Skip navigation.

Đám cưới giấy!

Hôm nay là kỉ niệm một năm nhà Sóc "kết hôn" với Opera.

Đây là Kiến, sinh trước Sóc 4 ngày (17/11), mẹ bạn là bạn học của mẹ Sóc, mẹ Kiến là người "rủ rê" mẹ Sóc vào con đường Blogging.



Đi vào con đường blogging mới thấy mình hợp với nó kinh khủng :lol: :lol:. Ở đây, mẹ đã học đươc nhiều điều: từ kiến thức nuôi dạy con, đến nấu ăn, trang trí blog, tập toẹ những bước đầu tiên của photoshop, vân vân...

Vài số liệu nho nhỏ trước:

Tổng số bài viết: 179 bài (kể bài này nữa là 180) (còm men: cũng kinh ấy chứ, trung bình 2 ngày/ 1 bài)

Bạn trong Friend list: 56 bạn! Có những bạn gặp ở các nhà khác nhưng chưa add vào list. Địa lí thì có bạn ở xa tận Nga như em Bông, Úc như em Chít, Nhật như anh Hói. Còn trong nước thì từ Nam ra Bắc, qua Tây nguyên, xuyên miền Trung. Đâu đâu cũng thân thiết và đáng yêu!

Số lần xây nhà mới: 3 lần! Một lần mẹ Nuna tặng, 1 lần Bố Bốp tặng, 1 lần đi xin nhà D-V và tự lồng hình vào banner!
Nhà đầu tiên, do mẹ Nuna tặng. Mẹ Nuna cũng là người bạn đầu tiên trên Opera của nhà Sóc, người chia sẻ vơớiẹ Sóc những cung bậc cảm xúc đầu tiên trên mạng.







Skin do Bố Bốp tặng:



Hết.

Nhiều tâm tư tình cảm lắm, nhưng vừa post lên thì ... mất. Híc híc híc! Bị mấy lần mà chưa rút kinh nghiệm!

"Home alone"Nếu .... thì

Comments

mebebong 9. June 2009, 05:58

Vậy là gừn 1 năm e biết nhà Bác roài cơ đấy :cheers: :cheers: :cheers:

Socconhonganh 9. June 2009, 06:00

Ấy vậy mà bác cứ tưởng phải biết nhà Bông được vài năm rồi cơ đấy! :cheers: :yes:

huytun 9. June 2009, 06:14

Mới chỉ một năm thôi à :D :D

daolan 9. June 2009, 06:28

Sai chính tả kìa :lol:
Bình thường thì rõ lai láng, cái bài tổng kết đám cưới này thì lại xúc tích nhề :lol:

SPSfamily 9. June 2009, 06:31

Mới học lớp 1 mà shock kinh. Đúng là mẹ sóc (không viết hoa & sai chính tả).

Socconhonganh 9. June 2009, 07:15

ặc ặc, tại dạo này mạng nhà Sóc và máy móc nó chán phèo, viết bài xong, ngày thường thì copy ra chỗ khác và lưu. Lần này vừa Save, chưa kịp ối thì đã ỐI rồi, mất! Buồn! Mà cũng vì vậy mà chữ nó ngắn lại như thế, không thì lại Trần Văn Dài rồi! :D p:

LinhMoon 9. June 2009, 07:56

Hờ hờ, mong manh như giấy mà bền chặt như tình nghĩa xóm làng nhỉ :D

huytun 9. June 2009, 08:03

Em Moon chơi chữ hay thật :yes:, chỉ biết có mỗi tiếng Việt thôi mà nói hay thế :wink: :D

mebebong 9. June 2009, 08:03

Ơ lần sau Bác back lại là ko bị mất đâu

Socconhonganh 9. June 2009, 08:07

Có back lại Bông ơi. Thường ngày bạck lại nó còn. hôm nay chả thấy đâu. Tưởng như mọi lần, nó úp được rồi nên khg back lại không có, ai dè, F5 nhiều lần cũng chả thấy đâu. Chán

@Mun: híhí,tụi tây nó kỉ niệm 1 năm ngày cưới thì nó gọi là đám cưới giấy, rồi 5 năm đám cưới gỗ... mãi mới tới đám cưới bạc cơ. Không ngờ mẹ Mun chơi chữ hay và đáng yêu quá! (Nhớ có dạo, em Moon chơi chữ "ọp Nice" mà nhà Sóc phục mãi. Vote cho em mun! :love: :love:

LinhMoon 9. June 2009, 08:09

Tũn: bác k đi làm à mà cứ nhoay nhoáy giả nhời thế :D

huytun 9. June 2009, 08:12

Mai mới đi, hôm nay không được đi :D :D

mebebong 9. June 2009, 08:36

F nhăm nhiều lần thì còn giề để mà back nữa :D

jeekayak 9. June 2009, 14:29

Nhà em kết duyên với opera từ tháng 3 năm 2007, chỉ đến khi có e bean e mới chính thức biết a Sóc dĩ nhiên rồi mới tới bác. Cảm ơn Bean với Sóc nhá, hé hé.

SPSfamily 9. June 2009, 14:39

Mỗi lần nhìn cái hình ở skin của Sóc là cười theo, sao mà hắn ra dáng đại gia thế không biết. flirt

kimsonbui 10. June 2009, 03:25

Mình cứ tưởng là "kết duyên" mí nhau từ lâu lắm rồi í :D

htham 10. June 2009, 03:35

Hôm nay Mẹ Sóc thay nhà mới đẹp há, từ từ rồi tay nghề sẽ lên đô thôi.tân gia nhà mới đi chứ.

teeth 10. June 2009, 03:48

Sức viết của bác kinh khủng thiệt :D

Nhớ lần đầu gặp nhà Sóc ở CV, hihi, điệu đà nữ tính, cả 2 mẹ con, đấy là cảm nhận của em...

Nhanh thật nhanh nhỉ...Đám cưới giấy này, 1 thôi mà kết duyên được bao nhiu nhà :smile:

Socconhonganh 10. June 2009, 04:48

@mẹ Bean, CúnPhạm, teeth: he he, thế mà cứ tưởng lâu lắm rồi nhỉ! :love:

@mẹ Nuna: Cí gì động chạm đến kỹ thuật là mẹ cháu lười kinh khủng! Cứ tính đường ăn sẵn cho xong mẹ Nuna ạ!

Blogging chỉ dành cho người có thời gian và yêu thích nó, còn PTS thì dành cho người có thời gian, yêu thích nó và ... tẩn mẩn nữa. Mẹ Sóc chịu chết :smile: :smile:

Socconhonganh 10. June 2009, 04:50

@Pup: tự nhiên thằng sóc cười cứ chun mũi, tít mắt lại thế. từ dạo bảo "làm hàng đi" là thế đấy! Trông cũng hay hay Pup nhỉ!

htham 10. June 2009, 05:03

Mẹ Nuna nghiền PTS lắm, cứ ở công ty có thời gian rảnh là lôi hình con ra làm thí nghiệm, có khi TN nhìn con mà phát cười đau bụng.Đang xinh gái làm cho trở thành Thị Nỡ luôn.

Socconhonganh 10. June 2009, 05:05

Trời, mẹ Sóc kông tài nào nuốt nổi nó chứ mẹ nuna! Sao mà thấy nó khó thế :frown:

hoikun 10. June 2009, 05:41

Ôi, mới có một năm thôi à? MH biết MS từ ngày đầu tiên MS gia nhập, thông qua trang chủ opera :D.
Để kỉ niệm được cái đám cưới giấy này không biết phải đốn bao nhiêu cánh rừng đây. Quí lắm đấy. Mà cái gì lần đầu tiên chả quí nhỉ, nhất là kỉ niệm.

Ặc, ngồi nhẩm lại, MH gần 3 năm dồi.

mebebong 10. June 2009, 05:47

Ôi thế MH có khi thuộc diện "Cây cao bóng chả ngả" đấy nhỉ :D
:yes:
Chẹp, chả biết đến bao giờ nhà em mới lên được cái chức như MH ...THÈM :rolleyes:

Socconhonganh 10. June 2009, 05:48

Hồi đó mẹ Sóc biết mẹ Hói thông qua trang chủ của Opera và link bên nhà Bố Bốp. Lúc đó chỉ ước "ước gì mình viết hay được như em này!" Bây giờ thì biết cái gì có thể và cái gì không thể rồi :smile: (ví dụ có thể học mẹ Hói nấu ăn và trang trí món ăn; còn độ tinh tế, hóm hỉnh và giàu cảm xúc thì chịu :D :D)

Không biết 3 năm sau, Opera nó có ...sập không để mẹ Sóc còn có cái so sánh :smile: :smile:

hoikun 10. June 2009, 05:54

Ối chà chà :D Giống MH làm gì MS ơi, nội tâm giằng xé, quằn quại lắm hihihi. Gia đình đã họp bàn và thống nhất là "Ngộ chữ, chả được cái tích sự gì!!!" :frown:. Tóm lại là rảnh quá thể đấy thôi MS ạ :smile:.

Mẹ Bông: Mình từ khi có con, nhu cầu show off tăng đột biến, nghiên cứu các thể loại web, blog có thể khoe con nên mới sa ngã vào đây lâu thế. Mà tính rụt rè, nhút nhát, chạ có bạn mấy :frown:.

mebebong 10. June 2009, 06:03

@MH: Ô về điểm này thì em giống Bác, cũng sa ngã vào con đường nghiện ngập blogging từ khi có con.
Mà em ko có ý định cai cái này vì nhiều lý do quá thuyết phục như: học hỏi được nhiều kinh nghiệm nuôi dậy con,KH sống, nấu nướng....
Ngoại trừ duy nhất 1vấn đề tiêu cực là tốn thời gian mà thứ đó với em bây giờ no problem :D

muoioi 10. June 2009, 09:32

Ôi, kinh thật. Mới có một năm thôi mà mẹ Sóc đã thành bà nội của bà nội tám rồi :D :D :D (sang năm sẽ thành bà cố của bà nội 8. He he)

@mẹ Nuna: Cí gì động chạm đến kỹ thuật là mẹ cháu lười kinh khủng! Cứ tính đường ăn sẵn cho xong mẹ Nuna ạ!

Blogging chỉ dành cho người có thời gian và yêu thích nó, còn PTS thì dành cho người có thời gian, yêu thích nó và ... tẩn mẩn nữa. Mẹ Sóc chịu chết


Vụ này sao em giống chị thế. Chít thật. Cái hay, cái tốt của chị, của các mẹ em chẳng giống được chút nào :cry: :cry: :cry:

SPSfamily 10. June 2009, 15:01

Phải nói là nhìn chàng chun mũi kiểu í nhìn rất phê. Ngứa răng nhỉ?

Chị nói trúng phóc, em muốn mày mò trang trí nội thất lắm nhưng ba cái vụ PTS quả là tỉ mỉ, nhiều chi tiết, chạy làng thôi.

SPSfamily 10. June 2009, 15:04

:yikes: oái, mà "làm hàng" là thế nào? Mẹ Sóc định...từ trong trứng nươc á. :faint:

Socconhonganh 10. June 2009, 15:53

@mẹ Tina&Kitty: Tám ác nhỉ!!!!!!!!!!!

@mẹ Su: Đúng là cái thằng PTS khó thật nhỉ. Mày mò mãi mà cũng chỉ ở mức ... nhập môn :D :D :D

"làm hàng" là Sóc cười, khoe răng khoe lợi hoặc làm cho người khác"thèm" chơi thôi em Su ơi! Chả có ý gì khác đâu :happy: :happy: :happy:

SPSfamily 11. June 2009, 01:48

Hết hồn, cứ tưởng mẹ bắt em "tiếp khách" sớm thế, tội. :lol: :lol: :lol: :lol:

teeth 11. June 2009, 08:09

Mẹ Sóc nhập môn thì em ở dạng nhập nhằng, he he, bị bác Tũn hỉ mũi cười cho suốt :D

Kien Con 12. June 2009, 02:01

@ Mẹ Sóc: Cám ơn HA đã siêng viết. N ở xa vẫn xem được hình gia đình và biết tình hình của bạn. Rất vui.

@ Hoikun: Mẹ Kiến cũng nhút nhát nên kg có nhiều bạn online. Cám ơn Mẹ Hói vì mẹ Kiến vào forum của opera và cũng bị inspire bởi Hoikun & Concobebe mới bắt đầu viết blog cho em Kiến.

Socconhonganh 12. June 2009, 04:06

:happy: :happy:

hoikun 13. June 2009, 15:14

Mẹ Kiến: :love:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31