Skip navigation.

"Hố vôi" vs "hố đường"

Người ta dùng tiếng lóng, ai đam mê ảnh ọt là rơi xuống "hố vôi"



Ảnh mượn của nhà CúnQuyên

Mẹ cháu dùng tiếng lóng, ai đam mê bánh trái thì rơi xuống "hố đường"



Khi sa chân xuống hố đường sẽ làm được sản phẩm tương tự thế này, ản mượn từ nhà chị Nguyệt

- "Hố vôi" hay "hố đường" cũng cần lắm đam mê mới làm được!

- Cái nào cũng cần đầu tư ban đầu, nhưng ở "hố đường" thì ít hơn khoảng 1/10 :D

- Người sa chân xuống "hố vôi" thì tung tẩy, đi nơi này nơi khác, đến những vùng sơn thuỷ hữu tình, danh lam thắng cảnh :whistle: :zip: . Ai sa chân vào "hố đường" thì suốt ngày "du ngoạn" nơi ... "góc bếp", chẳng mấy chốc trở thành "Cinderrela".

- Thành quả của người bước chân xuống "hố vôi" sẽ còn lan truyền, lưu giữ muôn đời cho hậu thế (như ảnh của cụ Võ An Ninh chẳng hạn). Thành quả của "hố đường" có muốn lưu lại cũng chỉ ở dạng siêu tưởng, kết quả thực sự đều nằm ở hầm **** (hoặc bể tự hoại) :cry: :cry: :cry:

- "Hố vôi" làm bỏng cả người về chi phí đi lại..., còn "hố đường" làm bỏng tay vì chi phí nguyên liệu".

- Sản phẩm của "hố vôi" là dạng tinh thần, không ăn được, nếu muốn đổi nó thành vật chất thì phải đưa nó đi dự thi, hoặc đi bán mới quy đổi được; còn sản phẩm của "hố đường" là một dạng "vật chất" (theo thiển cận của mẹ cháu), nếu ai muốn nó trở thành sản phẩm tinh thần phải qua tôi luyện nhiều lần để nâng nó lên "tầm cao mới"! Chính vì vậy sản phẩm của "hố đường" phục vụ nhu cầu trước mắt của gia đình, đó là cái dạ dày của chồng và các con! :lol:

- "Hố vôi" cần con mắt "nghệ thuật" còn "hố đường" cần con mắt "nghệ thực" :lol: :lol: :lol:. Nhưng chắc chắn cả hai phải phản ánh "hiện thực" :D :D

- "Hố đường" muốn nâng sản phẩm lên "tầm cao mới" thì cần súng ống của "hố vôi"

- "Hố vôi" muốn chuyên tâm vào "nghệ thuật" thì phải không có bất kì lo lắng nào từ phía "hố đường", bởi đói bụng thì chả làm được cái gì ra hồn cả. "Có thực mới vực được đạo" là thế! :yikes: :lol: p:

- Người sa chân xuống hố vôi sẽ gầy còm, tong teo, đen đủi, phong trần do đi nhiều, còn người sa chân xuống "hố đường" sẽ béo tốt, mỡ màng (là dính mỡ của khói bếp í mà) do nếm sản phẩm. Mà nhất là nếu sản phẩm đó không được đức lang quân và các con ủng hộ thì càng béo tốt do ăn cố chứ bỏ thì tiếc!

.............. (Chờ bổ sung tiếp từ các mẹ)

- "Hố đường và hố vôi" - cả hai hố, mẹ Sóc đều muốn rơi tự do vào, nhưng do ngân sách đầu tư ban đầu có hạn, bố cháu quyết định tặng sinh nhật sớm cho mẹ cháu một cái ... lò nướng và dụng cụ vào bếp kèm theo :jester: :jester: :jester:. Vậy là từ nay, mẹ cháu quyết tâm theo đuổi cái "hố đường"!!!! (công nhận bố nó tài thật, một công đôi đường, lợi quá :lol:).


Tổng tấn côngCuối tuần hạnh phúc

Comments

LinhMoon 17. July 2009, 08:03

:yes: Cộng đồng xóm sẽ có tay thợ bánh tài ba. Những người ở hố vôi chỉ việc chén cho béo p:
Đội ơn bố Sóc :D

Cún Quyên 17. July 2009, 08:04

Cái vụ bỏ thì tiếc thì tôi đang ngày ngày nếm trải, hức nhiều lúc bụng dạ bảo, thôi chả nướng, chả nấu làm gì nữa cho béo, nhưng nghĩ đến 2 bố con còi nhà nó, lại bật lò :cry:

P/S: Ảnh minh hoạ đẹp giai phong độ nhể :lol:

Thỏ- Sóc 17. July 2009, 08:05

Đợi đấy, làng trên xóm dưới sẽ làm chuột thí nghiệm của mẹ cháu :lol: :lol:

Hoàng Ngọc Bích 17. July 2009, 08:14

Mẹ Sóc rơi vào hố đuonwgf thành công thì lại máu rơi vào hố vôi để cho ra đời những sản phẩm để đời chứ. Bánh có cháy mà có hố vôi tốt thì chắc ko ai nhìn thấy chỗ cháy đâu nhỉ :lol: :lol:

Thể nào cũng rơi vào cả hai, dễ lắm p:

Thỏ- Sóc 17. July 2009, 08:19

@Cún Quyên: đi khắp nhà Cún quyên, cuối cùng lại chọn ảnh giai phông độ đấy. ĐỊnh đi tìm ảnh hai vợ chồng song kiếm hợp bích hôm đi ọp mà chẳng thấy đâu! :D

Nguyen Phuong Linh 17. July 2009, 08:21

Biết vậy nên em chỉ giám đứng mỗi bên 1 chân thoai :lol: :lol: :lol:

Tư Tình-Chung Tình 17. July 2009, 08:22

TTCT: Con chuột số 1.
Xin đa tạ

Nguyen Phuong Linh 17. July 2009, 08:25

Bố Sóc khéo thế,vì nói cho đúng thì rơi xuống hố đường bao giờ cũng mềm mại và ngọt ngào hơn hố vôi. :yes:

Thỏ- Sóc 17. July 2009, 08:44

@CúnBích: hi hi, mẹ Cún nói chí phải. Nếu thành công ở hố này sẽ lăn tự do qua hố kia :D :D

Thỏ- Sóc 17. July 2009, 08:46

@em Bông: Em đá hai chân, 2 sân đều tài cả. mẹ Sóc hai chân, 1 sân cũng sợ không đá được đây! :D :D

Thỏ- Sóc 17. July 2009, 08:46

TTCT: chờ nhé! Chuột sắp béo hoặc sắp bỏ của chạy lấy người thì hạ hồi phân giải! :devil:

Kien Con 17. July 2009, 08:55

Mẹ Sóc viết blog giỏi quá, tưởng tượng và so sánh rất hay... dẫn dắt lòng vòng mới xuất hiện cái chính là cái lò nướng! Enjoy baking!

Thỏ- Sóc 17. July 2009, 09:00

:D :D :D thx cậu!

Nguyen Phuong Linh 17. July 2009, 09:25

Originally posted by Socconhonganh:

Em đá hai chân, 2 sân đều tài cả. mẹ Sóc hai chân, 1 sân cũng sợ không đá được đây!


Gớm bà chị cứ tâng em lên để rồi phịch cái đau hết cả bottom :ko:. E đang chờ được ăn bánh chị làm đấy.:wait:

Thỏ- Sóc 17. July 2009, 10:38

híhí, được 1 mẻ rồi, không tệ lắm về chất lượng nhưng chưa trang trí được tốt. Chờ mẻ thứ 2, khi mua đủ nguyên liệu đã em ạ! :D

Tine May Bee 17. July 2009, 13:11

Chúc mừng mẹ Sóc lăn xuống hố đường :D
Tuần sau cà phê nhớ cho em thành chuột bạch nhá :yes:

jeekayak 18. July 2009, 09:23

Hờ hờ, đầu tiên e cũng hào hứng lém với vụ lò, nhưng làm toàn mình mình ăn, bếu lắm. Lại thèm đông con P:

huytun 19. July 2009, 13:52

Mình cũng xin một chân làm chuột bạch :D :D, và rồi sẽ đứng ngắm các cậu chui từ hố nọ sang hố kia :devil:

Thỏ- Sóc 20. July 2009, 01:14

@Tũn, TMB: ăn dở cấm kêu nhé! :devil: :devil: :devil:

@Bean: "không ngon cũng hết" Bean nhờ! Mới 2 ngày mà chắc mẹ Sóc lên ...1 kg mất rồi! Riêng ngửi mùi, MS cũng lên cân mẹ Bean ạ :cry: :cry:

huytun 20. July 2009, 01:16

Bánh bịt mồm vào rồi thì lấy mồm nào để kêu nữa :lol: :devil:

Thỏ- Sóc 20. July 2009, 01:19

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Teeth Lee 20. July 2009, 03:12

hố hố, cái èn chai này hơi bị hay, nhà em có 1 thằng rơi xuống hố vôi chắc chẳn chả bao giờ lên được rồi, còn 1 thằng nhăm nhe nhảy xuống hố đường mãi chưa được vì chồng hứa hẹn như con mẹ hàng lươn, chả vác về cái công cụ để nhảy xuống, hí hí

Thằng dưới hố vôi thì hơi đen đi thôi, chứ vẫn béo tốt mỡ màng, thằng chuẩn bị nhảy xuống hố đường thì béo sẵn rồi, nhảy xuống nữa ko biết còn tới cơ nào...

Lói chung là phức tạp, chị nhêyr :D :D :D

Thỏ- Sóc 20. July 2009, 03:15

Nhà Teeth ấy, thằng rơi xuống hố vôi nó chuyên nghiệp ghê quá, thằng định rơi xuống hố đường nó chuyên nghiệp nữa thì cả làng cả xã GATO chết mất thôi!

Theo trí tưởng tượng của mẹ Sóc, lăn xuống hố đường 1 thời gian thì người ngợm sẽ như bánh mì Ngã Tư Sở (chứ không được như bánh mì bagettte đâu!

huytun 20. July 2009, 03:24

Các em và các bạn cứ sa chân xuống hố đường đi, rồi mình PM cho cái địa chỉ nhà mình, rồi cứ thế CPN đến, mình tự nguyện làm cái bánh mỳ Ngã Tư Sở :lol: :lol: :lol: thề, hứa, đảm bảo :devil:

Thỏ- Sóc 20. July 2009, 03:26

Ặc ặc cái con mụ TŨn, nó cao, CPN ăn tới bao giờ mới thành được cái bánh mì NTS đây! Chứ chị em mình Teeth ạ, chỉ 1 tháng là thành bánh mì ngay :devil: :cry:

LinhMoon 20. July 2009, 04:38

Nhà Tũn cao hơn xếp hàng chịu khó đứng sau cho em nó đứng trước nhá. E dạo này lại thích làm chuột bạch, cơ khổ p: :devil:

jeekayak 20. July 2009, 07:09

Hay e chuyển phát nhanh ít sâu riêng, nhà e đang mùa, nhiều mà rẻ, ngon, bổ.... làm bánh ngon phải biết. Em ăn nhiều lại tăng cân rồi này, ngoa ngoa.....

Thỏ- Sóc 20. July 2009, 08:01

:D :D :D :D :D :D

@Bean: chị chưa biết ăn sầu riêng :devil:

huytun 20. July 2009, 12:29

em Bean thân yêu và thân mến :D, chị vừa phải mua 20k/kg ở tận Huế, chị nói chuyện để em biết tình hình :D :D

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 21. July 2009, 05:25

:up: chàng khéo thật, quá khéo! Tâm lý thế là cùng để chị em tự nguyện làm cái hố cho chàng rơi xuống.

jeekayak 21. July 2009, 07:07

hic, ở nhà em đoảng thì mua 8.000/kg còn khéo như mẹ Bean thì chỉ có 5000đ/kg thui. Thông báo để các bác biết. E có xe quen chở đồ ra bến xe giáp bát đấy, bác có đi lấy đồ được ko thì mẹ cháu gửi :D

Teeth Lee 21. July 2009, 07:23

hố hố, em chỉ sợ thía thôi chị Sóc ạ, bi giờ chồng em đã kêu em quá rùi, em mà tẩm trong hố đường thì chít mất thui, còn thằng ở hố vôi nhà em, không thèm chấp :D

Le Duc Hieu 22. July 2009, 04:19

Thế bác còn "đăng báo" cái vụ liên quan đến nhà tài trợ lò nướng không đấy? Em đang chờ để hưởng huê hồng đây :d

Thỏ- Sóc 22. July 2009, 08:40

@Pup: khôn nhờ! Đúng là chồng thời @ :D

@mẹ Bean: bao giờ tới mùa Bơ thì mẹ Bean ới nhé! Thèm quá quả bơ mỡ, híc! Chưa bao giờ mua ở đây được quả bơ ngon! hoặc không biết chỗ mua, hoặc tới chỗ mua được rồi thì nó .. dắt quá nên ngậm ngùi ra về :D :D

@Teeth, Cò: :D :D

Tina 22. July 2009, 11:45

Chị ơi, qua rơi hồ vôi nhà em đi chị :D :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31