím ctrl và space để kéo hình hay di chuyển hình
huytun # 4. January 2009, 03:10
Mẹ Sóc nhấn vào chỗ mẹ Tũn vẽ í nhá, mẹ Tũn tòan dùng cái này để cắt chỗ nào khó thôi, mẹ Tũn cũng học mót í mà, chứ ngu lâu dốt bền lắm
Socconhonganh # 4. January 2009, 03:20
mebebong # 4. January 2009, 03:27
http://thuongminh.info/index.php?go=category_16&mode=1&page=6
mebebong # 4. January 2009, 03:29
huytun # 4. January 2009, 03:34
chit_be_cua_bo_me # 4. January 2009, 11:24
Socconhonganh # 4. January 2009, 12:45
chit_be_cua_bo_me # 5. January 2009, 00:38
Socconhonganh # 5. January 2009, 01:45
teeth # 5. January 2009, 04:36
chit_be_cua_bo_me # 5. January 2009, 04:48
Socconhonganh # 5. January 2009, 06:45
Mẹ Tít: Con ỉn nó không biết vẫy đuôi khi chủ nhà về, em ạ
huytun # 5. January 2009, 11:11
chit_be_cua_bo_me # 5. January 2009, 11:42
huytun # 5. January 2009, 11:56
chit_be_cua_bo_me # 5. January 2009, 21:08
Socconhonganh # 6. January 2009, 01:14
@mẹ Tũn: Mẹ Sóc đọc đâu đó rồi, nhưng khi mẹ Chít hỏi thì mình lại chẳng chắc lắm. Thanks mẹ Tũn. Nhẽ ra mẹ Tũn phải có một vài entry để share các kiến thức y học cơ bản. Lượng truy cập nhà Tũn nhiều, đôi khi có những chuyện rất đơn giản nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu!
huytun # 6. January 2009, 10:30
chit_be_cua_bo_me # 6. January 2009, 22:28
mebebong # 7. January 2009, 00:24
Xin MS tý đất nhé!
Socconhonganh # 7. January 2009, 01:57
mebebong # 7. January 2009, 02:05
chit_be_cua_bo_me # 7. January 2009, 05:24
phuongthao1921 # 7. January 2009, 08:44
À mà Sóc đã biết dùng ống hút rồi ạ? Sóc đang thưởng thức món gì đấy? trông say sưa thế
Socconhonganh # 7. January 2009, 08:59
Càng cuối năm, mẹ Sóc lại hay ... mất dạy vì học sinh nó thi, mình chỉ chấm bài thôi, nên cứ ở nhà online suốt, làm sao mà không post nhiều bài được, mỗi tội không nghĩ ra cái gì để post thôi, chẳng lẽ cứ ... nói xấu con suốt à???
chit_be_cua_bo_me # 7. January 2009, 10:35
mebebong # 7. January 2009, 10:51
Hồi mới đầu Bông nhà mình sang đây hay bị như vậy lắm, từ hồi cho uống thêm vitamin D3 và mỗi ngày cố gắng cho xuống đường nhiều đến mức có thể bé đỡ đi nhiều, ngủ ngon hơn, ít ra mồ hôi hơn
Socconhonganh # 7. January 2009, 11:31
- Rụng tóc hình vành khăn
- Hay ra mồ hôi trộm, đêm ngủ quấy khóc (như Chít đấy)
- Xương sọ phía trước dô ra ngoài nhiều
- Chậm đi, đứng, bò ngồi...
Còn mấy cái nữa mà mẹ Sóc không nhớ!
Cái này mẹ Sóc nhớ vì ngày xưa Thỏ cũng bị còi xương thể bụ, mẹ không biết đến khi xương sườn của con nó cong và vênh lên hẳn thì mới nhìn thấy, đi khám dinh dưỡng họ quát cho một trận nhớ đời.
Mẹ Sóc chỉ nhớ, nếu mới bị thò uống Vitamin D2 (hoặc 3), uống thêm Canxi Corbiere 5ml/ ngày (là một dạng thuốc bổ, cung cấp thêm canxi để D2 nó hấp thụ) 1 tháng, sau đó chỉ uống bổ sung D3 trong mấy tháng còn lại.
Chúc Chít ăn, ngủ ngoan.
(Dân gian thì chữa bằng cách cho ăn cháo hến ngày 1 lần, nhưng mà nấu như thế thì mẹ ... chết vì đãi hến
chit_be_cua_bo_me # 7. January 2009, 23:00
huytun # 8. January 2009, 16:18
Thuốc ở trên mẹ Tũn nói thì các mẹ xem lại thông tin nhé, vì thuốc đó dùng cho Tũn lúc 4 tháng, giờ thấy viện Nhi vẫn dùng, không biết thế nào
mebebong # 9. January 2009, 01:41
huytun # 9. January 2009, 03:44
mebebong # 9. January 2009, 03:56
daolan # 10. January 2009, 06:04
BiBi2007 # 10. January 2009, 08:17
mebebong # 10. January 2009, 08:22
Socconhonganh # 11. January 2009, 05:33
@ mẹ Bông và Chít: Có trưởng thôn tư vấn thì yên tâm nhá. ngày xưa, Thỏ cũng phải uống D2 + canxinol; nhưng tới giờ thì Sóc lại uống Sterogyl (D2) và canxi corbière thôi. năm nay lạnh nhưng có nắng, Sóc đi phơi nắng cả ngày
mebebong # 11. January 2009, 10:01
Có Bác trưởng thôn tư vấn là nhứt roài Bác ợ, mỗi tội em chưa đi mua đc thuốc đó, vì hiệu thuốc gần đây ko có,hnay có tuyết đi lại ớn quá!