Skip navigation.

Biểu đồ tăng trưởng của Sóc






Còm men: Vẫn chưa sợ con ... nhùn đâu nhỉ. Thấy trên điểm trung bình một chút xíu. Nghĩa là nếu một người đàn ông VN trung bình cao 1,65cm thì Sóc có khả năng cao .... 1,66cm :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Link để làm biểu đồ tương tự cho bé nhà bạn http://bibi.vn/index.php?option=com_bibichart&task

Niềm vui của mẹ Dạy con đôi lúc cũng cần roi

Comments

chit_be_cua_bo_me 11. January 2009, 10:32

Bác ơi cho em tí kinh nghiệm nuôi con đi. Bác cho anh Sóc ăn gì mà phát triển tốt thế.

Tansang 11. January 2009, 11:04

Mẹ Sóc nuôi con giỏi ghê. Cân nặng thì tăng cứ vù vù, chiều cao thì chuẩn luôn. Truyền đạt kinh nghiệm đê.

mebebong 12. January 2009, 00:01

Úi biểu đồ của Sóc đẹp thế, cứ chạy 1 mạch chẳng dừng ở chỗ nào :yes:

daolan 12. January 2009, 00:53

Trộm vía cu Sóc quá :yes:
Để nhà Chíp bon chen biểu đồ xem anh cu Bin thế nào nào hí hí hí

Socconhonganh 12. January 2009, 01:25

@mẹ Chít: mẹ Sóc chẳng biết truyền đạt kinh nghiệm như thế nào nữa. Con thứ hai nên mấy kinh nghiệm về đứa đầu mình "chắt lọc" để nuôi đứa sau.

- 3 tháng đầu: Sóc bú mẹ hoàn toàn

- tháng thứ 4: mỗi ngày mẹ Sóc cho uống thêm một bữa sữa công thức (mặc dù mẹ nhiều sữa) để Sóc quen với sữa ngoài.

- Tròn 5 tháng, ăn dặm với các loại ngũ cốc có trên thị trường (1 bữa/ngày)

- Tròn 6 tháng thì bắt đầu ăn cháo xay nhuyễn (Sóc không thích ăn bột)

Bắt đầu ăn cháo xay nhuyễn, Sóc toàn không chịu ăn hoặc nôn, oẹ .... nhưng mẹ cháu cứ ... ép (như bạo hành gia đình í, khóc ghê lắm), nhưng mẹ cháu cứ kệ, vì có đứa nào tự nguyện ăn đâu. Bọn này nó không đói nên phải ép. Đến bây giờ thì hết ép rồi, anh tự nguyện lắm :D p: p:.

Mẹ Sóc quan niệm (không biết có đúng không) là cho con ăn chỉ trong 30 phút, khong hơn. Ít hay nhiều cũng chỉ 30 phút. Một tiếng rưỡi sau thì sữa, 2 tiếng sau là ăn cháo lại. Bữa khác thì thay sữa bằng váng sữa, caramen, nước hoa quả, hipp đóng lọ...thay cho bữa sữa. Tóm lại là 6 bữa một ngày, không hơn, không kém. Trộm vía là cu cậu cũng dễ nuôi chứ mẹ không tài cán gì đâu :D :D :D :D

trangdungtron 12. January 2009, 01:55

trộm vía, toàn trên đường chuẩn. Mẹ Sóc nuôi 2 em trộm vía thật đấy.

teeth 12. January 2009, 02:42

Hihi, ngon lành ngon lành..trộm vía. Mà nhùn sao đuợc hả chị, cả bố mẹ đều ko nhùn mà...ví nị các em nhìn vào miệng và mắt Sóc là đứ đừ rồi :D P:

Cái vụ này hay lắm nhá, hồi ông nội Teeth chê Teeth lùn, em chả nói năng gì, chỉ in 2 bản này ra, bảo "ông nhìn đi, xem cháu ông đang ở cái mức nào (vì toàn trên chuẩn mờ)..he he" Thế là từ đó ko bao h dám chê cháu nữa :D

chit_be_cua_bo_me 12. January 2009, 06:16

Bác ơi, các ghi lịch ăn của SÓc hàng ngày cho em tham khảo nhé. Thx .

susubapcai 12. January 2009, 07:15

Chúc mừng em Sóc có chiều cao ngon lành nhé :love:
Cám ơn mẹ Sóc vì nhờ cái biểu đồ này mà cũng yên tâm là không sợ anh Su nhùn :D :D

Socconhonganh 12. January 2009, 07:48

he he, cả nhà, may thật đấy nhỉ!!! Không nhùn là Ok rồi! :D :D :D :D :yes:

@ mẹ Chít: hỏi tới cùng nhờ!
giờ ăn của Sóc như sau:

- Sáng 8h00: ăn sáng (cháo hạt)

- 10 a.m: uống sữa (180ml)

- 12 a.m: ăn trưa (cháo ăn liền khuấy với nước riêu cua hoặc nước thịt xay, cá xay...)

(Ngủ trưa đến 3 p.m)

- 3.30 p.m: ăn hoa quả hoặc uống sữa hoặc sữa chua hoặc caramen (tuỳ hôm, thay đổi liên tục trong tuần)

- 6 p.m: ăn cháo hạt

- 9 p.m: uống sữa, đi ngủ

Cái này cũng tuỳ hôm mẹ Chít ạ, có hôm anh ngủ nhiều, có hôm anh ngủ ít. nếu anh ngủ ít thì giữa các bữa cháo lại tăng cường thêm hoa quả hay nước cam... Còn nếu anh ngủ 2 giấc/ ngày (tầm 5h30p.m--> 6h30 p.m thì phải dẩy lùi bữa tối và bữa sữa.

He he, đã nói là tại anh dễ nuôi chứ không phải mẹ cháu chăm tốt mà!

Chúc Chít chóng lớn!

chit_be_cua_bo_me 12. January 2009, 08:18

Con nhà em cũng ăn theo h này, but sau các bữa cháo em cho ăn hoa quả luôn. Mà sao tự dưng đợt này nó lười ăn quá. Có hôm chả ăn gì, em cũng kko ép ăn, 1 bữa ăn tối đa cũng 30 phút thôi.
Cháo ăn liền có phải là mấy túi cháo nấu sẵn giống mì gói ko hả bác?

Socconhonganh 12. January 2009, 08:22

Tuỳ mẹ Chít ạ. Mẹ Sóc có lúc mua cháo sẵn giống mì gói, có lúc lại bột ngũ cốc của Nestle, có lúc lại mua cháo dinh dưỡng về .... khuấy lại. Nói chung là để đa dạng bữa ăn của nó chứ Sóc mau chán lắm.

Mà Chít trộm vía khá thế, mẹ lo gì nữa hả mẹ Chít! Sóc mà vừa ăn cháo xong lại ăn hoa quả là đi luôn bữa cháo :cry:. Nói chung mỗi đứa mỗi khác í mà. Chẳng giống nhau đâu. Mẹ chăm con mới hiểu con, biết lúc nào con cần mà, hỏi chỉ có tính chất tham khảo thôi :D :D :love:, nhỉ!

chit_be_cua_bo_me 12. January 2009, 08:26

Vâng bác ạ. Thx bác nhiều nhé. Cứ phát huy bằng anh sóc thôi ạ.

Bearfamily 13. January 2009, 09:13

Bạn Sóc ngủ sớm nhờ, thích thế..bạn Gấu dạo này ngủ muộn lắm ý..cứ quay bố mẹ đến 12h cơ ạ..hức hức

Tansang 13. January 2009, 21:10

Gấu còn phải tập võ nên ngủ muộn nhể.

Bearfamily 14. January 2009, 05:50

Hihi...dạo này cứ lăn lộn khắp giường 1 hồi mới chịu ngủ ạ.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30