Chuối chín cây
Tuesday, 6. January 2009, 06:43:47
Thời con gái, cụ ... chậm chồng chỉ vì cao quá, bây giờ, cụ vẫn còn cao dong dỏng, gầy, da đầy những vết đồi mồi nhưng trong mắt mẹ, cụ vẫn rất chi là đẹp lão. Cách đây 3 năm, cụ có thể nhớ vanh vách tên diễn viên, đạo diễn một phim nào mà cụ yêu thích, những chuyện xa xưa lắm rồi, từ những năm 1930, cụ vẫn còn nhớ. Những bài đồng dao, hò, vè cụ hát khi trẻ, đến nay vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cụ, con cháu khéo gợi chuyện, cụ lại hát, kể cho nghe. Những năm kháng chiến chống Pháp, cụ làm công tác phụ nữ xã, tự học chữ quốc ngữ và đi dạy bình dân học vụ, xoá mù cho phụ nữ xã. Cụ cực kì thông minh, nhanh nhẹn, sáng ý và nhớ tài (P/S: mong là con cái của mẹ sau nhàu thừa hưởng 1/3 gien di truyền của cụ là mẹ mừng rồi)
Mẹ quý cụ, bởi lẽ, cụ là người đầu tiên tác thành cho thằng cháu nội cụ, với mẹ trong khi ông bà nội của các con còn phản đối "con gái Hà Nội thiếu gì đứa, con nhà tử tế, gia giáo, học hành tới nơi tới chốn, lại xinh đẹp mà không yêu, lại đi yêu con bé xa tít mù tắp" thì cụ lại khen mẹ "trông nó mặt tròn ... phúc hậu, tính tình hồn nhiên, có thể gầy phúc cho con cháu sau này, phúc đức tại mẫu, vv...vv". Vậy là ông bà mình mới xuôi! Cụ cũng làm mẹ rơi nước mắt khi lần đầu tiên mẹ mua chiếc xe máy đi làm, cụ gọi mẹ vào chỗ giường cụ, lần mấy lớp túi áo, lấy ra 3 triệu đồng (mệnh giá năm 1999)- là tiền người ta mừng tuổi cho cụ, cụ để dành- để cho mẹ góp vào mua xe mà đi làm
Hồi mẹ có thai Thỏ, cụ cứ chống gậy ra chợ (lúc đó cụ 97 tuổi rồi) để mua về mấy lạng thịt bò (chỉ vì bà nội không ăn được thịt bò nên mẹ ít mua) để mẹ tẩm bổ, cụ lườm nguýt các cháu nếu chẳng may thấy mẹ mang thai mà còn đi lau nhà, cụ sâu sát từng chút một trong nhà, chỉ vì quý đứa cháu dâu!
Mẹ sinh Thỏ, Sóc, cụ vui lắm, vì Thỏ là đứa chắt đầu lòng mà, còn Sóc là đứa chắt đích tôn. Thứ bảy chủ nhật nào mà không về thăm, cụ lại nhắc. Cụ chưa một lần lên thăm nhà mình từ hồi bố mẹ ra ở riêng, bởi cụ yếu. Ông nội bảo tuần sau sẽ đưa cụ lên ở với mình chục ngày, xong đưa cụ về quê, sống những năm tháng cuối đời ở quê cha đất tổ và thác cũng trên mảnh đất chôn rau cắt rốn. Các cháu đang mong chờ cụ lên đây, mong lắm, cụ ạ!














Nguyen Anh Duc # 6. January 2009, 06:52
Thỏ- Sóc # 6. January 2009, 06:57
mình chỉ ước thọ được 1/2 cụ thôi
Nguyen Anh Duc # 6. January 2009, 07:22
Thỏ- Sóc # 6. January 2009, 07:24
Teeth Lee # 6. January 2009, 08:09
Chíp & Bin # 6. January 2009, 08:31
Được cụ của mình yêu quý mình nhất, đã là niềm tự hào khôn nguôi rồi
Đây lại là cụ của chồng... nếu tôi là mụ, tôi cũng tự hào lắm lắm ý
Èo ôi... ghen tị
Tân Sang # 6. January 2009, 11:42
Thỏ- Sóc # 6. January 2009, 13:51
huytun # 6. January 2009, 14:04
Thỏ- Sóc # 6. January 2009, 14:10
Anh Tũn thi làm bài có tốt không? Mẹ Hỏi Thỏ thi thế nào??? Thỏ bảo: như thế là thi à? Dễ lắm! Bó tay!
huytun # 6. January 2009, 14:19
Cun - Ngoc Pham # 6. January 2009, 16:46
Mừng cho Thỏ và Sóc được vui vầy với cụ
Nguyen Phuong Linh # 7. January 2009, 00:22
Nghe MS kể chuyện cụ ủng hộ cho 2 vợ chồng mà MB ngưỡng mộ quá,thuộc thế hệ đi trước mà suy nghĩ ko cổ chút nào
Thỏ- Sóc # 7. January 2009, 01:54
Le Duc Hieu # 7. January 2009, 09:37
Sóc và Thỏ iu quá, chỉ muốn cấu, véo cái má phinh phính kia kìa
Aleisha Ngô Hà Phương # 7. January 2009, 10:31
Hoàng Ngọc Bích # 8. January 2009, 05:54
Thỏ- Sóc # 8. January 2009, 06:38
Teeth Lee # 8. January 2009, 08:06
Teeth nhà em cũng còn các cụ, nhưng các cụ nhà em U100... có cụ cao nhứt là 93 thui, tết sẽ chụp ảnh khoe cùng mọi người
Thỏ- Sóc # 11. January 2009, 05:37